Lần cuối
Số từ
30.108
Đánh giá
5,00 / 2
Lượt xem
5.122

Tóm tắt

Chuyển sinh lần thứ chín, chàng trai gặp được số mệnh của bản thân mình.

Mảnh đất kéo dài muôn ngàn dặm, ống sắt che khuất ánh dương kia, than đỏ gầm than trong lò lửa, trong nhân gian đó có vạn người.

Kẻ khôn ngoan, nhà phát minh, họa sĩ tài ba, vị tướng bất tử, quân vương thông thái. Một người chuyển sinh, âu cũng chỉ là hạt cát trước mặt bọn họ. 

Dầu đã cạn, đèn sắp tắt, linh hồn uể oải ý chí tiêu tan. Đến cuối cùng, tưởng như bản thân đã bị phai mờ, chàng trai lại thấy được hồi kết của chính mình.

"Hãy nhớ lấy điều kiện, tôi giúp cô đạt đến chân lý..."

"Còn tôi sẽ tìm ra kết thúc cho cậu."

Một kẻ chán nản, một kẻ tự cao. Một kẻ trải qua nhiều đời ngu dốt, một kẻ chỉ sống một đời khôn ngoan. Nhiều thế giới, duyên phận đưa họ đến bên cạnh nhau, liệu rằng cả hai sẽ nhận được thứ mà họ muốn?

 

Xem thêm
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Tập 01: Thành phố Haerford
Reviews mới
Tập 01: Thành phố Haerford
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (70)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

AUTHOR
TRANS
tác ơi, ra thêm chap đi ahhhh1172203888150073374.webp?size=128&quality=lossless
Xem thêm
AUTHOR
Đ-đói chap quá...
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Đâu rồi....?
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Sao không đổi thành Chuyển sinh thành trợ lý của Leonardo Da Vinci luôn tác 😆
Xem thêm
AUTHOR
Tôi thì thấy tác để Thiên Niên Khúc thôi là chuẩn với phong cách viết rồi, chứ để thế này có hơi sao sao
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Tuna_352: Tại toi thấy Khúc Ngàn Năm (Hán việt là Thiên Niên Khúc) với Trợ Lý Của Da Vinci là chuẩn rồi ông :Đ, cái đầu là main đã isekai 9 lần gần 1 ngàn năm, cái thứ hai là nghề nghiệp hiện tại của main, cũng không có gì mâu thuẫn mấy
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hiện tại truyện vẫn chưa có ảnh bìa nên không biết bạn họa sĩ nào muốn nhận không á, vì mình mới nhận học bổng nên giá cả có thể thương lượng nhé OwO.
Xem thêm
Mình ứng tuyển được chứ OwO
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Cá Nóc Bất Khuất!: Có gì inbox chúng ta cùng bàn bạc nhé bạn :>>
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Có chap mới chưa tác ưi...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tác giả đang viết chap mới rồi á, ngày mai sẽ có chương rồi nè owo
Xem thêm
AUTHOR
tôi có thể xin tác giả hãy cho Newton ngồi dưới gốc cây nào đó có quả to hơn cây táo không 😀
Xem thêm
AUTHOR
tác lại chơi đá viết truyện rồi
Xem thêm
AUTHOR
Truyện cúng thú vị quá tác. Ý tưởng dùng các vĩ nhân tầm cỡ vậy làm nhân vật thật sự rất phá cách.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đọc đã khen nha, chúc bạn có một ngày thật tuyệt vời nè! OwO
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
8/3 xin chúc mọi người vui vẻ nhé! Và tác giả cũng đã đăng chương mới rồi nha, he he :>
Xem thêm
AUTHOR
Tác giả năng suất vậy :3 À và chúc 8/3 ngày càng hạnh phúc và thành công hơn nhé
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@AistinaBer: Cảm ơn nha :>, một ngày siu siu vui vẻ nè
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời