Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc cuối: Nữ thần Arian

Chương 8: Từ dưới hai Nữ thần

15 Bình luận - Độ dài: 1,537 từ - Cập nhật:

Hôm sau, tôi đưa các nữ hoàng trở về mặt đất.

Những người cai trị mà biến mất quá lâu sẽ nảy sinh rắc rối.

Nếu có một cuộc nổi dậy rồi trở thành thời kỳ hậu chiến, mọi thứ chúng tôi làm hoá vô ích mất.

Vậy nên phải cải tổ bộ máy quản lý càng sớm càng tốt.

Mà dù hệ thống hiện tại không có vấn đề gì, việc một đất nước quân chủ mở cửa quá lâu thì không hay cho lắm.

Tôi đã bảo họ sớm tìm người kế nhiệm rồi ở bên tôi nhưng có vẻ không đơn giản rồi.

Tôi đi và về các vương quốc bằng dịch chuyển.

Cuối cùng, chỉ còn lại Aisha, Arian và tôi trên thiên đường.

Là để lấy lại quyền năng cho Aisha.

“Nhưng có thể bắt Arian trả lại sức mạnh thật đúng là khó tin!”

Arian đáp lại Aisha đang ngờ vực.

“Biết làm sao được, nếu nói không, Ryuu sẽ bắt ta ra đến chết luôn…”

“Này, ta đâu có quá lời vậy?”

Tôi lập tức phản pháo nhưng Aisha đã trả lời.

“Ồ, hôm qua dữ dội thật. Arian trên giường thế nào?”

“Hừm, hung hăng hơn Aisha. Không phải thái độ, là cơ thể ấy.”

“Ô, thế ư?”

Nghe tôi kể chuyện, Aisha liếc sang Arian.

“G-gì hả? Anh ấy ếm thuốc lên ta mà!”

Arian cố lý sự nhưng dường như đấy không phải vấn đề mà Aisha đang nghĩ ngợi.

Cô ấy cười với Arian như thợ săn tia con mồi.

“Ưưư…”

Arian cứng người trước ánh mắt ấy.

Bằng cách nào đó, tôi đã nắm được mối quan hệ giữa hai chị em này.

Aisha phảng phất bầu không khí chị lớn, hay đúng hơn là thần tính của Arian đang bị lấn áp.

Cô ấy tỏ vẻ sợ sệt khiến tôi chỉ biết liên tưởng đến một cô em gái đang bị chị mắng mỏ.

Rồi Aisha quay sang tôi.

“Chúng ta cũng sẽ làm tình khi sức mạnh của em trở lại. Đã lâu lắm rồi.”

“Kh-khoan, em nói gì thế? Ta không muốn.”

“Chơi cả hai nữ thần ư? … Rất thú vị.”

“Sao anh hừng hực vậy hả!? Mau ngăn Aisha lại đi!?”

Arian phản đối.

“Ta chẳng có lý do gì để từ chối cả. Hay là em đang muốn giữ gìn phẩm giá người chị?”

“Thì tại, ai mà làm tình được trước mặt em gái mình chứ?”

Lúc này mà còn lôi thường thức ra á, muộn rồi gái.

Tôi nằm xuống giường. Aisha cởi quần tôi lôi thằng nhỏ ra.

“Fufu, đã lên rồi. Ryuu thật sự phấn khích nhỉ?”

“Làm gì có thằng nào không muốn được chơi song sinh cùng lúc chứ?”

Trên hết là cả hai đều rất quyến rũ. Nếu phải nói thì đúng là những đứa con của thần mà.

“Em cũng thế, không nghĩ là sẽ chơi ở đây nên em nứng rồi. Tới luôn được không?”

“Ừm, cứ tự nhiên.”

Tôi gật đầu, Aisha lập tức thoát y rồi đút vào.

“N, aaa, cứng thật đấy.”

Aisha giữ lấy thằng nhỏ và tiến thật sâu, thở ra một hơi nóng rực.

Chỉ sau vài giây đã đi hết chặng.

“Sao lại, dễ thế…”

Arian mới nãy còn cằn nhằn, đang nhìn chăm chú.

Trông như cô ấy chết lặng khi thấy Aisha nuốt chửng mượt mà đến vậy trong khi hôm qua cô đã phải rất khổ cực.

Aisha đang lo lắng vì bị Arian nhìn sao? Bên trong nàng khít hơn mọi khi.

“Nào Aisha. Lắc đi.”

“Anh tỏ vẻ gì thế, đồ bắt nạt.”

“Làm bộ làm tịch. Chứ em không sướng à?”

Nàng lắc đầu.

“Nếu là Ryuu thì em sẵn sàng bất cứ khi nào. Kể cả có là ngay trước mặt Arian.”

Aisha bắt đầu lắc hông để chứng minh điều đó.

Với tiến độ hợp lý ngay từ đầu, những tiếng vỗ ẩm ướt vang lên mỗi khi hai cơ thể tìm kiếm nhau.

“Aan, haaaan!”

Aisha còn rên lớn mà chẳng thèm kiềm chế.

Nhìn vậy, Arian có chút choáng ngợp.

“Arian, trong lúc ngắm thì trả lại sức mạnh cho Aisha đi! Lại đây nào!”

“Aa, ừm. Được rồi!”

Arian ngoan ngoãn hơn tôi tưởng. Hẳn cô nàng đang bối rối trước cảnh tượng này.

“Cơ mà, trả lại kiểu gì đây?”

Aisha đang nhấp phía trên nhưng tôi vẫn chịu được để mở lời hỏi.

“Chỉ cần trực tiếp chạm vào đối phương thôi.”

“Hô… Thế thì ngồi lên mặt ta đi.”

“Ể?”

“Rồi hôn Aisha.”

Arian kinh ngạc bởi lời đầu tiên của tôi rồi cạn lời với lời tiếp sau.

“A-anh đùa phải không? Bắt ta hôn Aisha…”

“Không hề, nghiêm túc đấy. Đây là lệnh!”

Nghe thế, Arian câm nín. Hôm qua tôi đã làm rõ ràng mối quan hệ chủ-tớ với cô ấy.

Arian chậm chạp đứng lên tôi.

“Xuống đi!”

“Nhưng nếu thế, mặt Ryuu sẽ…”

“Biết rồi. Bởi vậy ta mới bảo em làm chứ.”

Tuy lưỡng lự, Arian nhấn khu vườn bí mật lên mặt tôi.

Ngay khi cảm nhận được sự mềm mại, tôi nắn bóp cặp mông Arian.

“Aan, cảm giác lạ quá…”

“Ôi trời, thế không tuyệt sao Arian? Tôi thấy ghen tỵ khi chị sắp được Ryuu liếm đấy.”

“L-liếm gì cơ? Hyau!”

Tôi kéo quần lót nàng sang bên rồi liếm cửa mình Arian.

Cái nơi được tôi huấn luyện hôm qua bắt đầu rỉ nước tình.

Rồi tôi đẩy lưỡi khi thấy đã đủ ướt. Chiếc lưỡi mềm uột hơn dương vật dễ dàng tiến thật sâu. Nét dâm của nàng đã phát triển rồi.

“Có thứ gì đó mềm ở trong, lưỡi sao? Nó đang khuấy đảo… Aan!”

“Haa, haa, nkư. Vậy là chị cũng làm được vẻ mặt ấy…”

Aisha cười nhìn Arian tận hưởng sự chăm sóc của tôi.

“Aisha, hôn Arian đi. Lấy lại sức mạnh.”

“Suy nghĩ của Ryuu quả là thú vị. Nhưng đúng là phải công nhận Arian lúc này thật đáng yêu… Chụt!”

“Nfu, ưm ưm ưm? Cái gì thế Aisha!? Em vừa hôn ta… ưgư!”

Arian cố ngừng nụ hôn thì bị tôi liếm mạnh hơn.

Với những chuyển động mạnh bạo của Aisha tiếp đà, hai nàng thơ trên người tôi hôn nhau đắm đuối.

Hơi đáng tiếc vì không xem được, nhưng tôi có thể cảm nhận những thanh âm mãnh liệt từ phía dưới.

“Haa, chụt… Anh thấy sao Ryuu, sướng không?”

“Ừm. Bên trong Arian cũng rất tuyệt.”

Tôi đưa tay từ bờ mông vươn tới ngực.

Nhưng nó đã bị tóm lấy.

“Chỉ làm với Arian là không công bằng. Chơi em nữa.”

Aisha nói và kéo tay tôi đến ngực nàng.

Đã thế, tôi tận hưởng bầu ngực cả hai.

Họ nhìn giống nhau nhưng nét tinh tế phảng phất trong cái chạm lại khác.

Aisha đã quen với việc này nên sự mềm mại bao bọc lấy đối phương.

Ngược lại, ngọn đồi của Arian đầy căng thẳng kháng cự những ngón tay.

“Chà, tuyệt. Cơ thể hai nàng quá tuyệt vời.”

“Tốt rồi. Nhưng cũng đừng quên dưới này chứ.”

Aisha đưa hông mạnh mẽ bào mòn thằng nhỏ.

Từng thớ mật cuộn lấy cậu bé, chích khoái cảm đê mê.

Đã đi đến mối quan hệ nắm rõ yếu điểm của nhau, tôi hoàn toàn tin tưởng để mọi sự lại cho cô ấy.

“Ưm… Aisha chơi một mình rồi. Thôi mình chơi với lính mới vậy.”

Tôi chăm chút đôi môi dưới đã thả lỏng của Arian.

“Ai là lính mới chứ? Ngay cả ta cũng… Aaaaaaaa!?”

Vừa định phản bác, nàng nhảy dựng lên khi bị tôi mơn trớn hột le.

Không thể để cô ấy phát hoảng, tôi rời tay khỏi những bầu sữa căng tròn.

Rồi tóm chặt bờ eo Arian để giữ nàng lại.

“Chạy đâu cho thoát. Ta sẽ bắt em ra ngay thôi.”

“Thế thì em cũng phải làm hết sức rồi. Chị sẵn sàng chưa Arian.”

 “Ch-chờ chút đã… ưmư!?”

Định nói gì đó, Arian bị Aisha khoá đôi môi.

Càng tiện, tôi cũng tấn công luôn.

“Fuu, ưngưuu! Ahiii, liếm sâu quá!”

Âu yếm sâu bên trong bằng lưỡi mà không hề lỡ răng cắn, Arian chịu không thấu cất tiếng rên.

“Haahaa, aan! Em cũng sắp ra…”

Aisha vẫn đang nhấp hông đã đến giới hạn.

“Được, ta sẽ cho cả hai ra luôn!”

Tôi đẩy hông ngay phút cuối khuấy đảo âm đạo Aisha, cùng lúc cho nổ khoái lạc trong Arian với những ngón tay hoành hành hạt ngọc của nàng.

“Auuuuuuuuu! Ra, em raaaaaaaaaaaaaaa!!”

“Ta nữa… rara, raaaaaaaaaaaaa!!”

Dobyu byugurururu!

Arian thấm đẫm mặt tôi trong dòng thuỷ triều tràn bờ còn tôi nã pháo vào trong Aisha.

“Aan, fuu… nhiều quá…”

“Ta không đứng nổi…”

Tôi đỡ hai cô nàng đang co giật trong cơn phê xuống rồi lấy khăn lau mặt.

“Sao rồi, sức mạnh quay về chưa?”

“Vâng, hoàn hảo. Có chút khó chịu vì nó đã rời cơ thể quá lâu, nhưng em vẫn ổn.”

“Vậy thì tốt.”

Kết thúc rồi.

Tôi thở phào.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Hehe (kinda Nice)
Xem thêm
khó hình dung vl
Xem thêm
Không có hình hai chị em hôn nhau hơi buồn
Xem thêm
Ơ thế là end rồi à?
Xem thêm
"vậy thì tốt.
Kết thúc rồi.
Tôi thở phào"
I said 21.gif
Xem thêm
TRANS
Dữ dội quá mà :))
Xem thêm
Không có hình 2 chị em hôn nhau là một thiếu sót lớn ????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
h thì có rồi đó
Xem thêm
Kumaʕ•̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
Có con các thứ là end đẹp
Xem thêm
TRANS
End rồi :v
Xem thêm