• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 11: Refi và Yuki

Chương 116: Đối thủ mạnh mẽ (Part 1)

15 Bình luận - Độ dài: 1,864 từ - Cập nhật:

Chương 116: Đối thủ mạnh mẽ (Part 1)

Hiện giờ tôi đang đứng trước một con quái vật bọ ngựa to như một cái xe kéo với hai lưỡi gươm chết chóc ở hai bên mỗi chi của nó.

Sử dụng cả 4 lưỡi gươm sắc bén, nó liên tục nhá những nhát chém chí mạng về phía tôi

Tôi né tránh hầu hết những nhát chém của nó và phản đòn lại những nhát mà tôi không thể né được với Zaien

Đây là thành quả của những gì tôi học được lúc đánh nhau với mạo hiểm giả trên thủ đô

Vì mới học nên tôi vẫn còn khá vụng về, những động tác mà tôi đang sử dụng để có thể phản lại đòn của con quái vật quá khổ cũng chỉ là bắt chước lại những gì mà tôi còn nhớ lại được từ việc đánh nhau với tên kia

Thế nhưng bằng một cách nào đó tôi vẫn có thể thành công phản lại những đòn tấn công chết chóc của con bọ ngựa và giữ được vị trí

Dù rằng việc giao chiến với tên cuồng nộ đó đã giúp tôi tiếp thu được vô số kinh nghiệm chiến đấu cơ mà trong tương lai tôi cũng chẳng mong chờ gì việc gặp lại một thứ nào đó tương tự như vậy nữa

Kỹ năng đỡ kiếm đã đem lại cho tôi lợi thế để chém phản đòn lại đối phương.

Ngay khi có được lợi thế, tôi chém trả lại một nhát kiếm mạnh mẽ y như nó, nhưng con bọ ngu ngốc đã ngay lập tức vỗ cánh bật ngược lại đằng sau ngay trước khi Zaien kịp tiếp xúc với xác của nó

Cơ mà cũng chẳng làm sao cả

"Rir"

Nghe thấy tiếng gọi của tôi, chú sói hiểu ngay ra vấn đề và lao thẳng về phía con bọ ngựa trong nháy mắt bằng kỹ năng độc nhất "Thần Tốc" của mình

Tận dụng khoảnh khắc đối phương đang bị sốc, Rir vả một cú thật lực làm rách toác luôn hai chi trên của nó

"Guy Guy"

Con quái vật rú lên trong đau đớn

Một thứ chất lỏng nhầy nhụa chảy ra từ vết thương của nó, nhìn cái màu thôi là tôi đã không muốn chạm vào rồi

Được Rir mở đường, tôi bật lên lao thẳng về phía con quái, vung Zaien chém thẳng vào phần ngực đang không chút phòng bị của nó

Dù chỉ là một con quái vật khổng lồ ngu ngốc, thế nhưng ngay lúc thấy lưỡi kiếm của tôi vung xuống, nó đã ngay lập tực tái tạo một vòng tròn phép thuật

Có vẻ như công dụng của nó là tạo ra tấm khiên lửa để chặn đòn của tôi

Cơ mà do thấy rõ dòng chảy mana, tôi đã ngay lập tức cắt đứt và phá vỡ pháp trận.

Vô hiệu hóa ma thuật, một loại phép mà tôi đã từng sử dụng hồi ở vùng đất xác sống, giờ đang vô hiệu hóa thứ duy nhất có thể kéo dài mạng sống của con bọ đáng thương

Zaien chém đúng kẽ hở trong bộ giáp của con quái vật, phần mà nối liền giữa đầu và thân của nó, cũng chính là đốt xương sống nối thẳng lên não

Con bọ ngựa khổng lồ giãy đành đạch trong những giây phút cuối cùng trước khi đổ gục xuống và bất động

"Whew. Mệt thật đấy. Làm tốt lắm, Rir "

Tôi gác kiếm lên vai trong khi đạp chân lên xác con bọ ngựa đang nằm chết cứng đờ

Giờ tôi có hai lựa chọn.

Một là biến nó thành bữa ăn nhẹ cho Rir, cơ mà tôi đâu phải là một người chủ ác độc đến mức bắt thú cưng của mình phải xực nguyên một con bọ nhầy nhụa và kinh tởm này đâu cơ chứ...

Thế nên thôi, chuyển hóa nó thành DP vậy.

Cũng chả rảnh đâu mà đi nhét nó vào kho đồ để sau này lôi ra dùng làm gì cả

Cái xác từ từ tan ra vào khoảnh khắc tôi vứt nó xuống dungeon, cho nên tôi quay mặt sang chỗ khác và nhìn về phía Rir, vẫn đang nằm cạnh tôi từ nãy đến giờ

Chà, tưởng khó...mà dễ đến bất ngờ luôn.

Cơ mà đừng có hiểu nhầm nhé, con quái vật bọ ngựa khổng lồ này không hề yếu tí nào đâu. Chỉ số pháp thuật(Magic) và nhanh nhẹn(Dex), hai chỉ số cao nhất của tôi là có thể vượt qua chúng chứ toàn bộ đống chỉ số còn lại của chúng đều vượt xa tôi luôn, chắc cũng phải tầm đâu đó trên 200 ấy

Nghe thì có vẻ căng thẳng thế thôi chứ tôi với cả Rir mà đã hợp lực lại thì vặt đầu lũ ngốc này dễ như trở bàn tay ấy mà

Rir cũng đóng vai trò lớn trong thành công của tôi

Sự hiện diện của nó đã khiến tôi bình tĩnh hơn nhiều khi phải đối đầu với những con quái có chỉ số cao hơn tôi

Cái cảm giác lúc nào cũng có một người đồng đội sẵn sàng bảo hộ để mình có thể tập trung đánh toàn tâm toàn ý nó tuyệt thật ý

Và đương nhiên một số lúc Rir cũng hỗ trợ mở đường và tạo cơ hội cho tôi tấn công nữa.

Là một người có kinh nghiệm thực chiến vượt xa tôi, Rir không cần phải đợi tôi ra lệnh mà đã có thể tự phân tích và lựa chọn những hành động phù hợp để đáp ứng mong muốn của tôi 

Ví dụ như cậu ta thường sử dụng "Khóa xích vĩnh hằng" để trói đối phương lại bất cứ lúc nào mà tôi lỡ làm hỏng đòn tấn công để làm giảm tối đa thiệt hại hết mức có thể, hoặc đôi khi cậu ta sẽ làm chậm đối thủ lại trong khi tôi đang chuẩn bị tung ra đòn đánh dứt điểm.

Thực sự đấy, sự có mặt của Rir đã khiến các chuyến đi săn kiểu này thoải mái hơn hẳn

Hồi đánh nhau với tên mạo hiểm giả điên khùng ở thủ đô kia mà có thêm cả Rir nữa thì tên đó xác định bay đầu là rõ

Đám bọ ngựa này vốn cư trú ở phía tây của khu rừng này, nơi mà được cho là chỗ cư trú của rất nhiều loại quái vật mạnh mẽ nhất khu rừng này.

Và thực sự là đám bọ ngựa này chỉ là lũ yếu nhất trong đám quái vật đang cư trú ở đó thôi, cơ mà nó vẫn mạnh hơn khối đám quái vật ở ba phía còn lại.

Nghe thì khét đấy nhưng làm gì có tuổi đánh nhau với tôi và Rir chứ.

Đáng lẽ ra để có thể gia tăng kinh nghiệm chiến đấu cho bản thân ở mức tốt nhất thì tôi nên chiến đấu một mình và không cần bất cứ ai bảo kê cả.

Cơ mà thế hơi căng đối với một kẻ theo chủ nghĩa hòa bình như tôi

Xàm thế thôi, thú thật là sợ vãi tè ấy.

Nên thôi nhé, có người bảo kê phê hơn hẳn.

Bắt cặp với Rir giúp tôi có khả năng đối mặt với đám quái vật mạnh hơn thường ngày thế nhưng để có thể tiến sâu hơn vào phía tây của khu rừng này thì vẫn còn quá khó

Mà mình cần quái gì phải cắm đầu vào cái chỗ chết chóc đấy làm gì nhỉ

Mới nhìn thôi mà tâm trí tôi đẫ gõ gõ vào đầu và hét lên rằng "Này nhóc con, chú mày chưa đủ tuổi vào đú đởn trong đấy đâu"

Và chẳng nói đâu xa, thứ mà đã đánh tan cái giấc mơ viển vông đó của tôi chính là một con khủng long nào đó vừa lon ton chạy ngang qua, và chẳng đùa đâu nhé nó cao phải ngang một tòa nhà bảy tầng lận

Đậu móa làm sao mà tôi có thể đấm nổi cái thứ kinh khủng đó được chứ ?

Cái cổ nó trông dày đến mức tôi nghĩ là chắc cú chém sâu nhất của Zaien cũng chỉ đủ sức để xăm hình lên cổ nó mà thôi

Đợi đã...Phải rồi !

Zaien có hai lỗ chứa phép thuật mà nhỉ !

Tôi hoàn toàn có thể  sử dụng một trong số chúng để làm phép cho dài thanh kiếm hay thứ gì đó tương tự.

Hoặc tốt hơn đó biến cây kiếm của mình thành kiếm laze như trong Star War để có thể dễ dàng chặt phăng đầu con khủng long ngu ngốc đó nhỉ

Cơ mà đấy là trong trường hợp tôi đủ sức để có thể chọc xuyên qua lớp phòng thủ của nó mà thôi.

Trên lý thuyết là thế, chứ tôi thậm chí còn chẳng biết là việc khảm thêm một mạch ma pháp công kích nữa vào kiếm có khả thi không cơ

Có khả năng là nó sẽ va chạm với khảm mạch "Lửa địa ngục" và rồi cả hai cùng Poop! - Tịt ngóm

Khoan đã, mạch ma thuật có thực sự làm được trò đấy không nhỉ ?

Chắc mình nên nghịch thử trên một thứ khác trước khi nhét nó vào Zaien đã nhỉ

Yeah, lúc đó nhờ Leila hỗ trợ là mọi chuyện sẽ thông suốt thôi

Mải suy nghĩ cho nên tôi không để ý là một skill khác của tôi vừa mới có tín hiệu

"Cảm biến kẻ thù" đang rú lên inh ỏi trong não tôi

Rir có vẻ như cũng đã đánh hơi ra điều bất thường, cậu ta lập tức bật dậy, quay đầu nhìn về hướng có sát khí và bắt đầu tru lên.

Xác nhận tình hình, tôi cũng ngay lập tức thủ thế với Zaien trong tay để sẵn sàng tiếp trận

Một thứ gì đó, dạng thú, đang từ từ bước ra từ sâu bên trong rừng, kích cỡ chắc cũng ngang ngửa Rir.

Hàm răng sắc nhọn của nó trông đáng sợ đến mức đủ để cắn nát đá tảng và bắp chân cuồn cuộn cùng với bộ móng vuốt sắc nhọn đủ sức xé rách cổ họng kẻ thù

Đôi cánh xấu xí như được chắp vá từ hàng trăm mẩu xương khác nhau đi kèm với hai cái đuôi trông như đuôi bọ cạp chổng ngược lên trời

Ánh nhìn hung tợn, mắt nheo nheo lại như rắn, thích thú y như thú săn mồi vừa tìm thấy món đồ chơi mới

Đó là những gì mà tôi có thể phân tích ra được

◇◇◇

Tộc : Manticore

Class : Thú bạo dâm

Level : 96

◇◇◇

Oh, chết mẹ rồi. Hình như tôi vừa lỡ mồm gáy hơi to là game dễ vl thì phải... Anh gì cute kia ơi, nhẹ tay với em thôi nhé !!!

-----------------------------------------------------

Trans : Reset Kalar

Edit : Reset Kalar

------------------------------------------------------

   

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Nn thanks
Cái class ác thế có muốn mua đồ SM ko vậy :)))))
Xem thêm
Class Thú này lạ quá :)
Xem thêm
Thú bạo răm :)
Xem thêm
main đã yếu còn dell chịu cày
Xem thêm
Yếu,cái j cơ,yếu???
Xem thêm
@Hikikomori Neet: Main lúc này mạnh hơn mỗi con người bình thường thôi chứ gặp rồng "xịn" hay cựu anh hùng là tịt ngòi
Xem thêm
Class này hơi bị thú vị
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Hảo thú bạo dâm =))
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
??? Thú bạo dâm
Xem thêm