Sonomono, nochi ni...
ナハァト
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 22 Bạch Long (vợ) bị tổn thương

1 Bình luận - Độ dài: 1,078 từ - Cập nhật:

Tôi đang đi thẳng lên đỉnh núi. Trên đầu tôi, Meru lười biếng nằm thả lỏng chân tay. Mà cũng không quan trọng vì tôi đặc biệt chẳng cảm thấy nẳng nề gì cả, nhưng mà phải cho tao một vài chỉ dẫn đi chứ? Mà hiện tai, tôi đang đứng trước một cổng hang động gần đỉnh núi. Tôi cảm thấy cái gì đó to lớn hiện diện ở bên trong, nhưng chỉ có một.

Huh? Chỉ có một thôi à ..... Mà thôi, vào trong là biết.

Không có bẫy, vào sâu bên trong là một con Bạch Long đang nằm đó. Đó là Meral, Có thân hình khổng lồ dài khoảng 8m, trông mạnh mẽ và uyển chuyển. lớp vảy trắng trên bề mặt tỏa một ánh sang mờ ảo. Cùng với đôi mắt vàng óng, Nói bà ta là con rồng đẹp nhất thế giới thì chắc ai cũng phải đồng ý.

Meral mỉm cười nhẹ nhõm nhưng khi nhận thấy có ai đó đang đi cùng Meru, bà ta đứng dậy và cảnh giác. Sau khi nhận ra tôi là ai, bà ta đã bớt đề phòng một chút.

-Cậu là cậu bé lúc trước ..... (Meral)

-Lâu rồi không gặp, Meral (Wazu)

-Ồ, cậu có thể nói chuyện sao. Tôi cứ tưởng cậu không thể nói vì cậu chưa bao giờ thốt ra từ nào (Meral)

-Xin lỗi, vì nhiều nguyên nhân nên lúc đó ..... (Wazu)

- Ra là thế. Ta sẽ không đi sâu vào vấn đề đó nữa, một lần nữa cậu có thể cho ta biết tên không? (Meral)

- À tên tôi là Wazu, thứ lỗi về mọi chuyện lúc trước nhá. (Wazu)

Tôi nói như vậy và hạ đầu xuống một chút để Meru không bị rớt xuống. Sau khi ngẩng đầu lên, tôi bắt đầu giải thích tình hình.

-Tôi gặp Meru lúc nãy ở gần bờ hồ khi em ấy bị tấn công bởi Orthros. Tôi không biết chi tiết vì tôi không hiểu em ấy nói gì (Wazu)

-Cảm ơn cậu nhiều lắm và cũng xin lỗi vì sự bất tiện này. Meru con gái của mẹ, con có thể nói cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra không? (Meral)

- Kyuii! KyuiKyuiKyui !! Kyuiiiii !! (Meru)

- ..... Mẹ hiểu rồi. Vì thả hồn đuổi theo một con chim, nên con dường như đã đi lạc trong rừng và dẫm nhầm vào đuôi rắn của Orthros. Ta rất biết ơn Wazu vì đã cứu con gái ta (Meral)

- ..... Cô có một cô con gái năng động đó. Vừa đúng lúc tôi cũng có mặt ở đó nên không cần khách sáo mà lần tới nhớ cẩn thận đấy (Wazu)

Tôi nhẹ nhàng vuốt đầu Meru.

-Từ giờ ta sẽ chú ý đến Meru nhiều hơn. Nhân tiện, tại sao Wazu lại tới nơi này? (Meral)

-À chuyện là, có một vài người nhìn thấy cô. Tôi đến đây để điều tra liệu có nguy hiểm hay không. Vậy nên tôi muốn hỏi cô đang làm gì ở đây? Nhà của cô không phải ở “Núi” trung tâm lục địa sao sao? Tôi cũng không thấy Ragnil ở đâu cả? (Wazu)

-..... Tên đó --- (Meral)

Hmm? Trông cô ta có vẻ trở nên nghiêm trọng .....phải chăng Ragnil đã làm điều gì sao?

-Khi ta chở Meru đi dạo---- (Meral)

* Nuốt nước bot... *

- Tên đó có quan hệ với con gái của thằng cha Xích Long (rồng đỏ) (Meral)

-..... Hả? (Wazu)

Haaaaaaaaaaaaaa !!! ??? Tên đó đang làm cái gì thế? Dù đã có một người vợ xinh đẹp như thế này !! Không hiểu hắn nghĩ gì?

-Vì vậy, ta quay lại nhà của gia đình mình cùng với Meru (Meral)

- ..... Nhà? ..... Ý cô là nơi này sao? (Wazu)

- Ah, ta không sống ở dây. Chính xác thì đây là nơi ta đã trải qua thời thơ ấu. Ta đã liên lạc với mẹ ta và ta đang đợi ở đây (Meral)

Haa ..... thật sự thì, mấy người  này sao thế nhỉ? Đôi vợ chồng này .... liệu ly thân có phải là sự lựa chọn đúng. Tôi nghĩ tốt hơn là nên hòa giải và trở lại sống cùng nhau ở Núi Trung tâm ......

-..... Ermm tôi biết việc này không phải là việc của tôi, nhưng tại sao cô không hòa giải với ông ấy? (Wazu)

- Mơ đi. Trừ khi hắn xin lỗi ta trước(Meral)

Thì ra ~ Vâng, do Ragnil đã sai. phải không? Vậy thôi sao ..... chuyện này có thể được giải quyết nếu Ragnil đến xin lỗi? Từ những gì mình nghe khi còn ở hội thì việc này không thể để như vầy được. Mặc dù hiện tại không có gì nguy hiểm, nhưng sau đó có thể sẽ có một số Hiệp sĩ sẽ được gửi đến để chinh phục cô ấy. Mình phải kết thúc chuyện này nhanh nhất có thể .....

Haa ..... không được rồi ..... thật là phiền phức .....

-Tôi sẽ nói chuyện với Ragnil vì vậy xin vui lòng không làm bất kỳ sự xáo trộn nào vì có thể sẽ gây chuyện không đáng có. Nếu có thể, tôi sẽ đưa ông ta đến đây xin lỗi (Wazu)

- Vâ-vậy ..... Ta không có quyền ngăn cản cậu, vì vậy cậu có thể làm gì mình muốn. Hoàn toàn không phải vì ta muốn gặp Ragnil đâu (Meral)

Nếu vậy thì, sao cô vui lên vậy. Mặt cô ta đỏ lên trong khi cơ thể cô ấy như sốt ruột ..... dễ nhìn ra qu1.

Tôi nhẹ nhàng đặt Meru xuống. Ý của tôi, em ấy đang ngủ từ nãy đến giờ. Đầu mình dễ chịu vậy sao? Tôi nhẹ nhàng vuốt ve Meru và hướng sự chú ý của tôi về phía Meral, cô ta bận rộn đánh bóng vảy một cách háo hức. Cô ấy thực sự không thể giấu được cảm giác của cô ấy, người vợ này. Tôi không hứa sẽ mang Ragnil đến đây đâu (nếu có thể thôi), vì vậy xin đừng mong đợi quá nhiều.

- Vậy thì tôi đi đây (wazu)

- ..... (Meral)

Này, tân trang ngoại hình thì tốt nhưng ít nhất cũng phải trả lời tôi chứ. Tôi rời hang động và tiến về Núi Trung Tâm khi đang thở dài.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

T đéo biết nói gì lun,rồng mà cũg biết cắm sừng(dù chỉ là hiểu nhầm)
Xem thêm