Sonomono, nochi ni...
ナハァト
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06 Cái ác xuất hiện

1 Bình luận - Độ dài: 1,157 từ - Cập nhật:

- Được rồi, Cuộc đấu quyết định vị trí Morito sắp bắt đầu. Cả hai đã sẵn sàng chưa?

- Vâng (Sarona)

- Rồi (Gazuna)

Một người đàn ông Elf đi ra giữa giữa Sarona và Gazuna để xác nhận cuối cùng trước khi trận chiến bắt đầu. Theo Yuyuna và Ruruna thì , người đó là trưởng làng. Quả nhiên, quanh mình ông ta toát ra một vẻ trang nghiêm.

- Tốt lắm, hai người sẽ chiến đấu bên trong rào chắn, còn những người khác sẽ bị cấm vào. Cả hai người sẽ không được ra ngoài cho đến khi có người chiến thắng. (Trưởng làng)

- Do anh đề nghị người thua cuộc phải rời khỏi làng, nên tôi chẳng có ý định lấy mạng anh đâu.(Sarona)

- Ồ, trông giống như ta muốn lấy mạng ngươi lắm sao. Ta muốn nghiền nát tinh thần của người kìa, hãy cho ta xem ngươi làm được gì (Gazuna)

- Hiểu rồi...(Sarona)

Sau màn đấu khẩu, họ lấy ra một vũ khí của mình. Sarona-san dùng con dao khảm ngọc còn Gazuna rõ ràng là một thanh trường kiếm. Hai người đã chuẩn bị vũ khí của họ, trưởng làng xác nhận một lần nữa rồi trở lại chỗ ngồi khán giả.

- Được rồi, điều kiện đã được đáp ứng -----

- Mọi người ở đây sẽ nhân chứng cho trận đấu này (Trưởng làng)

Trưởng làng thi triển phép thuật, một vòng sáng hình bán nguyệt lan tỏa, tạo thành một hàng rào trong suốt bao phủ đấu trường.

*kon kon*

Có vẻ cứng, nhưng chắc sẽ vỡ nếu tôi dùng lực đấm vào nó. Tuy nhiên tôi sẽ không làm điều đó rồi.

- Bắt đầu.....!!! (Trưởng làng)

Gazuna tấn công cùng lúc khi trưởng làng hô bắt đầu cuộc đấu. Hắn dùng một đòn đâm để tận dụng lợi thế kiếm dài. Một đòn đâm cực mạnh, Sarona-san dễ dàng gạt nó với con dao của cô. Để phá vỡ sự phòng thủ của hắn, Sarona-san tung ra liên tiếp nhiều đòn tấn công nhử vào mặt của Gazuna, rồi bất ngờ xoay mình tung ra một cú đá móc vào bụng của Gazuna, nhưng người có biểu hiện đau đớn lại là Sarona-san.

- Chết tiệt, cảm giác này là ..... sắt? Không, dưới lớp áo choàng đó chỉ là quần áo bình thường. Vậy là do cái áo choàng đó? (Sarona)

- Như mong đợi Sarona! rất nhạy bén. Đúng vậy, áo choàng này có thể biến đổi độ cứng của nó như sắt khi chuyền ma thuật vào. Ta có được nó từ một tên bán rong gần đây! Cho dù là dao hay Taijutsu, cũng chẳng thể làm gì được ta !! Bây giờ, phải làm sao đây Sarona-chaaaan. (Gazuna)

Thì ra đó là thứ hắn có, thảo nào hắn làm phách như vậy.

- Được rồi..... (Sarona)

Sarona-san đáp lại một câu cụt ngủn. Cô nhét dao vào lại thắt lưng và nhắm mắt lại. Rồi thì, với một tốc độ thần sầu, cô phóng tới sát bên Gazuna và đạp mạnh vào mũi chân của hắn chỗ mà không được che phủ bởi áo choàng. Chắc là đau lắm ~

Tiếp đến, trong khi mặt hắn vẫn còn biểu hiện của nỗi đau đớn, Sarona-san túm lấy áo choàng của hắn và cho một đấm vào đầu. Nhìn cũng đau không kém ~

Tuy nhiên vẫn chưa xong. Gazuna ngã ra đằng sau khi ăn một cú quét chân, Sarona đánh liên tục đánh vào mặt hắn trong khi đang ngồi lên hắn ta.

Tha cho anh Sarona-san, nhưng mà nhìn em bây giờ đáng sợ quá. Ý tôi là, cô ấy làm tất cả việc trên với một khuôn mặt vô cảm. Tới mức độ đó  ..... hay là do hắn gọi cô ấy bằng "-chan"? Yuyuna và Ruruna cũng có vẻ hơi sợ hãi. Tôi phải cẩn thận, đúng thế..... đúng thế.....

Ồ xong rồi, Sarona-san từ từ đứng lên và lùi ra một khoảng cách vừa đủ an toàn với Gazuna-một-đống.

- Vô dụng thôi. Anh có thể dùng bất cứ thứ gì, nhưng với tôi thì vô ích thôi .Chỉ có thằng ngốc mới không hiểu điều đó, anh biết chứ? (Sarona)

Ồ Sarona-san đã đưa ra một nhận xét khắc nghiệt, nhưng anh nghĩ hắn sẽ không trả lời câu hỏi của cô đâu, hay đúng hơn là hắn còn nói được đâu cơ chứ.

Hoặc tôi đã lầm ----

Kukuku .... Đúng là Sarona,Morito mạnh nhất. Khi tức giận thì không có một chút thương xót nào cả, thật là đáng sợ làm sao.(Gazuna)

Gazuna ném một câu đùa cợt trong khi đứng lên, khuôn mặt bị thương của hắn từng chút từng chút một trở lại bình thường, nhếch mép cười.Hắn ta vừa làm gì đó, không biết hắn còn giấu gì dưới lớp áo đó?

- Các vết thâm tím đang dần tự chữa lành ..... Ta biết rồi, hơi mơ hồ nhưng ta có thể cảm thấy một số ma thuật phát ra từ chiếc áo ..... ..... Ma thuật tự hồi phục phải không? (Sarona)

Đúng vậy Sarona, cho dù cô có tấn công ta đến đâu đi nữa cũng vô dụng. Thế sao cô không bỏ cuộc đi? (Gazuna)

- Vớ vẩn. Cái tự tin đó từ đâu mà ra thế? Thứ đó cũng chỉ đủ để kéo một chút thời gian cho anh thôi.(Sarona)

- ........fufufu, đúng rồi đó! nó chỉ là tạm thời thôi!! Sarona! Ta sẽ cho cô biết mùi vị của sự tuyệt vọng! (Gazuna)

Nói xong, Gazuna lấy ra một quả cầu đen từ áo choàng.

- Và vật này sẽ giúp ta làm ước nguyện đó---

"Chân lý bóng tối vĩ đại hãy lấp đầy tim ta" (Gazuna)

Đáp lại với lời nói của Gazuna, một ánh sáng đen phát ra từ quả cầu và phủ hết nhìn của tôi sau đó nhanh chóng biến mất trong chớp mắt. Mặc dù ánh sáng đen đã biến mất, quả cầu đen trên tay Gazuna đã xác nhận yêu cầu của hắn sẽ thành hiện thực. Sarona-san nắm mở bàn tay để xem có bất thường gì trên cơ thể mình không.

- Đó là gì vậy? Anh đang cố làm gì vậy? (Sarona)

*- - - - - dokkun! - - - - -*

Gì vậy? Hiện tai, tôi nghe thấy một cái gì đó như nhịp tim ..... nhưng mọi người xung quanh tỏ vẻ bình thường, này mấy người có nghe gì không? Umm ..... hay là do tôi tưởng tượng, tôi chắc là..... hmm? Hình như mặt đất bắt đầu rung chuyển thì phải?

*dododo dododo dododo !!!!!*

Tiếng gì đó như một đám đông di chuyển lại từ đằng xa, và đang to dần lên nhanh chóng....

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận