• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 11: Refi và Yuki

Chương 115 : Nâng cấp phòng thủ của Dungeon (Bắt đầu)

11 Bình luận - Độ dài: 2,117 từ - Cập nhật:

Chap 115 : Nâng cấp phòng thủ của Dungeon (Bắt đầu)

"Hmmmm...Yeah, mình thấy thế này là cũng khá ổn rồi đấy chứ"

Tôi gật gù ngay sau khi vừa đặt xong cái bẫy mới

Một trong những loại bẫy cổ điển mà tôi cực kỳ ưng ý : Dẫm vào là phát nổ.

Con mồi đáng thương nào lỡ chân đạp phải sẽ hứng trọn một vụ nổ cực lớn đi kèm với hàng loạt những loạt đạn phân mảnh bắn vào người

Còn cái bẫy thứ hai cũng có cách kích hoạt tương tự như trên.

Bất cứ con mồi bước vào vùng kích hoạt của bẫy sẽ ngay lập tức bị hàng trăm lưỡi dao sắc nhọn tẩm độc bắn tứ tung khắp nơi ghăm vào người chi chít như lông nhím

Cái bẫy đầu tiên thì không quá khó để nhận ra.

Nếu kẻ địch chịu khó chú ý hoặc có skill phát hiện bẫy thì có thể ngay lập tức né được ngay

Còn cái thứ hai thì khó chịu hơn chút, đòi hỏi sự quan sát tinh tế với skill phát hiện bẫy cấp độ cao cho nên cũng không phải là thứ gì nên để vào mắt cho lắm.

Thế nhưng cái thứ ba đây thì lại nằm ở một trình độ khác hoàn toàn so với hai cái kia

Những kẻ xâm nhập sẽ không thể nào phát hiện ra được cái bẫy này trừ khi bộ skill do thám của chúng gần sát lvl cao nhất.

Và đương nhiên, cái bẫy này có mức độ nguy hiểm cũng cao hơn hai cái bẫy kia nhiều

Ai vô phúc đạp chân lên nó thì sẽ bị bắn lên người một loại chất độc cực mạnh mà không gì có thể cứu được

Tôi khéo léo đặt ba cái bẫy gần nhau để làm thế liên hoàn, với hai cái trên làm bình phong cho cái thứ ba.

Đương nhiên là tôi đâu chỉ có thể đặt mỗi 3 loại bẫy kia được.

Ở đây còn có nhiều loại bẫy đa dạng khác nhau, mỗi cái một kiểu

Ví dụ có một cái khá hay đó là một cái bẫy có hình dạng của một ngôi nhà cây

Ngay sau khi bạn bước vào đó thì cái bẫy sẽ được kích hoạt, và toàn bộ nơi đó sẽ biến thành một cái nhà đầy gai nhọn để xiên chết kẻ thù.

Cũng có một loại bẫy nữa có thể vượt qua mọi loại skill do thám dù có lvl cao đến bao nhiêu đi chăng nữa

Nó sẽ sản sinh ra một loại khí khiến cho những kẻ đi qua bị đánh lừa các giác quan và mất đi phương hướng

Ở đây có bẫy, kia cũng có bẫy, bẫy ở mọi nơi

Cả cái hầm ngục đã biến thành một mồ chôn người.

Cả việc thiết lập vị trí của bẫy cũng phải theo một trình tự nhất định.

Những cái bẫy được đặt ở rìa ngoài của dungeon sẽ được đặt lung tung khắp nơi, cùng với số lượng lớn nhưng chúng sẽ không được che giấu kỹ càng.

Mặt khác những cái bẫy càng về sát trái tim hầm ngục sẽ được thiết lập cầu kỳ hơn đặc biệt là cái combo ba bẫy như tôi vừa nói trên

Số lượng sẽ ít dần đi, nhưng độ tinh vi sẽ cao hơn nhiều

Mục đích của việc thiết lập bẫy này chính là để kẻ thù mất cảnh giác

Cơ mà dù đã tốn nhiều công sức để thiết lập bẫy thế này cơ mà hiện tại tôi đang phải tạm thời vô hiệu toàn bộ bọn chúng

Đương nhiên là có lý do cho những việc làm này rồi

Thứ nhất là tại vì chúng quá mạnh.

Những cái bẫy của tôi có thừa khả năng để giết chết bất cứ kẻ xấu số nào đặt chân lên, bao gồm cả những thứ yếu ớt hay không đáng để giết nữa.

Hơn nữa, để sửa chữa và bảo trì chúng cực kỳ đắt đỏ

Để tái kích hoạt thì tốn một tấn DP, trong khi kích hoạt xong thì chỉ giết được mấy con quái nhãi nhép.

Thật lầ quá phung phí tiền tài rồi đấy!

Bản đồ của tôi sẽ thông báo bất cứ lúc nào có kẻ xâm phạm vào trong lãnh thổ của tôi

Nó còn có thể đo lường được sức mạnh của kẻ xâm nhập cho nên chẳng có lý gì để mà phải kích hoạt toàn bộ chỗ bẫy cả

"Giờ thì tất cả những gì mà mình cần đó là một con thú cưng mới" Tôi lẩm bẩm

"Cơ mà với cái lượng DP thấp lè tè này thì làm ăn gì"

Tôi chưa hẳn là cạn sạch DP. 

Nếu giờ để triệu hồi ra thêm một vài con quái đơn phương lẻ tẻ ra thì tôi vẫn thừa sức

Cơ mà thế thì chán bỏ xừ, tôi thích triệu hồi cả đám ra cùng một lúc cơ 

Thôi thì cố đi thu thập thêm rồi triệu hồi cả đám ra vậy

Chỗ kho báu mà tôi thu được từ đám cướp cũng cung cấp một lượng DP không hề nhỏ chút nào, cơ mà vẫn không đủ.

Tôi lỡ tay tiêu xài quá độ vào việc mua bẫy cho nên giờ kế hoạch đổ bể hết cả rồi.

Oops!

Cần phải mau loại bỏ cái thói quen xấu cứ lứng lên là tiêu xài phung phí mới được...

Thế giờ biết làm gì bây giờ nhỉ ?

Chắc lôi đống bẫy mới mua ra nghịch thử phát

"Rir"

"Ku"

Rir ngay lập tức đáp lại tôi bằng một tiếng sủa lớn.

Chú sói này không ở gần đây, cơ mà nhờ chức năng liên thông của dungeon mà tôi có thể liên hệ với bất cứ quái vật nào nằm dưới trướng mình dù ở bất cứ đâu.

Tôi sử dụng chức năng này khá thường xuyên, và cũng là cách để triệu hồi cậu ta đến chỗ tôi

"Ta cần ngươi giúp ta một việc này nhanh thôi"

Và rồi, sau khi bàn bạc một lúc, cả hai chúng tôi cùng đi ra ngoài để săn bắt

◇◇◇

"Rir ! Đúng rồi ngay chỗ đó !!"

"Guru"

Ngay lập tức đáp lại lời nói của tôi, Rir tăng tốc phóng thật nhanh về phía đằng trước rồi nhảy vượt qua địa điểm mà tôi mới chỉ, xong rồi quay người lại.

Lúc Rir quay người lại, bọn tôi đã đối mặt với một con rùa khổng lồ

Con quái vật khổng lồ gầm lên như một con quái thú bước ra từ phim Godzilla trong khi chầm chậm lao về phía bọn tôi

Cây cối xung quanh bị đốn ngã và dẫm đạp lên trên từng bước đi của nó

Đây là một loại quái vật rùa thuộc giống "Rùa Cổ Đại"

Dù sức tấn công của nó không quá lớn nhưng mà lực phòng thủ lại cao đến mức đau đầu.

Kể cả thanh kiếm của tôi, cực kỳ bén, cũng chỉ có thể phạt được lên cổ vào chân của nó, nhưng đấy là chỉ khi nó chịu để lộ ra khỏi cái mai rùa ngớ ngẩn kia mà thôi

Và cái khó chịu nhất trong việc đánh nhau với Rùa cổ đại chính là mỗi khi cảm thấy có nguy hiểm là chúng sẽ ngay lập tức rút toàn bộ bộ phận cơ thể vào bên trong cho đến khi nào mối nguy hiểm kia biến mất thì chúng mới chịu ló cái đầu ra

Muốn tiêu diệt chúng nhanh nhất thì chỉ có thể chặt phăng đầu đi trong một phát chém

Oh khoan đã, phải là Rùa cạn cổ đại chứ

Mà thôi sao chả được, đều là rùa cả mà thôi

Dù nghe có vẻ khó chịu thế thôi chứ tôi của hiện tại thừa sức nghiền nát chúng

Từ sau khi có được đôi cánh kia tôi đã có bay lượn thoải mái, tìm được vị trí thích hợp để bổ nhào xuống chặt phăng cái cổ của chúng một cách dễ dàng

Và Rir cũng có thể nhanh chóng xé nát cổ bọn chúng ngay trước chúng kịp phản ứng bằng tốc độ thần sầu của mình

Vì chúng có mức độ phòng thủ cao cho nên tôi mới tận dụng bọn chúng như chuột bạch để nghịch thử đống bẫy mới lắp của mình

Được rồi, tôi có thể hiểu các bạn đang nghĩ gì

Làm thế quái nào mà chú có thể lôi được một con rùa khổng lồ ngu xuẩn mà cứ thấy nguy hiểm là làm anh hùng núp về tận nhà để thử bẫy đúng chứ ?

Đơn giản thôi. Chúng tôi tìm tổ của chúng, cướp lấy một quả trứng rồi thong dong buộc lên người mang về nhà

Đương nhiên tất cả những công đoạn đó phải được làm ngay trước mặt chúng

Thế là con rùa đần độn đó đã phát cáu lên và bắt đầu dí theo bọn tôi

Hmm... Chả biết cái trứng này có ăn được hay không nữa

Thôi tí cứ ném lại cho Leila xem thế nào

Quý ngài-Vừa bị-cướp-mất trứng đã đặt chân lên nền bẫy mà tôi đã chuẩn bị trước ngay sau khi tôi và Rir dừng lại nhìn nó. Một vụ nổ nhỏ diễn ra đi kèm hàng trăm lưỡi dao bắn tứ tung, ghim chặt vào chân nó. Có vẻ như nó chẳng quan tâm lắm nên vẫn bắt đầu bước tiếp bước chân thứ hai

Để rồi ngay lập tức cảm thấy loạng choạng và đổ sụp xuống

Cái chân vừa định tiến lên giờ đã nằm chết lặng và không chịu nghe lời

Con rùa quá khổ ngu ngốc vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra

Dùng phân tích thì có vẻ như nó vẫn còn HP cơ mà cơ thể thì cứng đờ rồi

Chất độc đã đánh ngất con rùa ngu ngốc

"Chà chà. Được phết đấy chứ nhỉ"

Tôi chớp chớp mắt lẩm bẩm đằng sau con rùa, ngay sau khi đã sử dụng tấm khiên nước để ngăn chặn những lưỡi dao độc bắn về phía mình

Chẹp. Đúng là tiền nào của nấy

Đến cả con rùa thế này cũng gục thì chắc đám còn lại không chịu nổi quá vài giây đâu

Không biết với những người sở hữu skill hồi phục thế nào nhưng tôi dám cá rằng trước khi họ sẽ bị tê liệt ngay trước khi kịp làm gì đó

Tôi nhảy xuống khỏi người Rir rồi trảm đầu con rùa, biến nó thành DP rồi lại quay ra nhìn chú sói

"Mi cũng nên cẩn thận nhé được chứ ? Dù rằng chúng sẽ thường xuyên bị vô hiệu hóa cơ mà cứ cẩn thận vẫn tốt hơn. Vì nếu chúng hoạt động, một khi mi bước qua thì chúng sẽ ngay lập tức tấn công mi kể cả khi mi không phải kẻ xâm nhập đó"

Chú sói dụi dụi vào người tôi như một sự xác nhận

"Oh,yeah. Tí nữa thì ta quên không nhắc ngươi. Ta chuẩn bị triệu hồi thêm một lứa quái vật mới rồi đó. Phiền ngươi giúp ta trông chừng bọn chúng nhé được chứ ?"

Rir nghiêng nghiêng đầu rồi rên một tiếng khó hiểu

"Đại khái là thế, yeah" Tôi trả lời

"Ta muốn chúng tối thiểu cũng phải đạt được đến ngưỡng của chúng ta. Chúng phải là những đứa mạnh nhất trong tất cả những đứa mạnh, là những con quái vật mà mọi loại quái vật đều phải kinh sợ, được chứ ?"

Lần này, Rir đáp lại bằng một tiếng sủa và gật gật đầu

"Cảm ơn Rir. Ta biết là có thể trông cậy được ở ngươi mà"

Tôi mỉm cười rồi vỗ nhẹ lên lưng nó

"Được rồi! Giờ thì đi săn thêm chút quái vật nữa thôi chứ nhỉ. Ngươi cũng mạnh lên đáng kể rồi đó, cho nên ta cũng cần phải đi cày thêm đây"

Trợ thủ đắc lực của tôi lại một lần nữa nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu

"Oh phải rồi, phải rồi. Ta tí nữa thì quên mất, ta đã đánh nhau với một gã cực mạnh ở thủ đô đó. Trận chiến khó nhằn cực luôn, cho nên ta nghĩ ta cũng nên gia tăng thêm sức mạnh của mình hơn nữa"

Giải thích xong, cả hai bọn tôi cùng lao vào trong rừng

----------------------------------------------------------

Trans : Reset Kalar

Edit : Reset Kalar

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Nn thanks
Xem thêm
sau này main có mạnh lên ko
Xem thêm
Nếu đoan này 2 đứa nó vẫn còn đang ngại thì chuẩn bị r đấy
Xem thêm
Thanks tran
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Hóng trans mòn cả đí* yayyyy
Xem thêm