Câu chuyện về một ông chú...
Okura Inari Không có dữ liệu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 04: Bảng tin (1)

5 Bình luận - Độ dài: 373 từ - Cập nhật:

729: Người chơi ẩn danh :

Tôi vừa thấy một ông chú trông có vẻ là người mới.

Nhưng tiếc thay, ông ấy lại mang một khẩu súng trên vai và háo hức đi ra khỏi thị trấn.

 730: Người chơi ẩn danh :

Vãi thật, ông ta đã chọn thứ vô dụng đó?

Thế là một newbie nữa sẽ ra đi...xin vĩnh biệt cụ :))

731: Người chơi ẩn danh :

Thường thì chỉ cần xem qua các web chiến thuật trước khi vào trò chơi thì sẽ thấy súng trường rõ là một vũ khí phế phẩm vô dụng.

732: Người chơi ẩn danh :

Thì súng trường là vũ khí duy nhất mà đòn tấn công thường cần có thời gian chờ mà...

Hơn nữa, về sức mạnh thì nó cũng chả là cái đinh gì so các đòn phép thuật.

Tệ nhất là khi bị tiếp cận ở khoảng cách gần thì hầu như sẽ chẳng làm được gì với nó.

Nếu là cung thì các tổ đội có thể sẽ cần vì kỹ năng bổ trợ của nó, còn đối với súng trường thì thôi chịu, vô vọng! :<

733: Người chơi ẩn danh :

>> 729 :  Sao không kêu ông ấy tạo lại nhân vật?

734: Người chơi ẩn danh :

Tốt bụng thế :> không ai muốn giúp đỡ một ông chú đâu. Nhưng nếu với một bạn nữ xinh đẹp thì lại là chuyện khác.

735: Người chơi ẩn danh :

Nếu người lạ tình nguyện giúp đỡ một ai đó, thì thông thường người đó sẽ là nữ.

736: Người chơi ẩn danh :

>> 735 : Yah sure, chắc chắn là như vậy rồi!

737: Người chơi ẩn danh :

Tôi cũng ngại giúp nếu đó là một ông chú. Thôi thì để ông ấy trải nghiệm sự vô lý của cái game này đi. 

738: Người chơi ẩn danh :

Nhân tiện, xạ thủ có vẻ ngoài trông như một ông chú vừa mới hồi sinh ngay điểm bắt đầu.

739: Người chơi ẩn danh :

Lmao XDD

740: Người chơi ẩn danh :

Hiện tại thì không có ai xài súng trường cả, nên bạn có thể nhận ra ngay.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
Các bạn cứ nói thế chứ cuối cùng ông chú vẫn là top 1 server
Xem thêm
Sao trông cứ giống giống Bofuri ý nhỉ
Xem thêm