Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc cuối: Nữ thần Arian

Chương 11: Lạc viên chốn thiên đường

14 Bình luận - Độ dài: 1,331 từ - Cập nhật:

Tôi thức giấc, một mùi thơm phảng phất.

“Anh dậy rồi à? Em đã hái ít trái cây này. Ăn nhé?”

Tôi nhấc người dậy, Aisha lại gần đưa cho thứ gì đó.

Một loại quả màu vàng trông giống táo.

“Còn có thứ như này sao?”

Khác hẳn với chốn lâu đài âm u đem lại cảm giác khó chịu.

“Chắc các vị thần trước kia đã tạo ra để giết thời gian. Ở thiên đường này, quyền năng của thần là tuyệt đối nên họ có thể làm hầu hết mọi thứ.”

“Tiện quá nhỉ!”

Nói vậy, tôi cắn thử một miếng.

“Thứ này… ngon quá!”

Tôi thốt lên thán phục.

Lớp vỏ ngoài mềm mại, bên trong mọng nước.

Độ tươi vừa đủ, trong miệng phát ra những âm thanh giòn tan mỗi lần nhai.

Vị ngọt như mật ong tràn xuống làm ướt cổ họng.

Đến những sản phẩm đã qua nhiều giai đoạn lai tạo từ thế giới cũ chưa chắc đã có được hương vị này.

Đây là sự rảnh rỗi của thần sao, thật đáng sợ.

“Ực… goằm…”

Lúc sực tỉnh thì tôi đã ăn sạch sẽ rồi.

Hơn cả thế, còn có cảm giác no căng nữa.

“Chỉ một quả đã vậy, đúng là cheat.”

Chính Aisha đã ban cheat cho tôi, vậy với một vị thần hoàn hảo thì đây chắc chỉ là trò trẻ con.

“Anh ăn xong rồi nhỉ? Hãy bàn về tương lai thôi.”

“Ừ.”

Hai chúng tôi lại chỗ bóng cây bên dòng suối.

“Trước hết, em không thể nghĩ ra bất kỳ cách nào để trở lại mặt đất cả.”

Tôi gật đầu.

Nhưng lời sau đó mới đáng nói.

“Vì vậy, em nghĩ tạm thời ta cứ ở lại đây đi.”

“Nghe căng đấy.”

“Tại vì, mãi mới được ở riêng với Ryuu. Em muốn cảm ơn anh đã cứu mạng.”

Aisha tiến lại gần tôi.

Bàn tay ấy trườn lên người, cởi đồ của tôi ra.

“Trời ạ… đã thế thì giao hết cho em nhé.”

Aisha mỉm cười.

“Vâng, em sẽ chăm sóc Ryuu tận tình.”

Tôi bị đẩy xuống.

Thường thì cỏ và mặt đất sẽ tạo cảm giác khó chịu, nhưng cỏ ở đây khá ngắn trở thành tấm nệm nâng đỡ cơ thể.

Không được tốt như giường nhưng vẫn rất thoải mái.

“Đầu tiên là thứ này.”

Aisha lôi cây gậy thịt ra.

“Ôi, nó đã hơi lên rồi. Anh mong chờ đến vậy sao?”

“Còn phải hỏi nữa à?”

“Thế thì tốt, cơ mà làm bên ngoài có chút xấu hổ thật đấy.”

Xung quanh toàn cây cỏ và suối nước, Arian cũng đã xuống mặt đất rồi, chỉ còn lại hai con người.

Nhưng đến một nơi thoáng đãng thế này thì công nhận không muốn cũng sẽ thấy hơi lo.

“Ờ ha. Biết đâu cha mẹ em lại đột nhiên xuất hiện ấy chứ?”

Tôi nói đùa và bị cô ấy lườm.

“Đừng nói chuyện ngớ ngẩn. Mà nếu vậy thì Ryuu sẽ chịu trách nhiệm nhỉ?”

“Này này, hết chị gái lại đến các cụ sao? Tha cho anh đi!”

Nhưng nếu chuyện đó xảy ra thật thì cũng đáng sợ chứ đùa.

“Còn lâu!’

Nói vậy, Aisha trườn lưỡi trên thằng nhỏ từ gốc đến ngọn.

Một màn thổi kèn dễ dàng đánh bay tâm trí. Chuyển động của Aisha thật thân thuộc.

Vừa đưa lưỡi vừa ấn mạnh.

Cảm giác thô ráp từ mặt lưỡi truyền đến.

Bị liếm vài lần như vậy, thằng nhỏ dựng thẳng đứng.

“… To lên rồi này, vậy tiếp theo.”

Aisha hút phần đỉnh rồi toàn bộ cục thịt theo đó chui vào miệng.

“Hằm, ưm… ưmgư, ham”

Cứ vậy đến lút cán.

Rồi nàng đưa đầu lên xuống kích thích.

Cùng lúc đó là sự hoạt náo của chiếc lưỡi và bờ môi.

Trước những ngón đòn điêu luyện của Aisha, thằng nhỏ đạt trạng thái hoàn hảo trong nháy mắt.

“Hagu, chụt chụt, sụt… Dịch đang rỉ ra này. Chắc vừa đủ rồi.”

Aisha chơi đùa thoả thích, lấy nó ra.

Khẩu tháo rời miệng trở nên cứng như đá.

Nó giật giật, gào thét đòi tiếp tục cuộc vui.

Nhìn ham muốn tình dục thể hiện rõ ràng vậy khiến tôi hơi xấu hổ.

“Dương vật, sung mãn hơn mọi khi nhỉ?”

Aisha nhìn chằm chằm bằng ánh mắt nóng bỏng.

Không hừng hực như hôm qua, mà là ngọn lửa khát dục.

Sau đó, trên người tôi, nàng quay lưng lại.

“Ồ, làm từ phía sau à? Anh thấy rõ mông Aisha này.”

“Mong là việc này sẽ giúp anh hứng thú hơn. Chưa kể việc đút vào từ trước với từ sau khác nhau đáng kể, nên khoái cảm cũng sẽ khác hôm qua nhiều đấy.”

Aisha nói và ngồi xuống.

Nắm chắc thằng nhỏ và nhét vào cửa mình.

“Tới nào… ưm!”

Cậu bé tiến thẳng trong âm đạo không gặp mấy khó khăn.

“Đã ướt từ màn dạo đầu sao? Aisha đúng là biến thái nhỉ?”

Nghe tôi nói, bên trong động thịt, đang mới nuốt được khoảng nửa khẩu pháo thịt, thắt lại.

“Em biết rồi nên đừng nói nữa mà. Chưa vào hết mà đã khít nên không đi tiếp được này.”

Em phản ứng chỉ vì bị trêu chọc thôi sao?

Độ dâm của cô ấy tăng kinh thật. Chỉ mấy lời tôi nói đã khiến bên trong nàng kích thích rồi.

Mà hiện tôi đang được Aisha phục vụ. Tốt hơn là không nên nói gì nữa.

“Aa, ưmưm! Vào hết rồi!”

Mông Aisha đã hạ cánh xuống tôi. Kết nối hoàn tất.

Quả đúng như nàng nói, thằng nhỏ đâm vào nơi hoàn toàn khác so với thế cưỡi bò ngày hôm qua.

Thỉnh thoảng bên trong lại rung động, kích thích cậu bé.

Chưa bắt đầu đã vậy rồi. Tôi thật mong chờ màn đưa đẩy được tiến hành.

“Anh thấy sướng bên trong em chứ?”

Aisha từ từ nhấp.

Bờ mông căng mọng bay lên bay xuống, tường thịt ẩm ướt bòn rút cây gậy.

Sự gồ ghề ở khắp nơi trong âm đạo đều là khoái lạc, đều đặn kích thích, vòng eo như đang run lên.

“Phư, aan! Đầu khấc của Ryuu đang cào xới bên trong… Ưmm!”

Tôi không phải người duy nhất thấy sướng.

Aisha, bị pháo công thành đục khoét tạo hình mật đạo, cũng thở hổn hển.

Nghe tiếng rên rỉ dâm đãng của nàng, cậu bé ngày càng vươn vai.

“Thế này chắc anh không chịu nổi lâu nữa.”

Ngay từ đầu Aisha đã lắc hông mãnh liệt.

Cộng với cảm giác lạ lẫm ngoài trời, tôi không kiềm chế được tốt như mọi khi.

Thường thì tôi đã vồ lấy cặp mông rồi thả xích cho bờ hông…

“Không, đừng. Lần này hãy để em lo hết.”

Aisha, thấy trước ý định đó, ghìm tôi lại.

Cam chịu, tôi nằm im.

“Em sẽ cho anh sướng đến tận phút cuối cùng! Hưm!”

Aisha cảm nhận được khoái cảm của tôi đã tăng lên và đổi động tác.

Cho đến giờ, thằng nhỏ được đưa lên rồi xuống một quãng dài, nhưng lần này, một vòng xoắn hông đã thêm vào giữa quá trình.

“Có cảm giác mới này.”

“Haahaa, thật không? Hãy cố giữ thêm một lúc nữa nhé.”

Tôi không cảm thấy sự bình tĩnh trong lời nói của nàng, sắp lên đỉnh rồi.

Thôi cứ kệ mà xuất vậy.

“Anh ra đây.”

“Á… Nhiều, nhiều quá! Hãy xuất thật nhiều vào trong em!”

Aisha đáp mông thật sâu và ấn đầu khấc vào tử cung.

“Ư…”

Byuuu, byururu!

Tinh nóng bắn vào làm ấm tử cung.

“Nóng, nó đang ra. Tinh dịch nóng ở bên trong… Ưm gưưư!”

Có lẽ bởi vậy, cơ thể Aisha cũng tới cao trào.

Giữ tư thế đó, chúng tôi cùng nhau chìm đắm trong dư âm khoái lạc.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Kuma Verdon
Quả mak main ăn có kẽ là trái cấm mak adam và eva ăn.....khoan đã quả thì màu vàng , dạng táo .... có lẽ nào ..... là táo vàng trong minecraft
Xem thêm
Golden apple hay enchant golden apple hóng vồn
Xem thêm
apple god
Xem thêm
Adam và Eva chắc cũng ntn
Xem thêm
Rồi khi nào có con đây
Xem thêm
Kumaʕ•̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
Đù ch*ch mọi lúc mọi nơi
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm