Tonari no Seki ni Natta B...
Are Sansui Saba Mizore
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 28-Chạm mặt

47 Bình luận - Độ dài: 996 từ - Cập nhật:

「A」

「A」

Hai người họ chững lại nhìn nhau.

「Yuki-kun…?」

Yuki đã cảm thấy là cậu thoáng thấy bóng dáng cô ấy trước đó, nhưng giờ giọng nói đã xác nhận cho suy nghĩ của cậu. Đây chính là Yui.

Ban đầu thì hơi khó nhận ra vì Yui đang trong phục trang thường ngày của cô nàng, không giống như một Yui diện đồng phục trường mọi ngày mà cậu thường thấy, và cậu cũng không nghĩ sẽ đụng cô một cách tình cờ như này.

Ngay sau đó, Yuki giơ tay lên chào đối phương “Hey!”, và đột nhiên người phụ nữ đi cùng Yui ngó sát mặt cô nàng

「Ái chà chà ~ ? Em quen cậu bé à?」

「…C-cậu ấy là bạn cùng lớp.」

u68792-3ad3d18c-aa91-4f9b-a8f7-cfe34ed99123.jpg

Khi lắp bắp những lời đó trông mặt Yui như thể cô nàng vừa nuốt nhầm một viên thuốc đắng vậy.

Chị gái kia đẩy Yui qua một bên và bước tới trước mặt Yuki

「Em có phải là Yuki Narito-kun không nhỉ?」

「Hả…?」

Cảm giác là kì cục khi có một người lạ hoắc đột nhiên gọi đầy đủ tên tuổi cậu trong lần đầu tiên gặp gỡ.

Yuki bối rối và không biết nên đáp sao cho phải.

「Chị là Maki, chị gái của Yui. Rất hân hạnh được gặp em.」

Maki hơi cúi người chào.

Mái tóc nâu bồng bềnh như chảy qua đôi bờ vai của chị ấy và một mùi thơm ngọt ngào toả ra từ người chị.

「Hân hạnh gặp chị ạ…」

Yuki ngại ngùng cúi đầu chào lại.

Rồi Maki ngẩng mặt lên và bắt đầu soi cậu từ đầu tới chân, như thể đang thẩm định cậu.

Yuki nghiêm túc quan sát theo biểu hiện của đối phương.

Hai người họ nhìn kiểu gì cũng ra chị em, và mặc dù có khác biệt đôi chỗ thì nét mặt của Yui và chị ấy rất giống nhau.

Có điều chị ấy có nét trưởng thành và điềm tĩnh hơn.

Yuki phải thừa nhận là chị ấy đem lại một ấn tượng rất dịu dàng, không chỉ do ngoại hình có phần sôi nổi mà còn khoé miệng luôn có ánh cười, bờ mắt hơi rũ xuống, và giọng nói nhẹ nhàng.

Một trời một vực với Yui, người đang như thể đang bị thiếu canxi ở bên cạnh.

「Em đáng lẽ ra phải ăn mặc tử tế hơn đó, Yui.」

「Chị im giùm đi.」

Trong khi Yui ra ngoài trong bộ quần jean denim và áo phông trắng thì trang phục của Maki là một bộ váy liền mảnh màu xanh nhạt.

Một người thì đi sneakers trong khi người kia xài cao gót. Cậu nghĩ rằng có thể dễ dàng thấy họ là chị em, nhưng mà họ hoàn toàn khác biệt.

Yuki cảm thấy chuyện này có đôi chút thú vị.

「Tấm selfie Yui gửi hôm qua xinh lắm.」

「Ể…đ-đợi đã…sao đang yên đang lành cậu lại nhắc tới nó?」

「Thì hôm nay vẫn đang yên lành bình thường mà.」

「Bình thường mà như thế là hỏng rồi.」

「Tôi cảm thấy bình thường như vậy là tốt chứ nhỉ.」

Yui đỏ mặt tắp lự, tiến sát về phía cậu và kêu ca, nhưng vẫn không quên liếc ra sau lưng nhìn Maki.

Maki gật gù trong lúc mỉm cười rõ tươi và ném cho Yui một ánh nhìn đầy ẩn ý.

「Hê hê」

「Cái kiểu mặt đó là ý gì đấy hả?」

「Ý em là sao? Mặt chị vẫn như bình thường mà?」

「Mặt chị đang trông rất gian thì có.」

「Tý em tính sổ sau.」

Phía còn lại vẫn không ngừng cười.

Yuki cũng nhớ ra bà chị kia còn tự tiện nhắn tin bằng LINE của Yui, nên có lẽ chị ấy cũng lươn lẹo đôi chút.

Mình mong là hai người họ hoà hợp.

Trong khi Yuki đang tự vấn trong đầu, Maki quay qua cười với cậu như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

「Hey, Narito-kun. À, Yuki-kun nhé, có được không?」

「Thế nào cũng được ạ.」

「Em có thể gọi chị là Maki. Hoặc chị có ý này hay hơn, Maki-oneechan thì sao?」

Tuy cảm thấy thế nào cũng được, nhưng cậu không thể lờ đi một Yui dường như đang lặng thầm toả sát khí ở bên cạnh khiến cậu vô cùng áp lực.

Tuy nhiên, Maki mặc kệ chuyện đó, và nhìn thẳng vào Yuki và hỏi liên hồi

「Em thuộc trường phái nào, Yuki-kun? Team ngực hay team mông?」

「Cái gì cơ ạ?」

Cậu đông cứng tại chỗ khi nghe câu hỏi này, còn Yui dường như đã chạm tới ngưỡng chịu đựng của cô nàng, bắt đầu đẩy Maki ra và chen vào giữa.

「Được rồi, chị ấy hỏi trêu thôi, xin lỗi cậu~」

「Này Yui! Em đang nghĩ cái gì đấy, đừng có tóm mặt chị gái mình chứ?」

「Chị dám nói lại lần nữa không?」

「Cái gì đấy…em nên tự xem lại khuynh hướng bạo lực của mình đi.」

「Này, đợi đã…chị đừng có oang oang ra như thế chứ.」

「Sao tất cả chúng ta không cùng tìm một quán café ở đâu đó và cùng trò chuyện nhỉ?」

「Đ-đợi chút đã, onee-chan…」

Lần này tới lượt Maki vừa chộp lấy mặt của Yui  và đẩy qua chỗ khác vừa gầm gừ. Hai chị em nhà này hạ thủ không chút lưu tình gì cả.

Maki cố chủ động trước cô em “Ừm, chúng ta đi thôi chứ?” và rồi đột nhiên chú ý tới Miina, người đã trốn ra sau lưng Yuki từ đầu.

「Ara? Đứa trẻ này là…」

Khi Maki cúi lưng xuống và ngó về phía con bé, Miina đột nhiên nhảy ra khỏi bóng lưng Yuki.

Và rồi con bé bắt đầu liếc ngược lên Maki

「E-em…là bạn gái của Yuki-kun!」

Con bé nhắm chặt mắt và hét lớn.

Ngay khi con bé dứt lời, cả đám liền hoá đá tại chỗ.

Bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

47 Bình luận

Kìa gái liêm sỉ đâu r
Xem thêm
:)) làm quả cho khác biệt ý mà
Xem thêm
Nào, cái gì đấy !?
Xem thêm
Ơ kìa em gái?
Xem thêm