Orc Eiyuu Monogatari-Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Vùng đất của Elf - rừng Siwanasi

Chap 18.3: Lời cầu hôn

8 Bình luận - Độ dài: 3,827 từ - Cập nhật:

‘Ồ, chẳng phải đó là ngài Bash sao! Anh vẫn còn ở lại thị trấn à?’

Ai đó vừa gọi Anh hùng Orc.

Quay về hướng giọng nói, Bash thấy một cặp đôi Người-Elf đang hướng về phía mình.

Là Breeze ‘Trăn trối’.

Và cả cô gái Elf đi cùng anh, Bash đã từng gặp cô ta.

Chính là một trong số ba cô nàng cùng tranh giành một người đàn ông mà anh gặp phải khi vừa đến thành phố, cái cô mà ‘Em sẽ hạ cả một con rồng vì anh, em sẽ làm mọi thứ vì người em yêu!’

‘…Vậy là anh đã tìm được một nửa cho mình. Xin chúc mừng.’

‘Haha, tôi đã gặp may thôi.’

Breeze cười tươi rạng rỡ và có phần ngờ ngệch. Bàn tay nghịch ngợm đang đặt trên hông cô bạn gái của anh bất ngờ vòng xuống dưới và bóp mông cô ta.

Cô nàng ngượng chín cả mặt nhưng không hề chống cự.

Dựa vào khứu giác nhạy bén của Orc, Bash có thể nhận ra một mùi hương tựa như mùi trong ‘Khu sinh sản’ ở quê nhà anh đang phảng phất quanh đây.

Mùi hương tỏa ra từ phía cặp đôi trước mặt. Đêm qua chắc hẳn là một đêm khó quên với Breeze…

Không thể kết hôn với Elf được nữa, Bash ghen tị ra mặt. Anh chỉ đành nhắm mắt nuốt trôi cục tức này.

‘Vậy anh định làm gì tiếp đây, ngài Bash?’

‘Không còn việc gì ở thành phố này cho tôi nữa. Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa xác định được mục tiêu tiếp theo của mình.'

‘À, tôi đoán công việc của anh ở đây đã xong cả rồi nhỉ…’

Tên Orc Lich đã bị tiêu diệt, và quân đoàn zombie đã được giải quyết triệt để.

Trên hết, Bash là người trực tiếp cứu mạng Đại pháp sư Elf và hạ gục gã Tướng quân zombie. Có thể nói, anh đã có công lớn trong việc xóa nhòa hận thù và siết chặt tình hữu nghị giữa hai đất nước Orc và Elf.

Đúng vậy, Ngài Bash đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một Anh hùng – Breeze nhanh chóng đi đến kết luận.

‘Về chuyện đó thì… gần đây tôi được nghe vài lời đồn. Có lẽ anh sẽ quan tâm đấy.’

‘Lời đồn?’

‘À thì… tôi cũng không biết rõ chi tiết, nhưng mà…’

‘Cứ nói tôi nghe.’

'Tôi thật sự không chắc lắm, cũng chỉ là tin đồn thôi. Dạo gần đây ở Vực Dobanga, tại Đất nước của Người Lùn, người ta nói rằng ở đó đang xảy ra chuyện tương tự như ở Quốc gia Elf.’

Chuyện tương tự như ở Quốc gia Elf.

Ngay khi nghe thấy những từ này, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Bash.

“Những cuộc hôn nhân đa sắc tộc!”

Tại đất nước Elf này, cả người hôn phu yếu ớt của Azalea lẫn Breeze – thanh niên có điểm may mắn chỉ cao hơn Aqua, cả hai đều đã kiếm được cho mình một người vợ Elf.

Bash, dù có cơ hội như hai người họ, nhưng anh đã thẳng tay ném nó ra ngoài cửa sổ. Cũng bởi Thunder Sonia là một mục tiêu nằm ngoài tầm với của Anh hùng Orc. Nhưng ít nhất, cô đã không nghĩ đó là một trò đùa như Judith - quý cô hiệp sĩ quyến rũ ở Krassel.

“Mình đã tiến thêm được một bước gần hơn tới chiến thắng” – Bash lạc quan suy nghĩ.

Quá tam ba bận, lần này ở xứ sở Người lùn anh chắc chắn sẽ thành công.

‘Tôi hiểu rồi. Cảm ơn thông tin của anh.’

‘Không có gì đâu. Chà, hành trình của anh sẽ rất gian nan đấy. Nhưng tôi luôn luôn ủng hộ anh! Chúc may mắn, Anh Hùng Orc!'

Breeze và bạn gái rời đi sau khi chúc Bash may mắn.

‘Người lùn ư…’

‘Vực Dobanga nằm ở phía bắc, thưa Sếp.’

‘Vậy ta mau đi thôi.’

‘Rõ! Ngài Bash đi đâu, em sẽ theo đó!’

Kế hoạch cưới một cô vợ Elf của Anh hùng Orc đã thất bại.

Nhưng là một chiến binh ngoan cường, Bash không dễ dàng từ bỏ. Dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi, anh cũng sẽ quyết tâm nắm lấy nó.

Lần này, ánh sáng hi vọng đã đưa Anh hùng đến một mục tiêu mới – vùng đất phương bắc của Người lùn.

*            *            *

Hôm ấy, một sự kiện đã làm chấn động cả Quốc gia Elf.

Những tin đồn bùng lên như một đám cháy rừng và lan truyền như vũ bão đến khắp mọi hang cùng ngõ hẻm.

Nếu là đất nước Con người, thông tin này nhất định sẽ nằm chễm chệ trên trang nhất của tất cả các tờ báo nổi tiếng.

Tộc Elf vốn không mấy hứng thú với mấy tin tức lá cải, nhưng đây là về Quý cô Sonia vĩ đại, làm sao họ có thể bỏ qua được cơ chứ?

Rất nhanh, tất cả mọi người đều bàn tán về nó.

Có nhiều biến thể, nhưng nội dung của chúng đại loại là:

'Lý do Cô Sonia không bị làm nhục sau trận chiến với Ác mộng Rừng Shiwanasi là bởi tên Orc đã bị choáng ngợp trước nhan sắc tuyệt trần của cô! Cô Sonia đã khơi dậy tình yêu đích thực trong trái tim của Anh hùng Orc!’

Những tin đồn lan truyền tăng theo cấp số mũ, chỉ vài ngày sau đã vượt xa khỏi ranh giới của Đại lâm Shiwanashi, và khắp nơi trong lãnh thổ Elf đều biết đến chúng.

Ẩn sĩ, học giả, nông dân, thậm chí cả kẻ điếc cũng đều nghe về ‘nhan sắc của Cô Sonia’.

Vài ngày sau đó…

‘Không thể nào… tôi có mười cái đầu cũng không thể nghĩ ra được mục đích thực sự của ngài Bash là để xóa bỏ những lời đồn ác ý về cô Sonia…’

Hình tượng ‘bà già bốc mùi’ của Sonia đã hoàn toàn bị xóa sạch.

Tại sao tên Orc không bắt giữ và làm nhục Thunder Sonia vào ngày hôm đó? Chẳng phải do cô ấy bốc mùi thật kinh khủng sao?

Câu trả lời là: Không!

Ngược lại, chính sắc đẹp và mùi hương quyến rũ của cô đã làm cho trái tim của gã Orc rung động. Hắn đã bị xao nhãng đủ lâu để viện binh kịp thời có mặt giải cứu cô.

Nói cách khác, Anh hùng Elf chính là một ‘múi mít’ thơm ngon!

Kể từ khi những tin đồn mới này được lan truyền, Sonia để ý rằng mỗi khi cô đi qua, người ta đều tò mò cố hít hà mùi hương của cô.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, Sonia bắt đầu sử dụng nhiều nước hoa hơn bình thường. Anh hùng Elf không thể để cho người dân thất vọng về mình được.

‘Giải quyết đại dịch Zombie, phục hồi phẩm giá cho cô Sonia… Mọi vấn đề trước nay phát sinh giữa chúng ta với tộc Orc tại rừng Shiwanashi đều đã được giải quyết… bởi chính tộc Orc. Chúng ta nợ họ một lời cảm ơn đấy, thưa cô Sonia.’

‘Này! Sao cháu dám coi những chuyện xảy ra sau trận chiến với Bash là ‘vấn đề giữa hai chủng tộc’ hả? Thật là bất kính!... Nhưng mà đúng, ta nên viết một bức thư trang trọng để cảm ơn nước Orc. Không thể để họ nghĩ tộc Elf là những kẻ bội bạc được.’

‘Vậy… cô sẽ đề cập đến việc ngài Bash đã xóa sạch những tin đồn về mùi cơ thể của mình chứ?’

‘Đừng có lôi cái chuyện đó ra nữa!!’

Thunder Sonia bực tức quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.                 

Từ vị trí của cô có thể nhìn được toàn cảnh Đại lâm Shiwanasi.

Một khung cảnh thật yên bình. Những tán cây xanh mướt làm nổi bật lên sắc đỏ của sơn kháng hỏa được tô lên những mái nhà xếp đều tăm tắp.

Sau những năm tháng chiến tranh dài đằng đẵng, đây chính là điều mà Sonia vẫn hằng mong ước.

Nếu ngày hôm đó Sonia gục ngã trước đàn zombie, tất cả những gì trước mắt cô sẽ biến mất.

Sonia nhận ra mình đã mang nợ Bash nhiều đến nhường nào.

Ấy là còn chưa kể đến mạng sống của cái tên đang lải nhải suốt ở phía cuối dãy bàn kia.

Và cả những lọ nước hoa được xếp đầy trên tủ của Sonia nữa – chúng chính là ‘sự quyến rũ của Anh hùng Elf’.

‘Sao cũng được! Ban đầu thì ta không chắc lắm, nhưng giờ thì ta có thể nói rằng: Hắn ta cũng ra dáng một quý ông đấy! Tộc Orc rặt một đám đầu đất, man rợ, thô lỗ, ích kỷ và tự phụ! Nhưng Anh hùng Orc thì khác. Bash là một người ký luật và có gu thẩm mỹ tinh tế hơn phần còn lại của tộc Orc nhiều!’

‘Cô cũng có gu thẩm mỹ tinh tế mà, cô Sonia…’

‘Nói vậy là ý gì đó?!’

‘Cô không nghĩ mình vừa bỏ qua cơ hội ngàn năm có một để kết hôn với một người đàn ông vĩ đại sao? Bây giờ thì ai mà dám tiếp cận cô nữa chứ?’

‘Hả?! Cháu bị đần giống mấy tên Orc rồi sao? Nếu không làm vậy, những tin đồn về mùi cơ thể của ta sẽ không bao giờ được thanh minh mất!’

‘Nhưng mà cô sẽ lấy được chồng.’

Aconite nói có lý.

Lời cầu hôn của Bash đã xóa bỏ tất cả mọi tin đồn ác ý về Sonia. Chỉ có điều tác dụng của nó đang hơi vượt ngoài tầm kiếm soát.

Giờ đây, Sonia bất đắc dĩ trở thành một vị thánh, một nữ thần đồng trinh cao quý Bất-khả-xâm-phạm.

“Sự trong trắng của Thunder Sonia là thứ thiêng liêng và cao quý nhất đối với tộc Elf, là cội nguồn sức mạnh của vị thần bảo hộ cho tộc Elf. Không kẻ nào được phép đụng một ngón tay đến cô Sonia, đừng nói là ăn nằm với cô ấy!!!”

Những lời đồn kiểu như vậy được các ‘giáo dân’ của Sonia coi như kinh thánh và tích cực truyền bá với tốc độ chóng mặt, thậm chí cả các quốc gia khác cũng đều biết đến chúng.

Số người có thế tiếp cận Sonia đã thấp nay còn thấp hơn, và những kẻ may mắn được gặp cô sẽ phải dè chừng dù chỉ là một cái bắt tay hay một câu chào hỏi xã giao.

Có vài nhân chứng nói rằng họ đã chứng kiến một Elf nổi điên lên với một người khác vì hắn dám cả gan nghĩ đến việc tán tỉnh Quý cô Sonia. Thậm chí người ta còn nói rằng chiến tranh có thể xảy ra nếu một gã nào đó không biết giữ mình trước sắc đẹp của cô...

Hi vọng duy nhất của Sonia lúc này là ở những vùng đất xa xôi hẻo lánh, nơi mà những ‘giáo lý’ kia chưa kịp truyền tới.

Tệ hơn nữa, giờ thì tất cả mọi người trên thế gian này đều biết rằng: Thunder Sonia  - một quý cô 1200 tuổi- vẫn còn trinh!

Đôi lúc Aconite còn cợt nhã rằng 'Thunder Sonia, người có kinh nghiệm thay tã số một Rừng Shiwanasi, lại chưa từng được nắm tay đàn ông!’

'Hmph!Hmmmm! Ai thèm cưới một tên Orc gớm ghiếc chứ?! Cháu biết Orc sẽ làm gì với thai phụ không? Hắn sẽ lột sạch đồ và bắt ta đi diễu hành khắp nơi như một loại chiến lợi phẩm gì đó. Chắc là cháu muốn chuyện này xảy ra với ta nhỉ? Cháu không quan tâm gì đến người cô quý báu của mình ư?!'

'Tôi nghĩ việc khỏa thân sẽ không tốt cho đứa bé trong bụng cô. Nhưng đừng lo, dạo gần đây thời tiết quanh năm đều rất ấm áp thoải mái đấy. Để lộ da thịt một chút sẽ không có ảnh hưởng gì đến cô và thai nhi đâu.’

‘Ta đang nói về phẩm giá kia mà! Thật nhục nhã! Đó là một sự sỉ nhục với tộc Elf! Sau này ta còn mặt mũi nào nhìn người đời nữa hả?!’

‘Nào nào, bà cô của tôi, đừng nóng nảy vậy chứ. Tộc Elf có rất nhiều phụ nữ từng bị Orc bắt làm tù binh, và họ đã phải trải qua những điều còn tồi tệ hơn những gì cô vừa nói nữa cơ. Nếu cô cho rằng vậy là nhục nhã, chẳng phải cô đang kỳ thị những chiến binh đã hi sinh vì đất nước hay sao?’

‘K-không phải thế! Ta không có ý phỉ báng những nữ chiến binh Elf! Ý ta là… như vậy sẽ xấu hổ lắm. Không phải cơ thể của người phụ nữ chỉ nên cho phô bày cho chồng mình thấy thôi sao…?’

Sonia ôm lấy khuôn mặt đỏ như gấc của mình và lắc đầu lia lịa.

Cô nàng đã “vã” lắm rồi.

Số lượng thí sinh dám ứng cử chức chồng của Sonia vốn không nhiều, mà không phải ai cũng qua được vòng gửi xe bởi tiêu chuẩn của cô toàn là sao trên trời.

Thậm chí dù Sonia có ưng đi chăng nữa, thì cái danh “Anh hùng Elf” vẫn là một rào cản quá lớn và sẽ loại sạch tất cả những ứng viên còn sót lại.

'Chiến tranh kết thúc rồi, họ sẽ không làm vậy nữa đâu. Những hành vi đó đã bị nghiêm cấm trong Hòa ước. Hơn nữa ngài Bash thật sự là một người quý ông dịu dàng. Anh ta sẽ chăm sóc cho cô thật chu đáo thôi.'

‘L-làm như ta có thể tin được hắn ấy!’

Thunder Sonia bĩu môi giận dỗi quay mặt về phía bức tường.

Chỉ vờ vịt vậy thôi, chứ thực ra cô nàng đang cố giấu đi nụ cười của mình.

Sonia nhớ lại trận chiến với Tướng Baraben.

Trong thời khắc nguy cấp nhất, khi mà mọi hi vọng chiến thắng của Sonia đã bị dập tắt, một kết thúc vô cùng thê thảm cho cô và cả tộc Elf đang chờ đợi cô ngay trước mặt, thời điểm Sonia nhắm mắt buông tay chấp nhận sự an bài của số phận, chính là lúc Anh hùng xuất hiện.

Sonia vẫn nhớ như in hình bóng ấy. Bóng lưng vững chãi và cơ thể cường tráng của anh đã ở ngay đó, che chắn cho Sonia khỏi mọi mối hiểm nguy.

Thật an toàn! Thật chắc chắn! Thật đáng tin cậy!

‘Tôi sẽ không để chúng động đến một sợi tóc của cô.’

Trái tim của Sonia như lỡ một nhịp sau khi nghe những lời này.

1200 năm, Sonia đã chiến đấu trong suốt quãng thời gian ấy.

Đã rất lâu rồi cô mới lại có được cảm giác này, cảm giác được một người đàn ông mạnh mẽ che chở, bảo vệ, và sẵn sàng hi sinh tính mạng vì cô.

Càng nghĩ, Sonia càng nhận thấy Bash đúng là người đàn ông lý tưởng dành riêng cho mình.

Hình ảnh chàng Orc với vẻ ngoài hấp dẫn, cặp nanh trắng muốt, cùng nụ cười tỏa nắng như đang hiện ra ngay trước mắt Sonia.

‘Có lẽ… nếu hắn chịu cố gắng thêm chút nữa… ta sẽ suy nghĩ lại đấy.’

‘Hử…?’

‘Dù sao thì, sau những việc mà hắn đã làm… ta đoán ta có thể thưởng cho hắn một đêm… Hoặc là, nếu hắn thực sự có thành ý, ta có thể sinh cho hắn một đứa nhóc. Chỉ một đứa thôi! Và chắc chắn là không được có sự ngược đãi hay bất công nào ở đây hết. Ta sẽ không bao giờ chấp nhận việc bị lột sạch đồ và diễu qua các con phố đâu! Chưa kể nếu ta trở thành vợ của Anh hùng Orc, quan hệ giữa hai đất nước Orc và Elf sẽ tốt hơn rất nhiều nữa… Đúng thế, ta có thể làm được! Chính là như vậy, ta chỉ đang suy nghĩ cho mọi người thôi…!’

Aconite chỉ biết thở dài bất lực với bà cô này.

Anh đã quá quen với tính khí của Sonia.

Thunder Sonia, mặc dù ngoài miệng thì luôn chối đây đẩy, nhưng trong thâm tâm đã “chim ưng” lắm rồi. Tuy nhiên đối phương vẫn phải nài nỉ thêm chút nữa. Bởi, phụ nữ mà, ai lại muốn người khác nghĩ mình dễ dãi đâu?

Và cô sẽ viện đủ mọi lý do để bao biện cho sự vòng vo của mình.

‘T-thế, hắn ta đâu rồi? Bash đang ở đâu? Này nhé, không phải ta đã đồng ý hay gì đâu! Chỉ là… ta nghĩ mình nên cảm ơn hắn thật đàng hoàng. Lần này sẽ là với tư cách đại diện cho tộc Elf! Có phải vậy không?’

‘Ngài Bash đã rời khỏi thị trấn ngay sau khi cô từ chối anh ta rồi.’

‘Cái gì cơ? Hắn đã đi mất rồi sao?!’

‘Cô thực sự nghĩ anh ta sẽ ở lại và tiếp tục theo đuổi cô sao?’

‘À… ờ thì…’

'Cô quên rằng đối phương là Anh Hùng Orc ư? Ngài Bash không phải kiểu người mà cô có thể tròng dây vào cổ và dắt đi như một con cún đâu. Cô có nghĩ tới việc anh ta đã chinh phục biết bao nhiêu phụ nữ trong chiến tranh rồi không? Những cô nàng tươi trẻ và xinh đẹp hơn cô nhiều, bà cô của tôi ạ…’

‘Aaaaa!!’

Thật ra, Bash đã chinh phục rất nhiều thứ, nhưng những thứ đó không bao gồm phụ nữ.

Chỉ là chẳng ai biết được điều ấy thôi.

Vậy nên, cũng bởi cái danh Anh Hùng Orc, mọi người tự khắc sẽ nghĩ rằng Bash đã ‘thịt’ cả núi phụ nữ rồi.

Tuy nhiên, người ta không tỏ ra kinh tởm anh vì điều này. Cũng bởi đó là hành vi tự nhiên của loài Orc. Thêm nữa, tộc Orc đã phải chịu những lệnh trừng phạt rất khắc nghiệt, và họ cũng đã rất cố gắng để tuân thủ những điều lệ của Hòa ước.

Hòa bình đã lập lại, đã đến lúc các quốc gia quên đi những bất hòa trước kia và tôn trọng sự khác biệt văn hóa của nhau.

Câu nói của Aconite đã chạm đến lòng tự ái của Sonia.

Cô chưa từng nghĩ mình là người xinh đẹp nhất, đặc biệt khi so với những cô nàng Elf trẻ đẹp khác, nhưng bị một gã nhìn thẳng vào mặt mình và nói ‘Ai muốn một bà già như cô chứ?’ thì thật không thể chấp nhận được! Làm sao Sonia có thể nuốt trôi cục tức này chứ? Thật là quá quắt!

‘Ta…ta…ta…!’

‘Hmm?’

Thunder Sonia hét lớn.

'Ta sẽ đi du hành!'

'Hở?'

'Một cuộc du hành! Ta không muốn ở lại đất nước này thêm một giây phút nào nữa! Ta sẽ đi thật xa, đến những nơi mà tin đồn kia chưa lan tới và kiếm cho mình một quý ông ở đó, hoặc ta sẽ chết trong cô độc!!'

‘Hừm…’

‘Con không cản được ta đâu! Cố gắng vô ích thôi! Ta sẽ đi ngay! Ta đi NGAY BÂY GIỜ ĐÂY!!!’

‘…’

Aconite nhìn một Thunder Sonia đang nổi đóa bằng ánh mắt hết sức mỉa mai.

Thình thoảng cô lại không kiềm chế được mà lỡ thốt ra những điều vừa ngớ ngẩn vừa buồn cười.

Lần này, cũng như bao lần khác, anh quyết định mặc kệ cho bà cô của mình muốn làm gì thì làm.

Aconite nhếch môi cười.

‘Tôi sẽ không cản cô đâu, thưa cô Sonia.’

‘Ta không muốn nghe! Đừng có… hả, ý con không cản là sao?’

‘Đương nhiên là vậy! Cô đã cống hiến cả cuộc đời mình cho tộc Elf rồi. Mọi ngưởi đang dần trở nên quá dựa dẫm vào cô. Đã đến lúc để cô được sống một cuộc đời của chính mình. Nhưng nếu ở lại đây, cô lại sẽ can thiệp vào các vấn đề của đát nước mà thôi. Vậy nên tôi nghĩ… một chuyến du hành nghe tuyệt đấy chứ! Cuối cùng cô cũng có thể tận hưởng được sự bình yên sau bao năm tháng chiến tranh.’

‘…’

Thunder Sonia cứng họng.

Cô đã rất chắc cú rằng Aconite sẽ cố ngăn cô lại.

Dù sao Sonia vẫn còn rất nhiều việc phải làm mà… phải không nhỉ?

'Ummm... nhưng... nếu con đã nói vậy thì… Con chắc là mọi chuyện sẽ ổn chứ? Kể cả khi không có ta?'

'Đương nhiên rồi. Tôi sẽ xử lí được. Không, tộc Elf sẽ lo được. Đã đến lúc cho tộc Elf tự chịu trách nhiệm về vận mệnh của quốc gia và tự bảo vệ chính người dân của mình!’

‘Oh… ờm… được thôi, vậy thì…’

Đã quá muộn để Sonia rút lại những gì mình vừa mạnh miệng tuyên bố. Làm sao cô dám nói với Aconite rằng “Ta chỉ đùa thôi, sao con không cản ta lại hả?” đây.

‘Vậy… ta đi đây!’

‘Hãy bảo trọng, thưa cô Sonia.’

Và như thế, cuộc hành trình vĩ đại của Anh hùng Elf chính thức bắt đầu.

Hay nói chính xác hơn, là chuyến du lịch kết hợp tìm chồng của Thunder Sonia…

*            *            *

Cùng lúc đó, Bash đang hướng về phương bắc.

Vượt qua những dòng suối chảy xiết và rừng cây rậm rạp, Anh hùng Orc nhanh chóng tiến đến mục tiêu tiếp theo của mình.

Theo như chỉ dẫn của Breeze, tại Vực Dobanga, trong đất nước Người lùn, đang diễn ra một sự việc tương tự như trong rừng Shiwanasi.

Orc vốn không mấy mặn mà với phụ nữ Người lùn.

Bash, cũng như bao Orc khác, thích phụ nữ Con người và Elf hơn.

Nhờ nghe theo gợi ý của Chỉ huy Houston mà anh đã gặp được một cô nàng Elf xinh đẹp tuyệt trần.

Vậy nên lần này, Bash tiếp tục đặt niềm tin vào Breeze, tin chắc rằng anh sẽ thành công.

‘Tuy vừa rồi chúng ta đã thất bại, nhưng nhờ đó mà ta đã học hỏi được thêm nhiều kình nghiệm quý báu, đúng không ngài Bash? Chúng ta đã tiến thêm một bước đến với thành công rồi! Tiếp tục cố gắng nào, ngài Bash!!!'

'Tiến lên!'

Và như thế, Bash, cùng với người bạn Faerie trung thành, hăm hở tiếp bước trên con đường của họ.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

🤣🤣🤣🤣🤣
Xem thêm
mong hai anh chị sẽ thành đôi truong tương lai
Xem thêm
Anh chị đúng là ế bằng thực lực 🤣🤣🤣
Xem thêm
Nhọ
Cảm ơn
Xem thêm
Suýt thì a đã kiếm đc vợ :)))))
Xem thêm
Vậy nếu xét hết thì Sonia chắc là vợ cả nhỉ, có tiền, có quyền và có cả sức mạnh.
Xem thêm
Thực ra về sau có cả rồng nữa... Theo như cái chap cuối tập 1
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm