Tonari no Seki ni Natta B...
Are Sansui Saba Mizore
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 10-Người bạn trai lí tưởng

66 Bình luận - Độ dài: 1,922 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, Yui đang đứng trước bếp chuẩn bị phần bento cho hai người.

Dĩ nhiên, cái này là để cho sự kiện “Tớ làm bento cho cậu nè Narito-kun, đây!”

「…Chà, chuyện này như thể…ý mình là nếu nghiêm túc mà nghĩ thì…」

Phải nói là, Yui đang bị chìm trong sự lưỡng lự trong khi chuẩn bị phần bento này.

Nếu nghĩ lại thì, chuyện này không bình thường tẹo nào. Nó như thể bị bom hạt nhân thổi bay ngay giây đầu của cuộc chiến vậy.[note32199]

Tốt nhất là ngưng làm chuyện ngu ngốc này lại thôi… Nghĩ vậy, cô cố gắng dừng lại, nhưng…

–- Hình như mặt cậu đang rất đỏ đấy? Cậu có ổn không đó?[note32200]

Hiểu rồi, đây là một cuộc chiến.

Tôi sẽ cho cậu thấy thế nào mới là đòn tấn công thực sự!

Phải làm cậu ta nhận ra rằng cô không phải là người mà cậu ta muốn phải đối đầu!

「Đây là lần đầu tiên…đó là do cậu mà tôi phải làm tới nước này, đồ ngốc…」

「Em đang tự lẩm bẩm chuyện gì vậy? 」

「Hii! 」

Khi Yui quay lại tìm nguồn cơn của giọng nói này, cô nhìn thấy chị gái cô, Maki, đang trong bộ đồ ngủ dụi dụi mắt sau lưng cô.

Maki đang là sinh viên và lớn hơn Yui bốn tuổi. Cô là một mẫu onee-san dịu dàng.

Cô trông giống như một người luôn tươi cười, là người chị gái tốt của Yui. Nhưng tất cả chỉ là cú lừa mà thôi, chứ thực ra cô ấy đích thực là một tiểu quỷ.

「Fuaa~aa…. Em đang làm món gì vậy? 」

Maki chậm rãi ngáp trong khi nói bằng tông giọng ngọt ngào quyến rũ, rồi cô bắt đầu vỗ vỗ phần tóc dựng ẹp xuống.

Maki cố gắng soi thứ đang nằm trong tay của Yui, nhưng vì cô đang không mang áp tròng hay đeo kính nên mất một lúc cô mới nhìn rõ được.

「…À, trông nhiều quá nhỉ. Em làm cả phần của chị đó à? Yui-chan đúng là một cô gái ngoan ha. 」

「Chị nhầm rồi. 」

Yui đổi tư thế, cố gắng giấu diếm hộp bento đang nằm trên tay cô.

Con bé luôn tự chuẩn bị phần của mình, hay đúng hơn là con bé bị bắt tự chuẩn bị nó. Vậy nếu có nhiều hơn một phần cơm, vụ này mới nha.

「Thế thì đây là gì? À há! Có phải em có bạn trai rồi không? 」

Maki chỉ bông đùa vậy thôi, nhưng khi nghe câu hỏi đó, Yui giật mình và làm rơi đôi đũa cô đang giấu trong tay.

Cô vội vàng cúi xuống để nhặt chúng, sau đó đáp lại chị gái trong lúc đang rửa lại đôi đũa,

「C..Chị nhầm to rồi. Chị đang nói cái gì vậy? 」

「Ể? Là thật à? Cậu bé đẹp trai chứ? Em có ảnh hay gì không? 」

Cái biểu cảm thư thái của Maki biến mất và cô đột ngột trở nên nghiêm túc và “dội bom” Yui liên tục bằng những câu hỏi.

Tốc độ trở mặt này thực sự là đáng sợ.

「Kh..không có! Không phải em đã nói là chị nhầm to rồi à? 」

「Khuôn mặt em đang mách là em nói dối. Quá dễ để đoán được em đang nghĩ gì vì nó vẽ hết trên mặt em rồi kìa. [note32202]」

「H…hả? Kiểu mặt chị nhắc là như nào cơ? 」

Maki đặt tay lên mặt Yui, dù cô không biết tại sao chị lại làm vậy.

Rồi đột nhiên, Maki bắt đầu cười “fufufu”…Nụ cười đáng ngờ dễ sợ,

「Nếu vậy thì em đã tìm thấy người bạn trai lí tưởng của mình rồi ha. 」

「Hể? 」

“Người bạn trai lí tưởng”.

Yui bắt đầu cảm thấy mùi nguy hiểm với những lời thì thầm này, và ngay sau đó miệng chị Maki giãn ra thành một nụ cười ranh mãnh.

「H…hừm. Em thắc mắc là chị đang nói về cái gì ấy nhỉ…?」

「Ể? Không phải em từng nói về chuyện đó rồi sao? 」

Maki lôi điện thoại ra, ấn ấn lướt lướt trên màn hình một lúc, và cô bắt đầu đọc to.

「Bạn trai lí tưởng… Cậu ấy không đàn đúm với những người khác. Không có nhiều bạn bè. Luôn trông ngái ngủ. Lười biểu cảm, luôn làm mặt lạnh nhưng lại trông rất dễ thương khi cậu ấy cười. Cao nhưng không quá cao. Có một thân hình đẹp, ngón tay đẹp. Tóc đen, hơi bù xù. Đôi mắt đẹp. Giọng nói êm ái. Không nói nhiều nhưng khi nói sẽ nghe rất ấm áp. Một chàng trai trông ngầu nhưng thực ra lại là một tên ngốc. Thật thà. Một người anh trai lớn đối với em trai hoặc em gái. Có mối quan hệ tốt với gia đình. Đảm việc nhà. Nấu ăn ngon…」[note32203]

「Á..aaaaa! Đợi đã, đó không phải là…!」

「Biết nhiều về mấy chủ đề lạ lẫm. Đọc những cuốn sách khó hiểu. Là mẫu người không hứng thú với chuyện tình cảm, nhưng sẽ là người bạn trai tuyệt vời khi yêu. Cậu ấy sẽ vỗ đầu mình khi mình buồn. Không bao giờ nói ra nhưng ẩn giấu một quá khứ đau thương… Cái gì thế này, đọc mà nổi da gà. Ý chị là, Yui-chan này… Chị nghĩ em cần ngưng ảo tưởng ngay lập tức đấy?! 」

「S..s..sao chị lại có được nó……」

「Cái này bị bỏ lại trên máy tính của chị, nên chị lưu lại thôi. Thích thế đấy! 」

「AAAAAAAA! Xoá! Xoá! Xoá ngay nó đi! 」

「Em quá chậm rồi. 」

Phải tiêu diệt ngay! Nghĩ vậy Yui cố với lấy cái điện thoại, nhưng tay của Maki quá dài, cô không với tới được.

Ngoài ra còn có khả năng chị ấy sẽ bóp ngực cô để phản công, nên Yui cũng cố giữ khoảng cách.

「Chà, vậy thế này là sao, sản phẩm tưởng tượng của bọn cô đơn à? Như mấy đứa bị chuunibyou[note32204] vậy ấy…Còn chưa kể sao tính cách nhân vật này nó cứ mâu thuẫn vậy? Này không ổn tẹo nào… Đây là thứ em nghĩ ra từ mấy cuốn shoujo manga à? 」

「Kh..không phải thế! Đây là chuyện vô cùng đáng quên! 」

「Thật không? Mặc dù em chưa từng có bạn trai, vậy mà những gì em viết lại nghe rất thật. 」

「I..im đi! Em biết rồi nên đi…ra…chỗ…khác!」

「Phản ứng thú vị như thường lệ. Yui-chan đáng yêu quá đi.」

「Dừng lại đi mà! Mồ!!」

Yui hất cái tay đang sờ mông mình của chị Maki ra. Chị ấy chẳng bao giờ vỗ đầu cô mà chỉ chăm chăm vỗ mông thôi. Chị ấy là người chị mà Yui không thể thấy tự hào nổi.

Maki nhìn vào cặp mông của Yui, tính vỗ thêm phát nữa, nhưng cô ấy đột nhiên nghiêm túc trở lại.

「Nếu em có bạn trai thì những chuyện này đều là bình thường thôi mà okay? Cứ ngại ngùng như thế này là không có tốt đâu, okay? 」

「Chị không đánh trống lảng được những gì chị đã làm với em bằng cách nói mấy điều ngầu ngầu với cái bộ mặt nghiêm túc đó được đâu, okay? 」

「Nếu Yui bị động chạm bởi một gã nào đó, em có biết chuyện gì sẽ xảy ra với bà già này không? Đúng rồi đó, chị sẽ “Oaaa”. Sẽ khóc thật to “Oaaaaa”! Cô em gái mà mình đổ tâm đổ huyết chăm lo… Yui đáng yêu, Yui dễ thương của chị… Em có hiểu không? 」

「Không, từ chối hiểu. 」

Mình cố nhìn chằm chằm ám chỉ rằng mấy thứ vớ vẩn chị ấy đang nghĩ sai bét cả rồi, nhưng chị ấy chỉ bơ đi và mỉm cười vui vẻ.

Rồi Maki liếc lại vào trong bếp

「Vậy đây hẳn là chiến thuật “con đường ngắn nhất tới trái tim đàn ông là thông qua dạ dày” của em nhỉ? Nhưng em biết điểm yếu của bọn con trai mà…」

Chị ấy đột nhiên dí sát lại gần Yui, kéo tay Yui và dí nó vào ngực của chị. Một kích cỡ rất đáng kể.

Thêm vào đó, Maki liếm môi và tiến sát lại gần hơn nữa. rồi thổi nhẹ vào tai Yui và nói

「Em yêu anh!」

Yui phát nổi da gà.

Chuyện này làm cô bật ra một tiếng thét ngu ngốc “Hyaa”, khiến ở phía ngược lại, chị Maki bật cười “ufufu”.

「Làm như này sẽ nhanh hơn đó. 」

「C..chị đang nói cái quái gì vậy?! Đồ xấu xa! 」

「Làm như thế sẽ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối, nên còn lâu em mới làm vậy. 」

「Em sẽ không đời nào làm mấy trò như vậy! 」

「Thật ư? Với cơ thể quyến rũ của em thì hiệu quả sẽ còn cao hơn bình thường đấy. 」

Chị ấy lại cố sờ ngực cô, nên cô phải giơ chéo tay lên phòng thủ.

「Em nói là em không muốn làm vậy, chứ thực ra em không làm được đúng không. Bởi vì em rất dễ xấu hổ mà, Yui-chan. 」

「Kh..không hẳn vậy…Em thừa sức làm vậy… Nếu em muốn! 」

「Hể. 」

Cô lại bị chị ấy cười.

Dù Yui nói gì, chị ấy quá hiểu cô đi…Vì thế chị ấy chuyên trêu chọc cô mà.

「Hơn vậy, chị chỉ sợ là Yui sẽ bị cướp đi bởi một chàng trai nào đó. Chị thực sự thực sự lo lắng lắm. Chị không thể chịu nổi cảm giác này đâu! 」

「Đ..điều đó không đời nào xảy ra đâu! 」

「Chị chẳng tin lắm… nhất là với khả năng phòng thủ mong manh đó của em. 」

「Khả năng phòng thủ? 」

Mặc dù Yui luôn tươi cười, thì tính cách siêu rụt rè của cô vẫn chưa được khắc phục.

Và vì cô luôn ở thế tấn công, nên cô không cần bất cứ năng lực phòng thủ nào.

「C..chị có biết là tấn công chính là cách phòng ngự tốt nhất không? Em vẫn đang rất thoải mái nên chị không cần phải lo lắng đâu! 」

「Hửm? Vậy ra là cậu bé là…đối tượng em yêu đơn phương à? Quá tuyệt, chuyện này quá sức tuyệt vời…Em đang khiến onee-chan phải ghen tỵ đó! 」

「Aaaa! Chị nhầm rồi! Những gì chị đang nghĩ đều không như vậy đâu! Là nói dối thôi! Đó chỉ là đùa nhau thôi mà! Không có chuyện gì xảy ra cả! 」

「Haa, chị khá tò mò xem cậu bé là người như nào nhỉ? Cậu chàng làm tim chị trật nhịp một chút rồi đấy! 」

「Chị không nghe thấy gì hả?!!! 」

Sự phản kháng của Yui là vô ích khi Maki chỉ đáp lại bằng “Ufufu”. Maki sau đó rời đi, để lại phía sau âm vang của tràng cười đáng ngờ.

Chị ấy lại có lí do mới để trêu chọc rồi. Nghĩ vậy, Yui giơ hai tay ôm đầu thất bại.

Tất cả những chuyện này đều là tại cậu!

Mình sẽ không kiềm chế nữa. Mình sẽ tấn công! Mình sẽ chơi tất tay!

Trong lúc cười lầm bầm “fufufu…”, Yui hoàn thiện nốt hộp bento và bắt đầu vẽ ra những thứ nham hiểm trong đầu.

Ghi chú

[Lên trên]
Ám chỉ giống như là thua ngay từ lúc bắt đầu
Ám chỉ giống như là thua ngay từ lúc bắt đầu
[Lên trên]
Yui nhớ lại cảnh mà Yuki hỏi han mình hôm trước.
Yui nhớ lại cảnh mà Yuki hỏi han mình hôm trước.
[Lên trên]
Chị mày đọc mày như đọc một cuốn sách
Chị mày đọc mày như đọc một cuốn sách
[Lên trên]
Tôi sẽ không nói đây là trùng hợp đâu
Tôi sẽ không nói đây là trùng hợp đâu
[Lên trên]
hội chứng ảo tưởng tuổi dậy thì
hội chứng ảo tưởng tuổi dậy thì
Bình luận (66)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

66 Bình luận

Đúng là định mệnh😌
Xem thêm
vãi cái mẫu ko lệch 1 chữ
Xem thêm
Chuẩn 100% không sai 1 chữ. Ảo thật đấy Yui ngủ dưới gầm giường nhà main hay gì mà gu như văn mẫu in cop từ main ra.😅
Xem thêm
Cái mẫu ko lệch đi đâu đc với main
Xem thêm
mẫu bạn trai lí tưởng của Yui => Phân tích ngoại hình và tính cách Yuki
Xem thêm
Quào... mẫu bn trai ko lệch 1 chữ với thằng main luôn bộ yui có khả năng dự đoán tương lai hay j vậy ảo thật đấy
Xem thêm
TRANS
Chuẩn gu 100% luôn, ảo thật đấy
Xem thêm
dit me ao that day :D
tưởng tượng j thật luôn:))
Xem thêm