Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc cuối: Nữ thần Arian

Chương 7: Nữ thần gục ngã

14 Bình luận - Độ dài: 1,305 từ - Cập nhật:

Tôi nằm trên giường, Arian nhìn xuống tôi.

Tôi vẫn nắm thế chủ động.

Sự áp đảo giữa người thắng và kẻ thua.

Tôi vẫn điềm tĩnh, còn Arian mong muốn làm tình giờ đang do dự.

“Sao thế? Cô chỉ cần ngồi lên ta là xong. Đừng bảo lúc này rồi mà còn muốn dừng lại nhé.”

“T-tất nhiên rồi. Ta không muốn bị trêu đùa nữa.”

Nói thế, cô ấy vẫn không nhúc nhích.

Không muốn tự nguyện à?

Hẳn lòng kiêu hãnh của một nữ thần đang kiềm giữ cô lại.

“Lâu quá, thứ này sắp xìu rồi đấy.”

Kể cả có một người đàn bà xinh đẹp trước mặt thì thời gian vẫn là cả một vấn đề.

Dù là tôi thì cũng chẳng thể giữ nó cương mãi mà không cần kích thích.

“Biết rồi! Ưưư…”

Arian bắt đầu tiến tới và giạng chân trên người tôi.

Rồi chầm chậm hạ xuống.

“Đúng rồi, phải thế chứ. Một cảnh tuyệt đẹp.”

Arian tuyệt vọng còn tôi vẫn dửng dưng.

“Im lặng chút đi… N, nn!”

Rồi Arian đưa tay nắm lấy thằng nhỏ hướng vào miệng dưới.

Cơ thể cô run mạnh.

“Đúng, cứ tiếp tục, nữ thần sẽ mất trinh. Cô sẽ không được nhìn thấy nó một lần nào nữa nên ta sẽ khắc nó vào tâm trí cô.”

“Kư… đồ biến thái! Đám dị giới đều như vậy sao? Tất cả đều xấu xa thế sao?”

“Đời nào, bởi chúng ta là kẻ địch. Nếu cô làm tình và thề trung thành thì ta sẽ đối xử với cô tốt hơn.”

Tôi không làm tổn thương hay đối xử tệ bạc với đồng đội nhưng mà phải lấy lại quyền năng đã mất vào tay Arian cho Aisha.

“Phù, phù, ta tới đây.”

Trong lúc tôi nghĩ ngợi, có vẻ Arian đã quyết định.

Cô điều chỉnh thằng nhỏ rồi từ từ hạ xuống.

“Aa, mư…”

Âm hộ của Arian khít hơn tưởng tượng.

Nhưng nó đem lại cảm giác y hệt Aisha.

Một thứ kết cấu đón nhận đàn ông.

Thằng nhỏ chậm chạp tiến vào, cô ta cũng nghĩ vậy sao?

Cửa mình khá khít nhưng tôi cảm nhận được bên trong đang lỏng dần ra.

“Sướng phết, nhờ có thuốc chăng?”

“Rõ ràng rồi còn gì, ta nứng là bởi nó mà.”

Arian nhìn tôi nói.

Phù phù, hai má cô đỏ gay với hơi thở nặng nhọc.

Ra vậy, tôi những tưởng bên trong sẽ dễ dàng nếu cô ta đã thèm đến thế.

Phần đáng sợ là nữ thần vẫn còn khá nhiều ý chí để suy nghĩ dù đang trong tình trạng này.

Nếu là người thường thì cô ta đã vui sướng lắc hông dù vừa mất trinh bởi tác động của thuốc.

Có thể trấn áp nó tuy không hoàn toàn, quả đúng là nữ thần.

“Nn, phù… aa, nó…”

Đang hành sự, đột nhiên chững lại. À thì tôi biết nó là gì.

“Màng trinh đấy. Phá nát nó, Arian sẽ trở thành phụ nữ.”

“Anh không cần cố tình nói vậy… Suuhaa, suuhaa.”

Arian thở sâu để củng cố cảm giác, rồi lập tức dập xuống.

“Igiiiiiiiiiiiiiii!”

Cô ấy thét lên đau đớn.

Cùng lúc, tôi cũng vô thức rên rỉ.

Bởi bên trong Arian sướng quá đỗi.

Âm đạo cô ấy giống với người em gái.

Đã biết thứ này không hề tầm thường, nhưng chỉ vậy chẳng làm tôi kiềm giọng lại được.

“Chết, nó cứ bám chặt vào ta.”

Có lẽ chịu ảnh hưởng của thuốc, nó tham lam truy tìm thằng nhỏ, một khoái cảm tôi chưa từng trải qua.

Tôi phải thán phục Arian vì vẫn giữ được tỉnh táo dù âm đạo đã trong tình trạng này.

Bị kích thích đến vậy, đàn bà bình thường đã mặc kệ lý trí mà hoá thú rồi.

Âm đạo quằn quại vắt kiệt tinh ra khỏi thằng nhỏ.

“Arian, bên trong cô tuyệt quá. Chắc ta không chịu được lâu đâu. »

Nghe thế, cô ấy lấy lại vẻ tự phụ ban đầu.

“V-vậy sao? Cũng đúng thôi. Anh phải biết được vào trong ta là một vinh dự đấy.”

“Chân run lẩy bẩy kìa? Cô cũng chẳng di chuyển hông thêm được đâu nhỉ?”

“Không có, ta sẽ làm anh phải cầu xin ngay đây.”

Rõ là bịp bợm, nhưng cũng có thể nếu cô ấy đã quen với tình dục.

Cơ mà, mật đạo của Arian tuyệt quá đi mất.

“Ta làm đây… N, nn!

Đặt tay lên eo tôi, Arian bắt đầu lắc hông.

Chuyển động mạnh mẽ của cô kích thích thằng nhỏ bên trong dữ dội.

“Gư, ưô!”

Tôi không chịu được rên lên, Arian chế giễu.

“Fufu, mau xuất đi.”

“Cô thì sao? Giọng nghe run thế? Mà đừng tưởng ta sẽ ngoan ngoãn.”

Tôi nói và đưa tay lên bộ ngực đang rung lắc kia.

Nó tạo một hình ảnh đẹp trong lúc đung đưa theo nhịp lên xuống.

Tôi xoa bóp nó từ phía dưới.

“Không, đừng bóp ngực! Ta sẽ…”

“Haha, cô sẽ ra chỉ bằng ngực ư? Ta không bận tâm đâu.”

“Ta nói là không muốn… Ihii! Đừng, núm…”

Tôi vân vê cặp ngọc đã dựng lên, cô ấy phản ứng lại đầy thú vị.

Arian khựng lại như không chịu nổi, lần này tôi bắt đầu công kích từ bên dưới.

“Hii, không không! Đừng di chuyển mà!”

Arian đòi dừng lại nhưng tôi đề nghị.

“Vậy đổi lại, cô sẽ trả quyền năng đã tước đoạt cho Aisha chứ?”

“Sao lại có em gái ta ở đây?”

“Đây cũng là một phần giao ước của ta với cô ấy. Ý cô sao nào?”

Thực ra đây chỉ là thưởng thêm thôi. Tôi đã luôn mắc nợ Aisha nên phải làm gì đó để trả ơn.

Vừa hay có Arian ngay trước mặt.

“Nếu câu trả lời là không, ta sẽ đ*t cho đến khi đầu cô chỉ còn lại tình dục. Còn nếu có thì ta sẽ vô hiệu hoá thuốc sau một hiệp.”

“Thế khác nào không cho ta được lựa chọn chứ! Ahi, ưư! Đừng có nhấp trong khi ta đang nói!”

“Trả lời mau. Trước khi cô không nói nổi nữa.”

Arian miễn cưỡng gật đầu.

“Hiểu rồi, ta sẽ trả lại sức mạnh cho Aisha.”

“Tốt. Vậy ta sẽ cho cô ra luôn.”

Nghe lời đáp, tôi đâm cô ấy còn bạo hơn trước.

“Auuu! Đừng, sướng quá!”

“Lắc hông đi, để cả hai cùng lên đỉnh.”

“Làm kiểu gì chứ… Á! Aan!”

Tôi nắm vòng eo Arian.

“Đành vậy, để ta lo hết cho.”

Cứ thế, tôi nhấc hông Arian lên.

Rồi đẩy hông mình ngay lúc kéo cô ấy xuống.

“Ahiiiiiiiiiiiiiiiii! S-sâu quá!”

Dương vật xuyên thủng âm đạo tiến đến tận cùng tử cung.

Chúng tôi không dừng lại.

“R-rừng lại~ Ta ra mất! Ta không chịu nổi!”

Tử cung bị cào xới, Arian thút thít.

“Ta sẽ mở toang bên trong và xuất hết vào.”

Khẩu pháo khổng lồ cắn xé tử cung, nhào nặn nó.

Tử cung của nữ thần quy hàng.

Nó mở lối vào cho súng phá thành.

“Ta sẽ vào sâu hơn.”

Cơ thể Arian đổ rạp vào lòng tôi, không trụ được nữa.

“Ihiiiiii! Ra đi, bên trong ta!!”

Nghe thấy nguyện ước, lấp đầy khát vọng.

Byurururu!

Tinh dịch ào vào tử cung dữ dội như tràn đê.

“N-nóng. Nhiều, nữa…”

Nhận lấy hết sữa đặc, tiêu thụ sạch sinh lực, cô kiệt sức.

“Arian, nhớ giữ lời đấy.”

“B-biết rồi mà. Nếu anh làm nữa thì ta phát điên mất.”

“Ngoan là tốt.”

Vậy là, năm nữ hoàng cùng với nữ thần.

Tất cả phụ nữ thống trị thế giới này đã về tay tôi.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Ủa sao trong hình có 7 đứa ???
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
5 nữ hoàng + 2 nữ thần, chả 7
Xem thêm
zeus-issei h thêm thằng này nx))
Xem thêm
TRANS
Issei có địt đc đứa nào đâu :))
Xem thêm
@UNIVERSE: kệ có mình nó có cơ hội th )))
Xem thêm
Máy đ1t dị giới
Xem thêm
Vẽ main cũng ngầu phết
Xem thêm
máy dập dị giới
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Sắp end rồi
Xem thêm
TRANS
Bá chủ thiên hạ, bá chủ trên giường :v
Xem thêm
Chậm rùi :v
Xem thêm