• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 19: Nữ thần-sama, Hiểu lầm đến tận phút cuối

8 Bình luận - Độ dài: 1,300 từ - Cập nhật:

Hiện tại, sau khi tận hưởng trong phòng tắm và thưởng thức món ăn nấu tại nhà của Amaletta, cuối cùng, thời điểm mở ra cánh cửa sang dị giới đã tới.

Tuy nhiên, tôi không thể tin được thứ đầu tiên ổ đĩa BD trên máy tính xách tay của mình phát là về sự chuyển sinh sang dị giới, không có gì khác ngoài màu ‘'hồng’' damdang.

Tôi xếp những cái gối cách hơi xa chiếc bàn thấp để làm chỗ tựa màn hình, rồi đặt chiếc laptop ở đó. Trong khi đó, Amaletta, với khí thế của người đi coi phim, đang làm bỏng ngô. Này, tại sao lại có bỏng ngô sau bữa tối chứ?

“Anh không biết à? Bên trong một rạp chiếu bóng yên tĩnh, bỏng ngô được chuẩn bị vì nó ít tạo ra âm thanh?”

“Nói cách khác, cô muốn nói là tôi phải thưởng thức nó một cách nghiêm túc hả?”

“Ợp cót (Of course)!”

Thật mỉa mai, Amaletta trả lời đầy nhiệt huyết cứ như Sharapova[note26908] vậy, nhưng xin thứ lỗi, tôi không muốn nghiêm túc xem nó đâu.

Tôi thở dài và mở trình phát video lên; bỏng ngô, cola, cùng nước cam đã sẵn sàng đặt trên chiếc bàn thấp, cuối cùng buổi thưởng thức phim cũng bắt đầu.

“Nào được rồi, nhanh nhanh bắt đầu đi." 

“Vâng vâng.”

--- Không phải cô chỉ muốn xem anime thôi sao?

Amaletta quỳ gối ngồi bên cạnh tôi, đôi mắt long lanh vui vẻ nhìn chăm chăm vào màn hình, thi thoảng lại liếc về phía tôi. Tôi di chuyển con chuột Bluetooth và nhấn vào nút phát lại.

Và rồi, bức màn phiêu lưu đã được vén lên.

--- Câu chuyên bắt đầu ở một thế giới khác tên là Rugisroe theo như thiết lập.

Thế giới này bị thống trị bởi quỷ vương “Hôn Gió”, sự kháng chiến của nhân loại đã trở nên vô ích và giờ họ đang đứng trước bờ vực diệt vong.

Trước khi kết thúc lờ mờ tới gần, vị vua khi đó, Mukibuchi đệ Lục Thập Cửu đã nghĩ ra một kế hoạch. Đó là nghi thức triệu hồi anh hùng của Nữ thần.

Tuy nhiên, nghi lễ đòi hỏi một lượng lớn các trinh nữ làm vật hiến tế, đó là một con dao hai lưỡi sẽ đẩy nhanh quá trình diệt vong của loài người nếu như thất bại. Nhưng, đã không còn thời gian.

Mubikuchi 69, người đứng lên cuối cùng của nhân loại đã đưa ra quyết định, thực hiện nghi thức triệu hồi anh hùng.

Và vì thế, nhân vật chính, Saito - người bị chết bởi một đoàn xe kéo khi cậu ta cố gắng cứu một bé mèo con - được tái sinh làm anh hùng ở thế giới Rugisroe bởi Nữ thần Chuyển sinh Inatashiha xuất hiện sau đó. Ngoài ra, cậu ta còn được ban cho vô số cheat cùng kĩ năng để “làm thịt” quỷ vương.

Triệu hồi anh hùng thành công, chiến dịch tiêu diệt quỷ vương đã được bắt đầu --- Ngay tại thời điểm đó, cơn nhức đầu của tôi đã vượt quá giới hạn.

Cái méo gì thế này? Mình nên bắt đầu bắt bẻ lại từ đâu đây?

“Mình hiểu rồi. Tóm lại, với linh hồn như thế này, không cần thiết phải bắt đầu từ con số không. Nhân vật chính anh hùng này được tái sinh vào cơ thể thiếu niên ngay từ đầu.”

Và hiện giờ, tại sao cái con người ngồi cạnh tôi lại ấn tượng trong khi đó là công việc chính của cô chứ. Ngay từ đầu, cái gì cơ? Tôi có cảm giác hình dáng sau khi chuyển sinh là được quyết định bởi mấy người?

Tôi đã thấy quá đủ trong khi vẫn còn đang ở đoạn mở đầu rồi, còn Amaletta lại thấy cuốn hút bởi khung cảnh, vừa nhấm nháp bỏng ngô như một chú sóc.

--- Thật sự, cổ quên luôn mục đích ban đầu rồi.

Đối với anime, Amaletta chuyển từ vui sang buồn vì anime thú vị sinh động hơn, còn tôi thì giết thời gian bằng đồ ăn vặt và uống cola.

Nhân tiện thì, mọi thứ xảy ra sau khi cuộc phiêu lưu bắt đầu chỉ là hàng loạt những cảnh phòng the hường phấn.

Ngay cả dưới tình huống bình thường, các thành viên trong đội của Saito toàn là nữ giới, đã vậy, giáp phục cùng áo choàng đóng vai trò là đồ bảo hộ lại phô bày rất nhiều da thịt, còn nữa, combo quần áo bung ra khi nhận sát thương và những khoảnh khắc may mắn “thần thánh” (biến thái) lúc nào cũng có.

Khi tôi tự hỏi tại sao họ không có đồ bảo hộ thực sự để bảo vệ các dân chuyên ở đây, câu trả lời nhận được là “Chẳng phải rào chắn ma thuật là kiến thức phổ thông ngày nay sao? Giáp của họ nhẹ là vì thế. Trang bị đến tận răng đã lỗi thời rồi.” Dị giới chết tiệt!

Cuối cùng, sau khi Saito đã cùng các nữ hùng dễ dãi làm rất nhiều “thứ” khi họ chiến đấu với loài quỷ trên hành trình đến lâu đài quỷ, tôi quyết định chúng tôi ngừng xem khi mà đã gần bước sang ngày mới.

--- Nó đáng kinh ngạc theo nhiều nghĩa.

Tôi - người đã mệt mỏi vì công việc - đóng laptop lại với đôi mắt ngờ vực, trong khi đó, Amaletta quan sát sự việc từ đầu chí cuối đưa gương mặt lại gần hơn, tôi cảm giác như mình có thể thấy những vì sao lấp lánh trong đôi mắt ấy.

“Thế nào? Sống cùng dàn harem tuyệt vời ở dị giới? Từ bạn thuở nhỏ, công chúa cho đến ngay cả con gái của quỷ vương, tất cả đều nhào (zukyuuun[note26909]) đến anh. Anh có thể thoải mái lựa chọn cách sống của mình, nghỉ hưu hay là thống trị thế giới. Vậy giờ anh muốn được chuyển sinh sang thế giới khác rồi nhỉ? Nhể?”

“Không hề.”

“Ếhh~!? Tại sao chứ!?”

Chẳng có lý do thật sự nào, không có ai muốn chuyển sinh sang dị giới sau khi thấy cái này đâu. Hay đúng hơn, cô phải biết là đàn ông không phải một sinh vật chỉ sống bằng thân dưới.[note26910]

Amaletta, người đã bị tôi từ chối không biết bao nhiêu lần giờ đã sửng sốt vì bất ngờ, nhưng sau đó cô ấy đã chuyển biểu cảm thành kiểu người suy nghĩ thần bí đến mức cực hạn.

“L-Là vậy sao? Nói cách khác, điều đó có nghĩa là sự giới thiệu của mình vẫn chưa hoàn thiện.”

Không, vấn đề thực sự là trước đó kìa.

“Tôi hiểu rồi, lần tới tôi sẽ tìm sản phẩm phù hợp hơn với Tanaka-san!”

“Háááá~~~!”

Sau đó, Amaletta cho tôi xem những cuốn sách cùng đĩa anime về chủ đề chuyển sinh sang dị giới khác nhau mọi lúc. Dấu trang PC và máy tính bảng của tôi, và thậm chí cả lịch sử Giải thưởng Trò chơi Shosa toàn là màu của chuyển sinh dị giới.

Đúng như dự đoán, cô ấy không thể sử dụng chúng khi tôi làm việc được vì bị khóa. Tôi bật cười khi Nữ thần vô dụng của chúng ta, người đã hoàn toàn bị cuốn hút vào trò chuyển sinh sang thế giới khác, yêu cầu tôi gỡ bỏ hết các bảo mật trên thiết bị.

Thỉnh thoảng, cũng có những tác phẩm bình thường, thú vị, khi đó, tôi thưởng thức chúng cùng cô ấy.

Chà, vậy là chẳng có gì phải sợ hết.

Ghi chú

[Lên trên]
Búp bê xứ Nga, Maria Sharapova, vận động viên quần vợt nổi tiếng là "mồm to" khi thi đấu :))
Búp bê xứ Nga, Maria Sharapova, vận động viên quần vợt nổi tiếng là "mồm to" khi thi đấu :))
[Lên trên]
Hình như đây là một kiểu từ tượng thanh
Hình như đây là một kiểu từ tượng thanh
[Lên trên]
Đúng hông ta, các quý ông :v
Đúng hông ta, các quý ông :v
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

TRANS
Gọi thành quý ông rồi mà còn phải hỏi sao :)))
Xem thêm
Suy nghĩ bằng cái đầu. Còn đầu gì thì ko biết =))
Xem thêm
Hm... thì đâu phải ko có lý do mà imposter chỉ chừa lại thân dưới đâu
Xem thêm
D45
Impostor chứ
Xem thêm
@D45: cả 2 cách viết đều không sai đâu
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
vãi cả chuyển sinh
Xem thêm