• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 30: Nữ thần-sama, Thêm Flag

14 Bình luận - Độ dài: 1,748 từ - Cập nhật:

Một vị khách không mong đợi... Thương nhân buôn Flag tự phong đến từ Cõi Nhân Quả, trai đẹp Listy.

Vẻ ngoài mắt đỏ tóc xanh trong trang phục chú(a) hề trông vẫn kỳ quặc như ngày nào.

“Xin lỗi vì đã làm phiền ~”

Ngay cả khi Amaletta đang chợp mắt, Listy - kẻ còn chẳng biết định nghĩa từ xâm nhập bất hợp pháp là gì, vui vẻ bước vào nhà mà không cần sự cho phép. Sau đó cậu ta ngồi xuống trước cô nàng nửa tỉnh nửa mơ đang dụi mắt, cười tươi.

“Này, lấy cho ta tách trà, đồ nữ thần vô dụng ♪ Ta là khách đấy cô biết không ♪ Ta đã học được ở thế giới này, khách là thượng đế ♪”

“Thật là thô lỗ!”

Listy cư xử xấc xược tát nhẹ vào má Amaletta, yêu cầu trà. Amaletta giật mình tỉnh giấc, trốn ngay sau lưng tôi.

“C-Cậu đến từ Cõi Nhân Quả?... Cậu đã ở đây bao lâu rồi?!”

“Nào ♪ Nào ♪ Không cần bận tâm điều đó, mau đi lấy trà cho ta mau nữ thần vô dụng ♪ Hoặc là ta sẽ phát vào cái mông dễ thương đó của cô đấy ♪”

“V-Vânggg! Tôi sẽ đi lấy ngayyyy!”

Amaletta chạy vào bếp và chuẩn bị trà cho Listy, người đang nở nụ cười quyến rũ mặc dù cậu ta vừa nói những điều đáng sợ. Trông vào cảnh đó, tôi chỉ khẽ thở dài.

Sau đó, hệt như lần trước, Amaletta hỏi: “Cậu cũng muốn ăn tối chứ?” Listy gật đầu như thể đó là lẽ tất nhiên, và hiện tại, ba chúng tôi đang ngồi quanh bàn ăn. Mỗi khi đến giờ ăn tối, cậu lại xuất hiện đột nhập mà không hẹn trước, cậu là ai vậy? Yonesuke hả?

Nhân tiện, bữa tối hôm nay là món cà ri bò nấu nhừ với nước xốt Amaletta làm tại nhà. Miếng thịt bò nướng béo ngậy tạo cảm giác hạnh phúc nơi đầu lưỡi, cùng với rau đã được làm mềm đến tận gốc đúng là tuyệt hảo. Nước xốt được nêm gia vị làm ấm cơ thể từ bên trong là một lựa chọn tuyệt vời dù cả trong mùa hè này.

Trong khi ăn món cà ri khiến tôi hơi đổ mồ hôi vì một chút vị cay thêm vào cho hợp khẩu vị, tôi hỏi Listy ngồi đối diện.

“Vậy? Hôm nay cậu lại ở đây làm gì?”

“Ồ, món cà ri này ngon thiệt đó ♪”

Ô? Thằng nhóc này lại bơ mình tiếp?

“Được rồi chàng trai trẻ, tôi biết là nó ngon, bây giờ lắng nghe câu hỏi của người khác thì sao nhỉ?”

Những giọt mồ hôi lấp lánh như kim cương lăn trên má cậu trai đẹp này, với một nụ cười sảng khoái, Listy lấy mu bàn tay quệt má.

“Được thôi ♪ Tôi sẽ giải thích thỏa đáng cho Tanaka-san chậm hiểu mà ♪ Nhưng trước đó, giúp tôi một việc đã ♪”

Tên này, mình có nên biến mặt hắn ta thành một vụ tai nạn không nhỉ? Đúng là tôi chậm hiểu thật nhưng... Khoan, không phải mi thật sự đến đây chỉ để ăn đấy chứ?

“Cậu muốn bao nhiêu?”

Nhìn Amaletta đã dũng cảm cống hiến hết mình theo yêu cầu của tên hề khi hắn thốt lên “Siêu lớn” mà không có chút dè dặt nào, tôi vừa nghiến răng vừa nghĩ.

Lần cuối cậu ta ghé thăm, Listy đã nói với chúng tôi rằng vì tôi không được chuyển sinh, gây nên nguy hại tới nhân quả, và cậu đến để cảnh báo.

Và nếu cứ để như vậy, một trong những thế giới khác sẽ bị quỷ vương thống trị, hơn thế, cậu ta còn nói Amaletta sẽ trở thành vợ của tôi. Đã một tháng rồi kể từ đó, có lẽ những dấu hiệu mới đã xuất hiện.

“Giờ mình nghĩ lại thì, cái mùi trôi đi khi một ông già ăn cà ri ấy, không chắc đó là mùi của tuổi già hay cà ri nhỉ ♪”

“Đừng lo về chuyện đó. Mọi người đều có mùi cà ri như nhau thôi. Mà quan trọng hơn, cậu tới đây chỉ để ăn, hay là nói chuyện với tôi?”

Sau khi nhận phần phục vụ cà ri lớn từ Amaletta và đưa ra một lười nhận xét vô cùng khiếm nhã, tên hề chết tiệt, Listy bắt đầu đi vào chủ đề chính với một nụ cười hồn nhiên.

“Chà, nói thẳng ra thì, đồ nữ thần vô dụng kia thật ngu ngốc, đầu gỗ, vô ích trừ kĩ năng nội trợ ra. Bọn tôi từ Cõi Nhân Quả đang đau đầu ♪ Tôi đã phải hủy chuyến bay của mình để tới đây đánh vào mông cô bằng gậy bóng chày ♪”

Một cách chửi rủa kinh khủng. Amaletta giấu cặp mông khỏi Listy đang vung vẩy cái muỗng như thể đó là gậy bóng chày. Thật là một thói xấu.

“Cái đó... đúng là tôi vẫn thất bại trong việc chuyển sinh Tanaka-san, nhưng tình cảnh hiện tại tồi tệ lắm sao?”

Khi Amaletta rụt rè hỏi một câu, ám chỉ công việc của mình chả có thu hoạch gì, nụ cười trên gương mặt Listy biến mất và trả lời.

“Không chỉ tệ thôi đâu ♪ mà là cực kì, cực kì tệ ♪ Nếu cô chỉ không chuyển sinh anh ta thôi, thì vẫn còn ổn, nhưng cái đồ vô dụng này đã làm trò ngu xuẩn như thế ♪”

“Tôi đã làm trò gì ngu hơn cả thất bại trong việc chuyển sinh anh ta chứ?”

“Nếu là trong thế giới này, tốc độ nhiễu bị xói mòn đáng kể đã được xác nhận, cô không tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra đâu ♪”

Amaletta có vẻ nhận thức được những gì Listy biểu lộ, khuôn mặt cô ấy trắng bệch. Trông thấy vẻ bất thường ấy, tôi nhớ lại lời giải thích của cổ.

Tốc độ nhiễu... là cụm từ Amaletta thỉnh thoảng đề cập. Nói về khi nào thì đó là khi tôi cố báo cáo cổ với cảnh sát, nói cách khác là gì đó liên quan đến cơ quan chính quyền. Vào lúc đó, cô ấy còn sẵn sàng bị gán mác kẻ biến thái bởi Sunaho để ngăn chặn việc tố cáo.

Khi đó tôi chẳng hiểu gì, nhưng giờ thì đã hiểu một ít rồi. Nguy cơ Amaletta - người không tới từ thế giới này bị để mắt tới chính quyền là vô cùng lớn. Không chỉ giấy tờ tùy thân, mà còn những thứ kiểu như đôi cánh trên lưng cổ nữa...

“... Ah.”

Với tất cả những điều ấy trong đầu, giờ tôi biết “trò ngu xuẩn” của Amaletta là gì rồi.

“Trên toàn thế giới, không thể nào để sự xuất hiện của cô mà không bị ai nghi ngờ. Đã có nhiều trận động đất nghiêm trọng ở các cõi khác nhau chịu trách nhiệm cho Hệ thống Luân Hồi ♪ Điều đó thật sự tệ đấy ♪”

Đúng thế, mặc dù đã tránh né công khai hết mức, Amaletta không chỉ xuất hiện trên internet thông qua game thực tế ảo “.Hacking” mà còn để lại một lượng lớn dữ liệu trên đó. Không có gì ngạc nhiên khi nó trở nên tồi tệ. Nhìn Listy đang tràn đầy “aura” tiêu cực, Amaletta co rúm người sợ hãi.

“Tệ thế sao?”

Tôi không biết những điều như hoàn cảnh của họ, nhưng lần này, không hẳn là bản thân Amaletta đã bị lan truyền. Mà là hình tượng của cô ấy. Người duy nhất biết nhân dạng thực sự của Amaletta - người đã trở thành huyền thoại thế giới ảo chỉ có thể là tôi.

Listy dường như nổi gân trên đầu khi trả lời câu hỏi của tôi.

“Nó vẫn còn gây chú ý đồ ngốc ♪ Đừng bắt tôi nói lại lần nữa ♪ Đó là ấn tượng thẳng thắn của chúng tôi ♪ Nên tôi đoán là, nó vừa đủ an toàn ♪”

Cậu là ai hả, Showa Yankee ư? Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là không có gì thực sự thay đổi dẫn tới tình cảnh nguy hiểm. Trong khi Listy đang đút cà ri vào miệng, Amaletta đột nhiên quỳ xuống.

“T-Tôi xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi!”

Biết nói thế nào nhỉ, cô ấy đúng là một nữ thần vô dụng.

Sau khi Listy chén hết đĩa của mình và đặt nó xuống, cậu ta làm một động tác khiến Amaletta ngẩng mặt lên. Rồi cậu ta ợ một phát. Cái tên trai đẹp không có chỗ nào tốt này.

“Nhưng hai người biết đấy, tôi có thể tiên tri trước một rắc rối mới từ việc này ♪”

“Một lời tiên tri mới?”

Tôi lặp lại những gì Listy vừa nói, chàng trai hư liền dập tắt nụ cười. Sau khi nhìn kĩ mọi người, cậu ta mới lặng lẽ mở miệng.

“Đó là...”

“Đó là?”

Listy dừng lại một nhịp trước khi tiếp tục tiên tri.

“Nếu chuyện này tiếp tục, quỷ vương thống trị dị giới sẽ mở rộng quyền lực của mình tới các thế giới khác, và Tanaka-san sẽ được ban cho một cặp sinh đôi cùng với nữ thần vô dụng này đây ♪ Thật sự thú vị mà ♪”

Sau đó, như một cô nàng đang chạy giữa cánh đồng hoa cải dầu, cậu ta nói với khuôn mặt tràn đầy tiếu ý.

“Si-…"

Không chỉ flag kết hôn, mà giờ còn có flag con cò (ám chỉ con cò mang em bé) dựng lên nữa.

Từ ảnh hưởng của lời thông báo, Amaletta không nói lên lời và biến thành tro bụi. Chà, lẽ tất nhiên thôi.

Sau khi nhận được lời thông báo bất hạnh từ tên hề buôn flag, trong khi tôi còn đang choáng ngợp vì tình tiết phát triển trong tương lai này--- thì lúc đó,

“Tôi không cho phép điều đó!”

Cửa vào đột ngột mở ra, một bóng người bước vào.

Khi tôi quay đầu lại xem vị khách hiếm hoi này là ai, tại đó là một Nữ thần Chuyển sinh tóc vàng, chính là người đã từng dẫn đường cho linh hồn của nữ sinh tự sát trước mắt tôi.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Sinh đôi cơ...
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Đè ra luôn bn ei:)
Xem thêm
Thằng thần này đã dạy decade thói ăn chực bất chấp liêm sỉ hay đã học từ decade thói ăn chực vô liêm sỉ vậy
Xem thêm
Lol ! Ếu bk phải nói gì luôn.
Xem thêm
Bao giờ mới đẻ nhỉ :))
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Cặp sinh đôi vol 2 à :))
Xem thêm