Tôi lập harem nô lệ với c...
Ooishi Negai Mone Tei
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc cuối: Nữ thần Arian

Chương kết: Bước ngoặt thời đại

18 Bình luận - Độ dài: 1,632 từ - Cập nhật:

Ôm và hôn Aisha, tôi tưởng tượng đến một phép thuật.

Phép dịch chuyển mà tôi đã luôn sử dụng cho đến giờ. Không, còn mạnh hơn thế nữa.

Khoảnh khắc xác định rõ đích đến, cơ thể chúng tôi đắm chìm trong một luồng sáng.

Tôi nhắm mắt lại vì chói, tay vẫn ôm Aisha.

Nhỡ thả ra thì có chúa mới biết chúng tôi sẽ lạc mất ở đâu.

Tình trạng đó tiếp diễn vài giây, rồi đột nhiên bóng đen bao phủ trước mặt.

Mở mắt ra, tôi đã tới nơi. Phòng câu nguyện của nhà thờ ấy.

“Ôi, chói quá… hơ, onii-chan!?”

Người vừa lên tiếng là Eunice.

Vẻ mặt kinh ngạc như vừa thấy ma vậy.

Để ý thì còn có các nữ hoàng cùng với Leona và Yarina nữa.

Và tất nhiên, cả Arian.

“Ưm, ưmưmưmưm! Ưn!”

Rồi tôi nhận ra mình vẫn đang hôn Aisha.

Aisha thở mạnh sau khi tách rời khỏi tôi.

Có vẻ cô ấy vẫn ổn, tôi bình tĩnh lại và nhìn quanh.

Mọi người đều đang thất kinh y hệt Eunice.

Quả là tuyệt tác khi tại đây toàn mỹ nữ, nhưng tôi muốn họ làm gì đó với biểu cảm kia đã.

“Này các cô. Đừng nhìn kinh thế chứ, ta đã chết đâu.”

Khi tôi cất tiếng, thái độ của họ thay đổi như thể cuối cùng đã bắt kịp thực tại.

Nhẹ nhõm và khóc lóc, họ lao về phía tôi.

“Onii-chaaaaaaaaaan!”

“Hức!”

“Uhiyaaaaaaaa!?”

Tôi né Eunice đang bay tới, cô ấy cứ vậy bắn về phía sau.

Rồi lập tức chỉnh lại tư thế mà không bị ngã, cùng với lời phàn nàn.

“Đáng lẽ anh phải đỡ lấy em chứ? Đây là một cuộc hội ngộ đầy cảm động mà.”

“Thế thì đừng có phi tới bằng cái tốc độ đó. Anh mà ngã là kéo theo cả Aisha đấy.”

“Ư…”

Có vẻ cô ấy đã dùng ma thuật gì đó, tuy là không nhanh bằng Judith.

Nếu ban nãy đỡ thật thì chắc tôi nát xác rồi.

Cơ mà, cuộc trao đổi ngắn đã làm dịu bầu không khí.

Mới lúc trước biểu cảm của họ như trong đám tang ấy.

Thế nên, tôi kéo Eunice lại rồi xoa đầu cô ấy với vẻ biết ơn.

“Chỉ thế này thì… Mưưưưư”

Ban đầu cô ấy hơi bất mãn, nhưng vài giây sau đã nhắm mắt lại sung sướng.

Xin lỗi nhưng lúc này cứ mặc anh vậy đi.

Dù sao thì sau đây còn vô số thứ cần lo nữa.

Eunice chợt nhớ ra gì đó, nhìn tôi.

“Phải rồi, onii-chan. Mừng anh về!”

“Ừ, anh về rồi đây.”

Và thế là, tôi cùng Aisha đã an toàn trở lại mặt đất.

Tiếp theo, các cô gái vây quanh tôi và làm loạn lên.

Thật kinh khủng.

Người ta nói ba người phụ nữ làm nên một cái chợ, nhưng trường hợp này lại không theo hướng đó.

Sức ép dữ dội như dã thú nhịn đói lâu ngày.

Ở đây còn có người bình thường là Leona và Yarina, vậy nên tôi không thể thổi bay họ bằng ma thuật được.

Cuối cùng, tôi được thả sau hơn một tiếng đồng hồ.

Tôi đứng dậy cùng cơn mệt mỏi còn hơn cả khi làm tình hết sức.

“Mấy chuyện lặt vặt để sau đi. Giờ hãy bàn về sự cân bằng của thế giới đã.”

Tôi nói và nhìn sang Arian.

“Với những ai chưa biết, ta tên Arian. Ta là chị song sinh của Aisha và còn là nữ thần, à giờ thì hết phải rồi.”

“A-Arian…”

Một bầu không khí khó xử. Cũng phải thôi, mới bữa trước còn là tử thù của nhau mà.”

“Arian từng là nữ thần, nhưng đã thua dưới tay ta và thề trung thành. Giờ cô ấy là thuộc hạ của ta.”

Nghe tôi giải thích, thái độ của họ đã dịu đi.

“Mong được giúp đỡ, Arian.”

“Cứ nghĩ sao hai người giống nhau thế, hoá ra là sinh đôi thật.”

“Tuy là một bà chị đáng thất vọng, nhưng mong mọi người đối xử tốt với chị ta.”

“Khoan Aisha. Đáng thất vọng là sao hả?”

Hai chị em tranh cãi vui vẻ.

Ban đầu thì hầu hết họ đều là địch thủ của tôi. Tôi thừa nhận điều đó và tiếp tục.

“Ta sẽ đi vào vấn đề chính. Bởi Arian đã rời khỏi vị trí nữ thần, nguồn cung ma lực cho phụ nữ sẽ giảm đi.”

Điều này quả thực gây ra một cơn chấn động.

Bởi thường thức của thế giới đang bị phá vỡ.

Tuy nhiên, trông Elenaira, Olivia và Judith không quá bận tâm.

Tôi đoán là bởi họ tự hào rằng mình cai trị vương quốc không chỉ nhờ ma thuật mà còn cả sức hút của bản thân nữa.

Thế cũng tốt, xét đến chuyện tương lai, việc họ có sức hút sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn.

“Từ giờ, ma lực sẽ được phân phát đều cho cả hai giới. Nhưng vấn đề chắc chắn sẽ nảy sinh.”

“Những cuộc nổi dậy, nếu đàn ông nắm giữ sức mạnh ngang với phụ nữ.”

Olivia nhanh chóng chỉ ra. Không hổ danh.

“Đúng thế. May mắn là, sự thay đổi ma lực không phải ngay lập tức, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn sẽ phải đối mặt với nó.”

Nam giới đã luôn bị giày vò cho đến nay sẽ không im lặng nữa.

Sẽ có người đứng lên.

Chỉ một mồi lửa, rồi sẽ thành đại chiến.

“Cứ tình hình này thì mặt đất sẽ sớm chìm trong chiến tranh. Trước khi điều đó xảy ra, ta muốn các nữ hoàng hãy thúc đẩy sự hoà hợp nam nữ.”

“Chuyện đó, khó đây…”

Shizuku nắm hai tay lại đầy lo âu.

Cô ấy sống trên núi trong vai trò vu nữ, nên dường như không thạo việc chính trị lắm.

Cần có ai đó đáng tin tưởng…

“Vậy để ta giúp được không?”

Judith lên tiếng.

“Nếu cô có thể giúp thần dân của ta thì ta không ngại hợp tác đâu.”

Dù đã mất đi thiên quốc, người dân vẫn đặt lòng tin vào Judith.

Nếu cô ấy thuyết phục được họ, việc hoà giải sẽ tiến triển tốt.

“Tất nhiên rồi, tôi rất vui lòng.”

Shizuku cũng muốn năng lực chính trị của Judith.

Việc cai trị thành công một thiên quốc nghèo tài nguyên là minh chứng cho khả năng của cô ấy.

Lợi ích hai bên đều được đảm bảo, hai quốc gia không còn vấn đề nữa.

“Em cũng sẽ thử thuyết phục tộc elf.”

“Quỷ tộc nữa, em sẽ bắt họ nghe lời, chắc không sao đâu nhỉ~”

Olivia thì có sức hút rồi, còn Eunice sở hữu quyền năng thống trị quỷ tộc.

Tôi có hơi bận tâm về phương pháp của Eunice, cơ mà lối suy nghĩ của quỷ tộc khác với nhân tộc. Thôi thì cứ để chuyên gia lo vậy.

Vậy còn lại là Forzand, vương quốc của Elenaira…

“Em xin lỗi, thưa đức vua. Em nghĩ ta có thể thực hiện việc hoà hợp nói chung, nhưng rất khó để vươn đến các vùng nông thôn và biên giới.”

“Không cần xin lỗi, ta đã tính rồi. Ta sẽ giúp sức cho Forzand.”

Đây là vương quốc rộng lớn chiếm đến 80% diện tích luc địa.

Tôi không nghĩ mình Elenaira có thể để mắt tới mọi thứ được.

“Trước hết, ta sẽ trở thành vua của Forzand.”

“Ôi, cuối cùng ngài cũng quyết định danh chính ngôn thuận làm vua của chúng em.”

“Việc một người đàn ông trở thành vua Forzand, vương quốc lớn nhất lục địa, sẽ là một bước đòn bẩy lớn.”

Rồi mọi người sẽ cảm nhận được sự thay đổi của thời đại dù muốn hay không.

“Và các đất nước khác sẽ liên minh với vương quốc của ta.”

Việc hình thành một liên minh giữa các quốc gia chưa từng can thiệp lẫn nhau cho đến nay sẽ củng cố sự đoàn kết của chúng ta.

“Tạm thời kế hoạch là như vậy, ai có ý kiến gì không?”

Nghe tôi nói, mọi người im lặng.

“Tốt, chúng ta sẽ tổ chức buổi lễ kết đồng minh tại Forzand sau một tháng nữa. Tất cả hãy sẵn sàng cho việc chuẩn bị.”

Như vậy, bánh xe thời đại bắt đầu lăn.

Lễ kết đồng minh diễn ra theo đúng lịch trình.

Buổi lễ rất hoành tráng, tất cả nữ hoàng cũng như giới tai to mặt lớn của các quốc gia đều tham dự đầy đủ.

Ngoài ra, thần dân tứ phương đông tây nam bắc tụ tập tạo nên một lễ hội náo nhiệt chưa từng có.

Đây chính là thành quả nỗ lực của tôi.

Buổi lễ đã lên cao trào. Tôi đứng trên sân khấu với tư cách thủ lĩnh của liên minh và nhìn xuống mọi người.

“Ehem, ta không cần một bài phát biểu tẻ nhạt. Ngắn gọn thôi!”

Trước hơn vạn người, tôi tập hợp ma lực trên toàn cơ thể.

“Nào, kiếm tìm! Tân thế giới!!”

Cheat quyến rũ với lượng ma lực tối thượng được giải phóng tới tất cả.

Như vậy, nhân dân sẽ kiến tạo một thế giới mới bằng cả trái tim.

Bằng chứng là những tràng pháo tay và tiếng hoan hô nổi lên nhiệt liệt.

Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là sự chuyển mình của thế giới. Nào, hãy bắt đầu một thế giới mới thôi!

Tôi quay lưng biến mất vào lâu đài cùng những người phụ nữ của mình trước sự cổ vũ dường như vô tận.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Tôi thức tỉnh rồi, đọc toàn chữ mà vẫn qwerty được
Xem thêm
Noice !!!!!!!
Xem thêm
Hết rồi, nhưng cứ thấy bị rush là sao nhỉ. Thôi chờ Extra để rửa mắt :))
Xem thêm
start=cheat end=cheat
Xem thêm
TRANS
Tks
Xem thêm
Trans có lòng tốt theo bộ VR Eroge yattetara isekai ni tensei shita no de đc k trans, e nó bị drop cả năm r
Xem thêm
web novel tác giả chưa ra thì dịch thêm kiểu gì? bộ đấy kịch raw rồi
Xem thêm
@Tvd0707: vậy hả ông, tui k b ????
Xem thêm
Theo rất nhiều bộ nhưng đến h ms đọc đc 1 bộ theo từ đầu tới cuối!! Tks trans
Xem thêm

end rồi nhưng vẫn muốn đọc ngoại truyện
Xem thêm