Sonomono, nochi ni...
ナハァト
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 12 Đến đây là một trong những mong ước của tôi

4 Bình luận - Độ dài: 1,602 từ - Cập nhật:

Hiện tại, binh lính đang kiểm tra thẻ ID của những người muốn vào thị trấn. Và khi nhìn cảnh đó tôi chợt nhớ ra một chuyện,

Hả? Tôi ..... không có thẻ ..... aah!

Tôi luôn để ví của mình trong túi một cách cẩn thận, nhưng khi còn ở làng Elf, tôi thường để đồ của tôi tại nhà của Yuyuna và Ruruna. Đúng thế ..... do tôi bất thình lình bỏ đi ..... chết tiệt, muốn khóc quá .....

- Được rồi, người kế tiếp

Người lính gọi tôi. Tôi bước đến anh ta một cách thận trọng. Tim tôi như đóng băng, trường hợp tệ nhất là tôi sẽ phải cắm trại bên ngoài thị trấn .....

- Vui lòng cho tôi xem ID của cậu

- ..... Vâng, thực sự là ..... chuyện là ..... tôi đã làm mất thẻ ID của mình ..... (Wazu)

- Tôi hiểu rồi, chúng tôi cần hỏi cậu một vài câu hỏi để có thể cấp cho một thẻ căn cước tạm thời, cậu có muốn không?

- Vâng, làm ơn (Wazu)

Ồ? Một cuộc phỏng vấn? chỉ vậy thôi sao?

Vì trước giờ tôi chưa bao giờ rời Thủ Đô, tôi không biết có thủ tục như vậy. Tôi ngoan ngoãn đi theo người lính vào một căn phòng nhỏ. Có một cái bàn và hai cái ghế ở giữa phòng. Một người thanh niên ngồi sẵn trên một ghế, dù có thân hình hơi mảnh khảnh, nhưng anh ta vẫn đầy đủ các trang bị.

- Chào! Cậu có phải là người làm mất thẻ không? Phiền phức đây. Tôi sẽ bắt đầu cuộc phỏng vấn ngay, nhưng trước tiên sao cậu không ngồi xuống đây?

Người thanh niên chỉ vào ghế trống trong khi nói như vậy, tôi ngồi trên ghế với một thái độ ngoan ngoãn. Sau đó, một cuộc phỏng vấn đơn giản. Chẳng hạn như tên và nơi sinh, mục đích của tôi đến thành phố này là gì, tôi đã phạm tội gì trước đây, vv Tôi trả lời từng câu một. Trong trường hợp tôi phạm tội hay không thì sẽ được điều tra bằng cách sử dụng một công cụ ma thuật đặc biệt. Người thanh niên cũng kể một câu chuyện về bản thân mình. Tên của anh ấy là Orlando, không có họ nên có vẻ như anh ấy không thuộc tầng lớp quý tộc. Tuổi của anh ta cao hơn tôi 2 tuổi, 19 tuổi. Một người lính đóng quân ở cửa khẩu, thật tuyệt. Anh ấy cũng là một người thân thiện, chúng tôi trò chuyện qua lại trong khi phỏng vấn.

- Được rồi, cậu có thể sử dụng cái này để đăng ký vào bang hội. Do nó chỉ là một thẻ căn cước tạm thời,  cho nên trong vòng một tuần cậu nhớ quay lại đây trả lại nó. (Orlando)

- Không thành vấn đề. tôi sẽ đi liền sau khi xong việc này, mà anh có thể giới thiệu cho tôi một quán trọ không? Tôi không có nhiều tiền, nên anh có thể chỉ tôi chỗ nào rẻ nhất không... (Wazu)

- Vậy thì phía đối diện Hội Mạo Hiểm Giả, ở ngã tư của đại lộ, có một quán trọ gọi là "Quang Phong Quán" được quản lý bởi một cặp mạo hiện giả đã giải nghệ, thấy sao? Họ luôn giúp những mạo hiểm giả mới vào nghề (Orlando)

- Vâng, tôi sẽ tới đó (Wazu)

Tôi đã hoàn thành thẻ căn cước tạm thời, Orlando dẫn tôi đi qua một hành lang để vào thị trấn. Cuối hành lang, Orlando dừng lại và nhìn tôi.

- Nghĩ kỹ thì, tôi quên nói một điều quan trọng (Orlando)

-?  (Wazu)

- Chào mừng đến với Thành Linnic (Orlando)

*****

Thành Linnic

Đó là một thành phố bảo vệ cổng nam của vương quốc Mabondo, quốc gia lớn nhất ở phía đông. Một thành phố nhộn nhịp, và là một trong những thành phố lớn của lục địa, với sự phát triển đồng đều. Thành phố có 2 cổng lón hình tròn ở hướng bắc và nam, một đại lộ nối giữa hai cổng cắt ngang một đại lộ khác và chi thành phố thành bốn khu.

Tôi nhìn vào thông tin được treo trên bảng.

Cám ơn chúa ..... thành phố quê hương tôi, Thủ Đô nằm ở trung tâm của lục địa phía nam. An tâm rồi, từ bây giờ tôi sẽ tránh đi về hướng nam.

Và như vậy tôi đi dọc theo đại lộ đế đến Hội Mạo Hiểm Giả. Đây là thành phố pháo đài, mọi thứ khá khác với quê hương tôi. Tôi liên hồi không ngừng nhìn dáo dác xung quanh.

Tôi đã đến nơi mà Orlando chỉ, một toà nhà lớn ba tầng. "Chi nhánh Hội Mạo Hiểm Giả Linnic" được viết trên một bảng hiệu lớn ở lối vào của tòa nhà. Tôi hít một hơi thật sâu trước khi bước vào tòa nhà.

Khi đã vào trong tòa nhà của Hội, có một bàn tiếp tân và cầu thang ở giữa phía cuối căn phòng. Bên phải tôi, là một bảng thông báo với các yêu cầu nhiệm vụ được dán trên đó. Bên trái tôi là một khu để ăn tối trông khá đơn giản. Sửa soạn xong tôi đi đến bàn tiếp tân trong khi không ngừng nhìn xung quanh.

- Chào mừng đến với chi nhánh hội Linnic, tôi có thể giúp gì cho bạn?

- ..... Vâng, xin đăng ký mạo hiệm giả (Wazu)

- Đăng ký mạo hiểm giả à ..... vâng, xin vui lòng điền vào mẫu này

Tôi nhận được một cây bút lông ngỗng và một tờ giấy để điền thông tin. Tên, tuổi, quê hương, tôi tiếp tục điền từng cái từng cái một.

Tôi nghe nói rằng nhân viên tiếp tân của các Hội Mạo Hiểm là những người phụ nữ xinh đẹp, quá đúng. Tiếp-tân-san trước mặt tôi có mái tóc màu hồng dàn trải đến vai, khuôn mặt đáng yêu và đôi mắt dịu dàng. Tôi hơi bị choáng váng.

- Xong rồi à? để tôi xem qua...Vâng, được rồi. Bạn có muốn nghe giải thích trong khi chờ thẻ của bạn được hoàn thành không?

- Vâng làm ơn

- Được rồi ..... * ho * Tôi sẽ giải thích đơn giản. Hội Mạo Hiểm là cầu nối trung gian giữa những Mạo Hiểm Giả và khách hàng người đưa ra yêu cầu, khách hàng sẽ trả phần thưởng cho mỗi yêu cầu mà bạn đã hoàn thành. Bạn có thể tìm thấy các yêu cầu được đính trên bảng nhiệm vụ, bằng cách đưa yêu cầu bạn muốn nhận cho lễ tân, và khi nhân viên lễ tân cho phép, thì bạn có quyền làm yêu cầu đó. Báo cáo cho nhân viên tiếp tân khi bạn đã hoàn thành yêu cầu. Ngoài ra, có một hệ thống xếp hạng các yêu cầu và Mạo Hiểm Giả, từ cao nhất đến thấp nhất là "S A B C D E F". Người mới bắt đầu từ cấp F. Thẻ Hội được cấp miễn phí lần đầu. Nếu bạn làm mất nó, bạn có thể được cấp lại với phí là 5 đồng vàng, vì vậy hãy cẩn thận. Ngoài ra, bạn có thể nhận yêu cầu cao hơn cấp của bạn. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ kiểm tra bạn có đủ tiêu chuẩn không. Bạn còn thắc mắc gì không?

- Có gì đó cần thiết để chứng minh hoàn thành một yêu cầu không? (Wazu)

- Tùy thuộc vào nội dung yêu cầu, như 1 phần của quái vật để làm bằng chứng, chữ ký đã hoàn thành của người đưa ra yêu cầu. Sau đó mang chúng đến lễ tân. Bọn tôi sẽ kiểm tra nó, rồi sau đó yêu cầu đó coi như hoàn thành.

- Thế tăng cấp Mạo Hiểm Giả thế nào? (Wazu)

- Bạn phải đạt được một số lượng yêu đã cầu hoàn thành cụ thể cho mỗi cấp bậc, lúc đó chúng tôi sẽ báo cho bạn. Đó là chuyện xa vời, xin hãy tập chung vào việc trước mắt, còn nữa là sẽ có một bài kiểm tra khi bạn đi lên từ cấp D đến cấp C

- Tôi cũng khá rõ rồi, nếu có gì không hiểu, tôi sẽ hỏi thêm (Wazu)

- Vâng hãy làm vậy, À! Có nhiều Mạo Hiểm Giả ưa bạo lực....Làm ơn nếu được hãy tránh rắc rối với họ.....miễn là bạn còn.....tránh thì mọi thứ......

- Được. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cẩn thận không để cho lễ-tân-san phải lo lắng. (Wazu)

- Vâng đúng đó !! Thẻ hội đã hoàn thành, hãy nhỏ một giọt máu của bạn vào thẻ để không bị lạm dụng bởi người khác. Cùng với ngăn ngừa tội phạm và trạng thái của bạn sẽ được hiển thị trên thẻ, xong rồi thì thủ tục sẽ kết thúc.

Tôi nhận thẻ từ lễ-tân-san. Tôi cố gắng nhỏ giọt máu vào thẻ có chữ F lớn khắc trên nó bằng con dao. Nhưng chẳng hiểu sao con dao không thể làm tổn thương ngón tay tôi. Thay vào đó là là lưỡi dao dần dần cùn đi ..... nó cứ vậy, tại sao? Tôi thắc mắc. Và sau đó tôi phải tự cắn tay mình rồi nhỏ giọt máu vào thẻ.

Trạng thái của tôi dần dần nổi lên, tôi nghẹn lời....

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Vl luôn dao cắt da, dao hỏng =)))
Xem thêm
Bé dao tội nghiệp
Xem thêm
Poor con dao
..AMEN..
Xem thêm
Dao chan tội nghiệp
Xem thêm