• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 11: Refi và Yuki

Chương 118: Đối thủ mạnh mẽ (Part 3)

8 Bình luận - Độ dài: 2,325 từ - Cập nhật:

Chương 118: Đối thủ mạnh mẽ (Part 3)

Ngồi trên lưng của Rir, quay mặt về phía đằng sau và đối mặt với hướng sau lưng mà cậu ta đang rút lui, tôi với Zaien sẵn sàng trên tay chống trả lại từng đòn tấn công của con Manticore

"Khỉ thật..." Vừa đỡ một phát vừa chửi thề

Con quái thú đã sử dụng cây cối xung quanh để làm bàn đạp thực hiện cú phóng cào móng của nó vào người bọn tôi

"Cút đi, đồ béo phì chết dẫm này!"

Tay tôi oằn ra khi phải chống trả lại những đòn tấn công nặng nề, cơ mà tôi vẫn phải cố nghiến răng vung Zaien để chém trả lại quý ngài "Mặt Thụt". 

Làm một khuôn mặt đắc ý sau khi dễ dàng né tránh đòn chém trả của tôi, quý ngài "Mặt Thụt" đã nhảy về sau rồi niệm một vòng pháp chú phép thuật bắn ra một loạt các ngọn giáo đá sắc nhọn bay về phía bọn tôi

Chậc, khó chịu thật sự đấy.

Không thể để dù chỉ một hòn thôi, chạm vào người của Rir được.

Toàn bộ vụ rút lui này sẽ hóa công cốc hết một khi tôi để Rir bị dính sát thương, cho nên tôi đành phải dùng hết sức để quét Zaien liên tục cho đến khi toàn bộ các ngọn giáo đang nhắm vào người Rir nát vụn ra thì thôi.

Cơ mà làm vậy thì coi như tôi phải bỏ mặc những ngọn giáo có mục tiêu nhắm tới mình.

Một vài cái đã đâm xuyên qua tôi.

Không biết làm gì khác ngoài nguyền rủa, tôi cắn răng vận sức kiềm máu trước khi máu tôi hoàn toàn nhuốm đỏ lông của Rir.

Rir nhận thấy tôi đã bị thương và sủa lên vài tiếng tỏ vẻ lo lắng, nhưng tôi đã ngay lập tức cắn ngược lại cậu ta ngay 

"Im đi, mày chỉ việc chạy thẳng về phía trước thôi"

Tôi muốn mở kho đồ ra và tóm lấy một lọ potion lắm cơ mà chúng ta không có đủ thời gian để làm vậy.

Vì một khi ngừng tay lại thôi thì các đòn tấn công của quý ngài "Mặt Thụt" kia sẽ xé nát người chúng tôi mất

Nhận ra tình huống hiện tại đang có lợi cho mình, con thú khốn kiếp kia ngay lập tức tấn công dồn dập nhằm khiến tôi ngất đi vì mất quá nhiều máu

Cơ mà nói thế thôi chứ từng này đã làm sao đủ để đánh gục tôi được cơ chứ.

Dăm cái vết thương bé với chút máu cỏn con này không có tuổi đả gục tôi đâu nhé.

Sau khi bặm môi rút ra mấy mũi thương ghim vào mình, tôi lại một lần nữa dồn toàn bộ sự tập trung vào việc chặn và phản lại đòn của con thú khốn kiếp kia

Nhưng lúc này nó lại dừng không tấn công nữa

Con thú khốn kiếp giờ đây thản nhiên bay nhảy xung quanh , vừa làm thế vừa nở nụ cười tự đắc tởm lợn của nó và ngừng không thèm tấn công nữa.

Nhìn cái mặt kia làm tôi nhớ lại một ai đó đang nằm ườn ở nhà mà mỗi khi chơi trò ném phi tiêu, ăn được vài ba trận gì đó đã ngay lập tức làm bộ mặt đó

Bực mình ghê cơ...

Phải mất thêm vài phút nữa thì Rir mới có thể chạy được đến địa điểm đã được chỉ định.

Tôi muốn nhanh chóng băm vằm cái bản mặt dương dương tự đắc kia của nó một khi nó nằm dưới chân của tôi lắm rồi.

Cơ mà thế sao mà đã đủ được, giờ tôi thực sự muốn dùng toàn lực để nhả vào người nó một nhát ngay trước khi chúng tôi đặt chân đến đích.

Tao sẽ cho mày biết thế nào gọi là "Khinh thường quỷ vương và cái kết..." nhé, đồ khốn !

Bị tấn công hết lần này đến lần khác khiến tôi sôi hết cả máu lên rồi, thôi thì đành dùng vậy.

Tôi với tay đến cái bao dắt bên hông, lôi ra khẩu súng đã được nạp căng ma lực của mình ra.

Đưa Zaien lên ngậm vào miệng, một tay thì cầm súng, tay kia thì thò vào kho đồ để lấy ra một món vũ khí lởm bất kỳ nào đó mà trước đây tôi đã từng sử dụng để luyện tập kỹ năng của mình.

Dùng hết sức bình sinh, tôi lẳng cái vũ khí đó về phía cục bông đần độn đang dí theo sau cơ mà do dùng lực quá mạnh nên các vết thương lại bị hở khiến máu bắn tung tóe ra, đành kệ vậy

Việc sửa cái bản mặt khó ưa kia của nó ngay lúc này quan trọng hơn một chút máu cỏn con

Quân khốn kiếp kia né được ngay và ngay lập tức vào tư thế chuẩn bị làm một cú phản công sau khi bám người lên một cái cây gần đó y như một con khỉ ngu xuẩn vậy.

Đúng lúc đó, tôi liền khai hỏa luôn khẩu súng của mình vào gốc cây mà nó đang làm trò

Viên đạn bắn ra khỏi nòng, rú lên một tiếng rõ to y như một quả tên lửa vừa được phóng đi vậy

Vật thể không xác định, chứa trên dưới 3000 mã lực mana, bắn thẳng tới đích nhắm và thổi phăng cái gốc cây lẫn cả cái cây luôn.

Con vật ngu ngốc bay giữa không trung do không có điểm tựa để đặt chân , trưng ra bộ mặt sốc và đần độn ngay trước khi cắm cả hạ bộ xuống dưới đất sau một vài cú lăn cực đẹp

"Hah! Chết móe mày đi nhé đồ khốn!"

Tôi nhét súng vào trong bao bằng một tay còn tay kia thì bật ngón trỏ kia lên về phía nó đi kèm một nụ cười khinh bỉ dịch vụ đính kèm.

Quý ngài "Mặt Thụt" ngay lập tức nổi xung lên sau khi nhận ra tôi vừa mới chơi nó một khá đau.

Nó gào lên dữ dội rồi dồn lực vào chân, bật thẳng về phía bọn tôi với một tốc độ thần sầu

"Hahahaa, con đũy! Giờ ai mới là người đang cười ở đây nào ?! Đã biết thế nào là gậy ông đập lưng ông chưa con zai ?]

Ngạc nhiên thay người đáp lại tôi không phải là con quái vật ngu xuẩn kia mà loại là Rir, bằng một tiếng sủa hằn học, Rir như muốn hỏi tôi rằng tại sao lại làm một việc liều lĩnh như vậy.

"Xin lỗi nhé Rir! Ừ thì, mày cũng biết tao vốn là người theo chủ nghĩa hòa bình cơ mà nó mới là kẻ gây sự trước đấy chứ !"

Tôi cười ầm ĩ lên trong khi cố gắng giải thích cho Rir thông

"Bất cứ kẻ nào dám gây sự với tao sẽ phải ăn trả lại trái đắng gấp hàng trăm lần nhé!"

Cơ mà cũng đúng là đầu óc tôi lúc này đang hơi trì trệ thật, chắc do mất một máu khá lớn đây mà.

Nhưng thôi kệ chứ, việc nhìn vào khuôn mặt giận dữ của nó đem lại cho tôi cảm giác khoan khoái hơn nhiều.

Nhìn tôi đã thấy tấu hài rồi.

Đương nhiên việc để nó nổi cáu lên rồi đuổi theo bọn tôi với một tốc độ kinh hoàng hơn lúc trước cũng đáng lo đấy nhưng quan tâm chi cho mệt

Đích đến ngay trước mắt rồi, vài trăm mét nữa là tới.

Chúng tôi hướng thẳng tới một trong những cái bẫy mà sáng nay tôi mới thiết lập.

Không giống như những phép thuật mà Rir với tôi từng niệm, bẫy thường không cần phải niệm phép hay làm mấy cái vòng chú gì đó trước khi phát động cả.

Đúng hơn là nó sử dụng cơ chế DP như một thứ thay thế Mana để kích hoạt cho nên không được tính là phép thuật

Dù không chắc chắn về kế hoạch của mình cho lắm, cơ mà dựa vào việc cái tấm trường AT của nó chỉ có thể chặn được các đòn phép của tôi thì mấy cái bẫy có cả hai loại hình tấn công kiểu gì cũng làm thịt được nó

Và có vẻ như đúng như tôi đã dự đoán, con thú ngu ngục này vẫn không hề phát hiện được ra bẫy

Giờ điều duy nhất cần làm đó chính là lựa thời điểm sao cho đúng. 

Nếu kích hoạt quá sớm thì nó sẽ ngay lập tức nhận ra được mất cơ mà nếu muộn quá thì nó sẽ vượt qua ngay trước khi bẫy kịp kích hoạt mất

"Trông tuyệt vọng quá nhỉ ? Bị sút vào mông bởi một kẻ yếu hơn mình đem lại cho mày nhiều cảm xúc thế sao ? Chuẩn bị ăn hành đi con zai !"

Tôi né tránh các đòn tấn công nhắn vào người trong khi luôn mồm chửi rủi con quái thú nhằm đánh lạc hướng nó tiếp

Trong lúc đó thì Rir vẫn lao về phía trước, vừa chạy vừa quẫy đuôi tung đất cát lên làm hỏa mù và né tránh toàn bộ những nơi có cây trên đường đi.

Sắp tới rồi. Một chút nữa nữa thôi

Nó lại vồ về phía tôi thêm phát nữa, lần này tôi thoát chết trong gang tốc do kịp né tránh

Sắp rồi đây! Nhanh nào, nhanh nào!

Ngay khi Rir bay vọt qua cái bẫy, cảnh báo đã phát ra trong đầu tôi 

Mọi thứ giờ đã quá hoàn hảo rồi.

Cái bẫy hiện tại là thứ chắn giữa tôi với con quái thú mặt thộn

Không hề từ bỏ một phút giây thừa thãi nào, cùng với sự tức giận không kìm nổi của mình, con quái thú quyết định cắm mặt về phía chúng tôi

Chính là lúc này!

Tôi kích hoạt bẫy ngay lúc mà con thú khốn kiếp đang bay giữ không trung.

Do bị che lấp bởi cơn giận, không nhận thức được gì ở dưới trên, con thú ngu ngục đã đặt chân vào đúng ngay bên trên cái bẫy và POP!

Một quả com bom đã phát nổ, tí thì thổi bay luôn cả màng nhĩ của tôi , biến toàn bộ khung cảnh trước mặt thành một ngọn lửa cháy rực rỡ

Xem đây ! Đây chính là cái bẫy phát nổ cực mạnh của ta, có thể cướp đi sinh mệnh của bất cứ kẻ ngu ngốc nào đặt chân lên

Cơ mà nói thế thôi chứ chắc gì đã đủ khả năng để đánh gục quý ngài mặt thụt chứ.

Nó tận lvl 96 cơ mà

Nếu cứ mặc kệ nó thế thì sớm hay muộn nó cũng sẽ hồi phục lại thôi

Đến lúc phải bắt tay vào việc chính rồi.

Nhảy xuống khỏi lưng Rir, giơ tay lên để bảo vệ mặt của mình, tôi lao thẳng vào bên trong ngọn lửa cùng lưỡi kiếm sắc bén của mình

Ngọn lửa nuốt chửng tôi, đau đớn!!!

Nhưng tôi vẫn tiếp tục bước đi

Đau đến mức chỉ muốn chết đi thôi. 

Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi

"Chết đi"

Hét lên trong khi giơ tay chống lại cơn gió thổi bay đi từ vụ nổ

Dùng chân trụ vững hết mức có thể và tiếp tục đi về phía trung tâm vụ nổ

Khi đến nơi, tôi nhận ra rằng ván cược của mình đã thành công

Cái trường AT rẻ rách đó hoàn toàn không được kích hoạt

Ngay trước mắt tôi là hình ảnh của con manticore đang nằm hấp hối.

Bỏng toàn thân, còn đa số các bộ phận trên cơ thể thì đều đã bị các-bon hóa

Và điều tuyệt vời nhất ở đây chính là vụ nổ này đã ru ngủ nó luôn rồi, giờ thì hai mắt của nó đang trợn ngược lên, trắng dã

May quá, cái bẫy này đã làm đúng chức vụ của nó không thì chắc tôi phải chạy vòng quanh khu rừng này để tặng nó một bữa ăn đầy đủ các loại bẫy mới được thiết lập sáng nay quá

Lao về phía nó và vung Zaien lên

Nhận thấy sự hiện diện nguy hiểm, mắt con thú lấy lại được sức sống và quay ra nhìn tôi.

Chuông cảnh báo nguy hiểm trong đầu đang rung lên ầm ĩ, báo hiểu mối nguy hiểm trước mặt và cái chết trong đường tơ kẽ tóc

Thời gian như trôi chậm lại

Cái tay của nó đang giơ lên cào về phía mặt tôi như muốn đập vỡ hộp sọ của tôi ra hàng trăm mảnh vậy

Nhưng tôi không hề dừng lại

Bởi vì, lần này, tôi không hề có một mình

Rir, người đầy tàn nhang do vừa mới chui theo qua đống lửa, cắm vuốt của mình lên vai nó và ghìm tay của nó xuống

Động tác của Rir đã câu giúp tôi có được khoảng trống đẹp

Lưỡi của Zaien chìm sâu vào bên trong cổ cục cục bông ngu ngốc

Cảm giác lưỡi kiếm đang cắt từng thớ thịt, rạch từng thớ xương của con quái vật.

Máu bắn tung tóe

Và trong một khắc nhỏ, cái đầu của con Manticore bay xoắn lên trời.

Để lại bên dưới một cái xác không đồ đang giãy giãy với một dòng sông máu thấm đẫm cả đồng cỏ

Giãy giãy một lúc, cái xác đổ ập xuống bất động

"Có vẻ như chúng ta đã thắng rồi đấy"

----------------------------------------------

Trans : Reset Kalar

Edit : Reset Kalar

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Nn thanks
Xem thêm
Thank tran
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm