Orc Eiyuu Monogatari-Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Vùng đất của Elf - rừng Siwanasi

Chương 10.3: Rừng Siwanasi

10 Bình luận - Độ dài: 1,520 từ - Cập nhật:

Trong khi cặp đôi Orc- Fairy và hai lính canh Elf đang cãi nhau, một cỗ xe ngựa đã lên cầu và giờ đang ở ngay sau lưng họ.

Cỗ xe tới từ đất nước con người và đang hướng tới lãnh thổ của Elf.

Chiếc xe ngựa dừng lại cách Bash vài bước chân, người lái xe chính là người đã yêu cầu bọn họ tránh đường.

Một người đàn ông sở hữu bộ tóc vàng óng mượt và đôi tai nhọn – một Elf.

Anh ta mặc bộ đồng phục giống như hai lính canh Elf, nhưng phần áo giáp đã được lược bớt, khiến nó trông như một bộ đồ của dân công sở.

‘Tôi muốn đến đất nước Elf, nhưng những người này không chịu cho tôi qua.’

‘Hmm? Một Orc ư…?

Nhận ra cặp nanh dài và làn da xanh của Bash, người lái xe nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, rồi quay sang hai người lính gác.

Anh ta quyết định rằng hai người lính Elf chắc chắn đáng tin hơn là một cặp đôi Orc- Fairy.

‘Hai người kia, giải thích cho ta chuyện gì đang xảy ra ở đây !’

‘Vâng thưa ngài!’

Người lái xe này rõ ràng có cấp bậc cao hơn là hai người lính biên phòng.

Hai người lính lập tức đứng nghiêm và bắt đầu giải thích mọi chuyện.

Một tên Orc không biết từ đâu tới, nói rằng hắn ta muốn đến lãnh thổ của Elf để tìm kiếm một thứ gì đó.

Thêm nữa, đồng hành cùng hắn là một Fairy trông rất đáng ngờ.

Hắn tự nhận mình là một nhà lữ hành -  không phải một Orc lang thang.

Dù nhìn như thế nào thì hai người này cũng vô cùng khả nghi, nên họ đã chặn cặp đôi này lại.

‘Ngươi, tên Orc kia, những gì họ nói có đúng không? Ngươi thực sự không phải một tên Orc lang thang ư?’

‘Họ nói đúng. Và không, tôi không phải một kẻ lang thang.’

‘Ngươi có dám thề không?’

‘Nhân danh Vua Orc vĩ đại Nemesis, tôi xin thề những lời nói của mình là sự thật.’

Nghe thấy những lời này, người lái xe thở phào nhẹ nhõm – có vẻ tên Orc này thực sự không phải là một kẻ gây rối.

Anh ta hiểu rõ một lời thề của Orc có ý nghĩa như thế nào – chỉ một số ít chiến binh mới có thể sử dụng danh nghĩa của Vua Orc, những kẻ đã thề như vậy đồng nghĩa với việc lấy tính mạng của chính mình ra để đảm bảo rằng đó là sự thực.

Nói cách khác, người đứng trước mặt anh chắc chắn là một thành viên quan trọng của tộc Orc, và cuộc hành trình bên ngoài lãnh thổ Orc của anh ta đã được Vua Orc chấp thuận.

Nhưng vẫn còn một câu hỏi chưa được giải đáp.

Sao anh ta lại ở đây?

Anh ta đang tìm kiếm điều gì?

Vậy là lại nảy sinh thêm một vấn đề nữa.

Nếu tên Orc này không chịu nói ra mục đích thực sự của mình, tốt nhất là không để hắn đi qua.

‘Không sao, để anh ta đi.’

Những lời này không phải của người lái xe.

Mà từ hành khách đang ở bên trong.

Giọng của phụ nữ.

‘Chiến tranh đã kết thúc, và loài Orc đã giữ đúng lời hứa không gây chiến của mình. Dù những tên Orc lang thang vẫn thường xuyên xuất hiện, nhưng nơi nào thì cũng có kẻ xấu người tốt đúng không? Dù sao đi nữa, nếu anh ta là một lữ khách đàng hoàng đã được Vua Orc chấp thuận, chúng ta không nên làm khó dễ anh ấy.’

Một sự giúp đỡ không ngờ tới khiến trái tim của Bash trật nhịp.

Giọng nói thanh thoát của phụ nữ Elf luôn khiến lũ Orc mê mẩn, và Anh hùng Orc cũng không ngoại lệ.

‘Nhưng… Thưa cô Sonia, tôi chưa bao giờ nghe nói về việc một Orc du hành cả.’

‘Đã ba năm rồi. Chỉ vì họ là Orc không có nghĩa họ là những kẻ tối cổ sống trong hang. Tôi chắc chắn có những Orc du hành. Và nghe đây, nếu lão già Nemesis đã đồng ý, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.’

‘Nhưng không có gì chứng minh những lời hắn nói là sự thật…’

‘Bằng chứng ư? Anh hiểu việc một Orc nhắc đến tên của Vua Orc có ý nghĩa thế nào, đúng không ?’

‘Vâng, tôi hiểu… nhưng lũ Orc lang thang thì không chịu tuân theo mệnh lệnh của Vua Orc, vậy nên vẫn có khả năng chúng nhắc đến Vua Orc chỉ để lừa chúng ta mà thôi.’

‘Đương nhiên trường hợp đó cũng có thể xảy ra! Nhưng hãy suy nghĩ kỹ hơn nhé. Nếu một tên Orc muốn xâm nhập vào đất nước Elf, hắn sẽ chọn cách băng qua sông Ammet. Tất cả lũ Orc lang thang chúng ta bắt được từ trước đến nay đều như vậy cả đúng không? Nhưng hai người này thì không như vậy, họ chọn đi qua trạm kiểm soát, và họ nhắc tới tên của Vua Orc và Houston? Anh biết đấy, là Houston, gã ‘đồ tể lợn’ ấy. Nếu như nói dối thì họ tốt hơn nên chọn một cái tên khác, đúng không nào?’

‘Hmm… được rồi. Nếu quý cô Sonia đã nói vậy thì... Này, hai người kia, tránh đường đi!’

Hai lính gác Elf nhanh chóng hạ cung xuống và đứng tránh sang bên.

Người lái xe, giờ đã không còn chút nghi ngờ nào, quất ngựa và đánh xe qua cầu, vượt qua trước mặt Bash.

Anh hùng Orc theo sát phía sau, và nói một cách trang trọng nhất có thể.

‘Cảm ơn.’

Một giọng nói đáp lại, nhưng không phải của người lái xe.

‘Hmm, đừng lo về việc đó! Chúng ta đang trong thời bình mà, hãy đi thôi nào.’

Bên trong xe là một nàng Elf xinh đẹp đang liếc nhìn Bash qua cửa sổ.

Cô sở hữu chiếc mũi cao và thon gọn, đôi mắt trong xanh như bầu trời, cái cằm nhỏ và đôi tai dài.

Cơ thể nhỏ nhắn và bộ ngực rất khiêm tốn – một Elf điển hình.

Cô khoác bộ áo choàng màu xanh đậm, đội chiếc mũ lớn có chóp nhọn và vành rộng, để xõa mái tóc vàng óng mượt của mình – bộ trang phục của một pháp sư.

‘Chà, quả đúng như mong đợi, tôi thật là rộng lượng, tôi tuyệt quá đi… Vậy, anh là… ah!’

Ngay khi cô gái, người vừa mới xuất hiện, nhận ra khuôn mặt của Bash, cô nhảy dựng lên vì bất ngờ. Đầu cô đập vào khung cửa sổ và ngã lăn ra sàn xe rên rỉ.

u104259-ab981733-0572-4e0b-9487-b7d5419f7fac.jpg

Cơ thể nhỏ bé của cô rơi xuống sàn.

‘Thụp’

Tiếng động không đủ lớn để thu hút sự chú ý của người lái xe và nhanh chóng bị át đi bởi tiếng lọc xọc của cỗ xe đang lăn bánh trên một con đường đầy đá vụn.

Có vẻ cô ấy đã ngất đi bên trong xe, và không một ai chú ý đến điều này.

Trong một tình huống khác, Bash, với bản năng nhạy bén của loài Orc có thể đã nhận ra.

Chỉ có điều, lúc này anh ấy đang chìm đắm trong những mộng tưởng của chính mình.

‘Thật xinh đẹp…’

Đã được một thời gian dài kể từ lần cuối cùng anh nhìn thấy một phụ nữ Elf.

Và quý cô Elf đây sở hữu một nhan sắc không hề bình thường – nàng là hiện thân của nữ thần sắc đẹp của tộc Elf. Vẻ đẹp của nàng đã khiến cho Bash hoàn toàn mê đắm.

Ôi! Phụ nữ Elf quả là những tuyệt sắc giai nhân.

Khi mà họ đang ở hai bên chiến tuyến, Bash chưa bao giờ coi những nữ chiến binh Elf như một đối tượng để giao phối, thế nhưng họ chắc chắn là những người phụ nữ lý tưởng.

Phụ nữ loài người sở hữu một cơ thể đầy đặn và tròn trịa hơn, nhưng phụ nữ Elf có một vũ khí khác – một cơ thể mảnh mai với những đường cong mềm mại khiến họ vô cùng cuốn hút.

Người Anh hùng phân vân không biết phụ nữ của chủng tộc nào là tuyệt nhất.

Nhưng nếu chỉ xét trên tiêu chí nhan sắc thì tộc Elf chắc chắn là người chiến thắng.

Rốt cuộc thì Houston đã nói đúng.

Nữ thần của Bash đang ở đây.

‘Đó là…? Cô nàng Elf vừa rồi… hình như chúng ta đã gặp cô ấy ở đâu đó rồi thì phải?’

Zell nghiêng đầu bối rối trước cảm giác quen thuộc này.

Nhưng Bash không hề để ý tới những lời của cô, anh nhanh chóng bám theo sau cỗ xe hướng thẳng tới thành phố.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Nn Thanks
Xem thêm
Dự là lại oan gia ngõ hẹp
Xem thêm
Tứ anh hùng gặp đấng
Xem thêm
nguoi quen tiep nhi
Xem thêm
tks tran
Xem thêm