Sonomono, nochi ni...
ナハァト
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05 Cuộc sống tại làng Elf

1 Bình luận - Độ dài: 1,066 từ - Cập nhật:

Tôi đã ở làng Elf được hai tuần. Đối với kẻ mong muốn gặp gỡ mọi người như tôi thì, hai tuần này rất vui. Mọi thứ đều mới mẻ vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một làng Elf. Mọi ngôi nhà đều nằm trên đỉnh cây, nhưng lại không có bậc thang hay cầu thang. Không biết làm cách nào để họ vào nhà, nhưng có lẽ là họ sử dụng phép thuật gió để vào nhà.

Rõ ràng là Elves có thiên phú cao về phép thuật gió, như là Sarona-san cũng sử dụng loại ma thuật này để tấn công nhóm của tên-ghê-tởm. Vì tôi không có sức mạnh ma thuật, tôi không thể sử dụng bất kỳ phép thuật nào. Tôi được Yuyuna giúp khi vào nhà của anh ấy, xấu hổ thật. Dù sao thì Yuyuna và Ruruna đã cho tôi một chỗ trong nhà của họ.

Tôi cũng rất ngạc nhiên về bữa ăn của họ. Họ dường như không ăn thịt nhiều, thay vào đó là nhiều loại thảo mộc và thực vật phong phú trong rừng. Họ thường ăn trái cây hoặc làm nước ép với nó. Họ cũng phơi khô trái câynhư thức ăn dự trữ.

Và, như mong đợi Elf toàn là trai xinh gái đẹp. Ngay cả Siena lúc này mới chỉ là một đứa trẻ, nhưng trong tương lai chắc chắn là một đại mỹ nhân.

Nhưng mà, Người đẹp nhất vẫn là Sarona-san.

Theo Yuyuna và Ruruna thì, Sarona-san là người mạnh nhất trong những người mạnh nhất ở ngôi làng này. Cô ấy được gọi là "Morito", đó là danh xưng cao quý nhất của người bảo vệ ngôi làng. Sarona-san thật tuyệt vời.

Sau một tuần, cặp song sinh đã nhận thấy tôi đổ với Sarona-san. Vâng, dễ nhận biết thôi vì tôi luôn nhìn Sarona-san. Họ luôn cười toe toét ngay sau lưng tôi, để bố yên dùm cái đi. Mà tôi cũng rất biết ơn hai người vì họ đã kể cho tôi nghe nhiều điều về Sarona-san.

Và cũng có thể họ lo cho Sarona-san. Rõ ràng là cô ấy quá nghiêm túc với công việc Morito của mình và dường như không quan tâm đến tình yêu,quan trọng là cái này.

Sarona-san là người nghiêm túc cũng tốt ....

Khi tôi hỏi liệu tôi có đủ tốt để làm người bạn đời của cô ấy không, họ đã không nói nên lời. Nhưng có vẻ như họ sẽ ủng hộ tôi.

Sau tuần kế tiếp, với sự giúp đỡ của cặp song sinh, tôi luôn tìm cơ hội để làm việc hoặc trò chuyện cùng Sarona-san. Chúng tôi nói về nhiều điều khác nhau như chuyện về bản thân hoặc của Sarona-san. Chúng tôi cũng cùng nhau đi thu thập các loại thảo mộc và thực vật hoang dã ăn được trong rừng. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc. Khi cô ấy lo lắng cho tôi, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc .....

Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc này sắp kết thúc trước khi chúng tôi nhận ra. Sự ác ý mà tôi cảm thấy khi lần đầu tiên tôi đến làng đang ngày càng hình thành rõ nét và dần dần tiếp cận chúng tôi.

Tối hôm đó, tôi và Sarona-san đến nhà Yuyuna và Ruruna và nhận thấy họ đang nằm trên giường, dĩ nhiên họ không loạn luân gì đâu. Họ dường như đang say sau khi uống rượu. Họ đang lo điều gì đó về Sarona-san, nhưng khi tôi hỏi họ không bao giờ trả lời.

không phải hai người nói rằng sẽ giúp tôi sao? Không nói gì thì sao tôi biết phải làm gì.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy nhưng không còn ai ở nhà. Tôi đi ra ngoài và thấy mọi người tụ tập trong một vòng tròn ở trung tâm làng. Tôi không thể sử dụng phép thuật nên phải bám vào cây để trèo xuống. Trông không oai chút nào, hi vọng không ai nhìn thấy.

Khi tôi tới nơi thì tôi thấy có hai người trong đó, một đàn ông và một phụ nữ. Người phụ nữ là Sarona-san và người đàn ông, tôi không biết người này. Dường như Sarona-san đang chuẩn bị chiến đấu với người đàn ông đó. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nên tôi tìm Yuyuna và Ruruna và thấy họ đứng ngay sau Sarona-san.

Yuyuna, Ruruna, hai người làm ơn cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra vậy? (Wazu)

Hử? Ồ cậu dậy rồi à. Thì đúng như những gì cậu nhìn đấy. (Yuyuna)

Tên Gazuna này đang nhắm vào vị trí Morito nên đã thách đấu với Sarona với điều kiện là người thua cuộc phải rời làng. (Ruruna)

- Hả? Rời khỏi làng sao? Mà Sarona-san có đồng ý không? (Wazu)

Thật khó tin.

- Ồ, trông cậu có vẻ lo lắng nhỉ. Thì chuyện này đã được quyết định từ đêm hôm qua, và việc chuẩn bị cũng đã được hoàn thành. Tên Gazuna khốn kiếp, Sarona như người thân của bọn tôi vậy. Dù gì thì,cứ yên tâm đi, Sarona sẽ không thua một kẻ như hắn.(Yuyuna)

- Đúng thế, Gazuna là một tên xấu tính, em cũng không thích hắn ta! Cho dù hắn có muốn vị trí đó đến đâu đi chăng nữa, nếu không có sự tôn trọng và thiện cảm với người khác, hắn cũng không đủ tiêu chuẩn. (Ruruna)

Cặp song sinh nói với tôi vậy đó, tôi nhìn vào người tên là Gazuna. Hắn ấy có khuôn mặt đẹp trai, mặc dù không muốn thừa nhận điều đó, ,mà Elf nào chả vậy. Hắn nhếch khóe miệng cười gian xảo như đang chờ chực những gì sắp xảy đến với Sarona.

Ngoài ra bộ quần áo bình thường của Sarona-san, cô còn mặc thêm một áo khoác ngắn  để dễ dàng di chuyển (từ đùi đến chân .....tuyệt thật) và Gazuna phủ một bộ áo choàng đen từ cổ xuống chân . Tôi cá là hắn đang giấu thứ gì đó sau lớp áo choàng kia.

Tôi nhìn xung quanh và rồi ---

- Ah, không được. Gã này không tốt chút nào.

- [Thấy chưa?]

-- cặp song sinh thì thầm với nụ cười trên miệng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận