Câu chuyện về một ông chú...
Okura Inari Không có dữ liệu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01: [Xạ thủ] , Khởi tạo nhân vật.

5 Bình luận - Độ dài: 790 từ - Cập nhật:

Tôi là ‘Kentaro Tajima’ - Một ông chú lười biếng ở tuổi 34 và là một nhân viê...***, đúng hơn là ‘nô lệ’ của một công ty chết tiệt.

Đây là lần đầu tiên tôi thử chơi game VR.

Mặc dù, tôi đã từng chơi rất nhiều tựa game hồi trước nhưng game thực tế ảo thì đây là trải nghiệm hoàn toàn mới lạ.

Tất cả những gì bạn cần làm chỉ đơn giản là đội một chiếc mũ có tích hợp công nghệ thực tế ảo và nhấn nút nguồn, chiếc mũ sẽ đưa bạn đến thế giới game...chỉ vậy thôi. Việc còn lại là hãy tận hưởng thế giới đó.

Thế giới thực tế ảo trong game là một nơi chứa đầy sự kì diệu.

Chuyện là trong lúc tôi đang cảm thấy mệt mỏi với đống công việc thì một đàn em ở chỗ làm đã giới thiệu tựa game này cho tôi. Tôi cảm thấy có chút hứng thú vì có lẽ nó sẽ giúp tôi giải stress hiệu quả hơn.

Tôi đã từng rất stress khi phải chịu đựng những lời trách móc và châm biếm của tên sếp 'hỗn làm' về công việc mỗi ngày.

Vốn dĩ bản chất của tôi là một tên lười biếng nên chỉ làm việc thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy uể oải và mệt mỏi. Thậm chí là tôi chưa lần nào thức dậy trước buổi trưa vào ngày nghỉ của mình.

Trở về hiện tại, tôi nằm xuống giường sau một ngày mệt mỏi ở công ty và đội chiếc mũ lên.

Trong hướng dẫn có nhắc về việc hãy cố định dải băng chống rơi dưới cầm của bạn nếu bạn không muốn nó đột ngột bị rơi ra khi bạn đang chơi game.

Sau khi kiểm tra cẩn thận rồi thì nhấn nút ở bên hông chiếc mũ và...

Oh!

Dòng chữ [ Chào mừng đến Earth World Online! ] trông rất bắt mắt hiện lên trước mắt tôi.

Ngay lập tức, tôi giật mình khi tầm nhìn của tôi bị kéo xuống.

Và...trong vài giây tiếp theo, tôi từ từ mở mắt và kinh ngạc khi thấy nơi tôi vừa đáp xuống là một không gian lấp lánh và huyền bí.

Dòng chữ [ Xin hãy khởi tạo nhân vật ] trôi nổi trước mắt tôi.

Hiểu rồi, đây là quá trình khởi tạo nhân vật của tôi trong thế giới này.

Nhìn kỹ thì trước mặt tôi là một nhân vật với vẻ ngoài trông khá giống tôi ngoài đời.

Họ đã làm thế nào nhỉ? Có lẽ là chiếc mũ đã quét toàn thân của tôi chăng?

Kệ vậy, dù sao thì tôi cũng không quan tâm đến điều này lắm.

Hmmm...có vẻ như là bạn có thể tự do chỉnh sửa về kiểu tóc, màu tóc, màu mắt, màu da, v.v.

Tuy nhiên, gương mặt và vóc dáng cũng không thay đổi gì nhiều lắm và giới tính là giống như ngoài đời.

Điều này có cả ưu và nhược điểm nhưng mà tôi vốn ghét những thứ phiền phức nên cứ như thế này là ổn.

Tôi quyết định không thay đổi gì và nhấn vào nút [ OK ] đang lơ lửng trong không khí.

Tiếp theo là [ Hãy chọn ‘Class nhân vật’ ]

Oh, cái này...

[Kiếm sĩ ]-[Linh mục]-[Pháp sư]-[Xạ thủ]

Hmm...tôi cần suy nghĩ kỹ về nó.

Đâu mới là cái phù hợp với một người lười biếng?

Liệu có cái nào thích hợp với một kẻ lười di chuyển như tôi không?

[Kiếm sĩ] sẽ bị loại đầu tiên. Tôi không muốn giao tranh, phản xạ hay chuyển động dữ dội như thế.

[Linh mục] cũng loại nốt. Thật phiền phức khi phải chú ý tới đồng đội để hỗ trợ và hồi máu.

Cùng lí do như trên thì [Pháp sư] cũng không thích hợp.

Có lẽ [Xạ thủ] là...thích hợp với tôi nhất, chắc thế?

Không cần di chuyển nhiều và có thể tấn công từ xa.

Đúng thế, hợp lý.

Đây là lựa chọn thích hợp nhất với một người như tôi. Tôi sẽ chọn [Xạ thủ].

[ Xin hãy chọn vũ khí ]

Tôi có 2 lựa chọn là [ Cung ] hoặc [ Súng bắn tỉa ].

Có lẽ tôi sẽ chọn một khẩu súng.

Súng bắn tỉa có tầm bắn và uy lực cao hơn cung rất nhiều.

[ Cuối cùng, hãy cho tôi biết tên của bạn? ]

[Tên]. Đây sẽ là tên của tôi trong Earth World Online đúng không?

...

...

Phiền thế nhờ!

Như này là ổn rồi.

[ Chào mừng đến với ‘Thị trấn Tân thủ’, Kentaro! ] 

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm