• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 11: Refi và Yuki

Chương 121 : Chế tạo bao kiếm

17 Bình luận - Độ dài: 2,905 từ - Cập nhật:

Chương 121 : Chế tạo bao kiếm

Đã một vài ngày trôi qua kể từ khi tôi nhận ra người bạn đồng hành đáng tin cậy của tôi đã tiến hóa nhanh một cách đáng kinh ngạc

Và giờ đây, tôi đang ngồi bắt chéo chân trước một núi các thứ nguyên liệu mà tôi đã thu hoạch được từ Khu rừng Ác quỷ.

Đống nguyên liệu trải dài trên chiếc bàn được tôi thiết kế riêng để chuyên rèn vũ khí

Nằm bên cạnh, dù không thể nói thành lời, nhưng bằng một cách nào đó mà tôi cảm thấy Zaien đang có một tâm trạng rất là tốt

Chắc là tại có người để bắt chuyện cùng đây mà

Đúng là một thanh kiếm vui vẻ và hòa đồng có khác

Sau khi tiêu diệt được cục bông ngu ngốc mà đã chơi trốn tìm bọn tôi suốt cả một ngày thì có vẻ như thanh kiếm của tôi đã được tiến hóa lên một tầm cao mới, giờ nó đã có thể thần giao cách cảm với tôi kể cả khi tôi không chạm tay vào cán kiếm nữa rồi

Sự dụng "Phân tích" lên vũ khí đã ngay lập tức ném vào mặt tôi một tấn các thông tin mới kể từ sau khi tái tạo lại

◇◇◇

Thông tin cơ bản

Tên: Zaien

Loài: Vũ khí ma thuật

Chất lượng: Không thể đo đếm

Tấn công: 459

Độ bền: 672

MP: 618

Kỹ năng độc nhất

Thần giao cách cảm

Hút máu

Kỹ năng

Lửa địa ngục III

Tự tái tạo I

Chức vị

Vũ khí thông minh

Mô tả

Một thanh đại kiếm đỏ thẫm dưới hình dạng của một thanh katana do tay của ma vương tên Yuki chế tạo. Thanh kiếm này căm ghét tội ác và những kẻ gây nên tội ác. Bằng việc tắm trong máu những kẻ thủ ác do Zaien hạ gục và kết liễu, lưỡi kiếm sẽ càng ngày càng trở nên sắc bén và mạnh mẽ hơn. Zaien đã có nhận thức riêng sau khi được sử dụng bởi chủ nhân của nó. Trang bị món vũ khí này trên người sẽ gia tăng rất nhiều chỉ số cho người sử dụng

◇◇◇

Sự thay đổi rõ rệt biểu hiện ở ngay trong cách mà bảng thông tin đưa ra các chỉ số.

Tất cả những UI trước đây có liên quan tới chỉ số của Zaien đều chỉ nằm ở mức ngang các đồ vật vô tri vô giác khác, nhưng giờ đây trông nó phải ngang như một sinh vật sống rồi vậy

Và cả những thông tin khác nữa, quá nhiều thứ đã thay đổi

Điều đầu tiên mà tôi để mắt tới chính là chủng loài của thanh kiếm

Vũ khí ma thuật ?

Cái giống loài quái quỷ gì vậy ?

À ừ thì ngay cả bản thân là loài quỷ vương mà, cho nên cũng không quá ngạc nhiên cho lắm

Nhìn đống chỉ số kia mà tôi gần như câm nín luôn

Chẳng biết như vậy là cao hay thấp vì tôi gần như chả có thứ nào khác để mà so sánh cùng cả

Chưa từng có một thứ vũ khí nào có hiển thị cả chỉ số tấn công và phòng thủ như thế này 

Vì đa phần chúng chỉ có mỗi MP, tấn công lẫn độ bền mà thôi.

Đúng là từ thanh kiếm này tỏa ra một sức mạnh ma thuật kỳ bí nào đó cơ mà tôi còn chẳng biết là nó có từ lúc nào 

Tôi khá chắc rằng nó chưa từng tự kích hoạt một loại phép thuật nào ngoài mấy phép mà tôi đổ trực tiếp Mana của mình vào để thi triển 

Nhìn bảng kỹ năng thì cũng không có gì quá ngạc nhiên

Kỹ năng độc nhất thì đúng chuẩn thuộc về loại vũ khí như Zaien rồi

Lửa địa ngục thì đúng rồi đấy, nhưng mà một vòng khảm ma thuật mà được coi như là một kỹ năng luôn à , dị thật.

Đợi đã...!

Lửa địa ngục có level á ?

Tức là càng dùng nhiều thì lvl sẽ càng tăng và nó sẽ càng mạnh hơn à >

Hmmmm...

Tự tái tạo thì đúng là cái kỹ năng mà tôi cảm thấy khá bối rối

Chẳng biết nó chui từ đâu ra, nhưng nghe có vẻ hữu dụng cho nên thôi cứ kệ đi.

Kỹ năng này cho phép Zaien sử dụng MP của mình để tự tái tạo lại bản thân trong trường hợp lưỡi kiếm bị mẻ hay gãy

Chà, hóa ra đây chính là lý do mà tôi cảm thấy thanh kiếm này cứ bền một cách bất thường

Vì nó lúc nào cũng tự tái tạo lại mà

Đùa chứ, thật sự đấy, cái bảng thông tin này tràn ngập một tấn thứ khỉ gió ma hủi nào đó mà tôi chẳng thể hiểu nổi

Nằm ngoài mong đợi luôn... Chắc tí nữa tôi phải điều tra thêm rồi thử nghiệm một vài thứ mới được

Đến ngay cả Lefi cũng phải bất ngờ trước sự thay đổi chóng mặt trong bảng chỉ số của Zaien.

Nhìn một lúc lâu sau, con rồng siêu cấp kia chỉ có thể thở dài rồi nói 

"Đúng là ở bên cậu thì không một phút một giây nào để mà chán nản nhỉ"

Cô ấy bình phẩm rằng cô ấy chưa từng trông thấy một món vũ khí nào có cái chỉ số sát rạt như một sinh vật sống thế này cả

Con rồng ngốc nghếch này có biết về vũ khí thông minh, cơ mà để ngang tầm với Zaien thì chắc là chẳng tồn tại đâu

Khỉ thật Zaien em ơi, chú kinh thật đấy !

Khiến cả con rồng siêu cấp huyền thoại phải có ánh nhìn khác về ngươi cơ mà

Nói tóm lại, Zaien sau khi trải qua nhiều thăng trầm đã tiến hóa lên một đỉnh cao mới và việc tôi bỗng dưng muốn làm cho nó một cái bao kiếm cũng có liên quan tới việc đó luôn

Gần đây, nó có một kỹ năng mới toanh có thể giúp nó trò chuyện nữa

Er, đợi đã ?

Nó ư ?

Tôi có nên gọi Zaien là cô ấy hay em ấy nhỉ /

Nó, erm, con bé có vẻ khá là nữ tính

Hmm...

Zaien không cố bộc lộ ra cơ mà mỗi khi bị tôi nhét vào trong kho thì nó sẽ tỏa ra cảm giác cô đơn và buồn bã

Chắc cũng là do Zaien chưa hoàn toàn làm chủ được kỹ năng thần giao cách cảm

Thế nên mỗi khi nó sử dụng là truyền đi ý nghĩ đi kèm cùng luôn cảm xúc của bản thân nữa

Và khỉ thật đó, cái thứ đó lúc nào cũng đánh vào cảm xúc của tôi ấy

Zaien mang lại cảm giác như một đứa trẻ, cho nên để gọi thì, er...con bé à ?

Hmmm...Thử lại xem nào

Cứ nhìn thấy Zaien buồn thì tôi cũng sẽ sầu theo mất

Vì đây là món vũ khí ưa thích nhất của tôi cho nên thế còn tệ hơn

Vấn đề là cứ cất Zaien vào trong kho đồ sẽ khiến con bé cảm thấy cô đơn

Để giải quyết thì đơn giản thôi, bỏ Zaien ra bên ngoài là được

Thế nên tôi mới cần phải làm một cái bao kiếm

Chứ để một thanh kiếm sắc tênh hênh ra bên ngoài thế này thì sẽ không tốt cho tim của mọi người xung quanh 

Toàn bộ đống nguyên liệu nằm trên bàn đều là từ những con quái mà tôi mới săn dạo gần đây

Còn có thêm cả một đống gỗ tươi, do đích thân tôi tìm và đốn hạ chỉ để dành cho ngày hôm nay thôi đấy

Nhưng thực sự là, tôi chẳng hình dung được một bao kiếm tốt là phải cần những gì cho nên tôi cứ thế quẳng hết ra thôi

Ý tưởng vẫn sẽ là cứ ghép bừa lung tung cho đến khi nào vừa ý thì thôi

Đương nhiên, tôi cũng chẳng giỏi trong việc gia công bằng tay cho lắm và cũng chả có kỹ năng cao cấp có liên quan tới việc rèn vũ khí

Cho nên, để có thể tạo cho Zaien một cái bao kiếm bằng bộ đồ nghề kém cỏi của mình ư ?

Chỉ có một đáp án duy nhất: Chính là "Biến đổi Vũ khí"

Biến đổi Vũ khí cho phép tôi chuyển hóa thành bất cứ thứ gì chừng nào nó là vũ khí.

Cơ mà, bao kiếm đâu phải vũ khí, thế để biến thành bao kiếm cần phải làm thế nào ?

Nghĩ một lúc, tôi nhận ra rằng sao mình không cứ thế mà vũ khí hóa cái bao kiếm lên là được mà

Sau một hồi mày mò thí nghiệm đã chứng tỏ được việc này hoàn toàn có thể làm được

Việc chế tạo một cây gậy và một cái ô có ẩn giấu các lưỡi dao độc bên trong là hoàn toàn có thể.

Tôi thậm còn làm ra cả một cái bút bi có khả năng bắn ra các mũi kim trong trường hợp khẩn cấp cơ

Nghe đã thấy sặc mùi nguy hiểm rồi cho nên thôi cứ tạm cất chúng vào trong kho đồ đi đã

Chuyển hóa Vũ khí là một skill vô cùng hữu dụng và linh hoạt

Tất cả những gì nó cần chỉ là một chút nguyên liệu, mana và một hình dạng mà nó có thể được sử dụng như một vũ khí là được

Vậy là tôi chỉ cần tạo cho Zaien một cái bao kiếm dưới dạng vũ khí mà có chức năng và công dụng y như một cái bao kiếm là được

Và đó chính xác là những gì mà tôi đang làm đây

"Okay ! Xong rồi!"

Mẫu thử đầu tiên đã hoàn tất

Tôi cũng chả phải thợ rèn kiếm hay gì cho nên trông nó khá là xấu xí xung quanh phần lưỡi, nhưng để mà gọi là đủ chức năng của một cái bao kiếm thì cũng đủ rồi

Phần vũ khí hóa thì đơn giản là nó sẽ bao bọc thanh kiếm lại, nếu khi bị dính một lượng sát thương nhất định thì thanh kiếm bên trong sẽ được bắn ra ngoài

Ngay từ đầu tôi đã muốn tạo ra một thứ gì đó có chức năng ngang một khẩu súng

Tôi muốn một cái bao kiếm có khả năng khai hỏa đạn mỗi khi bấm nút được cơ mà có một vài điểm đáng lo ngại trong thiết kế

Đầu tiên là vấn đề về kích cỡ

Zaien đã to lắm rồi thế nên cái bao kiếm cũng phải to hơn nữa thì mới có khả năng bọc thanh kiếm lại được.

Giờ mà thêm chức năng súng vào thì nó còn to tổ bố luôn

Ra chiến trường mà cầm theo cả một khu phức hợp trên tay thì có mà khùng

Thứ hai là tôi cần có một bản thiết kế rõ ràng thì mới có thể chế tạo thành công được

Cơ bản là tôi không biết các thành phần cấu tạo nên một khẩu súng như thế nào cho nên dù kỹ năng có xịn mấy cũng chả thể làm nổi

Hmmm, thôi thì đành để lúc khác vậy

Tôi nhặt Zaien lên và xỏ ẻm vào bao kiếm MK-I

"Không phải cái này", thanh kiếm từ chối thẳng thừng

Hmmmm...Có vẻ như nó, ừm con bé,..., thôi kệ đi.

Zaien thực sự vô cùng nữ tính luôn

Chắc là gái rồi, cho nên cứ gọi con bé vậy

Con bé có vẻ ghét cái này

Một vấn đề khác nữa có liên quan tới việc vừa khít với bao kiếm hay không

Nếu bao kiếm quá ngắn thì phần trên thanh kiếm vẫn sẽ bị hở

Còn nếu mà rộng quá thì lúc bước đi thì con bé sẽ bị sóc lên phát ra tiếng lộc cộc 

Tôi cũng chưa có ý định chế tạo một cái bao kiếm vĩ đại nhất có thể

Vì Zaien là một thanh kiếm dài

Kích cỡ này khiến tôi không thể áp dụng mấy cái kỹ năng rút kiếm ngầu lòi mà các thanh katana thường sử dụng được

Cho nên việc sở hữu bao kiếm cũng không đem lại nhiều tác dụng cho lắm

Nếu có dùng thì chắc tôi sẽ quẳng nó vào kho đồ hoặc vứt xuống đất ngay sau khi rút con bé ra thôi

Dù không có ý định chế tạo một cái bao kiếm hoàn hảo, nhưng cái đầu tiên này thì lại tệ quá rồi

Được thôi, làm tiếp nào!

◇◇◇

Một lúc lâu sau, tôi đã vô tình làm ra một núi các loại bao kiếm, nhưng chưa cái này ưng ý cả

Zaien thì có vẻ như cảm thấy đã phí phạm quá nhiều thời gian của tôi, cho nên mỗi lần tôi ướm thử thì con bé vẫn nói rằng thế là ổn rồi hoặc nó đẹp đấy.

Nhưng sâu bên trong tâm hồn con bé tôi có thể cảm nhận được đâu đó sự bất bình, không thỏa mãn

Không thể bỏ cuộc ở đây được

Tôi là người đã tạo ra Zaien, đồng nghĩa với việc con bé chẳng khác gì con gái của tôi cả

Bao kiếm là thứ đầu tiên mà con bé đòi hỏi ở tôi

Và nhiệm vụ của tôi là phải khiến cho con bé cảm thấy hạnh phúc

Nếu không mình sẽ là một ông bố tồi mất

Zaien và tôi có khẩu vị khác nhau

Trong tất cả đống mà tôi mới tạo ra không phải cái nào cũng là đồ vứt đi cả

Có một cái trông ngầu lòi luôn, nó được làm từ vảy của rồng cho nên trông giống hết mấy cái bao kiếm dài mà tôi thường được thấy trong cái game "Monster Hunter" gì đó, nhưng con bé vẫn không ưa

Hmmmm....Zaien nữ tính kinh khủng

Chắc là tại mấy cái tôi vừa tạo ra kia mang xu hướng nam tính quá đây mà

Thôi thì đi theo thiên hướng nữ tính hơn một chút mới được

Vơ lấy đống nguyên liệu và bắt đầu thực thi ý tưởng của mình.

Kết quả là:

◇◇◇

Bao kiếm thử nghiệm của quỷ vương: Một bao kiếm màu tím mộng mơ được chế tạo cho Zaien bởi quỷ vương Yuki. Được tạo ra để chứa đựng một lưỡi kiếm khác. Đây là một bao kiếm kiên cố, khó bị hư hại chừng nào phải hứng chịu lực tác động lớn

Chất lượng: A+

◇◇◇ 

Nhặt chiếc bao kiếm mới chuyển hóa lên và ngắm nhìn một lúc...

Ooooohhh...Không tệ chút nào

Trông thì khá đơn giản cơ mà do tay nghề được nâng cao sau nhiều luyện tập mà giờ đây cái này trông rất là ổn luôn

Tôi đã sử dụng một cái vảy màu hồng cho nên sau khi được chuyển hóa giờ nó có màu tím huyền rồi.

Nếu xỏ Zaien có màu đỏ rực vào chung cái này thì hợp lắm đây

Hmmm...Vấn đề còn lại là tay cầm Zaien chỉ được làm từ gỗ thường, cho nên ngập ngụa giữa một đống màu sắc kia lại lòi ra một màu nâu xấu xí thì trông mất mỹ quan lắm

Mình có nên buộc thêm nơ hay thắt dây gì đó vào quanh tay cầm không nhỉ

"Em thấy thế nào, Enne ?"

Gọi Zaien bằng biệt danh mới, vì cái tên "Zaien" nghe nó đàn ông quá.

Enne nghe dễ thương và nữ tính hơn hẳn

Thanh kiếm đắn đo một lúc sau khi được xỏ vào trong bao trước khi truyền lại ý nghĩ của ẻm vào tôi

"Cái này được lắm" Con bé nói

Heh.

Đúng chuẩn bài luôn rồi nhé.

Nhìn là biết con bé chết mê chết mệt cái bao này luôn rồi

Chẹp, đúng là sức mạnh của màu hồng nữ tính có khác

Về độ khít thì Zaien cũng chuẩn vừa khít luôn

Khi lắc lắc lên không bị lộc cộc nữa

Woo! Quá đỉnh !

"Mwahahahahahahaha" Tự tán thưởng và khiếp sợ trước năng lực thiên tài của bản thân, tôi bật cười khả ố

"Thật đáng sợ. Sự thiên tài của mình, đến cả trẻ con cũng bị khuất phục dễ dàng"

Lại thêm một bậc thang nữa trên con đường trở thành ma vương sáng tạo rồi

"Có chuyện gì sao...?" Enne lo lắng hỏi

"Đừng để ý quá làm gì. Anh chỉ đang tự cảm thấy khiếp sợ trước năng lực của bản thân thôi"

"Uh huh..."

Giờ mà có ai ở quanh đây thì đảm bảo họ sẽ bắt đầu than phiền và khuyên tôi nên dừng việc ảo tưởng sức mạnh lại vì hòa bình thế giới cho mà xem.

Cơ mà với Enne, người vẫn đang trong quá trình phát triển kỹ năng giao tiếp của mình, chỉ đơn thuần là đáp lại với một chút biểu cảm vui vẻ và phấn khích trong đó thôi

------------------------------------------------

Trans : Reset Kalar

Edit : Reset Kalar

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Nn thanks
Xem thêm
Hề vương ????????
Xem thêm
tên nghe hay đấy=))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
không biêt bao giờ mới đến đoạn main tỏ tình với lefi vì có đứa up hình lên facebook lên không biết là thật hay giả nhưng mà là thật thì hóng
Xem thêm
Ông cứ xem đoạn nào đấm nhau vs con rồng ,mà sắp r
Xem thêm
@Hikikomori Neet: ồ thế thì hóng
Xem thêm
Tiến hóa thành chúa hề chứ quỷ vương j tầm này =))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm