Câu chuyện về một ông chú...
Okura Inari Không có dữ liệu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 05: [Xạ thủ], mua sắm

5 Bình luận - Độ dài: 873 từ - Cập nhật:

Tôi đã bị giết bởi một con gấu và hồi sinh lại ở [Thị trấn Tân thủ].

Con gấu chết tiệt đó, nếu còn gặp lại, tôi sẽ lóc thịt nó!

Dù sao thì, tôi lại trở về [Thị trấn Tân thủ].

Nơi đây vẫn còn rất nhiều người.

Tuy nhiên, không như tôi đã nghĩ là hầu hết người chơi game này đều là nam, ngạc nhiên thay khi cũng có kha khá người chơi là nữ.

Nghe đâu như tựa game này còn cung cấp các kỹ năng sống đa dạng như nấu ăn, may vá hoặc rèn đúc…có lẽ điều này đã khiến nhiều người cảm thấy hứng thú với nó.

Rất nhiều kiểu tóc và màu mắt đa dạng xung quanh thị trấn.

Có thể thấy màu xanh là phổ biến nhất vì nó trông mát mẻ và dễ thương chăng?

Màu mắt và tóc của nhân vật tôi là màu đen vì tôi để nó giống như tôi ngoài đời, nhưng có vẻ điều này lại hiếm thấy ở đây.

Hmmm...

Một kỹ năng sống à?

Tôi chỉ vừa xem qua các kỹ năng chiến đấu, có lẽ tôi cũng nên xem thử một vài kỹ năng sống.

Tôi chạm vào dòng [Kỹ năng] và chọn [Đời sống].

[Câu cá]-[Nấu ăn]-[May vá]-[Khai thác]-[Rèn]-[Chặt gỗ]-[Xây dựng]-[Làm nông]

Để xem, nếu như tôi có thể tự tạo một khẩu súng bắn tỉa mới thì tôi có nên nâng cấp kỹ năng [Rèn] của mình hay không nhờ?

Mà thôi, tôi cũng không có hứng thú với việc tự chế tạo một cái lắm.

Dự định của tôi là đưa tất cả kỹ năng của mình vào trong chiến đấu.

Quay lại hiện tại, dù sao thì bây giờ cũng đã trở lại thị trấn, hãy đi xem xung quanh nào.

“Hoho, chào mừng quý khách.”

Một giọng nói thô kệch vang lên khi tôi bước vào cửa hàng vũ khí.

Một ông già với bộ râu quai nón, người này có vẻ là chủ cửa hàng – có lẽ ông ấy là một NPC.

Tôi nhìn xung quanh bên trong cửa hàng.

Tất nhiên là thứ tôi nhắm đến là một khẩu súng tỉa.

Hmm...mấy món ở đây khá đắt cũng vì hiệu năng của chúng.

Chúng có vẻ không phải là thứ mà tôi có thể chi trả nổi, và cũng không phải thứ tôi muốn mua với giá cao ngay lúc đầu.

Ấy?

Tôi tự hỏi liệu vũ khí do người chơi có kỹ năng rèn cao sẽ tốt hơn chăng?

Vậy tôi đoán là mình nên tìm một thợ rèn giỏi với kỹ năng rèn cao thay vì vào cửa hàng vũ khí.

Nhưng đó vẫn còn là một chặng đường rất dài.

Với số tiền hiện tại, tôi chưa thể mua được một vũ khí mới.

“Ara~ chào mừng quý khách”

Tại tiệm thuốc, tôi được chào đón bởi một chị gái NPC xinh đẹp.

Sẽ có những loại thuốc nào đây?

<Thuốc HP>

<Thuốc MP>

<Thuốc sức mạnh>

<Thuốc phòng thủ>

<Thuốc nhanh nhẹn>

Những lọ thuốc với nhãn tên mô tả được xếp thành một hàng.

Chúng sẽ có vẻ sẽ có ích cho tôi trong chiến đấu, nhưng nếu bị tấn công thì tôi gần như chết ngay lập tức nên cũng không cần bình thuốc HP làm gì.

Xạ thủ thường phải xác định vị trí thích hợp để họ không bị tấn công.

Và vì tôi cũng không sỡ hữu kỹ năng chủ động nào nên cũng không tiêu tốn MP, bình thuốc MP là không cần thiết lúc này.

Sau cùng, chỉ còn thuốc sức mạnh?

Nhưng mà...

...Ấy?

<Thuốc tăng tốc độ di chuyển ( không chiến đấu )> ?

Oh, nó sẽ tăng tốc độ di chuyển của tôi khi trong trạng thái không chiến đấu.

Tôi sẽ di chuyển nhanh hơn trong một khoảng thời gian ngắn.

Hmm...

...

...

*Đing Đing*

[ Bạn đã mua một vài bình thuốc tăng tốc độ. ]

Bạn chắc đang nghĩ là nó vô dụng vì không thể sử dụng trong trận chiến, nhưng không hẳn thế.

Đúng hơn thì, chúng là thứ tôi cần ngay lúc này.

Là tên ‘nô lệ’ của công ty, tôi không thể đăng nhập trong thời gian dài mỗi ngày.

Cho nên thời gian di chuyển từ nơi này sang nơi khác cần phải càng nhanh càng tốt.

Hơn nữa, tôi là một xạ thủ.

Tôi cần phải tìm được bãi săn tốt nhất, nơi tôi có thể săn lũ quái vật bậc cao mà không cần di chuyển nhiều.

Nói cách khác, lọ thuốc này sẽ rất hữu ích trong việc khám phá bãi săn.

Trong thời gian tới, tôi sẽ dùng nó để tìm vị trí mà những người chơi ít để ý và kiếm điểm kỹ năng một cách hiệu quả.

Sau đó, tôi sẽ đi xung quanh thị trấn và nắm bắt vị trí địa lý nơi đây.

Sẽ rất bất tiện nếu tôi bị lạc mỗi khi cố quay lại chỗ vừa chết hay đi mua sắm.

Vậy nên mục tiêu bây giờ sẽ là kiếm điểm kỹ năng và rồi tìm một thợ rèn giỏi.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
mình góp ý đoạn cuối: field là cánh đồng,bãi săn,chiến trường.Tùy trường hợp dùng nha bạn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bạn vì đã góp ý <3.
Xem thêm