Orc Eiyuu Monogatari-Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Vùng đất của Elf - rừng Siwanasi

Chương 12.1: Thông tin hữu ích

12 Bình luận - Độ dài: 1,738 từ - Cập nhật:

Elf.

Một chủng tộc với tuổi thọ có thể lên đến 500 năm.

Những khu định cư của Elf chủ yếu nằm trong những cánh rừng ở phía tây nam Lục địa Vastonia, nhưng cũng có một số bộ phận phân bố ở phía đông nam và tây bắc.

Họ là những người bài ngoại, hiếu chiến và kiêu hãnh tới mức khó tin, và sẽ nhanh chóng tiêu diệt bất cứ vị khách không mời nào dám đặt chân vào lãnh thổ của mình.

Nhìn chung, dân số Elf không quá đông, nhưng họ là những chiến binh xuất sắc có thể sử dụng cả kiếm, cung, ma thuật gió và nước, và là những chuyên gia về ngụy trang. Do tuổi thọ cao nên hầu hết các Elf đều là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm, một đối thủ đáng gờm trên chiến trường.

…Đó là quan niệm của các chủng tộc khác về Elf trong chiến tranh.

Phần lớn những điều trên cho tới nay vẫn không hề thay đổi.

Chỉ có một điểm khác biệt – họ không còn là một chủng tộc cô lập như trước đây nữa.

Hòa bình lập lại đã thổi một làn gió mới vào Đất nước Elf.

Cụ thể, mối quan hệ giữa họ với các đồng minh cũ – con người và người lùn, đã trở nên thắm thiết hơn nhiều.

Không chỉ giao thương phát triển, dân chúng cũng tích cực đi lại hơn. Số lượng du khách và các thương lái trong vài năm qua đã tăng vọt.

Dù cho Elf là một chủng loài có tuổi thọ cao, nhưng những người già nhất trong số họ đều được sinh ra rất lâu sau khi cuộc chiến bắt đầu, so với những năm tháng lịch sử đó, họ không khác gì những đứa trẻ.

Tuổi thọ cao luôn đi kèm với sự thông thái và hiểu biết- tộc Elf đã luôn như vậy, sự tồn tại của Elf khiến cho những chủng tộc khác giống như những kẻ đoản mệnh và ngốc nghếch. Tuy nhiên, khi chiến tranh kết thúc, hóa ra một chủng tộc thông thái như Elf vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi về các giống loài khác.

Những cuộc xung đột không hồi kết đã cướp đi mạng sống của rất nhiều Elf, kéo theo đó là vô số những tri thức được tích lũy qua hàng ngàn năm đã biến thành tro bụi. Những cuốn sách được dùng để mồi lửa, và giá sách thì dùng làm công sự.

Niềm kiêu hãnh và tự hào của tộc Elf đã biến mất cùng với cuộc chiến.

Chính vì vậy, tộc Elf quyết định thực hiện một cuộc ‘cách mạng văn hóa’. Họ lựa chọn từ bỏ lối sống cũ và tích cực tiếp thu văn hóa của các quốc gia khác.

Trong vòng một ngàn năm, thực ra chỉ bằng khoảng 2 thế hệ của tộc Elf, họ sẽ xây dựng lại tất cả những gì đã sụp đổ, bao gồm cả kho tàng tri thức và lòng tự tôn của mình.

Nhưng đó là vấn đề của tương lai. Hiện tại, họ phải ưu tiên tái thiết đất nước bị tàn phá sau chiến tranh.

Có một loại tài nguyên tối cần thiết để tái thiết một quốc gia. Sau chiến tranh, tài nguyên này là thứ mọi quốc gia đều đang thiếu hụt, và tộc Elf cũng không ngoại lệ.

Đúng vậy, nhân lực – hay nói cách khác, là dân số.

Đó chính là nguyên nhân cho sự bùng nổ hôn nhân tại nơi đây, và theo sau đó sẽ là một cuộc bùng nổ dân số.

Mọi chuyện bắt đầu từ những Elf thuộc tầng lớp cao nhất trong tộc Elf, còn được gọi là những Elf bề trên, sau đó lan dần xuống những tầng lớp bình dân hơn.

Kết hôn, sinh con, gia tăng dân số.

Tuy nhiên, chiến tranh khiến cho dân số tộc Elf vốn đã thấp nay còn thấp hơn.

Lý do chủ yếu là những cuộc xung đột liên miên với quân đội của Succubus, dẫn tới một số lượng khổng lồ liệt sĩ là đàn ông, và để lại một lượng lớn không kém góa phụ ở hậu phương.

Nếu Elf có phong tục đa thê, giống như Người lùn, đây sẽ chẳng phải là vấn đề gì to tát. Vậy nhưng Elf lại là loài tuân thủ chế độ đơn thê rất nghiêm ngặt, họ sẽ chỉ chung sống với một người bạn đời duy nhất cho đến tận lúc chết.

Do đó, Vua Elf North-Pole đã đưa ra một chính sách mới.

Chính sách Bán Elf

Chính sách mới này khuyến khích đàn ông từ các quốc gia khác nhập cư và kết hôn với phụ nữ Elf. Đổi lại họ sẽ được cấp quốc tịch và nhận một khoản trợ cấp từ chính phủ.

Chính sách đã thành công ngoài mong đợi.

Loài người, vốn dĩ đã say mê trước vẻ đẹp của phụ nữ Elf, nhanh chóng đổ xô đến đây.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chính sách này quá thành công, và cả quốc gia Elf đều tràn ngập bán Elf?

Một số người lên tiếng, nhưng tất cả đều hiểu rằng đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại họ đang đối mặt với một vấn đề nguy cấp hơn, và một vấn đề nguy cấp cần một giải pháp tình huống nhanh chóng, hậu quả có thể giải quyết sau.

Những Elf bề trên thậm chí đã tính trước mọi việc. Là một chủng tộc sống lâu và kiên nhẫn, họ đơn giản chỉ cần thu hồi chính sách này ngay khi vấn đề thiếu nhân lực được giải quyết. Sau đó, những bán Elf sẽ kết hôn và có con với những Elf thuần chủng, con của họ lại kết hôn với những Elf thuần chủng khác… cứ như vậy tới khi huyết thống của Elf không còn bị pha trộn bởi dòng máu của những loài khác nữa.

Kết quả là giờ đây quốc gia Elf có rất nhiều đàn ông ngoại quốc và phụ nữ Elf đang cùng tìm kiếm người bạn đời cho mình. Những đám cưới của họ được tổ chức ở khắp mọi nơi.

Hôn nhân giữa các loài không những được chấp thuận mà còn được khuyến khích.

Quả là một cơ hội tuyệt vời cho Bash.

.

.

.

‘…và đó là lời giải thích cho tất cả mọi chuyện! Hàng ngàn người phụ nữ cô đơn đang chờ đợi người đàn ông của đời mình đó, ngài Bash! Ngài chắc chắn sẽ tìm được vị hôn thê của mình thôi!’

‘Ồ!!’

Bash và Zell đang có một cuộc họp chiến lược trong một quán trọ gần đó.

Vị Anh hùng vẫn luôn thắc mắc về chỉ dẫn của Houston.

Bộ não Orc của anh không thể hiểu nổi, nhưng bây giờ thì anh tin chắc rằng đây chính là lý do ông ấy chỉ mình tới quốc gia Elf.

Suy nghĩ kỹ lại, Bash nhận thấy những sự kiện xảy ra từ khi anh đặt chân đến đất nước Elf có vẻ khá kỳ lạ.

Ngay khi vào trong thành phố, anh đã gặp phải những ánh mắt ngờ vực.

Việc này đã nằm trong dự kiến của anh, dù sao thì Orc cũng hiếm khi rời khỏi quốc gia của mình, ngoại trừ lũ Orc lang thang.

Như mọi khi, những người lính ngay lập tức bao vây và thẩm vấn Bash.

Thế nhưng, bọn họ ngay lập tức dừng lại và nói những thứ kiểu “Hắn ta là Orc, nhưng có vẻ chỉ là một lữ khách bình thường thôi” hay “Quý cô Sonia đã nói vậy thì…”

Chuyện này vốn dĩ là bất khả thi.

Chiến tranh mới chỉ kết thúc được 3 năm, Elf- một chủng tộc cực kỳ độc đoán, không thể thay đổi thái độ nhanh đến vậy được.

Tuy nhiên, do chính sách chào đón người nước ngoài, không quá khó hiểu khi tộc Elf đột nhiên trở nên hiếu khách đến vậy.

‘Nghe nè, ngài Bash. Mối quan hệ giữa Elf va Orc giống như mèo và chó vậy, hay là như mèo và nước, hay mèo và bất cứ thứ gì chúng ghét. Hai tộc vốn có rất nhiều nợ máu, nên cho dù hôn nhân giữa các chủng tộc đang bùng nổ thì ngài cũng không có nhiều cơ hội đâu.’

‘Tôi biết. Tôi nên làm gì?’

‘Chà, có nhiều việc cần làm lắm, nhưng những bước cơ bản thì cũng giống như khi ngài quyến rũ phụ nữ loài người thôi. Elf cũng gần giống như Fairy. Họ là những người bảo hộ của khu rừng- họ yêu thiên nhiên và thiên nhiên cũng ưu ái họ. Elf là như vậy, truyền thống và văn hóa của họ đáng được tôn trọng! Điều đầu tiên, ngài cần dùng nước hoa có mùi giống như hoa. Em thích hoa, và em là Fairy, và Elf thì giống Fairy, nên họ cũng thích hoa! A, một điều này nữa, ngài cần ăn mặc kín đáo hơn, vì Elf chỉ để lộ cơ thể của mình cho người nào đó thực sự quan trọng và đặc biệt với họ thôi!’

Bash nhìn lại trang phục của bản thân.

Vẫn là bộ trang phục thường ngày, giống như mọi Orc khác… nhưng Elf không thích để lộ da…

Rõ ràng anh cần một bộ quần áo mới kín đáo hơn.

Nhưng nếu vậy, tại sao ba cô gái Elf mà anh gặp trước đó lại ăn mặc hở hang như thế?

Anh nhanh chóng kết luận rằng con người đó chắc hẳn rất đặc biệt đối với những cô gái này.

Và nếu anh trở thành ‘người đặc biệt’ của một Elf, anh sẽ được chiêm ngưỡng cơ thể của họ.

Những suy nghĩ này khiến lồng ngực Bash như muốn vỡ tung vì phấn khích.

‘Tôi hiểu rồi!’

‘Được, cứ để đó cho em! Trước hết phải thay quần áo cho ngài đã! Thẳng tiến tới cửa hàng thời trang nào! Em sẽ lo hết! Em thậm chí còn tìm thấy một cửa hàng rồi đó!’

Và như thế, Bash theo chân Zell tới một cửa hàng quần áo gần đó.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Nn Thanks
Xem thêm
Theo t nghĩ elf là alen lặn nên kế hoạch này có thể phá sản
Xem thêm
mỗi tội kế hoạch của elf chỉ thành công khi elf là tính trạng trội thôi :v
Xem thêm
menden van tuế
Xem thêm
Má sinh học ạ
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
TRANS
toàn mấy con cú đêm
Xem thêm