Orc Eiyuu Monogatari-Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Vùng đất của Elf - rừng Siwanasi

Chương 12.4: Thông tin hữu ích

7 Bình luận - Độ dài: 1,205 từ - Cập nhật:

Cô nàng gật đầu.

Nếu chỉ vài ngày trước, có lẽ cô sẽ nổi giận và hét vào mặt Bash “Orc không biết giữ lời hứa! Suy nghĩ của các ngươi không bao giờ vượt qua được cái đũng quần của mình! Lại đây, ta sẽ giết ngươi!!!”

Nhưng bây giờ cô ấy đủ bình tĩnh để không làm như vậy.

Sau khi đính hôn, cô trở nên vui vẻ và yêu đời hơn trước rất nhiều.

Đây chắc hẳn là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô, trái tim cô tràn ngập tình yêu và sự vị tha, nhiều đến mức cô sẵn lòng quên đi những ký ức tồi tệ về chiến tranh và giang tay giúp đỡ một tên Orc xa lạ.

‘Ngài Orc khôn ngoan, tôi có vài lời khuyên cho anh đây.’

‘Lời khuyên ư?’

‘Nếu muốn có một vài tiến triển thì anh nên đến quán rượu Tổ Đại Bàng ở cuối con đường này. Những người độc thân luôn tụ họp ở đó để tìm bạn đời cho mình. Phụ nữ ở đó… ừm, họ là những người đã khá lâu rồi vẫn chưa tìm được tình yêu cho mình, nên họ hơi có vấn đề một chút… Có lẽ ở đó anh sẽ tìm thấy ai đó nghĩ rằng “eh, như này cũng không tệ” giống như tôi.’

‘Ồ, cảm ơn cô nhé.’

‘Không có gì đâu! Được rồi, tôi phải đi đây. Người chồng tương lai yêu quý của tôi đang chờ tôi ở nhà! Chúc may mắn.’

Cô nàng quay lưng và bước dọc theo con phố.

Cô vừa đi vừa vui vẻ nhảy nhót, trông cô nàng như sắp sửa bay lên không vậy.

‘Em có nghe thấy không?’

‘Ồ, em nghe rõ chứ!’

Bash nhìn theo nàng Elf đang vui vẻ rời đi, rồi quay lại với Zell.

Dù nỗ lực đầu tiên là một thất bại thảm hại, nhưng đổi lại anh đã có được hai thông tin quan trọng.

Đầu tiên, nếu anh cầu hôn một Elf cài hoa trắng trên tóc, chắc chắn anh sẽ bị từ chối.

Thông tin này đặc biệt hữu ích vào những lần thử tiếp theo trong tương lai.

Chỉ cần nhớ chắc điều đó, anh có thể giảm được đáng kể tỉ lệ thất bại của mình.

Thêm vào đó, có một nơi mà những người độc thân lui đến để tìm người một người bạn đời phù hợp với mình.

Nếu như có một nơi như vậy, sớm muộn gì Bash cũng sẽ tìm được vị hôn thê của mình.

Cho dù Orc không có nhiều lợi thế, tuy nhiên như cô nàng Elf đã nói, họ gần như sẽ chấp nhận cưới bất cứ chủng tộc nào.

Loài người, Thú nhân và cả Người lùn, dù là đồng mình, đều đã từng bị loài Elf khinh bỉ và không mấy được chào đón ở lãnh thổ của Elf.

Tỉ lệ thành công không quá cao, nhưng đủ cao để thử.

‘Đi thôi!’

Đích đến của họ: quán Tổ Đại Bàng.

Bash khẽ run lên, anh đang cố trấn tĩnh bản thân trước khi lao vào chiến trường khốc liệt của tình yêu.

Đột nhiên, cô nàng Elf ngoái lại nhìn.

Cô có thể thấy Bash đang đi về hướng quán rượu, đúng như lời khuyên của cô.

‘Huh.. Bất ngờ đấy. Mình từng nghe nói Orc là lũ man rợ ngu ngốc, và điều duy nhất chúng biết là bắt cóc và cưỡng hiếp phụ nữ mà thôi, mình không biết rằng có cả những Orc biết tuân theo luật lệ của những chủng tộc khác…’

Cho đến tận cuối cuộc chiến, đối thủ duy nhất của cô chỉ là những binh đoàn Succubus mà thôi, vậy nên cô không có chút kinh nghiệm nào khi đối mặt với Orc.

Cô đã từng gặp Orc một hai lần trong những trận đánh lớn, những trận chiến mà cả hai phe đều có quân đồng minh, nhưng phần lớn những gì cô biết về chúng đều là được nghe kể lại.

Chúng là những sinh vật bạo lực, dã man không hề biết đến phép lịch sự và không xem phụ nữ là con người.

Tất cả đều coi Orc như vậy, và phần lớn họ đều đúng.

Tuy nhiên, tên Orc mà cô vừa gặp khác hoàn toàn so với những gì cô tưởng tượng.

“… Có lẽ mọi thứ đều có thể thay đổi… giống như mình vậy.”

Tên cô là Azalea.

Bash và Zell không hề biết, nhưng cô nổi danh trên khắp đất nước Elf vì sự cuồng chiến của mình.

Cô còn được biết đến với tên’Azalea tàn bạo’, dĩ nhiên, là do sự tàn bạo của mình, và bởi cách mà cô cười khoái trá trong khi xé toạc đuôi của một Succubus bằng tay không.

Do sự bạo lực và tàn nhẫn không giới hạn trong cách chiến đấu của mình, Azalea luôn là nỗi khiếp sợ của các binh đoàn Succubus.

u104259-b9eb4a70-fc80-47e5-9b94-3acc10485c7a.jpg

Chỉ mới vài ngày trước, cô vẫn còn là một chiến binh từ địa ngục đang săn lùng hôn nhân với đôi mắt đỏ ngầu.

Trông cô không khác gì một con ma thú đói khát.

Cô có kỹ thuật riêng dùng để cầu hôn, được gọi là ‘Nghi thức thòng lọng’ – Azalea sẽ nắm lấy cổ họng của một người đàn ông, nhấc bổng anh ta lên, và ‘hỏi’ cưới người đàn ông may mắn đó.

Đương nhiên, tỉ lệ thành công của phương pháp này là 0%.

Một đồng nghiệp của Azalea khi nghe tin cô sắp kết hôn đã phải thốt lên “Cái gì? Cô sắp lấy chồng ư? Không thể nào! Không, không, không! Không thể nào cô lại kết hôn trước tôi được!”

Những cô gái chưa chồng đã bật khóc trong sự tuyệt vọng khi nghe tin Azalea, là Azalea chứ không phải ai khác, sắp lên xe hoa trước cả họ.

‘Heh, tôi mong anh sớm tìm được tình yêu, giống như tôi đã tìm thấy tình yêu của mình vậy.’

Azalea đã thay đổi từ khi tìm thấy người đàn ông của đời mình.

Tình yêu đã khiến trái tim sắt đá của cô trở nên yếu đuối.

Tâm hồn cô, vốn đã tổn thương sâu sắc do những năm tháng chiến tranh khốc liệt, đã bắt đầu hồi phục, và nụ cười một lần nữa lại xuất hiện trên môi cô ấy.

Cô không còn ngồi vắt chéo chân, không còn đưa tay gãi đũng quần, và không còn cười nói khi đang ăn nữa.

Thậm chí Azalea đã dừng hẳn những cuộc ẩu đả. Và nếu như ‘chẳng may’ đánh ai đó, cô ấy sẽ không đấm bay vài cái răng của hắn ta trong khi hắn đang bất tỉnh như trước đây cô vẫn làm.

Tình yêu đã biến một chiến binh Elf – một con thú khát máu vô độ, trở thành một cô gái Elf bình thường

‘Được rồi, mau về thôi. Mình mong chờ bữa tối của anh yêu quá đi!!’

Với nụ cười toe toét trên môi, Azalea vui vẻ cất bước trở về nhà.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Nn Thanks
Xem thêm
Thg nào yêu em nó chắc thích bdsm lắm
Xem thêm
có điềm
plot là thằng chồng của cô Elf là một đứa đểu cáng muốn lợi dụng cô ấy.
chắc kèo 99%
Xem thêm
phải nói chị gái cũng may phết :))) chưa có chồng chưa đổi tính mà đòi đấm nhau vs anh hùng orc thì liệm cmnl
Xem thêm
Tưởng elf thg thôi ai dè cũng căng
Xem thêm