• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 18: Nữ thần-sama, Thay đổi cách tấn công

14 Bình luận - Độ dài: 1,056 từ - Cập nhật:

Đã vài ngày trôi qua kể từ cuộc cảnh báo của Listy.

Chúng tôi vẫn sống đời mình như trước.

Tôi siêng năng làm việc cho những chi phí sinh hoạt gia đình, Amaletta ăn nhờ ở đậu trong khi coi sóc căn nhà. Điều này là do tôi vẫn chưa từ bỏ việc từ chối chuyển sinh.

Gần đây, Amaletta có vẻ đã thay đổi cách tấn công, thay vì cố gắng giết tôi như trước, cổ bây giờ thay đổi phương thức sang hướng khuyến khích tôi muốn được chuyển sinh.

“Tadaaa~! Tanaka-san, nhìn cái này đi!”

Khi tôi trở về căn hộ từ công ty, Amaletta trong trang phục tạp dề đưa tôi một cuốn sách bìa mềm. Cầm lấy nó trong khi đưa chiếc cặp lại cho cô ấy, tôi nhìn vào bìa trước. 

“---- Phụttt!”

Và rồi, tôi phát nghẹn.

Một người đàn ông với những đường nét thanh tú, khuôn mặt và cơ thể y như Michael Angelo, nằm trên chiếc giường có mái che trong tư thế gập bụng. Hình minh họa cũng thể hiện những cô gái xinh đẹp trong trang phục hở hang bám chặt quanh người chàng trai. Đó là một hình minh họa thể hiện ham muốn xác thịt của cậu bé đang vào độ sung mãn của tuổi thanh niên.

Cô ấy đang cố làm gì với việc đưa cho tôi cuốn sách miêu tả một trong những khát vọng trần tục thẳng thắn như thế này?

“... Vậy, cái gì đây?”

Tôi cố thốt ra câu hỏi đó. Amaletta tự hào đáp lại với nụ cười hồn nhiên.

“Đây được coi là kinh thánh của loại tiểu thuyết nhân vật chính chuyển sinh sang dị giới, có cheat và lập harem đấy, “Chuyển sinh đến thế giới khác, Tôi trở thành Anh hùng Bất bại nhờ Cheat nhận được từ Nữ Thần và trở thành Vua, nhưng vì Tôi là anh chàng đẹp trai, vô song ở trên giường ~ MỖI NGÀY LÀ MỘT LỄ HỘI SEX~” là nhan đề của nó.”

“Cái tiêu đề quái gì nghe như là nảy ra khi sán dây nở trong đầu của tên đó vậy.”

Tôi thực sự lo lắng cho cái đầu của lão tác giả và người đọc. Hay đúng hơn, họ không thể đặt cái tên nào dễ nhớ chút sao.

“Đúng vậy, cái tiêu đề hơi quá thật, nhưng đây là tiểu thuyết được xuất bản từ trang “Trở thành Tiểu thuyết gia” đấy, nó là một tựa sách đặc biệt đã nhận được giải thưởng “Tiểu thuyết một triệu lượt bán ra” từ các hiệu sách.”

“Pfffttt!”

Không tính đến việc tích lũy, Một triệu lượt bán ra? Tức là nó ngang tầm với S.A.O á?! Nếu tôi nhìn kĩ hơn, quả là có đề cập về nó ở bìa... Ồ... Có chuyện gì vậy, hỡi các nhân viên nhà sách và người đọc trên toàn quốc?

Trong khi tôi đang than vãn trong kinh ngạc bở sự tác động của sự thật này, Amaletta giơ ngón trỏ lên, chỉ vào bộ ngực phẳng lì của mình, và bắt đầu giảng giải với mode giáo sư.

“Tôi... chỉ vừa mới nhận ra. Khi tôi yêu cầu Tanaka-san chuyển sinh, anh đã quá lạnh nhạt với lời đề nghị đó. Và bởi vậy, tôi nghĩ Tanaka-san cần biết nhiều hơn về sự hấp dẫn của việc chuyển sinh đến thế giới khác làm nhân vật chính có cheat sở hữu harem. Vì lý do đó, tôi đã tiết kiệm số tiền tiêu vặt ít ỏi mà mình có, và mua mọi thứ cho đến đĩa Bluray.”

Nguồn gốc của số tiền tiêu vặt đó là lương của tôi đấy! Hay đúng hơn, tại sao cô thậm chí còn mua cả đĩa Bluray hả? Ahh, đã vậy còn là phiên bản giới hạn đầu tiên nữa chứ! Mồ hôi công sức của tôi, trở thành một thứ như vầy...

Nhận lấy cuốn sách bìa mềm và cái hộp phiên bản giới hạn đầu tiên có hình minh họa ‘damdang”  trên bìa từ Amaletta đang có khuôn mặt đắc thắng, tôi thở dài.

“Làm hơn sử dụng tiền tiêu vặt vào những thứ quan trọng hơn. Papa không nhớ là đã nuôi dạy con theo cách này.”

“Tôi không nhớ là mình đã được nuôi dạy, hay đúng hơn, tôi mới là người nuôi dạy anh từ bây giờ.”

Không thể nào, cô ấy định dùng thứ này để khiến tôi mắc chuunibyou sao?

“Giờ, bị quyến rũ bởi sự hấp dẫn của việc chuyển sinh sang thế giới khác làm main sở hữu cheat và harem đi.”[note26833]

“ẾẾẾ----”

Cổ nghiêm túc thật. Mỗi ngày tôi sẽ bị yêu cầu đắm chìm trong mấy thứ như chuyển sinh sang dị giới, nếu cuộc đời tôi là một cuốn tiểu thuyết, nhan đề nó sẽ là “Tôi không muốn được chuyển sinh, nên Nữ thần đã biến tôi thành một tên Otaku.”

Nếu cô ấy thực sự muốn tôi chuyển sinh, cô ấy luôn có thể khiến cuộc sống của tôi rơi vào đau khổ, nhưng vì cổ là một Nữ thần kì quặc, cổ sẽ không bao giờ nghĩ theo hướng đó, thay vào đó, cổ nỗ lực làm tôi nghĩ rằng chuyển sinh tốt hơn cuộc sống hiện tại.

“Nhanh đi tắm đi, tôi đã chuẩn bị bữa tối rồi, nhanh chóng kết thúc cả hai đi.”

Amaletta ủn tôi nhẹ nhàng với tâm trạng phấn khởi lạ thường. Cảm giác có một linh cảm xấu, tôi quay đầu lại và hỏi,

“Đừng bảo với tôi là ta sẽ xem cùng nhau sau bữa tối nhé?”

“Không phải hiển nhiên rồi sao? Dù sao, Tanaka-san sẽ không chịu xem nếu tôi để anh một mình có phải không? Không sao đâu, tôi cũng chuẩn bị đồ ngọt rồi.”

Rõ ràng, ý tưởng của cô ấy là sau đó có một buổi thưởng phim. Lại còn chuẩn bị đồ ngọt nữa.

Sau bữa tối là thời gian rảnh, có lẽ tôi nên hợp tác với cô ấy một lần vậy...

Nhún vai cùng thở dài trước tính ích kỷ trẻ con của cổ, tôi bước vào phòng tắm.

--- Quyết định này, tôi chưa từng nghĩ nó có ảnh hưởng tới Amaletta đến vậy.

Ghi chú

[Lên trên]
cụm này về sau xuất hiện khá nhiều nên mình sẽ rút gọn lại thành "chuyển sinh dị giới harem cheat" nhé, vẫn dài qué :v
cụm này về sau xuất hiện khá nhiều nên mình sẽ rút gọn lại thành "chuyển sinh dị giới harem cheat" nhé, vẫn dài qué :v
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Thanks trans, vẫn đang hóng đây:33
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Rồi chap sau là 18.5 à:)
Xem thêm
Bruh cực mạnh
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Xem japan anime video với loli à. Chắc không bị đạp cửa đâu nhỉ
Xem thêm
Không ai có thể vượt qua được tôi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
T.E.M
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
@syemr: ... bộ anh bạn lúc nào cũng ở trên hako hả... ( •̀ ω •́ )✧
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời