Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc cuối: Nữ thần Arian

Chương 6: Nữ thần dùng miệng

11 Bình luận - Độ dài: 1,329 từ - Cập nhật:

“Anh định làm gì ta nữa…?”

Tôi ngồi khoanh chân trước mặt Arian đã hồi sức.

Trái ngược với tôi điềm tĩnh, Arian thở nặng nhọc còn mái tóc bạc xinh đẹp rối mù.

Nhưng tôi không tử tế cho cô ấy nghỉ lúc này và cô cũng muốn chấm dứt cơn đau càng sớm càng tốt.

Thế nên cô muốn tôi đưa ra chỉ dẫn tiếp theo.

“Để xem, liếm thằng nhỏ thì sao?”

Mắt Arian mở lớn.

“Kh-không muốn! Nó vừa mới chui vào hậu môn của ta mà!”

Dù đang nứng bởi thuốc, quả nhiên cô ta vẫn từ chối.

Mà cũng dễ hiểu thôi.

“Đành vậy. Ta sẽ giảm độ khó một chút. Dùng cái này đi.”

Tôi đưa cho cô ta một chiếc khăn vừa lấy trong phòng tắm.

Nó đã được làm ướt bằng thuỷ thuật.

“Làm cho tử tế. Nhỡ có gì không ổn thì ta sẽ chuốc thêm thuốc và để mặc cô đó.”

“B-biết rồi. Bắt đầu đây.”

Arian ngoan ngoãn gật đầu với lời đe doạ của tôi.

Rồi cô ta chạm vào thằng nhỏ vẫn đang dựng đứng.

“Cứng, nóng nữa. Thứ này vừa ở trong hậu môn ta… cảm giác kỳ lạ vẫn còn đó.”

Tôi đã chữa trị sự khó chịu và bất động bằng ma thuật hồi phục nhưng có vẻ cô ta vẫn chưa khỏi hẳn.

“Từ giờ cô sẽ bận bịu với nó đấy, cố mà làm quen đi.”

Arian nhăn mày lại.

“…Ta nhất định sẽ trả đủ.”

Tôi nghe rõ nhưng im lặng.

Arian lau thằng nhỏ bằng chiếc khăn trong tay đầy tao nhã.

“Xong, sạch sẽ rồi.”

Tôi ném chiếc khăn đi.

“Giờ đến lượt cô. Liếm!”

“…fuu”

Nghe lệnh, cô ta thở ra, củng cố quyết tâm. Rồi đưa mặt lại gần khẩu pháo.

“…Ực… hằm…”

Và cho nó vào miệng.

Trước tiên cô chỉ rụt rè chỗ đầu khấc nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt với cái khăn ban nãy.

Ẩm ướt và ấm nóng.

“Tiếp tục, vào hết đi. Cô không kích thích mọi thứ thì đừng mơ ta ra.”

Nếu là Aisha thì nàng đã khiến tôi lên đỉnh chỉ với đầu khấc rồi.

Đánh giá rằng chuyện sẽ không kết thúc cho tới khi tôi xuất, Arian chầm chậm nuốt trọn.

Cuối cùng cũng vào hết.

“Tốt, dùng miệng mát xa nó. Làm tốt ta sẽ ra.”

Hết màn thổi kèn sẽ tới lượt âm đạo cô ta.

Lưỡi Arian bắt đầu di chuyển mạnh bạo.

“Rero rero, chu, chụt.”

Đưa đầu lên rồi xuống, cô đẩy lưỡi phục vụ thằng nhỏ.

“Lần đầu mà giỏi phết. Cô hẳn rất có tài.”

“Ta không cần thứ đó!”

“Ê, đừng có dừng. Ngừng lại chỉ một giây là khoái cảm tan biến hết đấy.”

Arian quắc mắt với tôi.

“Chẳng phải do lỗi của anh vì trêu ta sao?”

“Ahahaha, vậy để ta cho cô một mẹo. Dùng tay vuốt nó trong lúc bú, khoái cảm sẽ không biến mất.”

“Cứ cười đùa trong khi có thể đi.”

Quả nhiên, cô ta làm như được chỉ và tiếp tục màn thổi kèn.

Kỹ năng tình dục được đào tạo của Arian tăng từng chút một.

Và, cơ thể cô ta cũng ngày càng khát dục trong khi chính chủ không hay biết.

Nó mời gọi tôi.

“Ư ư…”

Chút tinh vô tình rỉ ra.

Tôi muốn tận hưởng thêm nữa, chưa được xuất.

“Vừa rồi”

Nhưng cô ta nhạy bén nhận ra.

“Chụt, chụt, chuuuuuu!”

Và sục đầu mạnh hơn để kích thích nó trong miệng.

“Kư, ưư…”

Không chịu nổi, tôi rên lên.

“Anh sẽ phải ra ngay thôi!”

Arian câu giờ bằng đòn mát xa tay cùng lúc lấp đầy miệng bằng nước miếng, cứ thế chăm sóc thằng nhỏ.

“Sụttt!”

Một âm thanh không thể nghĩ là đến từ cơ thể con người, cục thịt của tôi bị hút tợn.

“Ưm, đây là…”

Dù đã trải nghiệm vô số màn thổi kèn, Arian hiện tại ở đẳng cấp khác hẳn.

Dịch ấm nóng vừa đủ trào dâng trong miệng cô ấy cuộn lấy miếng xúc xích cứ liên tục bị hút vào.

Như chìm nghỉm giữa đầm lầy không đáy.

“Chẹp, reroo…”

Chưa đủ nguy nan, chiếc lưỡi Arian chuyển động, ôm ấp cậu bé.

Nó lên rồi lại xuống, điêu luyện mơn trớn vị khách không mời.

Bên trong khoang miệng nóng hổi, đầu lưỡi loăng quăng đầy xông xáo.

Con quái thú ẩn mình bên dưới đầm lầy sâu hoắm ngoạm chặt lấy thằng nhỏ.

“Có thật đây là lần đầu của cô không thế?”

Arian đáp lại rất tự nhiên.

“Ta là nữ thần thống trị thế giới này. Không đời nào một nhân loại lại chạm tay được lên ta.”

“Ồ, nhưng cô đã thua đấy thôi.”

“Anh không thuộc về thế giới này. Không tính!”

Arian tức tối.

Mà, ngay cả một vận động viên Olympic cũng chẳng thể giành chiến thắng nếu dùng xe đạp tham gia cuộc thi chạy bộ.

“Quan trọng hơn, cô dừng tay rồi kìa.”

“Ưư, guu…”

Arian lại thổi kèn tiếp.

Nói thật là ban nãy tôi đã suýt ra rồi, may nhờ màn chuyện phiếm vừa xong.

Tôi muốn tận hưởng chiếc miệng của Arian càng lâu càng tốt.

“Hăm, guu. Peropero, chụt”

Không biết gì cả, cô ta vẫn tiếp tục phục vụ tôi.

Cô ta và Aisha là song sinh, mặt mũi y chang nhau.

Nếu nhuộm tóc thì khó mà phân biệt ai với ai.

Nhưng, tôi hiểu được sự khác biệt giữa họ, trên giường.

Aisha là một người phụ nữ biết chiều chuộng đàn ông, còn Arian thuộc kiểu sẽ không hài lòng cho đến khi nào đứng trên tất cả.

Vậy thì, thế cưỡi bò có hiệu quả hơn thế truyền đạo.

Nghĩ xong, cơn nứng trong tôi lại dâng trào.

“Arian, ta sắp ra rồi.”

“Nfuu!”

Động tác của cô ta trở nên mãnh liệt hơn.

Vòng hai tay ôm lấy hông tôi, cô giữ thằng nhỏ sâu thật sâu.

“Nu, khụ! Haahaa, rerorero!”

Arian bị nghẹn vì đưa vào quá đà nhưng trở lại ngay tức khắc, tiếp tục kích cơn nứng.

“Ta sẽ xuất vào miệng. Đừng có nuốt khi chưa được bảo!”

Không rõ cô ta nghe thấy không vì đang bận đưa đẩy cái đầu.

Nhưng đến lúc rồi.

“Arian, ra đây!”

Tôi đặt tay lên đầu cô rồi bắn hết ra cùng lúc tận hưởng sự mềm mại của mái tóc bạc.

“N, nbu!? Nhiều quá!”

Đã là lần xuất thứ hai nhưng không hề thua kém, miệng Arian bị lấp đầy bởi dòng lũ sữa trắng.

Không chịu nổi, cô cố ngẩng đầu dậy nhưng lại bị tôi giữ chặt.

“Fugu, juru, jurururu”

Arian miễn cưỡng giữ đống sền sệt ấy trong miệng.

Kết thúc, tôi rút thằng nhỏ khỏi miệng cô.

“Được rồi, mở miệng ra nào.”

“Aa…”

Dịch trắng phủ kín miệng cô.

Tôi ra nhiều thật.

“Nuốt!”

Nghe vậy, Arian cau mày.

“Cô là kẻ thua cuộc, tự biết vị trí hiện giờ của mình đi.”

Bị đe doạ, cô phải chấp nhận.

“Uoooẹee, kinh chết đi được. Tởm chắc còn hơn cám lợn ấy chứ.”

“Hmm, vẫn còn lớn lối được à?”

À thì vẫn tuyệt hơn đám búp bê vô cảm nhiều.

“Vậy, ta tự hỏi rằng anh đã muốn chưa?”

“Ồ, muốn gì cơ?”

Tôi giả ngu, cô nàng đáp lại với khuôn mặt đỏ rực.

“Làm tình! Làm tình ấy! Ta thèm đến không chịu được rồi!”

“À phải, thế bắt đầu luôn chứ?”

Tôi nằm xuống giường cười vang.

“Nào, hãy trao cho ta cái ngàn vàng của Nữ thần-sama đi!”

Tiếp theo mới là món chính.

Nghĩ đến việc nữ thần kiêu ngạo sẽ tự phá sự trong trắng của bản thân, tôi nứng.

Cậu bé đã chào cờ, đầy uy nghiêm cho màn chơi kế tiếp.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Hehe (i want the minh họa)
Xem thêm
Minh họa đâu???
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
cần cái minh hoạ lúc mở miệng ra ?
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời