Sonomono, nochi ni...
ナハァト
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 20 Gọn ghẽ sạch sẽ

2 Bình luận - Độ dài: 1,151 từ - Cập nhật:

Sau trận đấu, tôi quay trở lại Quang Phong Quán. Trên đường đi, Orlando trò chuyện với tôi và Emma-san cũng giới thiệu về chồng cô ấy. Những Mạo Hiểm Giả khác thì huyên náo. Bởi vì có thể trò chuyện bất cứ lúc nào, nên tôi bỏ về hơi sớm. Tuy nhiên về quán trọ thì tình huống cũng không đổi. Các Mạo Hiểm Giả cũng đang ồn ào trong phòng ăn, vì vậy tôi đã ăn tối trong phòng mình.

Khi tôi đi xuống, mọi người lại ồn lên. [cậu mạnh lắm] Keyla-san nói trong khi mỉm cười với tôi. Khi tôi gặp Lula, với đôi mắt lấp lánh em ấy nói rằng "Thật tuyệt vời !! trận chiến kết thúc quá nhanh ...... Theo Keyla-san kể thì, Lula đã khá lo lắng cho tôi vì em ấy không thể nhìn thấy tôi rõ lúc bị tấn công. Thì, mục đích của tôi là vậy. Và cũng không cần phải lo lắng với mấy đòn tấn công đó. [Xin lỗi vì làm cho em phải lo lắng] Tôi nói như vậy trong khi xoa đầu Lula. Tôi đi ngủ khi tiếng ồn ào và huyên náo vẫn còn vang lên từ tầng dưới.

Vào ngày hôm sau tôi đi tới guild vì Đầu hói gọi tôi. Tôi được hướng dẫn bởi Emma-san đến phòng của chủ guild, cô ấy lại nói [cậu mạnh thật], [Chồng tôi cũng rất vui mừng], [Hôm qua chồng tôi đã rất lo lắng] giống như ngày hôm qua. Tôi lúng túng để trả lời. Tôi không có người yêu nên  tim tôi cũng hơi đau khi nghe vậy. Cho đến khi đến phòng chủ guild, tôi chỉ miễn cưỡng trả lời  "Vâng" hoặc "Ờ".

* Konkon *

- Chủ hội, tôi đã mang Wazu-san tới rồi (Emma)

Emma-san chuyển sang chế độ làm việc và nở một nụ cười thông thường trên mặt. Vừa mới nãy cô liên tục nói về chồng mình như điên. Cô ấy mở cửa và mời tôi vào. Ông đầu hói dường như vừa hoàn tất thủ tục giấy tờ. Chúng tôi ngồi xuống  đối mặt trên ghế sofa giống như trước đây. Sau khi phục vụ trà, Emma san cúi chào trước khi cô rời khỏi phòng.

- Xin lỗi vì đã gọi cậu tới hôm nay và cả hôm qua (Regan)

- Không sao, không phiền gì đâu. Vậy, hôm nay gọi tôi có việc gì thế? Chú hói (Wazu)

- Khốn kiếp ..... Tôi đã nói tôi không hói ..... Tôi chỉ cạo trọc thôi (Regan)

- Tôi hiểu mà. Lý do gì chứ? Ông cạo đầu mỗi ngày phải không .....dù là nó chẳng còn cọng tóc nào. (wazu)

- Được rồi, cậu xuống sân làm một trân với tôi ngay và luôn (Regan)

- Đùa thôi mà .... ông bỏ tay xuống đi (Wazu)

Tôi trêu ông ta hơi quá. Khi bắt đầu hối hận thì, Ồng đầu---, ý tôi là mặt Regan-san đã trở nên nghiêm trọng.

- Đùa sao ..... những đứa trẻ quanh đây cũng gọi tôi là "Hói". Lúc đầu tôi không quan tâm, nhưng gần đây Lula đã bắt đầu để ý ..... Tôi nên làm gì đây? (Regan)

Vậy thì nuôi tóc lại đi. Mặc dù tôi không chắc đầu ông có thể mọc được không. Mà, tôi không quan tâm lắm. Nhưng tôi cũng cảm thấy tội lỗi khi gọi ông ta là hói, mình có nên giúp thuyết phục  Lula?

- Tôi hiểu rồi. Từ bây giờ tôi sẽ cẩn thận và không gọi là hói nữa..... vậy ra đó là lý do ông gọi tôi tới hôm nay? (Wazu)

- Cậu có biết về khu rừng ở phía đông? Nếu từ đó cậu tiến một chút về phía bắc, bạn sẽ thấy một cái hồ lớn bên cạnh một ngọn đồi. Tôi muốn cậu điều tra vài thứ ở đó (Regan)

- Tôi muốn hỏi "Tại sao lại là tôi?" lắm. Nhưng chủ Guild đã đích thân yêu cầu tôi nên phải có lý do nào đó phải không? (Wazu)

- À lý do là đơn giản thôi. Yêu cầu cấp A này ban đầu được nhận bởi nhóm Hắc Hỏa, đó là lý do vì sao họ tới thành phố này. Nhưng bởi vì họ đã thua một Mạo Hiểm Giả cấp F trong trận thách đấu, và bây giờ họ đang ở trong phòng điều trị. Nên chắc chắn là đối thủ của họ, người chẳng bị thương gì có thể thay thế nhận yêu cầu này (Regan)

- Ể .....nghe có vẻ tệ nhỉ (Wazu)

Tôi mỉn cười trả lờii.

- ĐÓ LÀ CẬU ĐÓ! (Regan)

- Biết mà~~ (Wazu)

Bởi vì vấn đề của bọn Hắc Hỏa là do tôi, đành vậy .....

- Nhân tiện, nếu cậu nhận yêu cầu này và hoàn thành nó, 30 đồng vàng sẽ là của cậu (Regan)

- Tôi sẽ nhận!!!!! (Wazu)

Cảm ơn các chú Hắc Hỏa. Các chú bị tôi đập đúng lúc lắm. Tôi sẽ không bao giờ quên công lao của các chú ..... có lẽ vậy.

- Vậy thì ta sẽ nói cho cậu biết về nội dung của yêu cầu điều tra. Hai tuần trước, một thương gia đang đi trên đường núi đã báo cáo rằng ông đã nhìn thấy một hình bóng giống như một con rồng trên đỉnh núi. Bên cạnh đó, nhiều báo cáo về tiếng gầm giống của loài Rồng cũng ngày càng tăng. Nếu đó là sự thật, tôi muốn cậu tìm ra số lượng, loại, và kích thước của nó. Và chinh phục chúng nếu cậu có thể. Thì, cậu đã chứng minh sức mạnh của mình, nhưng đừng quá cố (Regan)

- Rồng à ..... tốt, không thành vấn đề (Wazu)

Thật sự không thành vấn đề. Khi tôi đang sống trên Núi, có một số giống loài rồng hiểu ngôn ngữ con người. Thì, cũng có thể nó là bạn của tôi. Tôi muốn có một người bạn là con người.....

- Nhờ cậu vậy. Bởi vì hơi đột ngột, nên tôi sẽ cho cậu thời gian để chuẩn bị, thấy sao?(Regan)

- Hừm ... Tôi không bận việc gì nên tôi sẽ đi ngay. Bởi vì nó là cấp  A, nên khẩn cấp hơn. Tôi sẽ  * papan * rồi  * swosh *, hoàn thành (Wazu)

- Tôi không có gì để nói, chỉ cầu là đã không chọn lộn người thôi (Regan)

- Ông chọn không sai người đâu Regan-san(Wazu)

Tôi đứng dậy và rời khỏi phòng trong khi nói như vậy. Khi tôi đóng cửa, một lời nói đến tai tôi ---

 - Tên đó cuối cùng cũng chịu gọi tên mình (Regan)

Đó là một giọng nói vui vẻ lẫn với một chút chửi rủa.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Sức mạnh đồng tiền :))
Xem thêm
thích cà khịa ko,zo đây mà 1v1 với ta nè nhãi ranh-regan said
Xem thêm