• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 11: Refi và Yuki

Chương 123: Hẹn hò với rồng ngố (Part 1)

16 Bình luận - Độ dài: 1,440 từ - Cập nhật:

Chương 123: Hẹn hò với rồng ngố (Part 1)

"Yuki, ta muốn mời cậu đi hẹn hò một chuyến"

"Được luôn, triển th-"

Gật đầu như thường lệ với bất cứ cái gì mà Lefi yêu cầu, vài giây nữa trôi qua để cho não xử lý một lúc rồi tôi bất giác rú lên

"Hả...Cái gì cơ ?"

"Không nghe thấy tôi mới nói gì à ?" Với tông giọng không hề thay đổi tí nào, Lefi thản nhiên nói tiếp

"Tôi đang yêu cầu cậu cùng tham gia một trải nghiệm mới mang tên hẹn hò đấy"

"Uh...Uhm...Được thôi" 

Phải mất một lúc lâu sau tôi mới có thể lắp bắp nặn ra một câu trả lời

Khoan đã. Buổi hẹn hò á ? Như kiểu, buổi hẹn hò mà hẹn hò á ? Đợi chút...chút đã nào. Bình tĩnh đi nào thằng Yuki kia. Đừng có để bản thân mày tỏ ra phấn khích như vậy chứ

Giờ mà để lộ ra khuôn mặt háo hức là kiểu gì cô ta cũng sẽ nhìn tôi với một vẻ mặt đắc thắng và cười cợt cho mà xem

Được rồi, bình tĩnh lại nào Yuki.

Cứ từ tốn thôi, mày có thể làm được mà...

"T-Thế cô muốn đi đâu đây ?"

Sau khi kìm nén cơn sóng trong lòng mình, tôi đã có thể quay lại với giọng bình thường như mọi ngày

"Điểm đến của chúng ta sẽ là một trong những ngọn núi nằm ở xa khu vực này"

"Oh, vậy là chúng ta sẽ đi leo núi à ? Nghe có vẻ sẽ thú vị đây"

"Leo núi á ? Chẳng hiểu sao lại phải cách rách như vậy luôn. Chúng ta sẽ bay"

Oh yeah !

Tí thì quên mất rằng tôi và cô ấy đều có cánh

Cơ mà bay à, huh ?

Tức là chúng ta sẽ có một buổi hẹn hò ở trên không trung ?

Yeah, nghe có vẻ hay đấy ! Thích rồi nha !

"Này...Về địa điểm ấy ? Cô có thể nói rõ xem nó nằm ở đâu không ?"

"Được. Đó là ngọn núi mà đã khá lâu rồi tôi chưa ghé qua, và thật tình cơ và bất ngờ ở xung quanh đó cũng có một bầy ong luôn. Tôi tin rằng cũng đã đến lúc tôi phải qua đó chơi với bọn chúng một lúc rồi!"

...Hở ?

"Ong ?"

"Chính xác. Phải nói rằng mật của chúng làm ra cũng thuộc hàng mĩ vị nhân gian đấy. Ý tôi không phải là chỗ đồ ngọt của cậu kém hay gì đâu, chẳng qua lâu rồi không được nếm thứ mật hoa ngọt ngào đó khiến tôi bất giác cảm thấy thèm thèm. Tôi muốn thu hoạch một số lượng lớn rồi mang về cho Leila để em ấy có thể sử dụng chúng để làm ra những món đồ ngọt tuyệt hảo"

Hạn hán lời luôn !

Nhìn khuôn mặt lấp lánh của cô ấy khi đang miêu tả về thứ mật ong kia khiến lòng tôi trở nên nguội lạnh tự bao giờ

Oh, ra là như vậy nhỉ

"Đi cùng tôi nhé, Yuki"

"...Ứ thích đấy"

Tôi đơ ra một lúc rồi quay mặt ra đằng sau phụng phịu y như mấy đứa con nít đang ăn vạ...

Sau đó tôi ngồi xuống dưới đất, quay lưng về phía Lefi.

Trả lại cho tôi toàn bộ chỗ phấn khích vừa nãy đâu

"Cái gì !? Sao cậu lại dám từ chối cơ chứ !?"

Con rồng ngốc ngếch không hiểu chuyện, sau khi nghe xong lời từ chối liền hỏi lại tôi với giọng giận dỗi

Cô ta ngay lập tức chạy ra trước mặt tôi để mặt đối mặt, cơ mà tôi lại lăn sang một bên để né tránh ánh nhìn của cô ấy

"Mật ong...Tôi không quan tâm"

"T-Tôi đảm bảo với cậu rằng đó sẽ là thứ mật ong tuyệt hảo nhất mà cậu chưa từng được nếm trải bao giờ luôn. Thử đi mà, kiểu gì cũng chết mê chết mệt cho mà xem!"

Lefi rúc vào người tôi để ngăn không cho tôi lăn lộn rồi dòm mặt tôi, cơ mà đoán trước được cho nên tôi ngửa mặt lên trời để tiếp tục né tránh không chạm mắt với cô ấy

"Ứ quan tâm. Dù sao thì tôi cũng có ưa đồ ngọt đâu" Tôi bĩu môi

"Rrrrrghhhh..." Lefi rên rỉ một hồi trong khi đang cố vắt não kiếm thêm lý do để lôi tôi theo cùng

"M-Một nửa kia yêu dấu của cậu đang thèm mật ong đến chết đây này. Với tư cách là một nửa của tôi, chẳng phải nghĩa vụ của cậu là phải đáp ứng mọi mong muốn của tôi hay sao ?"

Tôi khá chắc rằng việc quyết định ai là một nửa của người kia không thuộc quyền quyết định của cô đâu Lefi à

Và ý cô là cái quái gì khi gọi tôi là một nửa kia chứ ?

Chả lẽ chúng ta là một cặp đôi tấu hài kiếm tiền sống qua ngày chắc ?

"Kể cả khi tôi có là định mệnh hay một nửa nửa gì đó cũng được, tôi chẳng thấy việc bám theo đít cô đem lại lợi ích gì cho tôi cả"

"V-Vậy nếu tôi cho phép cậu được ngủ bên cạnh tôi thì sao, thế là đủ rồi chứ ?" Lefi đỏ mặt lí nhí

"Cô nghĩ thế là đủ để khiến tôi mềm lòng á ? Thế thì cô nhầm to rồi đấy!"

"Ngrahhh!?"

Câu trả lời quá nhanh quá nguy hiểm của tôi đã khiến cho con rồng ngố phải hú hét lên để bộc lộ biểu cảm sốc quá mức cần thiết của mình

Cô ấy cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi một lúc rồi mới nhận ra rằng tôi thực sự không có ý định làm bất cứ điều gì theo ý cô ấy muốn, cuối cùng cô ấy rúc vào người rồi lẩm bẩm

"Tất cả những gì tôi muốn chỉ đơn giản là để cho hai chúng ta có thể dành thời gian riêng tư bên nhau nhiều hơn thôi mà..."

Giọng cô ấy rất bé, gần như là tiếng nói phát ra từ tận đáy lòng

Không cần hỏi cũng biết rằng đó là những điều mà cô ấy vô thức nói ra mà thôi.

Vì là quỷ xương cho nên mọi giác quan của tôi đều nhạy cảm hơn người thường gấp hàng ngàn lần

Đến tiếng tim đập của những người xung quanh tôi còn nghe rõ được cơ mà, nói gì tới lời thì thầm đáng yêu phát ra từ cô rồng ngốc nghếch kia chứ

Đợi đã... Chả có lẽ đây mới thực sự là lý do mà cô ấy rủ tôi đi chơi ?

Khỉ thật, nếu ngay từ đầu cô ấy nói ra thế này luôn thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều rồi

Oh phải rồi, quên mất, cô ấy chỉ mới đang làm quen dần với những thứ như thế này thôi mà

Thôi thì...

Sau khi thở dài một hơi, tôi ngồi dậy.

Vì cô ấy đang ngồi trong lòng tôi và dụi đầu vào ngực, cho nên lúc đứng dậy, mặt tôi và mặt cô ấy chỉ cách nhau có một ly 

"Ngh!?" 

Sau khi phát ra một âm thanh đáng yêu để biểu lộ sự ngạc nhiên của mình, cô ấy rưng rưng nước mắt nhìn tôi

"Được rồiiiiii, tôi sẽ đi cùng cô" 

Tôi cố nặn ra giọng chán nản để ngăn không cho cô ấy nhìn thấu tâm can mình

"Cơ mà cô nhớ phải giữ lời hứa sẽ trở thành một cái gối ôm mềm mại độc quyền của tôi đó nghen"

"G-Gối ôm ư ?"

Cô ấy giật nảy lên cơ mà ngay lập tức giả vờ ho nhẹ rồi điềm đạm nói như chưa có chuyện gì từng xảy ra

"T-Tốt thôi. Ta cho là, như lời hứa của một con rồng vĩ đại và hào sảng, ta sẽ coi như yêu cầu của ngươi được phép chấp thuận"

Cô ấy đang cố để tỏ ra cao thượng và vĩ đại, cơ mà nhìn cái đuôi đang quẫy quẫy như muốn thay chủ nhân của nó bộc lộ sự háo hức lẫn với xấu hổ mà cô ấy đang cố giấu kín đi.

Mỉm cười trước sự dễ thương đó, tôi nắm lấy tay cô ấy và cả hai cùng ngồi dậy

------------------------------------------

Trans : Reset Kalar

Edit : Reset Kalar

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

ngọt vc 😂
Xem thêm
Tks tran
Xem thêm
Nn thanks
Hai anh chị ngọt hết phần thiên hạ rồi :)))
Xem thêm
Tròi uoi, ngọt ghê. Thanks
Xem thêm
Mắ dễ thuongw
Xem thêm
đoạn 58 quỷ xương ->quỷ vương nghen
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks "))
Xem thêm
Ngon quá
Thank trans
Xem thêm