Orc Eiyuu Monogatari-Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Vùng đất của Elf - rừng Siwanasi

Chương 11.2: Thị trấn của Elf

10 Bình luận - Độ dài: 1,875 từ - Cập nhật:

‘Ngươi nhìn gì hả tên da xanh kia?’

‘Ngươi muốn đấu với Biệt đội Elf độc lập số 31 ư? Làm sao ngươi có thể vào đây được? Nhìn ngươi không giống một tên lang thang…’

‘Này, hình như ta đã thấy ngươi ở đâu đó rồi…’

‘Yeah, tôi cũng có cảm giác mình đã gặp hắn ở đâu đó rồi… Tôi chẳng thể nào phân biệt nổi điểm khác biệt giữa lũ lợn này.’

‘Có lẽ hắn là một tên chỉ huy hay gì đó? Nah, bộ giáp hắn đang mặc không phù hợp lắm...’

Bash cảm thấy bối rối vì sự thay đổi thái độ đột ngột của họ.

Có lẽ đó là điều bình thường ở các chiến binh Elf, anh nghĩ.

Đúng vậy, dù sao đi nữa Elf cũng là một chủng tộc hiếu chiến và bài ngoại. Họ là kiểu sẵn sàng lao vào khô máu với những người của tộc khác vào lần đầu gặp mặt.

Bash chưa từng nghe nói về Biệt đội Elf độc lập số 31, anh đoán họ là một nhóm những cựu binh đã từng tham chiến và sống sót qua chiến tranh.

‘Thứ lỗi cho tôi, tôi có một thắc mắc.’

‘Cái gì?’

‘Sao ba Elf các cô lại tranh giành nhau một Con người?’

‘…’

Ba người phụ nữ Elf bàng hoàng nhìn nhau.

Một giây sau, họ quay lại đối diện Bash với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và giận dữ. Ánh mắt của họ như muốn đục lỗ trên người vị anh hùng đang bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra.

‘Ngươi thực sự muốn gây sự với chúng ta, đúng không?’

‘Ngươi nghĩ bọn ta là gì? Một đám linh cẩu ư? Ngươi nghĩ bọn ta sục sạo xung quanh và tranh nhau một mớ rác à?’

‘Ngươi muốn chết ư, tên Orc khốn kiếp?’

Bash gần như chết đứng, trái tim anh đang bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Anh phải huy động tất cả sức mạnh ý chí chỉ để giữ cho bản thân không ngã khuỵu xuống.

‘Không…’

Anh ấy không thể cưỡng lại được mùi hương dễ chịu tỏa ra từ cơ thể của những người phụ nữ Elf. J

Thêm vào đó, trang phục của những cô gái để lộ ra một phần da thịt –Bash có thể thấy rõ bờ vai trần trụi của họ và những “khe núi” đang lấp ló sau lớp áo, dù sao thì anh cũng có lợi thế về chiều cao.

Nếu họ đến gần hơn, cây đại kiếm của anh có lẽ sẽ không thể nhét vừa bao kiếm được nữa…

Lùi một bước để lấy lại sự bình tĩnh, vị Anh hùng bình tĩnh đáp trả.

‘Tôi hoàn toàn không có ý đó. Nếu muốn đánh nhau thì tôi sẽ nói rõ ngay từ đầu.’

‘Huh? Ta không biết ngươi là ai, nhưng nói chuyện kiểu đó rõ ràng sẽ gây cho ngươi nhiều rắc rối đấy.’

‘Tôi xin lỗi, nhưng tôi thực sự không có ý xúc phạm. Tôi vừa mới tới đất nước này và có quá nhiều điều tôi không hiểu. Tôi chỉ tò mò tại sao có quá nhiều đàn ông ngoại quốc đang đi cùng những phụ nữ Elf mà thôi.’

Trước sự thẳng thắn và ngây thơ của anh, những cô nàng Elf lại một lần nữa nhìn nhau, ‘Thật đấy à?’, rồi họ quay lại nhìn Bash.

Trái tim Bash đang đánh trống liên hồi trước ánh nhìn “nóng bỏng” của họ.

Kể cả trong những trận khổ chiến khốc liệt nhất, Bash hiếm khi xúc động như lúc này. Huyết áp tăng cao chóng mặt đang làm cho vị Anh hùng đứng không vững.

‘Chết tiệt, ngươi thực sự không biết gì hết ư?’

‘Tsk… biến đi!’

Một người nhún vai, còn một người khác thở dài bực bội.

Cô gái cuối cùng thì dùng tay xua đuổi Bash.

‘Được rồi, chúng ta sẽ bỏ qua lần này, giờ thì biến đi trước khi bọn ta đổi ý.’

‘Đã hiểu, xin thứ lỗi cho tôi.’

Bash rời đi một cách đầy tiếc nuối.

Anh thực sự chỉ muốn có thêm một vài phút trò chuyện với những quý cô Elf đó mà thôi.

Anh muốn biết lý do ba người họ lại tranh nhau một con người, và quan trọng hơn, giọng nói của họ đối với Bash giống như tiếng hát du dương, mặc dù sự thực là những cô gái này có chất giọng hơi khàn.

Thật đáng tiếc, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận và rời đi.

Nếu anh cố nán lại thêm một lúc nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc bằng một trận chiến – bản năng của một chiến binh Orc mách bảo anh như vậy.

Dĩ nhiên, là một Orc chân chính, chỉ cần còn sống trên đời thì Bash không bao giờ quay lưng lại với một trận chiến.

Nhưng đó chắc chắn không phải một lựa chọn khôn ngoan. Bởi sau cùng, thứ mà anh tìm kiếm là một cuộc hôn nhân, chứ không phải một cuộc ẩu đả.

Quảng thời gian ngắn ngủi ở Krassel đã dạy anh rằng dù có là người chiến thắng thì anh cũng không thể tiến tới hôn nhân được.

Đột nhiên, người đàn ông loài người lên tiếng.

‘Nghe này, ừm, các quý cô… Tôi không nghĩ chúng ta sẽ hợp nhau đâu. Chúng ta có quá nhiều điểm khác biệt. Thật đấy! Không phải do các cô đâu, là do tôi… tôi là người nhút nhát và tôi đang khá sợ hãi, nên là… tôi phải đi đây, hahahaha…’

‘Khoan, chờ đã, chờ đã nào! Không, không, không! Đừng đi mà! Em xin thề em không hay thế này đâu! Em thề đó!’

‘Đúng đó! Cô ấy nói thật đó! Là do tên Orc kia! Hắn là một tên Orc! Chúng là lũ man rợ chỉ biết đến chém giết và bạo lực! Em… Em chỉ đang cố bảo vệ anh thôi mà!’

‘Pft, bảo vệ anh khỏi một tên Orc ư? Em thậm chí sẽ bảo vệ anh khỏi một con rồng! Em sẽ phục tùng, bảo vệ và làm mọi thứ vì anh cho đến hết cuộc đời này.’

Bash nghe thấy cuộc trò chuyện đang dần trở thành những lời cầu xin tuyệt vọng, nhưng anh tiếp tục bước đi mà không ngoảnh lại.

Nếu Bash không muốn chiến đấu, cách ứng xử lịch sự nhất là rời đi mà không quay đầu nhìn lại, cho dù chuyện gì có xảy ra chăng nữa.

Với loài Orc, khi đã chấp nhận rời đi sau một cuộc cãi vã mà lại ngoái nhìn đồng nghĩa với việc nói rằng: ‘Ta đã bỏ qua mọi chuyện, nhưng tên khốn nhà ngươi khiêu khích ta hơi bị nhiều rồi đấy, nhào vô đi!’

Thật tình cờ, những kẻ muốn gây sự thường sẽ không ngừng khiêu khích đối thủ của mình cho đến khi chúng đạt được những gì mình muốn.

‘Fu…’

Sau khi đã đi xa khỏi bộ ba Elf, Bash băn khoăn tựa lưng vào một gốc cây bên đường.

Vẫn còn quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.

Vì một lý do nào đó, những người đàn ông từ các chủng tộc khác đang tràn ngập trên đường phố của Elf.

Nhưng Bash gần như không tìm thấy một người đàn ông Elf nào cả.

Và những người phụ nữ Elf thì đổ xô đến những người ngoại quốc này.

Nhìn kỹ hơn, Bash nhận ra phần lớn những người phụ nữ này đều là những người lính.

Họ toát ra phong thái của một chiến binh lão luyện, một số có vài vết sẹo và cả những vết thương trên cơ thể.

Đây là một lễ hội gì đó của quân đội ư?

‘Ngài Bash!! Nàyyy! Ngài Bashhhhh!!’

Trong khi Bash đang trầm ngâm suy nghĩ, một đốm sáng đột nhiên lao tới và đáp thẳng lên mặt anh.

‘Whoa, whoa, whoa! Ngài Bash! Ngài Bash! Thật là điên rồ! Thật không thể tin nổi!’

Dĩ nhiên, đó là Zell.

Không có nhiều sinh vật dám bay thẳng tới mặt Bash và đậu lên mũi anh.

‘Có chuyện gì vậy?’

‘Em biết có chuyện gì đang xảy ra rồi! Thật điền rồ! Thực sự điên rồ luôn ấy!’

Bash nhẹ nhàng gỡ nàng Fairy ra khỏi mặt mình.

Zell đang có một biểu cảm lạ thường, một cái gì đó nằm giữa tức giận và buồn bã.

Chắc hẳn cô ấy đang cảm thấy rất kinh khủng.

Thế nhưng nàng tiên này lại có vẻ vô cùng hào hứng.

Hiếm có chuyện gì có thể khiến cho một Fairy phải bận tâm như thế này.

Zell, một người luôn luôn vô tư và lạc quan, đang hoảng loạn và bám chặt lấy mặt Bash.

Trong khoảng thời gian hai người hợp tác với nhau, cô ấy chỉ như vậy một vài lần: một lần trong trận chiến xảy ra tại ngay đây, rừng Siwanasi. Một lần trước đó vào trận chiến ở Đồi Sandrion, và trước đó nữa là ở Rừng Mật.

Zell chỉ trở nên kích động như thế này khi xảy ra chuyện gì đó thực sự nghiêm trọng.

Như khi thủ lĩnh Baraben của tộc Orc tử trận, hi sinh trong một trận chiến không thể cứu vãn, hay khi Quỷ vương Gediguz bị ám sát bởi Đội cảm tử của Liên minh, hoặc là khi Nữ hoàng Ong sát thủ bị phản bội và ăn thịt bởi con gái của cô ta…

Tất cả đều là những tin tức gây sốc.

Vậy lần này là chuyện gì cơ chứ?

‘Bình tĩnh nào.’

Bash gỡ Zell xuống trong khi cô vẫn đang bám chặt lấy mặt anh và nhẹ nhàng trấn tĩnh cô. Anh dồn toàn bộ sự chú ý của mình vào những gì cô sắp nói.

Cô ấy định nói gì?

Thực sự thì chuyện đó cũng chẳng quan trọng.

Bash là Anh hùng Orc.

Cho dù có chuyện gì xảy ra, dù tồi tệ đến mức nào, anh luôn sẵn sàng đối mặt.

Cho dù là một trận chiến vô vọng, anh sẽ luôn tiếp tục chiến đấu và sẵn sàng hi sinh cả mạng sống của mình, một Orc chân chính sẽ làm như vậy.

Thế nhưng, tình huống hiện tại không hề liên quan đến chiến trận.

Trái tim anh chùng xuống khi nghĩ về những khả năng có thể xảy ra.

Chẳng lẽ… không, không thể có chuyện gì xảy ra với Vua Orc Nemesis được.

Hay là một cuộc khủng hoảng tại đất nước Orc?

Bụng của anh thắt lại vì bối rối và lo lắng.

‘Có chuyện gì vậy?’

‘Nghe nè! Nghe thật kỹ nè! Ngay bây giờ, ở vương quốc Elf…’

Zell, đang run lên vì phấn khích, cô vội kể cho Bash tất cả những gì mình vừa nghe ngóng được.

Một tin tức gây sốc.

Câu trả lời cho tất cả nghi vấn của Bash.

‘Hôn nhân giữa các chủng tộc đang bùng nổ!!’

Đây quả là một tin tốt đến mức không thể tin được.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Nn Thanks
Xem thêm
Peww,làm tui tưởng là có cái gì đó như mệnh lệnh hay phố đèn đỏ cơ,mà chắc hẳn éo phải thế này rồi,miêu tả tâm trạng lạ lắm
Xem thêm
Bad boy ain't good
But good boy ain't lấy được vợ
🕺🕺🕺
Xem thêm
dù vậy nhưng anh tôi ko đc hưởng :((
Xem thêm
Nhung anh thi ko dc r =)), toi Bash
Xem thêm
Ừ thì hôn nhân, nhưng chắc main đéo được hưởng rồi :)))
Xem thêm
Tiếp đi trans ơi :3 đang cuốn
Xem thêm