Sonomono, nochi ni...
ナハァト
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 09 Hậu quả của sự mong đợi

4 Bình luận - Độ dài: 1,155 từ - Cập nhật:

- Gaaaaaaaaa!!!!!  (Gazuna)

Gazuna rống lên, ngay sau cho quả cầu đỏ vào miệng, cơ thể anh ta bắt đầu biến đổi. Tròng mắt hắn ta đổi hành màu đỏ trong khi phần trắng chuyển sang màu đen, mặt hắn nứt nẻ như thể muốn bể ra, đôi cánh đen giống như con dơi và một cái đuôi mọc ra ở sau lưng, phần cuối cái đuôi nhìn như đầu mũi tên , chân tay của hắn to ra cùng với những chiếc móc dài nhọn.

- AHAHAHAHA !!!!! GÌ THẾ NÀY? SỨC MẠNH TUÔN TRÀO TRONG CƠ THỂ !!! ĐÁNG LẼ MÌNH NÊN LÀM THẾ NÀY NGAY TỪ LÚC BẮT ĐẦU MỚI PHẢI! TẠO SAO TÊN BÁN DẠO KHÔNG ĐẾN SỚM HƠN CƠ CHỨ? (Gazuna)

Hmmm .... hắn đang làm gì vậy? Mình không theo kịp. hay nguyên nhân là do quả cầu đỏ hắn nuốt vào?

- Ga ~ Gazuna .... hình dạng này là sao? (Sarona)

- HAHAHAHAHA !!! MÀY LO CÁI QUÁI GÌ THẾ? TỐT HƠN HẾT LÀ LO THÂN MÀY TRƯỚC ĐI!! (Gazuna)

Gazuna-biến-đổi phóng tới ngay trước mặt Sarona-san trong nháy mắt. Cánh tay lớn của hắn ra một chiêu quạt xéo từ dưới lên và Sarona-san chặn nó với con dao của cô ấy. Con dao bị mắc kẹt trong tay hắn nhưng không thể ngăn được đà của lực xung kích. Cô ấy bị thổi bay và va vào rào cản.

Guuh (Sarona)

Rồi ngã xuống mặt đất

- OI SARONAA~! ĐÂU RỒI!! SỨC MẠNH CỦA MÀY ĐÂU HẾT RỒI!! TAO CHỈ MỚI VỖ NHẸ THÔI MÀ!! KHÔNG MAY CHO MÀY RỒI SARONA! CHẲNG CÓ CHỖ NÀO CHO MÀY TRỐN TRONG CÁI VÒNG NÀY ĐÂU! VÀ CŨNG SẼ KHÔNG CÓ AI CÓ THỂ GIÚP MÀY! CHỈ CÓ CÁI CHẾT ĐANG CHỜ MÀY THÔI! (Gazuna)

Sau khi nói xong, hắn ta rút ra con dao đã bị mắc kẹt trong cánh hắn ra và nghiền nát nó bằng tay. Từng chút một Sarona-san cảm thấy kinh hãi khi hắn ta từng bước tiến tới cô.

Phew .... khó khăn cho Sarona-san rồi.Mặc dù đây là vấn đề của loài Elf và tôi không muốn nhứng tay vào sâu hơn nữa, nhưng không phải vô nghĩa nếu để Sarona-san chết sao.

Vì vậy, tôi nắm chặt tay khi đứng trước rào chắn. Trước mắt tôi, Sarona-san đang nằm trong đấy.

- .... Wazu-san. Hãy cùng mọi người chạy khỏi đây đi, em sẽ cố gắng kéo một chút thời gian.(Sarona)

- HAHAHAHA !! BỌN BAY !! TRÔNG CHO RÕ SARONA CHẾT DƯỚI TAY TA NÀY, HÃY NHÌN NÓ BẤT LỰC TRƯỚC SỨC MẠNH CỦA TA NÀYi! (Gazuna)

Tôi đấm vào  rào chắn với một ít sức mạnh. Có vẻ như sẽ gây ra thiệt hại không cần thiết nếu tôi dùng nhiều sức.

*pariiiiiin!!*

Rào cản ngăn giữa tôi và Sarona-san vỡ tan thành từng mảnh rồi tan biến trong không khí.

[ [ [ [ Hả? ] ] ] ]

Sarona-san, Gazuna-biến-đổi, Yuyuna, Ruruna, và những người khác, tất cả mọi người ngoại trừ tôi đều cùng thốt ra một từ. Mấy người đồng xướng hợp rơ thật, đúng là người cùng làng có khác. Có lẽ họ chưa nắm rõ tình hình, nhưng tôi không thể chờ được nữa, bạn biết chứ?

- Anh tới đây ~ (Wazu)

Quay quay cánh tay lúc đang nói, rồi tôi từ từ tiến tới Gazuna đang đứng trước mặt mình. Hắn ta chỉ lặng lẽ nhìn về hướng của tôi, rồi đột nhiên mắt hắn đanh lại.

- GAAAAAA!! (Gazuna)

Hắn định chẻ tôi làm hai với móng của hắn, nhưng tôi dễ dàng chặn lại bằng một tai. Hắn hét vào tôi như một con quái vật, giờ thì hoàn toàn giống quái vật rồi đấy. Chưa hết, bàn tay kia của hắn đâm thẳng vào tôi, nhưng cũng bị chặn lại bằng bàn tay kia của tôi. Gazuna dùng hết sức lên hai bàn tay của hắn nhưng cũng không nhích một inch. Mặt hắn đỏ lên trong khi cố gắng thoát khỏi tay tôi.

Lần này hắn mở miệng ra, từ trong đó bay ra một tia sáng bóng tối. Tôi tung ra backfist đồng thời lùi lại một chút. Trời ơi nóng quá! (backfist: xoay người đồng thời tay quét ngang mặt đối thủ)

Gazuna loạng chạng lùi vài bước, khuôn mặt hắn nổi lên sự hoài nghi. Ngay lập tức hắn lùi lại một khoảng khá xa.

- Tiếp theo là gì? (Wazu)

Tôi nói với vẻ mặt tươi cười. Gazuna chỉ ngón tay run rẩy của hắn vào tôi.

- MÀY...MÀY LÀ THỨ QUÁI...GÌ? (Gazuna)

Lại nữa hả. Nãy ta đã nói ta là người rồi còn gì.

- MÀY....THỰC SỰ...LÀ CON NGƯỜI SAO? (Gazuna)

Thô lỗ thật. Tôi bước một bước về phía trước với vẻ ủ rũ và Gazuna cũng lùi xa một bước. Này! Hắn ta đang sợ sao? Oh tốt thôi, tôi lo cho Sarona-san hơn, vì vậy kết thúc nó nhanh thôi. Tôi từ từ nâng tay lên để thu hút sự chú ý của Gazuna, rồi từ từ nắm chặt tay lại.

- ĐỪNG LẠI ĐÂY !! TẠI SAO!! TẠI SAO LUÔN LUÔN CẢN TA!! ĐẦU TIÊN LÀ SARONA, VÀ GIỜ LẠI TỚI NGƯƠI, SAO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI LẠI LUÔN LUÔN CẢN ĐƯỜNG TA! ~ ~ ~ ~ ~ (Gazuna)

- Đó không phải là ý định của ta (Wazu)

Lúc đó Gazuna đang cố trốn thoát

- Đó là ....

 -

 -

 -

Là vì ta thích SARONA_SAN !!! (Wazu)

Ngay lập tức, tôi đấm vào mặt Gazuna với một chút sức mạnh

Hả?

Tôi ...mới vừa .... minh lại nói gì nữa rồi? Bằng cách nào đó tôi đã bày tỏ tình cảm của mình với Sarona-san ....

Ughh, tôi đã làm nó ....

Tôi nên làm gì đây .... khuôn mặt tôi trở nên nóng bừng, tôi không dám nhìn thẳng vào Sarona-san, thật là vô ích.

Hiện tại, xem tình trạng của Gazuna đã.

Gazuna nằm dài trên mặt đất và mất ý thức. Có vẻ như hắn ta không chết. Uhm, không biết có sao không? Hắn không chết chỉ vì một đấm của tôi.

Quả bóng đỏ lăn ra từ miệng Gazuna rồi tan thành bụi và biến mất. Cơ thể của hắn quay trở lại như Elf ban đầu.

Không, chính xác là khác một chút. Cơ thể hắn trở nên nức nẻ.

Tôi quay lại nhìn trong vô thức.

Ahh...!!!

Sarona đang đứng ở đó với đôi má đỏ hây hây. Tôi nhớ lại những lời tôi vừa nói, miệng tôi khô lại và cơ thể tôi cứng đờ.

Uhm.... về..... những lời Wazu-san nói lúc nãy ....(Sarona)

*Guhh*

- Tôi rất cảm kích...Cảm xúc của anh...

...

...

Tôi rất tiếc.!!!!!!!!!! NHƯNG- - -  (Sarona)

Tôi chạy khỏi đó với tốc độ tối đa.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thôi sống cmn trên núi cho lành =))
Xem thêm
T khổ quá mà-wazu said :))
Xem thêm
Đ@o có miến cảm xúc nhạt vl!! Quá nhạt!! nước mắm, muối đâu ghinh cho tác giả vài thùng muối nào!
Xem thêm
tý có ntr liền à :))
Xem thêm