Isekai Yurutto Survival S...
Ayano - 絢 乃 Artumph - 乾 和 音
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 127: Nhảy hình chữ đại

3 Bình luận - Độ dài: 996 từ - Cập nhật:

Thời gian dần trôi qua và bây giờ là buổi tối. 

Cả ngày đều nắng. 

Không có dấu hiệu là sẽ mưa nên chúng tôi đánh giá rằng cơn bão không còn là mối lo ngại nữa. 

「Lâu rồi chưa được tắm. Gặp lại sau nhé.」 

Sau bữa tối, đã đến lúc đi tắm. 

Người đầu tiên đi tắm hôm nay là Arisa, mọi người đều tỏ ra ghen tị. 

Ai cũng muốn cuốn trôi chất bẩn ra khỏi cơ thể càng sớm càng tốt. 

「Tớ đã từng suy nghĩ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta, nhưng giờ thì yên tâm hơn rồi.」 

「Phải nhỉ.」 

Tôi trò chuyện cùng Mana bên đống lửa trại. 

Mọi cũng đang ở xung quanh. 

Ngoại trừ Arisa và Karin đang tắm. 

「Dù vậy, vấn đề bây giờ là cái lạnh.」 

「Nó đột nhiên trở lạnh hả?」 

「Ừm.」 

Kể từ khi xảy ra cơn bão, nhiệt độ giảm đi đáng kể. 

Chỉ vài tuần trước, tôi chỉ cần mang vài lớp áo mỏng. 

Nhưng bây giờ, nhiệt độ đã thấp đến mức nhìn thấy hơi lạnh khi hít thở. 

「Hi vọng cái lạnh sẽ trôi qua đi.」 

Bọn tôi không biết trời sẽ lạnh đến mức độ nào. 

Dù đã có đủ đồ dùng mùa đông cần thiết, nhưng chúng tôi cũng không hề muốn phải chịu lạnh. 

「Chúng ta sẽ làm gì nếu trời quá lạnh để có thể di chuyển?」 

Sofia hỏi. 

Cô ấy và tôi đang đối mặt nhau thông qua đống lửa. 

「Tốt nhất là nên sưởi ấm nếu bên cạnh có lửa. Trừ khi có việc quan trọng phải làm, không cần phải cố quá sức.」 

「Vậy nếu không có lửa thì sao.」 

「Thì nhảy thôi.」 

「「「Nhảy?」」」 

Mọi người đều ngạc nhiên. 

「Để tớ chỉ cậu.」 

Tôi nói rồi đứng cách xa mọi người. 

Tôi di chuyển đến nơi đủ rộng để có thể di chuyển thoải mái, rồi dang rộng hai chân ngang vai. 

Sau đó dang rộng cánh tay. Bây giờ trông tôi trông như hình chữ đại. [note62758]

「Làm tư thế như thế này, sau đó nhảy lên và vỗ tay.」 

Tôi nhảy lên ngay sau khi nói xong. 

Ngay khi vừa nhảy lên, tôi đưa hai tay lên qua đầu. 

Một tiếng vỗ lớn vang lên khi hai tay tôi chạm vào nhau. 

「Lặp lại tầm hai mươi lần là cậu sẽ thấy ấm. Chỉ thế thôi.」 

「Không thể nào.」 

Mana lên tiếng. 

「Làm việc đó sẽ không khiến cậu trở nên ấm hơn đâu.」 

「Cậu nghĩ thế ư? Nhưng nó sẽ hiệu quả đấy, thử xem sao.」 

Mana thử nhưng lại cảm thấy hơi khác tôi. 

Nên cô ấy tiến lại gần tôi và nhảy lại. 

Vì ở gần nên tôi cũng nhảy theo. 

Mana đang mặc váy. 

Vậy nên, mỗi lần nhảy là váy cô ấy lại bật tung lên. 

Tôi không thể tia quần lót của cô ấy từ chỗ này, nhưng cặp đùi thì lộ rõ. 

Căng mịn đến nỗi tôi muốn cắn một miếng. 

「「「Haaa...」」」 

Đám con gái tỏ ra chán ghét với phản ứng của tụi con trai. 

「Ồ, thật này! Ấm hơn rồi! Tuyệt vời thật.」 

Mana là người duy nhất không nhận ra việc đó. 

◇ 

Hai ngày kế tiếp, trời đều nắng. 

Chúng tôi đã bổ sung lại lương thực đã tiêu hao trong cơn bão. 

Không có mất mát gì, tất cả đều đã trở về như cũ. 

Lúc Hoàng hôn hôm Thứ Ba, ngày mùng 3 tháng 12. 

Tôi có chút thời gian rảnh trước bữa tối. 

「Ngày mai tớ sẽ đi do thám với Amane...」 

「Vậy sao? Hauu...」 

Sofia và tôi đang thỏa mãn cho nhau. 

Bọn tôi đang ở trong một lối đi hẹp tại nơi ẩn náu. 

Lần này, chúng tôi quan hệ khi đang đứng. 

「Chúng ta phải đảm bảo có quần áo để thay và cả quần áo ấm trong tương lai.」 

Tôi nói với vẻ mặt thản nhiên khi đưa tay vào âm đạo của Sofia. 

「Tất...nhiên...rồi...hauuuu!!! Aaaaah」 

Sofia sắp khuỵu gối xuống. 

Đôi tay đang quấn quanh cổ tôi là điểm bám cuối cùng. 

Chỉ mân mê bằng một ngón tay mà Sofia đã yếu như này rồi. 

「Vậy thì...」 

Tôi gỡ đôi tay đang quấn chặt quanh cổ mình của Sofia ra. 

「Hauuu.」 

Đúng như dự đoán, Sofia quỳ xuống. 

「Lần này đến lượt tớ thỏa mãn rồi, nhưng mà...」 

Đồng hồ sinh học nhắc tôi đã đến lúc ăn tối. 

Bữa tối sẽ lên dĩa trong vòng dưới mười phút. 

Đến lúc đó bọn tôi phải quay lại rồi. 

「Chúng ta không có thời gian.」 

Tôi cởi hết sạch quần ra trước mắt Sofia. 

Cái dương vật đang cương cứng của tôi xuất huện. 

「Đành phải tự xử thôi.」 

Tôi nói rồi dùng tay phải vuốt dương vật. 

Sofia nhìm chằm vào nó khi trong khi tôi thở hổn hển. 

「Đổi lại cho việc lúc nãy thì...」 

Tôi nâng cằm của Sofia lên với tay trái. 

Giữ dương vật bằng tay phải và để phía trên đầu cô ấy. 

「Tớ sẽ bắn lên mặt cậu.」 

「U-Ưm...」 

Shikoshiko, shikoshiko... 

Rốt cuộc thì tay tôi vẫn phù hợp nhất cho việc này. 

Nếu thích, tôi có thể cương lên hết cỡ ngay lập tức. 

Hơn thế, thờ gian xuất tinh cũng là ngắn nhất. 

「Ư ư ư!!!」 

Tôi xuất tinh. 

Tinh dịch có mùi mực của tôi phun thẳng vào mặt Sofia. 

Sofia vẫn đang ngơ ngác nhìn tôi. 

Khuôn mặt của cô ấy phủ đầy tinh dịch. 

Thật quá dâm đãng. 

「Phù...」 

Sau đó tôi nói với Sofia. 

「Cậu có thể làm sạch nó được không?」 

「Được chứ, Shinomiya-sama.」 

Sofia làm theo lời tôi nói và mở miệng ra. 

Cô ấy nhẹ nhàng bóp dương vật đang nhét vào miệng mình. 

Đó là cách lượng tinh dịch còn lại chảy vào trong miệng Sofia. 

「Tớ quay về trước đây, cậu rửa mặt sạch sẽ rồi quay lại sau nhé!」 

Ghi chú

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Tem, tfnc. Đoạn 69: đôi tay "đám". Sai ở đây
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đã sửa
Xem thêm