Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc cuối: Nữ thần Arian

Chương 12: Aisha dùng ngực

8 Bình luận - Độ dài: 1,392 từ - Cập nhật:

Chờ ngọn cực khoái giảm đi, Aisha xuống khỏi người tôi.

Chút tinh dịch nằm trong âm đạo chảy ra dính trên thằng nhỏ.

“Anh ra nhiều thật đấy Ryuu. Cảm giác như dương vật vẫn còn ở trong vậy.”

Aisha nói với vẻ hạnh phúc.

Tôi nghĩ với cô ấy, việc xuất tinh nhiều là một điểm cộng.

Dù sao với tình trạng này mà tiếp tục thì không thoải mái lắm, tôi quyết định xuống suối tắm.

Con suối này lớn hơn tôi tưởng.

Nó có hình bầu dục với đường kính khoảng 30 mét bao lấy một khu vực rộng rãi, phần trung tâm khá là sâu.

Có thể xem như một cái hồ nhưng lại không nối với con sông nào và nước mới chảy đến từ đâu đó.

Hai chúng tôi đều khoả thân nhưng chẳng phải ngại vì làm gì có ai chứ.

Sau cùng, cái cảm giác cởi mở này dần trở nên gây nghiện.

Lúc về lại mặt đất phải chú ý không lại tái nghiện thì dở.

Tôi bước xuống suối, rồi sực nhớ và hỏi Aisha.

“Này, tắm ở đây có được không vậy?”

Aisha quay lại trả lời.

“Không sao đâu, con suối này được tạo ra với trạng thái không bao giờ bị bẩn. Nếu lo thì anh có thể bổ sung thêm các thành phần trái cây vào.”

Nghe vậy, tôi mới an tâm đi tiếp.

Nói mới để ý, bảo sao đám trái cây lúc trước lại tươi tốt đến vậy.

Tôi theo sau Aisha bước đến suối.

Sống ở đây khiến tôi suy nghĩ chậm lại.

Không có những công cụ tiện nghi, nhưng lại khỏi phải lo đói khát hay mất mùa.

Cứ như cõi mơ vậy.

 “Ồ, tuyệt ghê…”

Đắm mình vào làn nước, cảm giác như đang trong bồn tắm khiến tôi cất tiếng.

Aisha lại gần.

“Em sẽ lau người cho anh.”

Cô ấy nói và ôm lấy tôi từ dưới nước.

Ấn người lên, chà xát người mạnh.

“Trước đó anh đã được kỳ cọ trong phòng tắm rồi, vậy dưới nước thì sao?”

Lúc đó cô ấy dùng dầu thơm của Melia, nhưng lần này không có.

Dù vậy sự tiếp xúc da thịt vẫn khá dễ chịu.

Kết hợp với cảm giác bồng bềnh trên mặt nước độc nhất này, thật mới lạ.

“Không quá kích thích, nhưng vẫn rất tuyệt. Anh có thể cử động dễ dàng, như này này.”

Tôi xoay ngược Aisha đang ôm mình rồi bóp ngực cô ấy.

“Khoan, Ryuu?”

Aisha thốt lên, nhưng bàn tay không dừng lại.

Cứ vô tư nhào nặn khối thịt mọng nước ấy.

Cặp đồi, thoát khỏi gông cùm trọng lực nhờ môi trường dưới nước, thể hiện đầy đủ sự mềm mại vốn có.

Có bỏ tay ra thì chúng vẫn không rơi xuống, dễ dàng thay hình đổi dạng chỉ với chút lực.

“Này, anh tính nghịch ngực em bao lâu nữa?”

Aisha để mặc tôi sờ nắn một lúc, rồi lách người thoát ra.

“Nhưng nếu anh muốn ngực đến thế thì đành chịu thôi. Tiếp theo em sẽ dùng nó để phục vụ nhé.”

Và Aisha đưa tay đẩy cặp đồi lên, nhấn mạnh nó.

Tôi cười lớn.

“Vậy anh phải mau lên trước khi Aisha đổi ý nhỉ?”

Tôi lập tức bế Aisha, theo kiểu công chúa.

Với động lượng đó, tôi rẽ nước rời khỏi con suối.

Cứ vậy tiến đến chỗ một tảng đá đã để ý thấy, tôi đặt Aisha xuống.

“Trời ạ, đột nhiên bị bế lên làm em giật cả mình.”

“Là em mời mà, dùng đi này.”

Tôi đưa cho Aisha miếng vải để lau người.

Trên đường đến đây, tôi đã mang theo vài thứ đáng chú ý từ lâu đài, vải là một trong số đó.

Ban đầu chúng là khăn trải giường thì phải.

Giờ bị kẹt ở đây, tôi nên kiếm thêm vào thứ có ích.

Aisha lau qua người rồi quỳ xuống trước tôi đang ngồi trên tảng đá.

“Em bắt đầu đây.”

Cô ấy đặt thằng nhỏ vào giữa thung lũng.

Bao bọc bởi sự mềm mại, nó dựng lên trong nháy mắt.

“Nhanh thế… Anh thực sự rất thích ngực đấy nhỉ?”

Aisha nhìn tôi bằng ánh mắt trêu chọc.

“Đố thằng đàn ông nào không nhìn ngực Aisha.”

“Có vẻ anh lên hết rồi. Cứng cáp thấy rõ luôn này.”

Aisha ép ngực lại và mát xa cho cây gậy thịt.

Tuy đã trải vô số lần nhưng tôi không thể chán được chuyện này.

Làn da mịn màng dính chặt lấy thằng nhỏ, sự mềm mại xen lẫn áp lực tinh tế.

May thay tôi không đói khát đến mức bỏ quên tâm trí trong khoái lạc.

Tôi đang bình tĩnh tận hưởng kỹ thuật của cô ấy.

“Được kẹp sướng lắm phải không?”

Aisha cấu xé thằng nhỏ như hiểu được cảm giác của tôi.

Kỹ năng của nàng rất tuyệt, nhưng tôi không nên để mặc vậy.

Đã đến lúc hồi phục và giành thế chủ động.

“Aisha, để anh làm nhé?”

“Được thôi, nhưng đừng mạnh tay quá.”

Aisha ngoan ngoãn giao lại cho tôi.

Tôi vui vẻ đưa tay về phía bộ ngực, đang kẹp chặt cậu bé.

“Chà! Trông tội nghiệp ghê!”

Tôi chạm vào hai núm vú.

“Anh biết em cũng cảm nhận đôi chút. Vậy để cả hai cùng sướng thì vui hơn.”

Tôi mê mẩn cặp nhũ.

Có nhiều cách như vân vê hoặc véo chúng để kích thích.

“Ưm… Haa, haan!”

Vốn dĩ nó đã là vùng kích thích, nàng lập tức cảm nhận được.

Tiếp theo là cùng lúc sử dụng chúng.

Nắm lấy hai đầu nhũ, tôi đưa lên rồi xuống xoa nắn thằng nhỏ.

Không thể mạnh tay vì thiếu dầu thơm, nhưng tình cảnh này là đủ tăng khoái cảm rồi.

Kích thích vật lý sẽ đến sớm thôi.

“Dương vật nóng hổi mà vào bên trong.”

Aisha lẩm bẩm với gương mặt đỏ rực.

“Chờ chút nữa. Đủ kích thích rồi xoã hết một lượt mới là hoàn hảo.”

“Fufu, thật đáng mong đợi. Tưởng tượng thôi đã muốn ra rồi.”

Aisha ngước lên thảng thốt, tôi phấn khích tột độ.

Tôi cố sức kìm nén khao khát đè nàng xuống.

Chút nữa thôi. Và sau đó sẽ được phê gấp mấy lần.

“À mà, ma lực của Aisha sao rồi? Anh mong là em đã hồi phục được chút.”

Tôi tò mò đổi chủ đề.

Trạng thái xung khắc cũng dễ hiểu thôi, nhưng giờ bình tĩnh lại, tôi không biết ma lực của cô ấy hiện thế nào.

“Vâng, có khôi phục đấy mà vẫn chưa đủ. Nhưng nếu cứ làm tình với Ryuu thì em nghĩ là sẽ hồi lại nhanh hơn.”

“Nó hoạt động như vậy à?”

Lúc tới đây Aisha đã giải thích về ma lực và ma thuật nhưng tôi lại không nghe.

“Ryuu dị biệt hơn em tưởng. Một cá thể nắm giữ ma lực như anh sẽ ảnh hưởng đến những người khác.”

“Nhưng giờ anh mất gần hết rồi. Thế vẫn được sao?”

Tôi đã phải dùng lượng lớn ma lực để đàn áp sự xung khắc bên trong Aisha, hiện chỉ còn chưa đến 10% lúc bình thường.

“Em không rõ. Ma lực của Ryuu không chỉ tốt về mặt lượng mà còn cả mặt chất nữa.”

Aisha trêu đùa, có vẻ không bận tâm lắm đến tình thế hiện giờ.

“Thật là… tạm thời vậy đi, nhưng đừng bất cẩn cho đến khi nào tìm ra cách trở về.”

“Fufufu, vâng. Nếu em độc chiếm anh quá lâu thì hội Eunice sẽ điên lên mất.”

Dường như lý do Aisha đùa nhiều hơn mọi khi là bởi đã giải quyết được chuyện với Arian.

“Quá trớn sẽ bị trừng phạt đấy.”

Tôi thêm chút lực vào bầu vú đang được xoa bóp.

“Đừng mạnh thế chứ! Ra, em ra mất!”

Aisha hét lên và cong người ra sau.

Tôi tính kỷ luật chút thôi, nhưng có vẻ cơ thể Aisha, quá quen với dục cảm, đã coi đau đớn là khoái lạc.

“Hii, aaaaaaaaaaaa…”

“Chắc vậy là đủ rồi. Tiếp theo ta vào món chính thôi nhỉ?”

Tôi đẩy Aisha xuống.

Chúc ngon miệng.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Ông trans vừa làm vừa nungws kể cũng tài:D
Xem thêm
chẹp chẹp
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Chưa gì đã làm tăng hai rồi :D Cứng thế nhề
Xem thêm
TRANS
Tui cũng muốn itadakimasu~
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
TRANS
tem
Xem thêm