Câu chuyện về một ông chú...
Okura Inari Không có dữ liệu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 03: Phạm vi tấn công của [Xạ thủ]

5 Bình luận - Độ dài: 789 từ - Cập nhật:

Hiện tại…

Sau khi giết thêm một số quái vật, tôi đã nhận được 3 [ Điểm kỹ năng ].

Khác với những tựa game thông thường, ở đây chỉ hiện mỗi điểm kỹ năng.

Không có các thanh trạng thái như thể lực, sức mạnh hay sự nhanh nhẹn.

Hoặc tôi đoán là chúng tồn tại ở dạng thông tin riêng tư, nhưng…

Điều đó có nghĩa là tôi không thể thấy rõ được chỉ số HP của người chơi khác hay quái vật.

Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thử nghiệm để hiểu rõ hơn về uy lực của các đòn tấn công cũng như như số phần trăm máu gây ra.

Haizz, điều này thật phiền phức khi phải nhớ từng thông số nhỏ nhặt.

Nhưng dù sao thì nó cũng không phải vấn đề to tát với tôi.

Tóm lại, trong tựa game này thì bạn sẽ nhận được điểm kỹ năng từ việc tiêu diệt quái vật, điểm đó được dùng để nâng cấp những kỹ năng mà bạn muốn và giúp bạn mạnh hơn.

Đó là lí do mà hiện tại tôi đang suy nghĩ cách sử dụng những điểm kỹ năng này hiệu quả.

Tôi chạm vào dòng [ Kỹ năng ].

Xem nào…

< Kỹ năng bị động >

[Phạm vi]-[Uy lực]-[Chính xác]

< Kỹ năng chủ động >

[Nạp đạn]-[Bắn nhanh]

Tôi hiện đang có ba kỹ năng bị động và hai kỹ năng chủ động để nâng cấp.

Nói về kỹ năng bị động thì chúng thật sự rất hữu ích khi có thể tự động kích hoạt với điều kiện là chỉ cần sỡ hữu nó, còn với kỹ năng chủ động thì ta cần phải trực tiếp tự mình kích hoạt chúng.

Hmmmmm…

Tôi sẽ chọn [Phạm vi].

Cho tới thời điểm hiện tại, tôi phụ thuộc khá nhiều vào phạm vi tấn công.

Các kỹ năng thụ động nhìn qua thì đều rất cần thiết, nhưng nếu bạn có phạm vi tấn công xa hơn thì thời gian cho phát bắn thứ hai sẽ nhiều hơn.

Và nếu bạn có thể ngắm bắn ở vị trí xa hơn thì bạn sẽ dễ tiêu diệt kẻ thù mà không bị phát hiện ngay từ đầu.

Do đó, phạm vi là một lợi thế lớn trong cuộc chiến.

Ngoài ra, sau lần chạm trán với bọn quái vật lúc nãy thì tôi nhận ra nếu ngắm chuẩn vào đầu thì nó sẽ một gây một lượng sát thương đáng kể so với bắn vào thân.

Nếu bạn có ý định làm muốn pha one-shot thì ta cần nâng cấp kỹ năng [Uy lực].

Kỹ năng [Chính xác] dường như có khả năng tự động chỉnh sửa tâm bắn nếu nó bị chệch đi một chút so với mục tiêu, nhưng điều đó thì ta có thể tự cải thiện bằng cách dành nhiều thời gian hơn để tập nhắm. 

Tôi thực sự muốn có tất cả chúng nhưng vì chỉ vừa mới bắt đầu nên tôi chỉ có một vài điểm kỹ năng, tôi cần phải chọn ra cái cần ưu tiên trước nhất.

Tôi không cần những kỷ năng chủ động lúc này.

Đó là lí do tôi nhấn vào bảng kỹ năng 3 lần liên tiếp.

[Phạm vi: 3]

Giờ thì thử xem tôi có thể ngắm bắn được lũ quái vật ở bao xa.

Tôi nhắm vào một con sói trông khá nhỏ ở đằng xa.

Đó là khoảng cách mà lúc đầu tôi không thể ngắm tới.

Bóp cò.

Đoàng!

Nó đã trúng, con sói liền bỏ chạy.

Có vẻ tôi chỉ bắn trúng phần thân của nó thay vì kết liễu nó bằng một phát ngay đầu.

Con sói quay lại và phóng đến tôi một cách dữ dội.

Nhưng nó vẫn đủ xa để tôi chuẩn bị bắn phát thứ hai tiễn biệt con sói.

Đúng như mong đợi.

Tôi cảm thấy phạm vi đã được mở rộng thêm.

Hiện tại, đây là phạm vi tối đa mà tôi đạt được.

Bỗng nhiên…

Soạt!

Thanh HP của tôi đã giảm xuống sau khi nghe âm thanh ấy.

Và cụ thể hơn thì nó đã giảm khoảng 90%.

Cái đ*o gì nữa thế??

Tôi kinh ngạc quay lại và đó là một con gấu rất bự.

Một con quái vật khác!

Tôi đã quá chú tâm vào việc ngắm bắn mà không chú ý đến nó suốt từ đầu đến giờ.

Tôi vội vàng nhặt lại khẩu súng thật nhanh nhưng tôi không đủ thời gian để tấn công thứ chết tiệt trước mặt tôi…

Soạt!

Tôi đã chết sau lần tấn công tiếp theo của con gấu.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Tem???1 chương khá ngắn nhễ:? TSFC
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bởi thế tôi mới đăng cùng lúc 3 chương :< mà đúng là...
Nó ngắn thật!
Xem thêm