Câu chuyện về một ông chú...
Okura Inari Không có dữ liệu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 23: Bảng tin (4)

8 Bình luận - Độ dài: 738 từ - Cập nhật:

889 : Người chơi vô danh :

Mấy ae cho tôi hỏi cái, nãy tôi tự nhiên chết ngay khi vừa rời khỏi mỏ, game bị bug gì à?

900 : Người chơi vô danh :

Ông cũng thế à! Tôi cũng gặp bug đó giống ông này.

Đang yên đang lành tự nhiên chết, đ*o hiểu?

Đã thế còn mất hết đống quặng mà tôi dành cả tiếng để đào mới khốn nạn chứ!

901 : Người chơi vô danh :

Vụ này hình như tôi cũng có nghe qua trước đây…

Mấy ông có vẻ là newbie, mới làm thợ rèn à?

Nếu bị mất đồ thì chỉ có khả năng là ông bị ai đó PK mà thôi.

Chẳng hạn như tôi này, chỉ cần một con dao găm và kỹ năng tàng hình là đủ…nhưng mà tôi không phải thủ phạm nha trời. :>>

902 : Người chơi vô danh :

Không phải thế, nếu là PK thì tôi thừa sức biết rồi nhưng lần này khác lắm.

Cho dù đó là kỹ năng tàng hình thì tên đó vẫn phải hiện hình trở lại để tấn công đúng chứ?

Đằng này thì khác, xung quanh chẳng có ai và tự dưng thanh HP tụt về 0 rồi chết, không có kẻ nào xuất hiện hết.

903 : Người chơi vô danh :

Nghe vô lý thật…cơ mà nếu là một cây súng tỉa thì sao? Class xạ thủ có thể nâng cấp [Phạm vi] của họ.

Có thể tên đó đã nâng [Phạm xi] xa đến mức không thể nhìn thấy.

Nhưng điều này cũng không thực tế lắm, trừ khi tên đó phải bắn được headshot liên tiếp không trượt phát nào thì mới không bị các thợ rèn khác phát hiện.

904: Người chơi vô danh :

Nói mới nhớ…ê, có khi nào ông chú xạ thủ được bàn tán lần trước là một dân cao thủ về PK không?

Vì gần đây cũng chẳng thấy ai dùng súng tỉa hay chọn class [Xạ thủ] ngoài ông chú lần trước.

905: Người chơi vô danh :

Cũng không chắc phải ông chú đó hay không.

Nhưng đúng là tôi không còn thấy chú ấy ở thị trấn hay bất kì bãi săn dành cho tân thủ nào.

906: Người chơi vô danh :

Nếu là thật thì chú ấy phải khá giỏi lẩn trốn ấy chứ.

Vì chỉ cần biết núp kỹ là đã có tiềm năng trở thành một tên xạ thủ giỏi rồi.

907 : Người chơi vô danh :

Không lẽ một ông chú già rồi mà vẫn có kỹ năng nhắm cùng phản xạ tốt vậy sao, nghe có điêu quá không vậy mấy bro?

Chắc chỉ là một cái bug mà thôi.

908 : Người chơi vô danh :

Dù gì thì mấy ông cũng nên báo cáo bug cho bên admin.

909 : Người chơi vô danh :

>> 905 : Gì chứ hôm bữa tôi còn thấy ông chú đó đi cùng với Rikochi của hội ‘Justice Wing’ cơ mà. Đã thế, trông hai người họ nói chuyện rất vui vẻ nữa cơ, hình như là có thân với nhau từ trước.

910 : Người chơi vô danh :

Thiệt hả trời?! (#°Д°)

Tôi c-có nên g-giết ông chú đó luôn không?

911: Người chơi vô danh :

Thật sự là Rikochi luôn à? Cô ấy đúng chính xác hai chữ ‘Thiên thần’ luôn đấy.

Dễ thương và tốt bụng dã man.

912: Người chơi vô danh :

ĐÚNG VẬY! Không chỉ thích chơi game mà còn có ngực khủng nữa, chính xác là hình mẫu bạn gái quốc dân của đám game thủ chúng ta.

Ghen tị vãi ~ Tôi cũng muốn được thân với cô ấy :((

913 : Người chơi vô danh :

Quan trọng ngực làm gì chứ :<< tích cách và nụ cười dễ thương của cô ấy mới là thứ làm tôi xiêu lòng nhất. <3

914: Người chơi vô danh :

Ngực khủng là chân ái!

915 : Người chơi vô danh :

Haha XDD, cứ ở đó mà nói thỏa thích đi, dù gì thì thực tế là người mà Rikochi thân thiết chính là ông chú kia chứ có phải lũ các cậu đâu. XDD

916 : Người chơi vô danh :

Phải giết!

917 : Người chơi vô danh :

Quyết giết không tha!

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Có quá nhiều lolicon ở đây
Xem thêm
Chú giết chục thằng không bằng cười nói với kouhai, bị săn vì PK là phụ còn vì gái là chính.
Xem thêm
đỉnh
Xem thêm
Chờ ông chú bị hội đồng
Xem thêm
Tôi mong cảnh ông chú bị săn
Xem thêm
Chưa biết ai giết ai đâu có khi đang đi bị "bug" chết lúc nào ko hay :))
Xem thêm
:))) ông chú bị săn không nhỉ
tks trans
Xem thêm