Orc Eiyuu Monogatari-Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Vùng đất của Elf - rừng Siwanasi

Chương 14.1: Rắc rối của Thunder Sonia

14 Bình luận - Độ dài: 1,951 từ - Cập nhật:

Đã được bảy ngày kể từ khi Bash đặt chân đến Rừng Siwanasi

Trong một căn phòng trên những cành cây cao nhất của Đại thụ Siwanasi, có một nàng Elf.

Một nàng Elf với mái tóc vàng óng mượt.

Nàng mặc chiếc áo choàng xanh đậm và đội chiếc mũ pháp sư rộng vành chóp nhọn.

Cô nhìn ra ngoài cửa số với ánh mắt mệt mỏi.

Từ vị trí này cô có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố về đêm.

Ánh sáng từ những ngọn đèn ma thuật không đủ để thắp sáng toàn bộ khu rừng, nhưng đủ sáng để người dân có thể đi lại.

Đối với cô, thứ ánh sáng êm dịu kia chính là biểu tượng của hòa bình.

Trong chiến tranh, cô và tộc Elf sống trong một thế giới vô cùng khắc nghiệt. Khu rừng luôn hoặc là rực sáng dưới ánh lửa và ma thuật, hoặc tối đen như mực khi Elf che giấu sự hiện diện của mình.

Cô không bao giờ quên họ đã phải cực khổ như thế nào để có được nền hòa bình ngày hôm nay

Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không phải để ngắm nhìn khung cảnh yên bình của thành phố.

Cô nàng suy tư quan sát ảnh phản chiếu của mình trong tấm kính.

Nàng đang trầm tư suy nghĩ về những ngày tháng sau này.

‘Hmm…’

Tên của cô là Thunder Sonia.

Những người quen biết thường gọi cô là Quý cô Sonia, cô là một trong những Anh hùng vĩ đại nhất, người đã đặt dấu chấm hết cho triều đại của Quỷ vương, Đại pháp sư (Archmage) của tộc Elf – Thunder Sonia.

Elf mạnh mẽ nhất trong số các Elf - Anh hùng Elf.

Có thể nói cô chẳng thiếu thứ gì: tiền bạc, địa vị, danh dự, lãnh thổ, những danh hiệu cao quý… Tuy nhiên vẫn có thứ khiến cô phải bận tâm.

‘Ta lại bị từ chối nữa rồi…’

Đúng vậy, Anh hùng Elf vẫn còn độc thân.

‘Thôi nào, bà đã kỳ vọng quá nhiều rồi đó. Anh ta chỉ là một quý tộc loài người đến để thiết lập quan hệ hữu nghị thôi mà…’

Một người đàn ông đứng trước lối vào.

Một Elf khác - tên anh là Aconite.

Được đặt theo tên của một loài hoa độc, Aconite là một chỉ huy trong quân đội Elf. Theo huyết thống, anh phải gọi Sonia là bà – mẹ của anh là cháu gái của cô ấy.

Công việc chính của anh là hộ tống và bảo vệ chiến binh mạnh mẽ nhất của tộc Elf.

Mặc dù là một quân nhân và một người cận vệ, nhưng trên thực tế công việc của anh giống như một phụ tá hoặc người hầu hơn.

‘Ta phải làm sao bây giờ? Không một Elf nào dám nghĩ đến chuyện tiếp cận ta cả! Và đừng có gọi ta là “bà” nữa!’

Thunder Sonia.

Năm nay cô vừa tròn 1200 tuổi.

Tuổi thọ của Elf là khoảng 500 năm. Do đó cô là Elf già nhất trong tộc Elf.

Sonia đã sống lâu gấp đôi so với một Elf bình thường, và có lý do cho việc này.

Chuyện xảy ra vào 900 năm trước.

Tộc Elf liên tiếp thua trận và bị dồn đến bờ vực của sự diệt vong.

Những ngôi làng bị thiêu rụi, và lãnh thổ bị tàn phá.

Binh lính bị tước đi sinh mạng, còn trẻ em bị tước đi nụ cười.

Sonia, con gái của tộc trưởng lúc đó, nhận ra rằng nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, sẽ sớm không còn tộc Elf nữa.

Cô ấy là một thiên tài.

Mọi người dân ở đất nước Elf đều kỳ vọng ở cô, đứa trẻ được ban phước bởi Tinh linh Sấm sét.

Và cô đã không phụ lòng họ.

Trên chiến trường, Sonia là bất khả chiến bại.

Ma thuật sấm sét áp đảo của cô biến bất cứ kẻ nào dám dối mặt thành than, và khiến cho những đội quân hùng mạnh nhất cũng phải dè chừng.

Cô là người trấn giữ tiền tuyến của tộc Elf.

Tuy nhiên khi đó cô ấy đã 300 tuổi.

Độ tuổi sung mãn nhất của Elf là khoảng 100 đến 200 tuổi, sau thời kỳ đó sức mạnh thể chất và ma thuật của họ bắt đầu suy yếu.

Đến năm 400 tuổi họ sẽ trở nên già nua và yếu đuối.

Thời hoàng kim của Sonia đã qua.

Cô ấy biết rõ sức mạnh của mình đang suy giảm.

Nếu cô ngã xuống, tộc Elf sẽ không thể chống chọi lại kẻ thù. Những gì chờ đợi họ phía trước chỉ còn là sự hủy diệt.

Nhìn thấy kết cục không thể tránh khỏi này, Sonia quyết định thực hiện một nghi thức cấm.

Sử dụng những kỹ thuật và bùa phép cổ xưa được truyền lại từ hàng nghìn năm trước, cô đã tự nguyền rủa mình, trói buộc bản thân với sự bất tử và bất lão.

Kết quả là Sonia đã đảo ngược thời gian, cơ thể cô trẻ lại và vĩnh viễn giữ ở trạng thái 100 tuổi.

Sau khi quay về thời hoàng kim của mình, Sonia chính thức nắm quyền chỉ huy Quân đội Elf. Trong vòng 200 năm dưới sự lãnh đạo của cô, tộc Elf đã thành công xây dựng lại lực lượng và đẩy lùi kẻ thù.

Vào cuối cuộc chiến, Sonia quay trở lại tiền tuyến và tham gia cùng các Anh hùng khác của phe Liên minh trong nhiệm vụ tiêu diệt Quỷ vương.

Cô quả là hình mẫu Anh hùng lý tưởng.

Mặc dù sở hữu sức mạnh vượt trội, cô vẫn là một người phụ nữ.

Sự bùng nổ hôn nhân sau khi hòa bình lập lại đã khiến cô phải suy nghĩ.

[Chiến tranh đã kết thúc rồi, đến lúc tìm cho mình một người chồng thôi!]

Không may thay, một Elf 1200 tuổi là quá già, đến mức bị coi như một thứ “cổ vật”.

Không chỉ vậy Sonia còn là Anh hùng của tộc Elf, một nhân vật có vai trò cực kỳ quan trọng trong xã hội Elf.

Sẽ không một gã Elf nào dám nghĩ tới chuyện hẹn hò với cô.

Cô ấy vừa quá vĩ đại, và vừa quá già.

Thêm nữa, cô ấy đã lỡ mất cơ hội kết hôn.

Không còn một người đàn ông nào trong Đất nước Elf phù hợp với cô nữa.

Nhưng đó không phải tất cả.

Thực ra có một nguyên nhân khác ly kỳ hơn nhiều về việc tại sao cô không thể lấy chồng.

‘Chết tiệt! Tất cả là lỗi của hắn…’

‘Ý người là Ác mộng Rừng Siwanasi?’

‘Đúng vậy! Nếu không phải do tên Orc khốn kiếp đó thì…’

Ác mộng Rừng Siwanasi.

Một tai họa chưa từng có tiền lệ tại Đất nước Elf.

Sau cái chết của Quỷ vương Gediguz, quân đội Elf cùng với con người mở các cuộc tấn công nhằm tiêu diệt lực lượng của Orc.

Tuy nhiên, một chiến binh đơn độc đã cản đường họ.

Bash, Anh hùng Orc.

Anh càn quét tiền tuyến với thứ sức mạnh phi lý, đánh bại vô số chiến binh dũng mãnh của cả tộc Elf và loài người.

Không thể chiếm được Rùng Siwanasi mà không hạ gục Bash.

Sức mạnh của anh khủng khiếp đến mức 90% những kẻ đối đầu với anh sẽ chết, và 10% sống sót sẽ bị chấn thương tâm lý vĩnh viễn.

Không có cách nào để vượt qua Anh hùng Orc.

Đến nước này, Đại pháp sư của tộc Elf - Thunder Sonia quyết định ra tay.

Cô gửi cho Bash một lời thách đấu, một trận chiến một-chọi-một.

‘Chỉ Anh hùng mới có thể đánh bại Anh hùng.’

Trận chiến của họ diễn ra trong ba ngày ba đêm.

Ma thuật sét của Sonia thiêu rụi khu rừng và những tiếng sấm xé toạc bầu trời.

Lưỡi kiếm của Bash chém qua những thân cây như chém vào không khí và những tiếng thét của anh khiến mặt đất rung chuyển.

Một trận hỗn chiến kinh thiên động địa.

Một trong những chỉ huy của quân đội Elf đã cố thủ gần đó để tận mắt chứng kiến trận thư hùng của hai “người khổng lồ”.

Ai đó cần ghi lại khoảnh khắc này, và với tư cách chỉ huy, anh ta đã đứng ra nhận trách nhiệm.

Cảnh tượng ngày hôm đó đã vĩnh viễn ám ảnh anh.

Khi cuộc chiến đi đến hồi kết.

Khi những tia sét ngừng lóe sáng.

Khi tiếng sấm ngừng gầm vang.

Khi khói bụi dần lắng xuống.

Ở đó… Bash vẫn đứng vững, còn Sonia thì gục ngã dưới chân anh.

Một tên Orc sẽ làm gì với một cô gái Elf đang bất tỉnh?

Tất cả mọi người đều biết rõ câu trả lời – cô ấy sẽ bị bắt cóc, bị biến thành nô lệ tình dục và là máy đẻ cho lũ Orc trong suốt phần đời còn lại của mình.

Quý cô Sonia đáng kính sẽ bị lũ Orc bắt đi.

Anh hùng Elf.

Biểu tượng cho chiến thắng và sức mạnh tộc Elf sẽ bị giam giữ và bị hãm hiếp ngày này qua ngày khác bởi hàng trăm, hàng ngàn tên Orc bẩn thỉu.

Không đời nào tộc Elf để cho chuyện đó xảy ra.

Nếu binh lính nhìn thấy Quý cô Sonia đáng kính mang thai con của đám Orc, họ sẽ mất hết ý chí chiến đấu.

Sự tuyệt vọng sẽ nhanh chóng lan rộng, và quân đội Elf hùng mạnh sẽ tan rã.

Với suy nghĩ đó, vị chỉ huy Elf nhảy ra khỏi chỗ nấp, sẵn sàng hi sinh bản thân để  câu thêm vài giây quý gía cho Sonia hồi phục và chạy trốn.

Tuy nhiên, trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh, gã Orc chỉ đơn giản quay lưng bước đi.

Hắn thậm chí không ngó ngàng đến Sonia đang nằm bất tỉnh.

Và không chỉ có một người duy nhất chứng kiến cảnh đó.

Rất nhiều binh sĩ khác, khi biết rằng nguy hiểm đã qua và họ có thể tiếp cận hiện trường, cũng chứng kiến cảnh tượng đó.

Vị chỉ huy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đây không phải lúc để thắc mắc. Anh nhanh chóng lại gần, đưa Sonia đến nơi an toàn và báo cáo toàn bộ sự việc với cấp trên.

Những chỉ huy tối cao của quân đội Elf cố gắng che đậy sự thất bại của Anh hùng Elf bằng mọi giá.

Tiếc rằng, đã có quá nhiều nhân chứng.

Không lâu sau đó, tin đồn về việc Anh hùng Elf Thunder Sonia bại trận dưới tay Anh hùng Orc Bash lan tới mọi tầng lớp trong quân đội Elf.

‘Ác mộng Rừng Siwanasi đã đánh bại Đại pháp sư Thunder Sonia!!!’

Những người lính tuyệt vọng thốt lên.

Họ đơn giản không thể chấp nhận sự thật rằng Quý cô Sonia, biểu tượng cho sức mạnh và niềm hi vọng của toàn bộ người dân đã bị đánh bại.

Tất cả bọn họ đều biết cái kết dành cho một cô gái bị Orc đánh bại.

Cô ấy sẽ trở thành nô lệ và là máy đẻ cho lũ Orc!

Nếu họ có thắng cuộc chiến thì đây vẫn là một thảm kịch đối với tộc Elf!

Sau đó, một tin đồn mới dần được lan truyền…

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Nn Thanks
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Dịch là "bà trẻ" thay vì "bà" khi Aconite gọi Sonia đi. Nghe sát nghĩa và khịa hơn nhiều đấy.
Xem thêm
1 cailon 1200 năm còn trinh :))))) đóng hóa thạch được chưa
Xem thêm
Chắc là cailon đó trong lúc thudam có thể mất trinh rồi
Xem thêm
elf trong này chỉ có 400 tuổi thôi ak
Xem thêm
Tin đồn mới: "Orc còn ko thèm". Buồn.
Xem thêm
hả gì ai biết gì đâu lúc đó quên đem về thôi
Xem thêm
cái thứ đồ cổ đó đem về cũng để trưng chứ làm được gì
Xem thêm
Bash kiểu "gì, ai biết gì đâu!! "
Cảm ơn
Xem thêm
1200 tuổi thì đến cái cây đại thụ 1000 năm tuổi vẫn phải chào bằng bà
Xem thêm
bass ko thèm nhớ đến luôn
Xem thêm