• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 11: Refi và Yuki

Chương 125: Hẹn hò với rồng ngố (Part 3)

21 Bình luận - Độ dài: 3,935 từ - Cập nhật:

Chương 125: Hẹn hò với rồng ngố (Part 3)

Thám hiểm nhà cũ của Lefi đã cung cấp cho tôi một tấn các loại nguyên vật liệu cao cấp

Cho nên, hiện tại tâm trạng tôi đang ở mức đỉnh của chóp khi cả hai đang bay tới mục tiêu của chuyến đi: tổ ong

"Thế ? Vị trí chính xác của đàn ong mà cô đang tìm kiếm nằm ở đâu thế?" Tôi lên tiếng hỏi cô gái đang lướt gió bên cạnh mình

"Sự xuất hiện của tôi luôn đồng nghĩa với việc cái tổ ong đó 100% sẽ bị phá hủy, cho nên cứ sau mỗi lần tôi đánh chén no nê xong thì bọn chúng sẽ lại đi tìm một vị trí mới. Hiện tại thì tôi không biết chúng cư trú ở đâu, cơ mà lần dấu thì đơn giản như đan rổ. Cứ đi theo tôi rồi cậu cũng sẽ hiểu tại sao thôi. Tổ chúng khá là đặc biệt mà"

Tôi chẳng nắm bắt rõ về loài ong này hay tổ của chúng cho lắm thế nên việc giao toàn bộ công đoạn tìm kiếm cho Lefi là một quyết định sáng suốt

Cơ mà biết đâu đấy, vì Lefi đã tặng tôi rất nhiều đồ rồi cho nên giờ cô ấy sai gì tôi cũng sẵn lòng chiều hết

"Được rồi, triển thôi nào!"

"Cậu cuối cùng cũng quyết định sẽ tham gia vào vụ cướp giật này cùng với tôi hả?"

"Yeah, tôi đã nợ cô vì đống vũ khí, vảy lẫn cơ số thứ khác rồi, cho nên giờ tôi sẽ dùng toàn lực để thu về càng nhiều mật ong cho cô càng tốt"

"Thế thì nhờ cả vào cậu đó" Lefi cười khì khì

"Bắt tay vào việc thôi, tôi tìm thấy cái tổ rồi"

"Nhanh thế sao ?"

Tôi bám theo Lefi khi cô ấy lướt xuống bên dưới và đáp xuống một nền đất trồi ra ở mé ngoài rìa núi...

Ở đó, trước mặt tôi là một cái ao khổng lồ màu vàng óng

Nếu để gọi là một cái hồ thì chắc nó vẫn chưa đủ to đâu cơ mà số lượng này vẫn là quá khủng bố rồi

Mùi hương ngọt ngào, béo ngậy tỏa ra y như món mật ong dùng để rưới lên pancake vậy

Hóa ra đây là thứ mà cô ấy nói là cực dễ nhận biết

"Toàn bộ chỗ này đều là mật ong hết à ?"

"Lý luận của cậu chuẩn xác rồi đấy. Cái thứ dung dịch thần thánh màu vàng óng ngay trước mặt cậu kia chính là thứ mật ong mà tôi đang kiếm tìm đấy"

"Tôi cứ tưởng mật ong phải nằm trong tổ ong mới phải chứ..."

Quên mất, đây có phải là trái đất đâu nhỉ

Có lẽ tôi cũng nên dần chấp nhận việc ong ở đây trữ mật trong một cái ao chứ không phải là tổ ong thôi

"Đó là một phần của cái tổ thôi. Ong thường tạo ra kho chứa mật giống như cái mà cậu đang thấy đây cạnh tổ chính của chúng"

Quào...Loài ong ở thế giới này đúng là máu chó mà, dám để công khai kho dữ trực thực phẩm của mình trước bàn dân thiên hạ luôn

...

Khoan đã nào...

Thế lũ ong chết tiết này phải to đến mức nào vậy ?

Chắc phải ngang một cái xe tải nếu bọn chúng có thể đào được một cái ao to như thế kia...

Mà giờ bọn chúng đang ở chỗ quái nào rồi ?

Kiểu, làm gì có chuyện bọn tôi tình cờ và bất ngờ bước vào một cái tổ ong rỗng hoắc với một đống thức ăn dự trữ của bọn chúng đúng lúc cả lũ đang đi chơi được đúng chứ ?

"Vậy..."

Tôi lầm lì quay mặt lại nhìn cô gái rồng tóc bạc lém lỉnh đang gãi gãi đầu đằng sau

"Thế cái lũ ong quái quỷ đang thâu tóm cái tổ này trốn đi đâu hết rồi ?"

"Từ giờ nhờ cả vào cậu đấy" 

Lefi cười rõ tươi rồi vỗ vỗ vai tôi trong khi mồm thì bô bô lại câu nói vừa nãy

Mé, kèo này khó chơi rồi.

Sau khi cô ấy vừa dứt lời, ở đằng xa bỗng vang lên một đống các âm thanh zè zè đang tiến về phía tôi

Kỹ năng phát giác kẻ địch của tôi đang rú lên inh ỏi trước một bầy ong vói lượng sát khí dày đặc chuẩn bị tiếp cận

Chảy mồ hôi hột, tôi từ từ quay mặt về hướng phát ra những thứ âm thanh chết chóc kia để rồi được chào mừng bằng hình ảnh một bầy ong khổng lồ mà tôi đang tìm kiếm 

Chúng to vãi nhái!!!

Mỗi con đấy chắc phải to ngang cỡ một cái xe máy phân khối lớn, có khi phải 2 cái mới đủ

Cái ngòi của bọn chúng to như mấy cây thương thời trung cổ vậy, khiến đít tôi tự dưng thấy nhói nhói

Và số lượng thì phải gọi là nhiều không đếm xuể...

Cả một đạo quân khổng lồ...lúc nhúc chui ra từ một cái lỗ lớn, bò dọc ngang khắp lên tường, lên động rồi bay lượn tứ tung

"Wah i uah da"

Quá sốc trước số lượng mù mắt kia, tôi ú ớ hét lên mấy tiếng không thành lời rồi ngã phịch xuống đấy.

Cái hang đó chắc hẳn là tổ chính của chúng luôn, và số lượng chui ra vẫn không ngừng tăng...Khiến tôi tự hỏi kiến trúc bên trong cái hang đấy phải vĩ mô thế này mới có thể chứa vài nghìn chiếc xe máy phân khối lớn như thế này

Cơ mà dù có đông thế nào đi nữa thì vẫn sẽ có một điều không thay đổi

Đó chính là việc lũ ong này bò ra đây không có bất cứ lý do nào khác ngoài xé xác tên tội đồ nào đó đang có ý định chạm vào mật ong của chúng

"Giờ bọn chúng là của cậu hết nhé, còn tôi sẽ lãnh nhiệm vụ đi thu mật ong đây" Lefi cười cười

"Cái...? Thật sự đấy à ? Thế cô chỉ định ngồi chơi ở đây và nhìn tôi bơi trong biển ong kia á ?"

Con rồng ngu ngốc này bơ đẹp tôi, huýt sáo triệu hồi một vài cái lọ thủy tinh khổng lồ từ dưới đất lên và vui vẻ lấp đầy chúng với mật ong.

Không còn cách nào khác, tôi đành phải thọc tay vào túi đồ rồi rút Zaien ra

"Đến lúc triển rồi ạ ?" Thanh kiếm nói vọng trong đầu tôi

"Yeah! Nhờ cả vào em đó Enne!" Tôi hét lớn

"Hãy đá đít mấy cái xe máy phân khối lớn biết bay đó thôi"

Tôi bắt đầu niệm chú rồi đổ mana vào thanh kiếm trên tay để kích hoạt pháp trận ma thuật Lửa địa ngục

Dù biết rằng thanh kiếm hiện tại đã có một sắc thể riêng, cơ mà chắc tôi vẫn sẽ sử dụng con bé như mọi lần vậy

Nói vậy chứ có sự trợ giúp của con bé, việc kích hoạt lửa địa ngục đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều

Và thậm chí giờ con bé còn có thể sử dụng lửa địa ngục lên đến tận 5 lần...

Những ngọn lửa được bắn đều sẽ ném nằm dưới sự điều khiển của con bé, từ độ quét cho đến sát thương...

Sau khi kích hoạt xong, tôi nhanh tay chém đứt đôi con ong đầu tiên đang cố tiếp cận bằng lưỡi kiếm lửa của Enne

Từ chỗ máu của con ong vừa nằm xuống đột ngột bùng lên một cơn hỏa lốc khổng lồ cuốn về phía đàn ong đang tiến đến

Nhiệt độ xung quanh tăng dần lên

Cả cơ thể tôi chìm trong những làn sóng nhiệt cháy bỏng

Đàn ong đụng độ với cơn lốc, để rồi bị nuốt chửng bởi sức nhiệt kinh hoàng kia...và bắt đầu chết như rạ

Xác của chúng cháy đen thui, rơi lả tả như mưa xuống dưới đất

Biết ngay mà, quá là hiệu quả luôn!

Heh, tôi biết kiểu gì các đòn tấn công hệ lửa cũng sẽ là điểm yếu của lũ côn trùng mà

Chẹp, các ngươi mạnh lắm cơ mà rất tiếc, gặp nhầm đối thủ rồi

"Thành công mĩ mãn welloahh!!!" Tôi hú hét lên trong khi đỡ đòn tấn công bất thình lình từ bên phải rồi chặt bay đầu kẻ tấn công

"Phù! Cũng may là mình đỡ kịp!"

Có vẻ như bọn chúng không ngu như tôi nghĩ... Tí nữa thì ăn một phát vào người

Chúng đang tránh cơn lốc ra và chọn đường tiếp cận khác để tấn công tôi

Tưởng mạnh lắm cơ chứ...Nếu yếu đuối thế này thì chắc vài phát đâm cũng không hề hấn gì đâu nhỉ

"Tôi nghĩ cậu nên thật sự cẩn thận với mấy cái ngòi của bọn chúng đấy. Không yếu tí nào đâu mà thậm chí nó còn đủ sức xuyên qua mọi loại giáp cùng với nọc cực độc" Lefi nói vọng ra từ phía bên kia

"Đừng có để bản thân bị dính dù chỉ một vết xước từ cái ngòi đó, Yuki. Với bản thân cậu như hiện tại, chỉ cần tối đa là 10 phút để chất độc đó hoàn toàn cướp đi mạng sống của cậu thôi"

"Vãi chấy thật á !? Thế phải nói cho tôi biết ngay từ đầu chứ con rồng chết tiệt kia" Tôi hét lên

Đù mé, hú hồn luôn

Tí nữa thì tôi đã hạ thấp cảnh giác và để bản thân bị lũ ong bủa vây rồi

Cũng may là số lượng của chúng không còn nhiều, chắc hẳn là cơn lốc cũng đã tiêu diệt sạc... ĐỢI CHÚT NÀO !!!

Thế quái nào mà chúng mày vẫn còn đông quá vậy ?

Một đám ong khác bắt đầu bò ra từ cái nơi mà ngọn lửa của tôi vừa càn quét qua trong lúc tôi đang hét vào mặt Lefi

Chúng đang sử dụng chiến thuật chia tách ra thành từng đàn nhỏ khác nhau để giảm thiệt hại cho đồng đội xuống mức tối thiểu

Bọn ong đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn rồi

Và đòn tấn công của tôi đã thực sự khiến bọn chúng phát cuồng lên...

Giờ thì chúng đang mặc kệ con cô gái rồng đang thản nhiên múc mật ong kia và dồn toàn lực vào để bao vây tôi

Ôi chúa ơi, tại sao chứ !? Con đã làm gì sai để mà khiến cho người gọi thêm một bầy ong nữa ra vậy...!?

Nhìn những con côn trùng ngu ngốc hết bò rồi lại bay bay khiến cho người tôi nổi hết cả da gà lên

Thế là tôi lại phải vung kiếm lên rồi lao vào đàn ong kia, vừa chém giết vừa tung lửa địa ngục cũng như né tránh hết cái ngòi đâm này đến cái ngòi khác.

Lefi, mặt khác, vẫn tiếp tục mang đến nhiều tin xấu hơn trong khi thản nhiên nghịch ngợm chán chê ở bờ bên kia

"Công sức tôi bỏ ra trong những lần thu hoạch mật ong trước đã đem lại một sự phát triển trí tuệ không hề nhỏ cho lũ ong này" Lefi kể lể

"Tôi thực sự phải cảm ơn cậu vì đã chăm sóc bọn chúng hộ tôi. Để tôi có thể thoải mái thu mật ong mà không cần phải vung tay vung chân xua đuổi bọn chúng nữa. Sự hiện diện của cậu ở đây đã khiến cho công việc của tôi trở nên đơn giản hơn rất là nhiều"

"Khỉ thật, Lefi! Thế hóa ra cái sự đoàn kết đến kinh hoàng này đều là lỗi của cô hết đấy à ?"

Giờ đây bọn chúng đã hoạt động chặt chẽ và liên kết với nhau đến mức khó chịu

Bất cứ con nào có ý định tấn công tôi sẽ được hỗ trợ thêm bởi hai con khác nữa

Một con sẽ tấn công trực diện trong khi hai con còn lại sẽ kẹp từ hai phía bên kia để ngăn không cho tôi chạy thoát

Chúng hành động như những sát thủ được huấn luyện bài bản vậy

Thậm chí chúng còn lẩn trốn sau đồng đội, đợi lúc tôi sở hở là lao vào tấn công

Không hề co vòi khi gặp nguy hiểm, và cũng chẳng phản ứng gì khi thấy đồng đội ngã xuống

Chúng cứ tiếp tục cắm đầu vào tấn công tôi mà không màng bất cứ chuyện gì bên ngoài

Ghét vãi...Đánh với lũ liều mạng thế này cực kỳ mệt mỏi 

Đúng như những gì Lefi nói, bọn chúng giờ phải gọi là quá thông minh

Tất cả hành động không riêng rẽ giữa mà giờ hòa hợp như một thể thống nhất vậy

Tại sao, tại sao lại số lượng vẫn không hề giảm tí nào vậy ?

Tôi nghĩ tôi sắp mắc bệnh bị ám ảnh bởi bọ đến nơi rồi

Cứ thế này thì sớm muộn tôi cũng sẽ tự biến bản thân mình thành người bọ mất...

Có lẽ mình sẽ có thêm cả dungeon bọ hay mấy thứ gì đó tương tự

"Toàn bộ mọi vất vả đều nhờ cả vào sự cáng đáng của cậu đó, chiến hữu của tôi" Lefi huýt sáo

"Và một lần nữa phải cảm ơn cậu vì đã bảo vệ và cứu giúp cho cái bụng tham ăn của tôi"

"Chiến hữu này, chiến hữu nọ! Rốt cuộc cô chỉ gọi tôi như thế để đổ hết toàn bộ khó khăn lên đầu tôi thôi đúng không ?"

"Nếu có đánh nhau thì xin hãy lùi ra xa xa một chút nhé. Tôi không muốn chỗ mật ong quý giá của mình bị vấy bẩn bởi những thứ tạp âm xấu xí kia đâu"

"Thay vì chỗ mật ong ngu ngốc chết tiệt kia thì cô có thể tỏ vẻ lo lắng cho tôi dù chỉ một chút thôi có được không ?"

Mẹ kiếp! Từ giờ trở đi tôi sẽ không bao giờ hứa sẽ cố gắng hết sức với con rồng ngu ngốc đó thêm một lần nào nữa

Thằng Yuki của quá khứ kia, đi chết đi!

Tại sao mày lại hứa với cô nàng đó một cách mù quáng như vậy chứ ?

Rồi...Biết gì không, Lefi ?

Cô muốn tôi đánh lũ bọ này phải không, thế tôi sẽ đánh hết bọn chúng cho cô...

Cơ mà nhớ cái mặt của tôi đấy, vì sớm hay muộn thôi tôi cũng sẽ trả thù!

Đừng tưởng có thể thoát được móng vuốt của quỷ vương nhé!

Thế là tôi nắm chặt chuôi Enne rồi bay vào cơn bão ong kia

Hết lăn lộn, bò toài rồi lướt lên lướt xuống...tôi sử dụng mọi động tác để né tránh tất cả các đòn tấn công đến từ lũ ong

Cứ một cái xác rơi xuống đất là sẽ được thể chỗ bởi vài ba con ong khỏe mạnh khác...

"Khỉ thật, Lefi! Cô vẫn chưa xong à !?" Tôi gào lên

"Cô làm cái quái gì mà lâu quá vậy ?"

"Sắp xong rồi!" Lefi rên rỉ nhẹ "Tôi chỉ đơn giản là đang nhấm nháp một chút thứ dung dịch hồng trần này mà thôi"

"Cái Đ*O !? Cô thật sự chỉ định ngồi đó rung đùi nhấm nháp đồ ăn thôi á ? Dừng lại và ra đây giúp tôi mau lên cái cục thịt lười biếng kia!"

"Thật thô lỗ nha" Lefi trả lời "Có lẽ tôi sẽ tiếp tục ngồi đây và tiếp tục tận hưởng khoảnh khắc đê mê này nếu cậu không có ý định tỏ ra tôn trọng tôi vậy"

"Chân thành xin lỗi, mademoiselle. Với một tên lính hèn mọn yếu đuối như tiểu hạ đây, kính mong người có thể cho tiểu hạ đây một diễm phúc được chứng kiến sức mạnh khủng cmn bố của người được không ?"

"Thật đúng là hết cách mà" Lefi tặc lưỡi "Dù có thay đổi tông giọng quý's tộc, thì cái cách nói của cậu cũng khiến tôi nổi hết cả da gà lên rồi, vì thế, tôi sẽ ban hình phạt xuống cho cậu bằng cách tiếp tục ngồi đây và thưởng thức mật ong"

"ĐI CHẾT ĐI" Tôi gào lên

Lefi ôm bụng cười và nhìn tôi tuyệt vọng thêm một lúc trước khi phủi đít đứng dậy

Cô ấy làm một khuôn mặt kiểu "Đúng là hết cách mà" rồi nhún vai

"Đúng là mệt mỏi quá mà. Thôi thì tôi sẽ đặc cách cho cậu được mở mang tầm mắt với sức mạnh của một vật thể thần thánh mang tên Rồng Siêu Cấp này"

"Được luôn chiến hữu ơi! Cô muốn sao cũng được, Lefi à, chỉ là nhanh lên hộ con cái!"

Nhìn khuôn mặt của cô ấy khiến lòng tôi không cảm thấy gì khác ngoài ngứa đít, cơ mà đành cắn răng lại không hạnh họe vậy

Con rồng siêu cấp kia mỉm cười đắc thắng rồi mở to miệng ra

Một lượng mana khổng lồ đột ngột tích tụ lại dưới vòm miệng cô ấy

Trong một khắc tiếp theo, một chùm sáng bắn vọt

Nếu gọi theo kỹ năng, thì chắc sẽ có tên là hơi thở của rồng siêu cấp

Tia laze bắn ra từ miệng của Lefi dày đặc năng lượng phát thuật và mạnh tới mức khiến cho cả những loại tia quang phổ mạnh nhất ở trái đất cũng phải cảm thấy xấu hổ

Bầu không khí xung quanh rung chuyển

Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài bịt hai tai lại và cúi đầu xuống dưới đầu gối để cố chịu đựng

Không một con ong nào còn xót lại trong đường bay của tia laze

Đến một mảnh tro cũng chẳng còn.

Bọn chúng đã hoàn toàn bị cho bốc hơi, bị xóa sổ một cách tàn nhẫn

Cũng như ngọn núi trước mặt kia luôn

Một cái lỗ khổng lồ đục xuyên thẳng qua ngọn núi, để lại một hình tròn hoàn hảo khiến tôi nhớ tới đồng xu yên Nhật Bản

Từ ong cho đến đá, mọi thứ...hoàn toàn bốc hơi

Đám ong còn lại không dính trực tiếp tia laze thì cũng bị đánh gục 

Chúng bị thổi bay bởi sóng âm nổ trong không khí được tác động bởi cú bắn kinh hoàng đến từ Lefi

Nằm rải rác khắp mặt đất, co giật sùi bọt mép...

Có vẻ như ngoài đám chết bởi tia laze ra thì toàn bộ đám còn lại đã rơi vào trạng thái phế võ công rồi...ngoại trừ tôi và cô ấy

"Hãy chứng kiến đây, Yuki. Đây chính là hệ quả đến hơi thở của loài rồng, một trong những kỹ năng mạnh nhất của chủng loài bọn tôi"

Kẻ gây ra thảm họa này đang cười đắc thắng và chế giễu, trong khi tôi thì vẫn đang há hốc mồm vì không thể tin được những gì mới xảy ra trước mắt mình

"Ý tôi là, tôi có thể thấy là cô cực kỳ mạnh hay gì gì đó, Lefi à, cơ mà..."

"Cơ mà sao ?"

"Tại sao lúc nãy cô không dùng luôn đi ?"

"Tôi đã định rồi, nhưng tại cậu lạnh lùng khước từ nó đấy"

"Biết mà ! Tôi biết ngay mà! Cô cố tính bắt tôi trải nghiệm cái địa ngục vừa nãy phỏng ?"

Cơn giận bùng lên khiến tiếng hét của tôi vang vọng ra khắp ngọn núi

 ◇◇◇

"Nnnnngh... Mmmmrphhh..."

Một loạt những luồng hơi ấm nóng phả vào tai tôi đến từ phía Lefi đang run lẩy bẩy và rên khẽ

"T-Tôi đã sai rồi, Yuki" Cô ấy lắp bắp "Tôi thừa nhận là mình đã sai rồi, cho n-nên...cậu ph-phải thả tôi ra ng-ngay!"

"Ahhhh...." Tôi thở hắt ra đầy khoan khoái "Đây đúng là một chiếc gối tuyệt hảo...Tuyệt nhất trong những cái mà mình từng dùng, thề luôn"

"Y-Yuki...! N-Nghe tôi nói này...!" Cô ấy vừa cắn rằng lại để bản thân không rên nữa, vừa lí nhí 

"Nếu cậu có thể nghe thấy giọng tôi, thì phải trả lời đi chứ"

"La la laaahhhh. Mình chả nghe thấy gì cả, cho nên sao mà trả lời được chứ..."

"Yuki à !? Yukiiiii !!"

Mặc kệ Lefi, người đang van xin được tha thứ trong khi quằn quại với đôi má đỏ ửng lên, tôi vẫn cứ tiếp tục dê ngón tay mình dọc theo cái cánh mềm mại của cô ấy

Cảm nhận bằng tay chán chê rồi, tôi từ từ úp mặt mình vào nơi mềm mại kia...Cọ mặt vào đây sướng đến mê người luôn

Hiện giờ trời đã tối, chúng tôi cũng đã quay trở về nhà sau khi thành công thu hoạch hết chỗ mật ong

Tôi đã đòi được chơi đùa với cánh của Lefi cho nên cô ấy đã nghe theo và hữu hóa nó

Và thế là cô ấy đã sập bẫy rồi

Ngay trước khi cô ấy kịp phản ứng gì, tôi đã vồ lấy cô ấy như một con hổ đói và biến cô ấy thành chiếc gối ôm buổi tối của mình

Bế cô ấy ra cái futon mà tôi thường dùng để ngủ, tôi từ từ tận hưởng quãng thời gian ngọt ngào này bên bộ phận nhạy cảm nhất của cô ấy

Theo một nghĩa nào đó, Lefi có khả năng sử dụng tiềm thức của mình để vật chất hóa đôi cánh cũng như rút nó lại, cơ mà với kinh nghiệm ngàn năm chọc rồng của tôi đã có thể đúc kết ra được một điểm yếu của kỹ năng đó

Đó là chúng cực kỳ nhạy cảm, cho nên một khi đã bị chạm vào thì tâm trí sẽ không còn đủ vững chắc để có thể hóa giải nữa

Và việc thấu hiểu được điều đó đã đem lại cho tôi khoảnh khắc tuyệt vời này

Cô ấy muốn hóa giải đôi cánh đó đi và giấu chúng khỏi tôi, nhưng mà rất tiếc, tôi vẫn đang bận đùa nghịch với chúng rồi cho nên mơ đi nhé

"Hmmmm... Có lẽ tôi cũng nên thử dành chút thời gian với cái đuôi của cô nữa nhỉ, trông nó cô đơn chưa kìa" Tôi cười khoan khoái

"Ohhh wow, nhìn kỳ thú ghê... Muốn chạm vào quá đi mất"

"Đ-Đừng có động vào đuôi của tôi" Cô ấy cự nự

"Chắc rồi. Chẹp, đành phải quay lại mần tạm đôi cánh của cô vậy...Haizzzz"

"Thế còn tệ hơn, đồ ngốc!"

Và cứ thế, tôi vẫn tiếp tục ngắm nhìn và tận hưởng sự ngọt ngào tỏa ra từ chiếc gối ôm nhãn hiệu Lefi đang nước mắt lưng tròng cho đến khi ý thức dần trôi dạt về vùng đất mộng mơ

À tí thì quên mất, chỗ mật ong thật sự ngon tuyệt hảo y như những gì mà con rồng ngu ngốc này phát biểu

--------------------------------------------

Trans : Reset Kalar

Edit : Reset Kalar 

--------------------------------------------

Trans : Do phải ôn thi JLPT đầu tháng 7 nên drop hơi lâu, giờ thả tí bom này!

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Nn thanks
Xem thêm
thnk trans
Xem thêm
Đọc xong tự nhiên thấy maou này răm vler :')
Xem thêm
Cớm tró tà răm
Xem thêm
Quấy rối chắc mnr. Thanks
Xem thêm
Quấy rối vl
Xem thêm