Sonomono, nochi ni...
ナハァト
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 33 Độc ngon lắm

7 Bình luận - Độ dài: 1,255 từ - Cập nhật:

Tôi đã nói với Regan và những người khác rằng tôi có cách lo chuyện này và quay lại khu đầm lầy độc. Mặc dù ông ta có hỏi tôi làm thế nào, tôi đã giải thích vu vơ vì tôi không thể nói cho ông ta tôi sẽ sử dụng phương pháp nào. Ông không cần phải quá lo nghĩ về phương pháp của tôi nếu nó có thể giúp ta tránh được việc đốt khu rừng.

Tôi đã nói với ông ấy hãy thiết lập rào chắn trong trường hợp tôi thất bại. Có thể thôi, nhưng chắc sẽ ổn. Tôi có thể thấy những rào chắn đang được cast lan rộng ra trong khi tôi đến được khu đầm lầy độc. Một nửa khu rừng đã được phủ rào chắn, tôi chuyển sự tập trung vào đầm lầy độc.

Tôi không thích việc này chút nào!

Hay là, mình nên dừng lại ở đây.

Nhưng rồi khu rừng sẽ.... Được rồi, tôi đã quyết định.

Tôi cúi mặt mình xuống đầm lầy độc.

.....* Nuốt - nuốt* .....puhaa!!

Ngon quá!! - Quái gì thế này !!

Mùi vị tuyệt vời, vị giống 100% nước ép cam. Nguyên chất, nó nhẹ nhành đi xuống cổ họng tôi. Yeah, tôi có thể làm được. Không có gì bất thường xuất hiện trên cơ thể tôi.... Nhưng liệu tôi có thể uống tất cả đống này... Sẽ phải khó khăn đây....

Đây chính là phương pháp mà tôi nghĩ ra . Tôi là người duy nhất có thể làm được phương pháp này. Sử dụng kỹ năng Kẻ Ăn Thịt Cùng Loài để uống toàn bộ đầm lầy này. Mặc dù trước đó tôi chỉ muốn kiểm tra kỹ năng của tôi, nhưng đầm lầy vị ngon thật. Tôi cảm thấy tôi có thể uống bao nhiêu cũng được.

Nuốt... Tôi sắp đến giới hạn rồi... nhưng tôi vẫn có thể tiếp tục.... dù vị nó có ngon cỡ nào, thì độc vẫn là độc. Nhưng nó cũng không có tác dụng với tôi bởi vì kỹ năng Kháng Tất Cả Hiệu Ứng của tôi nên tôi đã chọn phương pháp này. Vì vậy nó sẽ không gây bất kỳ tổn hại cho tôi.

Nuốt.... Nuốt.... Nuốt.... Nuốt....

Nuốt.... Tôi vẫn còn uống được!! Nuốt....

Nuốt.... Hoohoo.... khá là.... Nuốt....

Nuốt.... Ha ha ha ha.... Vẫn chưa hết nữa...

Nuốt.... Tôi sắp ngán vị của nó rồi... Nuốt....

..........

..........

Nuốt....!!

default.jpg

Ha ha ha, xong rồi... Cuối cùng tôi uống sạch. Không còn thấy đầm lầy nữa và khí độc đang loãng dần. Trong khi lấy tay sờ vào bụng, tôi có thể cảm thấy chiến thắng và mãn nguyện. Giờ tôi chỉ cần báo lại với Regan và những người khác *ugh*... nó sẽ ổn liền ngay thôi, không cần thiết phải đốt cháy khu rừng nữa.

Khi tôi đã cảm thấy an tâm, đột nhiên một ánh sáng thoát lên từ mặt đất. Nó bao bọc quanh tôi rồi phân tán thành từng hạt. Mặc dù theo phản xạ tôi đã ngay lập tức thủ thế, nhưng không cảm thấy môt chút xấu xa nào . Ánh sáng ấm áp tan biến như thể hòa quyện vào cơ thể tôi.

Tôi vẫn đứng ở đó một lúc, cái bụng căng tròn của tôi sau khi uống đầm lầy độc, đã trở lại bình thường một cách kỳ lạ.

- Ồ, cảm giác thoải mái thật

Các hạt ánh sáng di chuyển nhanh hơn trong không khí và rồi biến mất vào trong người tôi, không biết nó là cái gì....

Sau đó tôi quay trở lại chỗ Regan mà không gặp vấn đề gì. Bởi vì khí độc đã yếu đi, ông ta kiểm tra nơi đầm lầy cùng với một số Mạo Hiểm Giả. Tôi đã để lại những việc còn lại cho họ. Tôi rất mừng là việc này kết thúc mà không cần phải đốt cả khu rừng.

Mọi người, kể cả Regan hỏi tôi làm thế nào với một bầu không khí sôi nổi. Tôi nói với họ rằng nó không có gì đặc biệt đâu và thậm chí họ sẽ không hiểu nếu tôi giải thích cho họ biết bởi vì tôi là người duy nhất có thể làm nó. Ý tôi là, tôi đã uống đầm lầy độc. Ngu sao nói ra!!

*****

Vài tháng sau đó, một tân binh Mạo Hiểm Giả người mà đến khu rừng đó để thu thập thảo dược đã khám phá ra một mạch nước nóng phun lên ở nơi đầu độc đầm lầy đã xuất hiện. Lúc đầu thì không ai dám tiếp cận nơi này cho đến khi Ông Hói can đảm nhà ta xung phong trước. Kể từ đó nơi này thường được sử dụng bởi các dân thành Rinikku. Đặt theo tên của người đã cứu nơi này, nó được gọi là "Suối Nước Nóng Wazu". Một lần khi Wazu đến thăm thành phố này, cậu ta đã yêu cầu thay đổi tên của nó bởi vì quá xấu hổ nhưng người dân chẳng bao giờ đổi nó.

*****

Để những việc dọn dẹp còn lại cho những Mạo Hiểm Giả khác, tôi, Regan, và Emma-san quay lại guild. Emma-san trở về bàn tiếp tân trong khi tôi và Regan thư giãn trong phòng chủ guild.

- Mà.... gần đây,  biến cố cứ thay nhau xuất hiện. Rồng ở  trên núi, Majin hướng về phía thành phố, và cuối cùng là một vũng lầy độc xuất hiện trong rừng... không biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa... (Regan)

Sự cố  về Rồng chỉ là cuôc cãi vã giữa một cặp đôi, tôi không muốn nói ra chuyện đó. Tôi nhớ lại quả cầu đỏ lúc trước. Nghĩ lại thì, quả cầu đó giống y như cái mà tôi thấy ở làng Elf... tên đó nuốt nó và biến thành một con quái vật.... và điều đó gợi tôi rằng, Majin và con quái vật ở làng Elf giống tương tự nhau...

....Hmm? Chờ đã. Có thể là nhóm Hắc Hỏa trở thành Majin là bởi vì như thế... Regan đã nói trước đó không có Hồ Phép Thuật nào quanh thành phố. Cũng giống như con giống-quái-thú tôi thấy được ở đầm lầy.... thứ gì đó như một quả cầu đỏ rơi ra sau khi tôi đã đánh bại nó... Quả cầu đỏ là nguyên nhân gây ra tất cả những điều này? Nếu đó là sự thật, đó là cái quái gì thế. Vấn đề đang trở nên phức tạp hơn tôi đã nghĩ. Liệu tôi có nên nói cho Regan biét về suy đoán của tôi... sẽ rất quê nếu sự việc không giống như mình đang nghĩ. Chỉ nếu như quả cầu đỏ đó không biến mất trước khi tôi có thể kiểm tra nó..... *Sigh*....

Tôi thức dậy từ chiếc ghế sofa sau khi đã nghỉ đủ. Thật là thoải mái.

- Vậy, tôi về quán trọ đây (Wazu)

- Này! Một lần nữa, cảm ơn vì đã làm tốt lắm!! Ta chưa chuẩn bị phần thưởng cho cậu vì vụ này quá khẩn cấp nên lần sau quay lại lấy nhé(Regan)

- Hiểu rồi. Tôi đi đây (Wazu)

tôi quay về nhà trọ từ guild, nhưng rồi cùng với Meru, tôi bị kéo vào tham dự một bài giảng về Quán Đạo của Lula. Cho anh xin đi mà. Anh mệt mỏi lắm rồi, hãy để anh nghỉ cái đã.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi ihateredhoodchick
Bình luận đã bị xóa bởi ihateredhoodchick
sau đợt này thì đc buff :D
Xem thêm
Liệu có class up thành bezeebuld ko nhỉ
Xem thêm
ko như về sau thì class up thành hỗn mang thần :)
Xem thêm
Eo uống đầm lầy => uống xác động vật phân huỷ, uống bùn, uống nước như nước cống, vi khuẩn, vân vân và mây mây
Xem thêm