Orc Eiyuu Monogatari-Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Vùng đất của Elf - rừng Siwanasi

Chương 13.2: Quán rượu Tổ đại bàng

11 Bình luận - Độ dài: 1,568 từ - Cập nhật:

Những người phụ nữ cứ thế liên tục tiếp cận Bash.

Đây có lẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của anh từ khi rời khỏi quê hương, nhưng thực tế không phải như vậy.

Những cô gái Elf tiếp cận chàng Orc, hỏi anh một vài câu rồi sau đó nhanh chóng rời đi.

Sau khi nói chuyện với khoảng hơn chục người phụ nữ, Bash, với bản năng ‘nhạy bén’ của loài Orc, đã nhận ra có điều khác lạ trong cách hành xử của họ, đồng thời anh cũng hiểu ra cách nơi này vận hành.

Đàn ông đến và ngồi yên một chỗ.

Những người phụ nữ sẽ chọn lấy một người đàn ông, đến trước mặt anh ta và bắt đầu trò chuyện.

Nếu cuộc nói chuyện của họ tiến triển tốt, đó là một tín hiệu đáng mừng và mọi thứ sẽ cứ thế tiếp diễn. Còn nếu không, người phụ nữ sẽ rời đi và tìm một người đàn ông khác.

Đó là cách nơi này hoạt động.

Phần lớn các câu hỏi Bash nhận được đều có cùng một nội dung, nhưng khi anh trả lời thành thật thì những người phụ nữ đều nhanh chóng bỏ đi.

Với cách hoạt động như vậy thì nơi này chẳng khác nào một cái chợ, và Bash giống như một món hàng để cho họ ngắm nghía chọn lựa.

Dưới góc nhìn của Anh hùng, tất cả phụ nữ ở đây đều là những người bạn đời tiềm năng, người mà sẽ sinh cho anh những đứa con khỏe mạnh. Anh sẽ vui vẻ chấp nhận bất cứ ai trong số họ.

Tuy nhiên, thực tế lại phũ phàng. Cho dù không có sự trợ giúp từ Zell thì một gã khờ cũng nhận ra lý do đằng sau những lời từ chối liên tục này.

Tiền.

Tuy những câu hỏi dều khác nhau, nhưng chung quy lại, tất cả chỉ xoay quanh một vấn đề duy nhất là tiền bạc.

Họ hỏi anh về địa vị, gia cảnh, uy tín, nhưng điều duy nhất họ nhắm tới chỉ là tài sản của anh mà thôi.

Cho dù Bash cố gắng giải thích thế nào đi chăng nữa, rằng anh là một cá nhân kiệt xuất của loài Orc, thì những cô gái cũng chẳng buồn quan tâm. Và khi biết rằng anh không có tiền, họ ngay lập tức ngừng giả vờ dễ thương, hắng giọng nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống sàn nhà rồi nhanh chóng biến mất.

Có vẻ phụ nữ Elf rất giỏi khạc nhổ. (Có cần hủy hoại hình tượng Elf như vậy không???? Ông tác giả có vấn đề gì với Elf à???)

Sau khoảng chục cuộc phỏng vấn thất bại, xung quanh Bash đã không còn bóng dáng một người phụ nữ nào nữa.

Những người phụ nữ chia sẻ thông tin với nhau. Khi biết rằng gã Orc này chỉ là một kẻ rỗng túi, họ không muốn phí thời gian với anh thêm một chút nào nữa.

[Elf không giống như Người lùn, họ đâu có quan tâm đến tiền bạc… tại sao vậy?]

Anh hùng của chúng ta đang bối rối.

Thời gian cứ thế trôi đi, không có thêm một ai tiếp cận anh nữa, một số thậm chí còn nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ.

Bash chưa thể rời đi khi mà bạn đồng hành của anh vẫn đang chết đuối trong cốc rượu như thế này được, vậy nên anh quyết định ăn chút gì đó.

Chế độ ăn của Elf thường chỉ có các loại quả và hạt, nhưng anh nhận thấy thực đơn ở đây có thêm cả thịt gấu om và ngũ cốc, hẳn là để phục vụ cả những chủng tộc khác nữa.

Elf ăn rất nhạt, vậy nên đồ ăn của họ có rất ít gia vị, nhưng Orc không phải những kẻ kén chọn.

Bash tận hưởng bữa ăn một cách ngon miệng, thế nhưng vẫn có một điều khiến anh bận tâm…

‘Tại sao lại là tiền…?’

Như thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Bash, một người đàn ông ngồi xuống bên cạnh anh.

‘Tại sao lại là tiền?’

Một con người với trang phục đơn điệu.

Khuôn mặt anh ta đỏ ửng vì hơi men, còn đôi mắt lại toát lên vẻ sầu muộn.

Anh ta loạng choạng bước đến bên Bash, thả người xuống chiếc ghế bên cạnh và quàng tay qua vai của Anh hùng như thể đang chào hỏi một người bạn cũ.

Bash không bận tâm, nhưng nếu để những Orc trẻ tuổi ở đất nước Orc, những người vô cùng ngưỡng mộ và sùng bái anh thấy cảnh này, họ sẽ lao vào đánh hội đồng người đàn ông tội nghiệp này vì hành vi hỗn xược của anh ta.

Anh ta đã hoàn toàn say xỉn.

u104259-6076c00f-cca1-4303-9d36-dfac0924ca80.jpg

‘Tôi có nên kể cho anh không?’

Không để cho Bash kịp trả lời, người đàn ông bắt đầu.

‘Được rồi, anh bạn biết rằng tất cả phụ nữ ở đây đều là những người còn sống sót của những đơn vị trực tiếp chiến đấu với quân đội Quốc gia Succubus, đúng không?’

Dựa theo lời của người đàn ông lạ mặt, đây là những chuyện đã xảy ra.

Sau khi chiến tranh qua đi, hôn nhân bùng nổ ở đất nước Elf.

Những người đầu tiên kết hôn là những Elf bề trên – những quý tộc giàu có, cao quý và quyền lực.

Họ chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ, vậy nên vẫn còn một lượng lớn Elf chưa kết hôn. Bản chất của những cuộc hôn nhân này là thị trường mua bán, và món hàng ở đây chính là những Elf độc thân.

Vào thời điểm đó, tất cả Elf đều chỉ có một mục tiêu duy nhất: tìm và kết hôn với một người giàu có và quyền lực.

Theo sau những Elf bề trên, những tầng lớp bình dân hơn cũng nhanh chóng lập gia đình.

Tuy nhiên, những cuộc hôn nhân này chủ yếu là giữa những người vốn đã có quan hệ với nhau từ trước.

Họ là những người đồng đội đã từng sát cánh bên nhau trong chiến tranh, hoặc những người bạn thuở nhỏ bị chiến tranh chia cắt.

‘Giờ đây khi chiến tranh đã kết thúc, và chính phủ đang đưa ra rất nhiều trợ cấp, tại sao chúng ta không kết hôn nhỉ? Mọi người đều làm vậy mà?’

Chuyện là vậy đấy.

Thế nhưng, trước khi mọi người kịp nhận ra, những chiến binh trực tiếp tham chiến với quân đội Succubus đang dần bị bỏ lại phía sau.

Tất cả bọn họ đều là phụ nữ.

Sở trường của Succubus là khơi dậy những ham muốn xác thịt từ sâu trong thâm tâm những người đàn ông, mê hoặc và quyến rũ họ, khiến cho họ hoàn toàn mất đi lý trí. Không quá khó hiểu khi đội quân chiến đấu với Succubus lại toàn là phụ nữ.

Ban đầu, những đơn vị tham chiến có cả nam và nữ, nhưng Elf nhanh chóng thay đổi biên chế khi nhận ra nhược điểm của những chiến binh nam. Những đội nữ chiến binh đã ra đời.

Dĩ nhiên, Succubus không phải những kẻ ngốc, họ cũng thay đổi chiến thuật của mình. Thay vì giao chiến, họ sẽ tránh mặt những đội chiến binh nữ và chỉ tấn công những đơn vị toàn đàn ông.

Vì thế, những nữ chiến binh chủ yếu được cử đi để chi viện cho những đơn vị bị tấn công bởi Succubus.

Cuộc chiến cứ tiếp diễn như vậy khiến cho tỉ lệ đàn ông của tộc Elf dần dần suy giảm.

Tỉ lệ nữ:nam ban đầu là 6:4, còn bây giờ đã là 7:3.

Do đó, những nữ chiến binh còn sống sót sau cuộc chiến với Succubus gần như chẳng còn lại người bạn khác giới thân thuộc nào cả, và họ phải tranh nhau những người đàn ông còn sót lại.

Dù vậy, những cô gái vẫn không hề từ bỏ niềm hi vọng, họ đã đến được Đại lâm Siwanasi, nơi có rất nhiều đàn ông từ những chủng tộc khác, và cuộc săn lùng tìm kiếm bạn đời bắt đầu.

Họ, những người “bị bỏ lại”, có rất nhiều vấn đề: những người phụ nữ với vô số những vết sẹo chiến tranh, cả trong tâm hồn lẫn thể xác.

Tuy nhiên, Elf vốn là một chủng tộc hấp dẫn và ưa nhìn.

Có vô số đàn ông trên khắp thế giới muốn cưới Elf làm vợ, đặc biệt là con người.

Đây chính là niềm hi vọng cuối cùng của những cô gái “bị bỏ lại” này.

Sự bùng nổ hôn nhân ở Siwanasi hiện nay đang mang đến cho họ rất nhiều cơ hội.

Nhưng rồi họ lại có những ý định lâu dài cho hôn sự của mình.

Do sự bùng nổ hôn nhân và thiếu thốn đàn ông, kể cả những gã chẳng làm được trò trống gì trên chiến trường cũng có thể kiếm cho mình một người vợ. Vì vậy, những cô gái đã đi đến một quyết định.

Họ sẽ không dễ dàng chấp nhận bất cứ lời cầu hôn nào.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Nn Thanks
Xem thêm
Rifujin-sensei này ! Elinalize biết thì sẽ buồn lắm đó 😥
Xem thêm
PHB
Nếu mọi nghĩ elf trong này tệ thì chào mừng đến với đám tiên tộc Anh Quốc của Phệt
Xem thêm
Thật ra bọn fae bên phệt giống bọn fairy nhưng kích thước lớn hơn là bọn elf
Xem thêm
Ồ, mọi người nghĩ hình tượng Elf trong này thật tồi tệ ư?
Xin giới thiệu tộc Eldar thuộc vũ trụ Warhammer40k, một lũ luôn tỏ ra thượng đẳn hơn con người, những kẻ đã chạm đến đỉnh cao của công nghệ, nhưng rồi sau đó do đéo biết làm j nữa nên đã thác loạn suốt 10k r sau đó vô tình tạo nên thần hỗn mang Slaanesh.
à, còn có Dark Eldar nữa.
và tộc Tiên khuyết danh thuộc SCP (cái này toi ko có nhiều thông tin cho lắm)
Xem thêm
Slaanesh vốn đã có từ rất lâu trong cái vũ trụ 40k hỗn loạn này rồi sự thác loạn của Eldar chỉ làm tăng sự lớn mạnh của Slaanesh mà thôi ( ý kiến riêng :)) )
Xem thêm
Đúng vậy, chiến tranh rất tàn khốc và hệ lụy cũng rất đáng sợ, Elf họ sống chở nên thực tế hơn cũng chỉ vì muốn bù đắp những mất mát của chiến tranh, cố lên Bash !
Xem thêm