• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 11: Refi và Yuki

Chương 114: Củng cố lại phòng thủ của dungeon

19 Bình luận - Độ dài: 2,632 từ - Cập nhật:

Chương 114: Củng cố lại phòng thủ của dungeon

"Chủ nhân, Lefi! Nào hai cái người này nữa, dậy dậy mau đi thôi, sáng bảnh mắt ra rồi!"

Điều đầu tiên tôi có thể nghe thấy được sau khi chuếnh choáng quay trở lại từ cõi vĩnh hằng chính là giọng của Lyuu. Nó còn được chen vào với một vài âm điệu cảm xúc cười cợt gì nữa. Hình như có ai đó đang tóm lấy hai vai tôi rung mạnh để ép tôi tỉnh giấc thì phải.

"Nrghhhhh..." 

Và cái thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy sau khi mở mắt ra chính là khuôn mặt của cô người hầu tai cún. Đã dí sát cái mặt vào thì chớ, lại còn cười cười khả ố nữa chứ.

"Oh... Nè Lyuu. Chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng, Chủ Nhân" nói xong liền bắt đầu liến thoắng một hồi 'Nói sao bây giờ nhỉ, đập vào mắt em ngay sáng sớm là một viễn cảnh màu hường tràn ngập sự dễ thương và đáng yêu, cơ mà mọi người sắp thức dậy hết rồi đó, cho nên em nghĩ hai người nên tém tém lại phi vụ tán tỉnh này cho lúc khác đi được chứ"

"Huh...?" 

Tôi chỉ vừa mới thức dậy thôi cho nên đầu óc vẫn chưa load được toàn bộ mớ thông tin mà cô ấy vừa bắn ra. Đúng là có một thứ gì đó nằng nặng đang nằm đè lên ngực của mình, cho nên tôi đảo mắt xuống bên dưới để rồi được chào đón bằng một khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc bạc óng ánh và cặp sừng duyên dáng.

Kéo mắt dọc xuống theo mái tóc mượt mà kia, phần cổ của cô ấy đập ngay vào mắt tôi. Nơi đó, hở ra do mặc váy ngủ, là xương quai xanh quyến rũ chết người đi kèm với làn da trắng muốt không tì vết. Tôi cố nén dục vọng muốn được nhìn thêm rồi lại đánh mắt đi chỗ khác, nhưng tệ hơn là những gì tôi thấy lại là một bờ ngực khiêm tốn đang phập phồng lên xuống vì chủ nhân của chúng vẫn đang hít thở đều

Cái viễn cảnh này...đúng là một dạng mê hồn trận. Mải ngắm mãi để đến lúc lâu sau mới ngớ ra, bằng một sự kỳ diệu nào đó, mà mình hiện tại đang ôm Lefi đi ngủ. Khoan đã. Huh ? Cái quái ? Thế méo nào ? Nà Ní ?

Và đương nhiên tôi cũng phải là người duy nhất mà Lyuu đã đánh thức. Long nữ trong vòng tay tôi cũng bắt đầu cựa quậy vì đã bị một ai đó lắc lắc vai. Cô ấy chớp chớp đôi lông mi dài, xinh đẹp của mình vài lần trước khi mở mắt ra và để lộ đôi mắt lấp lánh như đá quý của mình

Cô ấy từ từ ngước mắt lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống nhìn bản thân, động tác đó diễn ra vài lần liên tục

Ngay lúc hai mắt chúng tôi gặp nhau, cả hai cùng dừng lại

Một phút yên bình trước cơn bão

Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc, rồi cùng hú hét lên, khoa chân múa tay loạn xạ

"C-Chào buổi sáng". Sau một lúc, tôi mới có thể bật ra được lời chào 

"Ư...mừ. Chúc cậu một buổi sáng tốt lành"

Cô ấy cũng luống cuống đáp lại tôi. Cơ mà nói xong thì cả hai lại rơi vào trầm mặc vì không biết phải nói gì tiếp theo.

Khoảng lặng lại ập đến

Lần này, Lefi là người lên tiếng trước

"Ummmm...Yuki, cậu có thể buông tôi ra được không ?"

"Oh, c-chắc rồi, lỗi tôi"

Cô ấy lăn sang bên cạnh ngay khi tôi vừa mới nhấc tay lên rồi từ từ nhấc người lên. Tôi cũng lắc lắc đầu để qua cơn buồn ngủ rồi cũng bật dậy rồi xem xét tình hình xung quanh. Giờ thì, cái khỉ mẹ mới diễn ra tối qua vậy !?

Sau khi xem xét một hồi , tôi nhận ra lăn lóc xung quanh bọn tôi là một tấn vỏ chai các loại. Nếu bạn muốn hỏi thì đó đương nhiên là vỏ chai rượu rồi.

Ughhh... Tối qua mình đã bú quá nhiều rồi. Giờ thì chẳng thể nhớ nổi tối qua đã làm những gì nữa... Mình đã thiếp đi lúc quái nào thế nhỉ ?

Chà, có lẽ lúc ngủ mình bỗng dưng cảm thấy lạnh hay gì đó nên đã tiện tay "ôm ấp" luôn Lefi đây mà

Lyuu lúc nào cũng là người thức dậy sớm nhất trong cả dungeon. Leila có vẻ như không hiện hữu ở đây nên chắc vẫn đang rúc trong phòng rồi. Illuna thì vẫn đang khò khò gần đó với một khuôn mặt thiên thần. Còn Shii thì vẫn đang trong dạng slime.

"Có lẽ hai người sẽ muốn tắm đó" Cô người hầu tinh nghịch vừa nhìn tôi với Lefi vừa nhanh tay dọn dẹp đống tàn dư tối qua. " Vì giờ cả hai người đang sực nức mùi rượu đó"

"Hợp lý đấy. Cảm ơn cô" Tôi ngại ngùng trả lời

Tôi đứng dậy rồi bắt đầu di chuyển về phía cái bồn tắm bé mà bọn tôi đã làm ở cạnh phòng ngai vàng. Chúng tôi có một cái khách được xây theo kiểu quán trọ Nhật to hơn nhiều, cơ mà nó ở xa quá.

"Oh, phải rồi. Cô có muốn vô trước không Lefi?"

"Sao phải chia lượt ra làm gì nhỉ ? Vào tắm chung luôn có phải nhanh hơn không" Cô ấy bối rối trả lời

Dù vẫn đang ngái ngủ, nhưng trông mặt cô ấy vẫn chẳng có gì quan tâm lắm. Yeah, chắc chả vấn đề gì đâu.

Lefi có bao giờ quan tâm tới việc bị người khác nhìn thấy cảnh nude của mình đâu. Về cơ bản thì rồng vốn chẳng mặc quần áo. Lý do duy nhất khiến cô ấy mặc quần áo chẳng qua là do cô ấy thấy nếu không mặc thì nó sẽ có cảm giác lành lạnh thôi.

Có lẽ nếu mà tôi điều chỉnh nhiệt độ căn phòng này thành một vùng đất mà mùa hè không bao giờ kết thúc thì chắc cô ấy sẽ cởi trần như nhộng cả đời mất

Tôi biết rằng có cố nhắc nhở cô ấy thế nào đi nữa thì cô ấy cũng đếch quan tâm đâu thế nên đành phải chấp nhận thôi. Dù rằng nó sẽ hơi độc hại cho mắt của tôi chút.

Giờ phải cố sao để trông nghiêm túc nhất có thể để cô ấy không phát hiện ra là tôi đang lứng vl, nếu không cô ấy sẽ lại trưng ra cái bộ mắt cười đểu đầy đắc ý của mình mất

"Được thôi, thế vào đi nào" Tôi cố gắng điều chỉnh âm lượng mình bình tĩnh hết mức có thể

"Ư mừ. Cậu sẽ phải gội đầu cho tôi đó"

"Như quý cô mong muốn" Tôi thở dài 

Sau đó chúng tôi cùng tiến về phía bồn tắm trong ánh nhìn xăm xoi và nụ cười mắc ỉa của Lyuu, người vừa chứng kiến toàn bộ mọi chuyện 

◇◇◇

Sau khi tắm táp thoải mái xong xuôi, mọi việc trong dungeon lại quay về như cũ.

Bọn tôi thức dậy, tắm rửa sạch sẽ rồi cùng nhau ăn sáng với những người khác, sau đó mỗi người lại chia ra làm công việc riêng của mỗi người

Illuna và Shii thì lại chạy ra ngoài nô đùa trên bãi cỏ còn Leila và Lyuu bắt đầu làm các công việc nhà thường ngày.

Có vẻ như việc nói chuyện vui vẻ với Lefi đã đem lại kết quả tốt đẹp, giờ đây trong dungeon lại xuất hiện một cô gái rồng lăn lộ khắp nơi trên tấm futon mà không quan tâm trời đất gì như mọi ngày

Lại chuẩn bị ngủ nướng đây mà. Đúng là Lefi của mọi ngày vẫn là tuyệt nhất

Cũng như mọi công dân khác trong dungeon, tôi cũng bắt đầu làm phần việc riêng của bản thân

Hiện giờ tôi đang đứng trước cổng dungeon sát đồng cỏ và bắt đầ suy nghĩ cách để nhồi nhét thêm một tấn chỉ số phòng thủ cho cái dungeon này

Sau chuyến viếng thăm đến thành phố đã khiến tôi nhận ra rằng đám con người có class anh hùng thực sự khá là đáng quan ngại. Nếu đánh với một gã thì tôi có thể xoay xở được chứ nếu số lượng nhảy lên hai thì kiểu gì tôi cũng bị băm vằm ra ngay cho mà xem.

Cơ mà con người không phải là mối đe dọa duy nhất trên cái đại lục này.

Không thể không lo lắng rằng trên thế giới này tồn tại những loài thú nhân, hay ác quỷ và bán nhân có chỉ số vượt trội, dễ dàng đè bẹp đám con người kia

Tôi cần phải tìm hiểu xem chủng tộc nào có khả năng có thể đánh bại tôi nhất để có thể tránh việc đối mặt với bọn họ nhiều nhất có thể

Vì đã thua , dù chỉ một lần thôi là cũng xác định xuống mồ chôn rồi

Không thể để thua được vì tôi vẫn còn yêu đời lắm

Có lẽ giờ phải tập trung vào việc cải thiện sức mạnh bản thân trước đã. 

Hiện tại chẳng có cách cày lvl nào tốt hơn ngoài việc đi săn quái ra cả.

Thôi thì trước mắt cứ để tâm tới việc gia cố phòng thủ cho dungeon đã

Với tình hình hiện tại thì tôi nghĩ rằng mấy cái bẫy của mình chắc chẳng thể đả bại được bất cứ ai mạnh ngang cái gã mà tôi đã đánh nhau ở thủ đô đâu. Cùng lắm thì có thể làm chậm chúng lại được thôi.

Chứ còn để mà tiêu diệt hay làm một thứ gì đó mạnh mẽ thì chắc chẳng có cửa đâu

Cơ mà thế cũng chả sao

Hệ thống phòng thủ của dungeon cũng không cần phải quá căng thẳng làm gì. Chúng chỉ cần làm đúng chức năng là quấy rối và bào mòn sức lực của đối phương là đủ rồi. 

Hợp lý nhất là trước khi chạm được đến người tôi thì người bọn chúng cũng đã chi chít vết thương và kiệt sức 

Và cách tốt nhất để có thể làm được điều đó chính là kiếm thêm nhiều quái vật hơn nữa. Hiện tại dưới trướng tôi cũng không có quá nhiều quái vật đâu.

Có Shii, Rir và ba cô ma nữ. Chấm hết.

Trong cả 5 sinh vật này thì chỉ có một đứa duy nhất đủ khả năng để đối đầu với kẻ mạnh thôi. 

Đương nhiên tôi biết rằng Rir cũng chẳng dễ kiếm gì, có lẽ tôi chẳng đủ khả năng để kiếm được thêm sinh vật nào mạnh ngang tầm Rir, nhất là khi tôi lại còn muốn triệu hồi một nhóm bốn đứa nữa chứ

Lý do mà tôi thật sự muốn một nhóm 4 đứa bởi vì chất lượng luôn tốt hơn số lượng. Quái vật yếu thì trong chiến trận chẳng thể làm được gì cả. 

Mình tôi có thể lao vào giữa đám quái vật yếu 100-200 đứa gì đó, thoải mái tung hoành y như tướng soái thời Tam Quốc mà chăng sợ gì.

Chẳng có lý do gì mà những kẻ có chỉ số ngang hoặc hơn tôi phải nể sợ một đám đông mấy đứa tép riu cả

Chí ít muốn tỏa sáng được thì phải có một đám đông quân ngang như đàn kiến thì may ra mới có thể làm được gì đó, nhưng mà tôi lấy quái đâu ra lắm DP để mà làm cái trò đó được chứ.

Khác với mấy nhà quân sư tài ba, có thể cho lính của họ vừa đi tham gia nông nghiệp mà lúc cần vẫn có thể đứng dậy chiến đấu, tôi không thể sử dụng năng lực gì đó để biến toàn bộ chỗ rau củ gì đó thành quân lính ra trận được. Thật ngu ngốc!

Hơn nữa, môi trường trong khu rừng này vô cùng khắc nghiệt. 

Nếu bạn không có sức mạnh, thì sớm hay muộn cũng sẽ bị kẻ khác nuốt chửng mà thôi.

Vì thế nên tôi cảm thấy việc ưu tiên chất lượng hơn số lượng là một việc vô cùng hợp lý

Oh, nhắc mới nhớ.

Hình như Rir đã thu nạp một đống đồ đệ thì phải ? 

Eh, chắc là cứ mặc kệ cho nó thích làm gì thì làm thôi. 

Chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ tận dụng được đám đó thôi cho nên tôi cũng chả cần can thiệp vào làm gì.

Trong lúc mải suy nghĩ về cách triệu hồi quái vật, tự dưng trong đầu tôi nảy ra một chấp niệm

"Dungeon thì cần quái gì phải công bằng nhỉ ?"

Heh...!

Có lẽ mình nên bắt chước thử mấy thể loại dungeon mà khiến người chơi phải văng tục về việc "nhà phát hành cân bằng game như QQ ấy" bằng cách mới mở đầu ném luôn một con miniboss vào xem sao...

Heh...!

Sẽ hơi độc ác một chút nhưng miễn mình thấy vui là được.

Và một khi bạn tẩn xong con miniboss đó thì bạn sẽ được gì ư ?

Tadaaaa ! Thêm nhiều Miniboss hơn nữa.

Khoan đã... Mình đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy ?

Tại sao lại phải cho bọn chúng cơ hội 1 vs 1 với từng con boss chứ ?

Nah nah, ném tất cả đống miniboss vào cùng một lúc thì có phải vui hơn không ?

Đỉnh quá tôi ơi !!! Nghe đã thấy sướng rồi...

Hãy cùng nhau tạo một dungeon khiến lũ người chơi than khóc và gào thét trong tuyệt vọng nào

Và tôi còn biết cách để làm mọi chuyện trở nên tệ hơn nữa cơ.

Mình sẽ ném một tấn những cái bẫy chết nằm rải rác xung quanh bãi chiến trường.

Kẻ xâm nhập trong lúc đang bận đối phó với lũ miniboss, thì thời gian đâu mà để ý xung quanh nữa chứ.

Và một khi chân bọn chúng chỉ lỡ đạp phải một thứ gì đó, biết điều gì sẽ xảy ra không ?

Boom! Dính bẫy và đi đời! Heh! Hehehehehehe!

Wow ! Này nhé, giờ tôi đang phấn khích cực kỳ ấy !

Thêm cái này, cái kia nữa... Màn chơi đầu sẽ trở thành màn bất khả thi luôn. Quá tuyệt !

Thế là coi như mục tiêu của tôi đã hoàn thành mĩ mãn

Tôi sẽ tạo nên một dungeon thật đáng sợ để bất cứ kẻ nào nghe tới cũng phải chạy mất dép, một dungeon nơi những dũng sĩ chỉ có một đi không trở về.

Mah, cũng tại tôi cần phải bảo về ngôi nhà của mình thôi ấy mà !

Giờ điều mà tôi cần phải cẩn thận nhất đó là để đống bẫy không gây ảnh hưởng tới người nhà của mình.

Tôi chẳng muốn bất cứ ai trong đại gia đình của bọn tôi bị thương cả, và cả Nell cũng có thể ghé thăm nơi này bất kỳ lúc nào nữa

Mở bảng Menu điều khiển ra , tôi bắt đầu vui vẻ suy nghĩ tiếp về các biện pháp để nâng cấp hầm ngục của mình

--------------------------------------------------------

Trans : Reset Kalar

Edit : Reset Kalar

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Thanks
Chơi ác thế cha
Xem thêm
thanks trans and edit
Xem thêm
Đọc LN là tuyệt nhất
Xem thêm
Thanks tran
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tầm này thì thiếu mỗi cái lễ đường =))
Xem thêm
Ừ ko cần lễ đường đâu
Xem thêm
@Hikikomori Neet: Lễ đường cho hoành tráng cho toàn dân thiên hạ biết chứ =))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi Kuro49
CHỦ THỚT
TRANS
Eng dịch sao bần tăng dịch đúng vậy
thậm chí eng còn cười và tục hơn là sử dụng shit-eating grin ( đây vốn là joke eng chứ ko phải của bần tăng )
bú rượu thì vốn là từ suck too much alcohol nên có sao bần tăng dịch vậy
Những mong thí chủ bỏ qua
Xem thêm
@Reset Kalar:
Àh vậy nhóm dịch theo Eng àh, mình hiểu rồi thank trans
Xem thêm
hay lắm man
Xem thêm