• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1:

Chương 11 - Đăng ký guild và tiếp tân độc quyền.

10 Bình luận - Độ dài: 1,250 từ - Cập nhật:

「...... Một trần nhà lạ lẫm..」

Khi tôi mở mắt, một khung cảnh tôi chưa bao giờ thấy đập vào mắt.

「Ah, Myne-kun ...... Em đã tỉnh dậy rồi à? Ơn Chúa.」

Có lẽ do đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm của tôi, một giọng phụ nữ đáp lại..

Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe giọng nói này trước đây rồi ...... ở đâu nhỉ ......? 

             

Khi tâm trí tôi đang rối rắm, tôi không thể suy nghĩ thấu đáo.

Mà chuyện quái gì đã xảy ra với tôi vậy? [note2243]

Trong khi đầu óc của tôi đang hỗn độn, một người đẹp tuyệt vời bước vào tầm nhìn của tôi.

Tôi đã nhìn thấy người này trước đây. Nhân viên tiếp tân này ...... Aisha-san, đúng không?

Ah, tôi bắt đầu nhớ.

Một mạo hiểm giả tên là Hyold đã đánh nhau với tôi, tôi bị anh ấy đánh và giẫm mạnh vào bụng.

Tôi đã không có bất kỳ ký ức nào kể từ đó. Điều đó có nghĩa là tôi đã ngất đi, tôi nghĩ vậy.

                            

"……Đây là đâu?"

Sau khi tôi hỏi từ Aisha-san, cô ấy thể hiện trên khuôn mặt sự nhẹ nhõm từ tận đáy lòng và trả lời: "Đây là Phòng Y tế của Guild".

Có vẻ Aisha-san là người đã đưa tôi đến đây, tôi phải cảm ơn mới được.

「Cảm ơn chị rất nhiều vì đã giúp đỡ em, onee-san.」

Sau khi tôi bày tỏ lòng biết ơn của tôi, trước khi Aisha-san đáp lại, tôi nghe thấy tiếng người đàn ông.

「Xin lỗi ...... Myne-kun, đúng không? Tôi là trưởng guild, Bazzam. Với tư cách là trưởng guild, tôi gửi lời xin lỗi chân thành tới cậu. 」[note2244]

Một người tự gọi mình là trưởng guild xuất hiện đột ngột, cúi đầu chào tôi và nói lời xin lỗi

               

「Không, không, không có gì đâu. Lỗi là của cháu mới phải. 」

Khi tôi trả lời, Bazzam-san nói 「Eh?」 và tỏ vẻ ngạc nhiên.

「Guild Master, Myne-kun thường lễ phép như thế này đó.」

Aisha-san, vì một lý do nào đó, có một cái nhìn chiến thắng trên gương mặt của cô ấy khi cô ấy nói chuyện với trưởng guild. [note2245]

「Không có gì, xin lỗi. Vì tôi thường chỉ nói chuyện với những người sử dụng những âm điệu thô ráp nên những lời nói lịch sự của cậu làm tôi ngạc nhiên.」

Giờ mới nhớ, hình như Aisha-san cũng từng nói như thế.

        

「Giờ thì, người đàn ông tên là Hyold đã đánh nhau với cậu, tôi đã đích thức trừng trị hắn với tư cách của trưởng guild.」

Với chủ đề trước đã được giải quyết, Bazzam-san bắt đầu nói về những chuyện sau khi tôi ngất.

「Trừng phạt?」

「Ah, tôi đã trục xuất hắn khỏi guild và cắt cả hai tay của hắn.」

               

Cắt cả 2 cánh tay!? Nghiêm túc à?

Tôi giật mình khi nghe những lời nguy hiểm mà ông ấy vừa thốt lên.

Nhận ra vẻ mặt của tôi, Bazzam-san cười toe toét và nói thẳng với tôi.

「Tên đó không chỉ phá vỡ các quy tắc một hay hai lần. Hơn nữa, lần này hắn có tội khi cố gắng giết một dân thường」

Khi đang nói, ông ta liếc nhìn tôi và tiếp tục.

          

「Nếu tôi không hành động thì cậu chắc chắn đã chết rồi. Là chủ guild, tôi không thể bỏ qua điều này, Hắn sẽ không thể sống tự do với 2 tay bị cắt. Dù sao, đó là những gì hắn ta đáng phải nhận 」

Tôi cảm thấy nó quá mức cần thiết, nhưng nếu chủ guild nói như vậy...

Dù sao đi nữa, kể từ khi hình phạt đã được đưa ra, nó sẽ không thay đổi cho dù tôi nói gì chăng nữa.

         .

「Vì vậy, do vụ việc này hoàn toàn do sự bất lực của guild của chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả 20 đồng tiền vàng như là tiền bồi thường. Tí nữa, hãy gặp Aisha để nhận chỗ tiền đó.」

「Eh? Điều đó ...... Không phải là 20 xu vàng quá nhiều sao !? Cháu không thể nhận nhiều thế được !! 」

「Không, guild cũng phải giữ danh tiếng của mình. Chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu cậu không nhận, vì vậy xin hãy hiểu cho.」

Sau khi nói xong, trưởng guild rời khỏi ghế, nói 「 Tạm biệt」và rời khỏi phòng y tế.

    

Trong khi tôi vẫn còn bàng hoàng trước diễn biến sự việc, tôi quay sang Aisha-san:.

「Xin lỗi, mặc dù ông ấy hành động như thế, ông ấy lo lắng cho em lắm đó, em biết không?」

Vừa nói thế, onne-chan nháy mắt với tôi [note2246]. Sau đó, cô tiếp lời của trưởng guild.

「Bây giờ, chị muốn xin lỗi em. ...... Ngoài ra, cảm ơn em vì đã bảo vệ chị. 」

「Không, không, chỉ vì em không thích một cô gái bị liên lụy ...... bên cạnh đó, căn nguyên là do lỗi của em mà hắn ta bắt đầm vung chân vung tay ......」

「Ừ, nhưng hãy nhớ rằng chị biết ơn trước hành động của em」

「Ah, vâng ......」

                

Bằng cách nào đó, tôi bị buộc phải nhận lời cảm ơn.

Như mong đợi từ phụ nữ trưởng thành. 

「Vậy thì, chúng ta hãy tiếp tục cuộc nói chuyện trước đó. Về việc đăng ký vào guild, em vẫn chưa thay đổi suy nghĩ chứ? 」

Ah, đúng. Tôi đến đây là để gia nhập guild, tôi đã hoàn toàn quên mất nó sau vụ đánh nhau.

       

「Vâng, xin hãy đối tốt với em」[note2247]

Tôi cúi chào và xác nhận là sẽ gia nhập guild. Aisha-san mỉm cười ngọt ngào và tiếp tục.

「Chị hiểu rồi. À, mặc dù nó không hẳn là lời xin lỗi cho vụ việc này, nhưng chị đã được chỉ định làm tiếp tân độc quyền của em.」

Tiếp tân độc quyền? Cái gì vậy? Một từ không quen thuộc lại xuất hiện.

Mặc dù tôi đang không hiểu và bối rối, chị ấy vẫn tiếp tục.

      

「Ah, chị chưa chính thức giới thiệu bản thân nhỉ? Chị tên là Aisha. Aisha · Laurel! Đối tốt với chị nhé, Myne-kun ♪ 」

「Eh? Umm, Aisha-san, xin hãy đối tốt với em!?  Mà, Nhân viên tiếp tân độc quyền là gì hả chị? 」

「Các nhân viên tiếp tân độc quyền là nhân viên lễ tân được chỉ định bởi một số mạo hiểm giả đặc biệt và bởi chủ guild, và là độc quyền riêng của các mạo hiểm giả đó. Vì vậy, như một lời xin lỗi cho lần này, Trưởng guild Bazzam đã chỉ định chị làm nhân viên tiếp tân riêng cho em. 」

Độc quyền, nó có nghĩa là khi tôi không đến, Aisha-san sẽ không làm việc !?

Tôi rất xin lỗi vì điều đó.

              

「Không, không, không, như chị thấy đó, em rất yếu, nên sẽ chắc chắn làm phiền Aisha-chan !? 」

「Đừng lo lắng, mặc dù nó được gọi là độc quyền, chị vẫn sẽ làm việc như thường lệ,? Nó chỉ có nghĩa là chị sẽ tiếp em nếu như em đến guild, vì vậy đừng lo lắng.」

Sau đó, dù tôi đã cố gắng kháng cự, nhưng vì nó đã được quyết định, tôi không làm sao thay đổi được thực tế rằng chị ấy bây giờ là tiếp tân độc quyền của tôi.

Ghi chú

[Lên trên]
trans: tập làm anh hùng phiên bản lỗi :)))
trans: tập làm anh hùng phiên bản lỗi :)))
[Lên trên]
trans: cho 'ai đó' vẫn còn bỡ ngỡ, trưởng guild là nam nhé :))))
trans: cho 'ai đó' vẫn còn bỡ ngỡ, trưởng guild là nam nhé :))))
[Lên trên]
trans: có mùi shotacon :))))
trans: có mùi shotacon :))))
[Lên trên]
Trans: ko biết sao, mình tưởng tượng một cô khoảng 40t nháy mắt kiểu "tehe" :)))
Trans: ko biết sao, mình tưởng tượng một cô khoảng 40t nháy mắt kiểu "tehe" :)))
[Lên trên]
trans: yên tâm, sau ẻm còn đối tốt nữa)
trans: yên tâm, sau ẻm còn đối tốt nữa)
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
sheesh,lợi ích khì làm shota :v
Xem thêm
Milf everywhere
Xem thêm
Link ảnh Dead r T_T
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
milf hehehe.... hehehhe....

ực ực ực
Xem thêm
Thanks vì chương
P/s: milf ... hehehehehe
Xem thêm
???????? Cảm ơn team!!!! Truyện rất thú vị!!!
Xem thêm
Sao lại thành câu nghi vấn???
Xem thêm
@Haru Syrex: mình gõ nhầm đấy
Xem thêm