• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 11: Refi và Yuki

Chương 122: Cư dân mới

10 Bình luận - Độ dài: 3,606 từ - Cập nhật:

Chương 122: Cư dân mới

"Rất vui được làm quen với em Enne!" Illuna lên tiếng

"Yup! Mình cũng vậy luôn!" Shii gật đầu rối rít

"Hân hạnh... được gặp mọi người"

Một cô gái có chiều cao ngang ngang với hai người còn lại đang bẽn lẽn cúi đầu.

Dù rằng cô bé nghe có vẻ vô cảm nhưng tôi có thể cảm thấy bên trong đó chất chứa bao niềm vui

"Nhìn kìa Yuuma! Có ba bé gái đang chạy về hướng đó kìa!" 

Tôi không thể ngăn bản thân mình khỏi việc bật ra một câu quote nghe sặc mùi ấu zâm đến từ một bộ anime nào đó , khiến cho Lefi, người đang đứng gần đó, quay sang nhìn tôi với ánh mắt chấm hỏi

"Đừng để ý, hãy vờ như chưa nghe thấy gì đi"

Cô ấy tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt chấm hỏi thêm một lúc nữa, cơ mà sau một lúc lắc lắc đầu thì lại quay trở lại với giọng thường ngày của mình

"Nói đi, Yuki"

Lefi liếc nhìn ánh mắt khinh bỉ của mình xuống chỗ tôi trong khi lên tiếng.

Còn tôi thì đang ở đâu ư...đương nhiên là đang ngồi trước mặt cô ấy trong tư thế quỳ seiza huyền thoại truyền thống của Nhật Bản rồi.

Với hai đầu gối chạm xuống mặt đất và lưng thì duỗi thẳng như một khúc gỗ

"Tự dưng nổi hứng đi bắt cóc thêm một thiếu nữ trẻ nữa à ? Tôi yêu cầu cậu phun ra toàn bộ thông tin về danh tính của con bé và tự thanh minh cho bản thân đi"

Con rồng ngốc nghếch này trỏ về phía một cô gái trẻ đang cười đùa vui vẻ với Illuna và Shii.

Mái tóc đen tuyền, sáng bóng lên lông quạ, được cắt ngắn xuống ngang vai.

Trang điểm thêm ở hai bên mái tóc đen tuyệt đẹp cô bé là hai dải ruy băng màu đen và đỏ 

Đôi mắt của con bé, ánh lên màu sắc hệt như mái tóc đen tuyền kia, trông hệt như một con búp bê vậy

Trông vô cùng lạnh lẽo và khác người, đến mức mà tôi cũng phải thấy rùng mình

Cả khuôn mặt của con bé gần như không trưng bất cứ một biểu cảm nào

Cơ thể gầy gò của con bé được bao bọc trong bộ trang phục truyền thống Nhật Bản

Đặc biệt hơn cả là bộ đồ của con bé có một màu đỏ nhẹ nhàng làm tôi liên tưởng tới jinbei, một loại quần áo ngủ rộng truyền thường được dùng để mặc ở nhà.

Cơ mà đây là Jinbei dạng cách tân rồi, có hai ống tay áo dài buông thõng khiến nó trông gần như ăn khớp với bộ đồ mà các nữ tu thần điện ở Nhật Bản thường hay mặc vậy.

Để mà nói thẳng ra thì đây thực sự giống với bộ đồ của nữ tu thần điện nhưng có váy ngắn đính kèm hơn là so với jinbei, huh

Túm cái quần lại thì thì Enne là một cô bé mang đậm sắc thái của một thiếu nữ Nhật Bản cổ truyền

Điều duy nhất kỳ lạ ở đây chính là việc vì một lý do nào đó mà lúc nào con bé cũng tỏa ra cái aura trông như sắp ngủ gật đến nơi rồi ấy

Bản thân con bé thì chắc chắn không hề buồn ngủ tí nào, nhưng toàn bộ những người xung quanh chắc chắn sẽ có cảm nhận giống tôi

"Cái quái gì vậy Lefi! Tôi đâu có khùng đến mức bay loạn xạ khắp nơi để bắt cóc các bé gái về trữ ở động của mình đâu!"

"Thế cậu thật sự không bắt cóc con bé à ?"

"Không! Chết tiệt!"

"Thế cậu định giải thích thế nào về sự xuất hiện đột ngột của con bé đây ?"

"Con bé vẫn luôn ở đây ngay từ đầu mà! Con bé là...cô bé đó đấy"

Tôi chỉ thẳng về phía cái vũ khí đang nằm bên cạnh mình

Tay cầm của nó được trang trí bằng chính xác hai cái ruy băng mà cô bé đó đang đeo trên đầu

"Ý cậu là cái cô bé mà cậu vừa mới hô biến ra kia không phải ai khác ngoài Zaien á ?"

"Vâng thưa quý cô"

"Chu choa chủ nhân, anh lại đi quá xa lần nữa rồi đúng không, huh?"

Lyuu, người nãy giờ thích thú nhìn tôi bị Lefi hỏi cung, cười khì khì lên tiếng

Vẫn như mọi khi, Leila đứng bên ngoài quan sát mọi chuyện với khuôn mặt cool ngầu và nụ cười lãnh đạm của mình

Trông bề ngoài thì có vẻ như là không quan tâm, cơ mà đảm bảo bên trong lòng ác quỷ kia đang tràn đầy sự hứng thú cho mà xem.

Nhìn thấy Enne trong bộ dạng mới đã khiến cho trí tò mò của cô ấy vươn cao đến đỉnh điểm

Hai mắt cô ấy sáng lên trong khi liên tục giám sát và mổ xẻ cô bé tội nghiệp bằng ánh mắt của mình ở mọi góc độ khác nhau

Ánh nhìn thèm khát đó đã khiến cho Enne rùng mình và sợ hãi núp ra sau lưng tôi

Thực sự đấy, đến tôi còn phải run lẩy bẩy đây này.

Nhắc đến mới nhớ, Leila thực sự rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình.

Ừ thì, mấy cái biểu cảm đơ đơ với siêu siêu bình tĩnh kia thực chất chỉ là cái vỏ mã bên ngoài được cô ấy dựng lên để che đi cơn thèm khát tri thức đến mức điên cuồng của mình thôi nhỉ

Yeahhhhhh, chắc chắn là như vậy rồi

"Ảo ma Canada quá đi" Lefi lẩm bẩm

"Tôi biết thứ này vốn cũng không phải là một món vũ khí thông minh tầm thường gì đâu cơ mà đến tầm cỡ này thì cũng đáng ngạc nhiên đấy. Từ lúc nào mà nó sở hữu kỹ năng chuyển hóa thành con người vậy ?"

"Ehhh, à thì... Cũng mới đây thôi" Tôi gãi gãi đầu

"Tôi nghĩ rằng sao không tận dụng cơ hội này để thử điều chỉnh một vài thứ xem có khả năng không, mà ai ngờ nó lại thành công thật"

Zaien, hay đúng hơn là Enne, có thể chuyển hóa thành con người và nô đùa với hai đứa bé ngoài kia đều là nhờ vào kỹ năng "Nhân cách hóa" này cả

Tôi là người đã mua trận pháp skill đó bằng DP cho con bé.

Chừng nào con bé vẫn còn sở hữu và ghi nhớ toàn bộ nội dung có liên quan đến phép đó thì bất cứ lúc nào con bé cũng có thể sử dụng được hết 

Ngay từ đầu, cái lúc mà tôi nhận ra con bé có tiềm thức riêng cùng với lượng mana khủng bố thế này, tôi đã lờ mờ đoán được chắc chắn kỹ năng này sẽ rất hữu dụng đối với con bé

Lý do tại sao tôi lấy kỹ năng này ư ?

Vì với một người có tính cách như con bé thì việc ra ngoài tiếp xúc sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn chứ sao

Thế nên tôi đã mua cái trận pháp skill đó, dí nó vào lưỡi kiếm của con bé rồi yêu cầu con bé kích hoạt nó

Và a la bùm, chúng ta đã có kết quả mĩ mãn như trên

Hmmm, đầu tiên là bao kiếm xong giờ lại đến cái này

Mấy người biết đấy, giờ tôi cảm thấy bản thân mình cứ như một người bố đang rất chiều chuộng con cái của mình vậy

Cơ mà, nếu nghĩ lại thì cũng không hẳn

Kiếm thì đương nhiên là phải có bao rồi, còn việc tặng pháp trận skill thì với mọi người xung quanh lúc nào tôi chẳng tặng.

Điển hình là đám hầu gái và mấy đứa trẻ cũng được tôi tặng cho vài cái vì chúng thực sự hữu dụng ấy, cho nên việc tặng gì đó cho Enne cũng chỉ đơn giản là đối xử công bằng với mọi người khác thôi mà

Yeah, đúng là như vậy rồi đấy

Không thể để con bé là người duy nhất bị bỏ lơ được đúng không ?

Dù rằng Enne có ngoại hình giống như con gái nhưng nếu nói thẳng ra thì con bé làm gì có giới tính, giống như mọi đồ vật vô tri vô giác khác ấy.

Nhớ lại cái lúc mà tôi hỏi giới tính con bé là gì, con bé đã cố gắng chứng tỏ việc mình không có giới tính bằng cách lột sạch đồ ra... và điều đó chẳng tốt một chút nào

Nói tóm lại, Enne cũng giống như Shii

Kiếm hay slime thì làm gì có giới tính cơ chứ

Cũng đúng mà...

Kiếm thì làm sao có thể tự sinh con đẻ cái được cơ chứ!

Còn nếu bạn hỏi tôi ư, đương câu trả lời về việc giới tính của Enne sẽ là con gái rồi

Con bé trông giống hệt con gái, và cả tính cách lẫn khẩu vị cũng cực kỳ nữ tính luôn

Cả Illuna và Shii đều đồng tình về chuyện đó luôn

Đến cả bản thân Enne còn không thèm phủ nhận cơ mà...

Yeah, cho nên kệ đời nghĩ gì, tôi vẫn sẽ coi con bé là con gái...

Với cái kỹ năng "Nhân cách hóa", Enne hình như chỉ có thể duy trì hình dáng con người trong tầm nửa ngày thôi

Và bởi vì kỹ năng này đòi hỏi Enne phải tách một phần cơ thể của mình ra và điều khiển bên ngoài cho nên liên kết giữa cơ thể chính "lưỡi kiếm" và hình dáng con người chỉ giới hạn ở dưới 100m

Mà cũng phải thôi, cái kỹ năng đó mới chỉ có lvl 1 thôi mà

Tôi thường yêu cầu con bé ngưng kích hoạt kỹ năng đó trước khi bắt đầu một chuyến đi săn

Việc duy trì kỹ năng đó sẽ ăn một lượng lớn mana của con bé, và tôi thực sự không muốn rơi vào cái hoàn cảnh mà con bé không còn tí mana nào để sử dụng cho việc chiến đấu nữa

Tôi cảm thấy khá là có lỗi khi phải yêu cầu con bé dừng việc sử dụng kỹ năng này dù rằng con bé chỉ vừa mới có được cơ thể mới của mình, cơ mà có vẻ như con bé không hề khó chịu một chút nào luôn

Thậm chí nó còn van xin tôi rối rít rằng muốn được tôi sử dụng như một vũ khí nữa cơ mà

Ý tôi là, thực sự thì tôi cũng chẳng muốn đề cập đến chuyện này lắm đâu, cơ mà được chứng kiến một cô bé thường ngày vẫn luôn im lặng giờ lại tuyệt vọng cầu xin muốn được trở nên hữu dụng với mình, thân là một thằng đàn ông như tôi cảm thấy phởn phởn sao ấy

Và con bé cũng quá mức dễ thương đến mức tôi chỉ muốn trêu chọc con bé mãi thôi

Với con bé, việc làm tròn trách nhiệm như một món vũ khí là thứ duy nhất mà con bé quan tâm

Còn tôi thì cứ lo rằng nhỡ đâu con bé mà muốn sống như một người bình thường thì mình phải biết phải làm gì đây.

Thôi thì, cứ để Enne sát cách bên tôi thêm một thời gian dài nữa vậy

Vì đó là những gì mà con bé muốn mà

"Không thể tin được" Nghe xong lời giải thích của tôi, Lefi thở dài

"Kể cả trong mơ tôi cũng không thể tin được rằng cậu sẽ tạo ra thêm một đứa trẻ nữa bằng chính đôi tay của mình chỉ đơn giản vì hai đứa nhóc kia là không đủ để thỏa mãn cái sở thích méo mó của cậu. Chắc rằng đây cũng có một phần là lỗi của tôi. Tôi đã quá mù quáng khi không thể nhận ra được sự biến thái đến cùng cực của cậu"

"Thôi nào Lefi. Cô có thể dừng việc cố gắng biến tôi trở thành một kẻ biến thái nào đó được không ? Vì tôi thực sự không phải như vậy"

"Xin đừng lo lắng thưa chủ nhân! Hầu gái chúng em sẽ luôn trung thành với anh dù anh có biến thái đến cỡ nào đi chăng nữa "

"Lyuu nói đúng đó, chủ nhân" Leila chêm vào

"Bọn em hiểu rằng bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ có những ảo tưởng hão huyền của riêng họ mà. Cho nên anh cứ thoải mái đi, bọn em không thực sự quan tâm lắm đâu"

"Oh, ra là thế à. Tôi hiểu ý của mấy người rồi" Tôi buồn bã thở dài

"Mấy người tỏ vẻ đứng về phía tôi nhưng thực chất là đang hội đồng lại để khủng bố tinh thần tôi đúng không ? Tôi không hề ngốc tí nào đâu nhá"

Leila học ở đâu ra mấy cái kiến thức về đàn ông kỳ dị đó vậy ?

Ừ thì, cô ấy nói cũng không hẳn là sai

Đàn ông ai chả có cái này cái kia.

Nhưng không có tôi ở trong đấy đâu nhé

Giờ kiếm ở đâu ra được một người đàn ông thuần khiết, tuyệt vời mà không hề có bất cứ một sở thích thầm kín nào được như tôi cơ chứ.

Và tôi cũng không hề ấu râm tí nào luôn

À ừm... Cũng không hẳn

Chỉ là, tôi hơi, chỉ hơi thôi nhé, thích đùi hơn mấy gã đàn ông khác một chút thôi, đâu phải là vấn đề gì kinh khủng lắm đâu cơ chứ !

Tôi chẳng có ý định ngồi xuống và cho mấy người nghe cả một bài thuyết giảng về sự tuyệt vời của nó đâu, cơ mà nói thật nhé, làm gì có ai có thể chống lại sự quyến rũ của đùi đúng chứ ?

"Khủng bố tinh thần là cái gì vậy ?" Lyuu nghiêng đầu thắc mắc

Oh, lỡ dùng từ phức tạp quá à

"Nó có nghĩa là nói xấu đấy"

"Ooooohhhh... Đừng lo, chủ nhân. Bọn em nào dám làm những điều bất kính như vậy chứ"

"Có cái con khỉ ấy! Làm gì có kẻ nào vô tội lại đi nói chuyện kiểu ngập ngừng rồi lại lảng tránh ánh mắt của người ta như thế đâu cơ chứ !"

Zzzzzz... Cái đám hầu gái khỉ gió ma hủi này nữa

Và cả Leila nữa, đừng có chỉ đứng đó rồi bụm miệng cười nữa, nói gì đó đi chứ!

Tôi ném ánh mắt hậm hực của mình về phía hai cô hầu đang ôm bụng cười lăn lê bò toài kia

Enne có vẻ đã nhận ra điều gì đó, con bé liền phi như bay về phía chỗ tôi đang ngồi seiza, dùng vòng tay bé nhỏ của mình để ôm lấy đầu tôi như muốn bảo vệ tôi khỏi những người còn lại

"Không được bắt nạt...Chủ Nhân của em"

Aaaaaah! Cả người tôi đang được bao bọc trong hơi ấm và mùi hương ngọt ngào của em ấy.

Làm tốt lắm Enne!

Cảm ơn em vì đã bảo vệ anh khỏi những sự bất công với độc đoán kia

"Không sao đâu Enne! Họ đâu có bắt nạt anh ấy đâu"

Thật không may mắn, có vẻ như đồng minh duy nhất của tôi đã bị phục kích bởi một kẻ địch mạnh mẽ khác ngay trước khi kịp cứu đồng đội đáng thương của mình khỏi biển lửa

"Thật sao...?" Enne nghiêng đầu sang một bên trong khi Illuna mỉm cười nói với con bé

"Uhm...Illuna...Anh uh..." 

Tôi cố gắng bật ra những từ không thành tiếng như một nỗ lực cuối cùng để cố chống lại số phận nghiệt ngã đã và đang treo lơ lửng trên đầu mình, nhưng tất cả đã ngay lập tức bị phủi sạch sau câu nói tiếp theo của Illuna

"Mhm! Ngày nào bọn họ cũng như thế này mà. Đó là cách mà mọi người thường dùng để bày tỏ tình cảm với đối phương đó! Hoàn toàn bình thường luôn! Cho nên cậu không cần phải lo đâu"

"Oh...Ra là vậy"

"Uhmm...Enne...Nghe anh..."  

Illuna sau khi dễ dàng khuất phục Enne bằng nụ cười mê hoặc của mình, đã kéo con bé quay trở về chỗ Shii để tiếp tục chơi đùa

Và thế là dấu chấm hết cho quân cứu viện của ma vương Yuki

Illuna à... Anh biết em rất tốt, nhưng sao em chọn thời điểm nó sai quá vậy trời!

"Có vẻ như mọi đường lui của cậu đã bị cắt đứt rồi nhỉ. Giờ thì có mà trời cứu" Lefi cười

"Rrghhh..." Tôi rên rỉ

"Không thể chịu nhẫn nhục mãi như thế này được !!Đây, đây là độc tài!! Tôi từ chối bị nô dịch dưới ách thống trị của các người! Đã đến lúc phải đứng dậy khởi nghĩa rồi!"

Nói xong, tôi tự giải thoát bản thân khỏi thế ngồi seiza và đứng dậy đầy hùng dũng

"Heh! Vậy cậu từ chối việc tự kiểm điểm bản thân à ?"

"Từ chối! Tại sao tôi lại phải tự kiểm điểm bản thân chứ! Việc đó chỉ dành cho những người đã làm những điều sai trái thôi. Tôi ư ? Tôi chẳng sai ở đâu cả!! Các người mới là người sai ở đây ý! Chả hiểu tại sao tôi lại phải tự kiểm điểm bản thân luôn ?"

Tôi trỏ thằng về phía con rồng ngốc nghếch kia và cắn ngược lại không chút nhân từ

Heh! Thách cô cự lại được luôn.

Tôi hoàn toàn nắm thế chủ động của cuộc chiến này rồi nhé

"Nrrgghhh...Vẫn cố cãi chày cãi cối à!" Lefi nghiến răng

"Được lắm. Nếu cậu quyết làm phản thế thì đích thân tôi đây sẽ là người gõ hết những cái tư tưởng lệch lạc kia ra khỏi cái đầu u muội của cậu nhé. Solo nào, Yuki. Hãy đặt cược toàn bộ danh dự bản thân vào trận chiến này và khiến trận đấu thiêng liêng đây của chúng ta được lưu danh sử sách đến muôn đời với sự thất bại của cậu nào!"

"Làm ơn đi! Cậu nghĩ cậu đủ tuổi đánh bại tôi á ? Về nằm gai nếm mật thêm nghìn năm nữa đi rồi hãng quay lại đây nói chuyện nhé?"

"Hmph!" Lefi khoanh tay lại, khịt khịt mũi ra chiều khinh bỉ

"Cứ bốc phét thoải mái khi còn có thể đi. Dưới tư cách là người đã giành chiến thắng ở mặt trận đối đầu trước, ta triệu hồi hai trợ thủ siêu mạnh về dưới trướng của ta. Leila! Lyuu! Tới đây! Ba người chúng ta, sẽ cùng nhau chà đạp tên quỷ vương nửa vời vắt mũi chưa sạch này!"

"N-Nà ní !?" Tôi hét lên y như một tên phản diện vừa nhìn thấy nhân vật chính bật sức mạnh tình bạn thường thấy trong các bộ anime

Nhớ không nhầm thì cái game cuối cùng mà tôi với Lefi đã chơi cùng nhau hình như là Poker thì phải.

Do được thần may mắn hỗ trợ hay hack may mắn ở đâu ra đó mà cô ấy đã dành một chuỗi các trận thắng liên tiếp khiến tôi thua toàn diện luôn

Không thể ngờ được cái chiến thắng cỏn con đó giờ đây đã quay ngược lại cắn tôi một vố đau điếng

"Huh ? Bọn em cũng tham gia nữa sao ?" Lyuu ngơ ngác hỏi

"Ara, có vẻ vui nghen. Em rất sẵn lòng" Leila che miệng cười

Với quân cứu viện hiện tại ở bên đối phương thì chiến tướng Lyuu sẽ không đóng góp được gì nhiều lắm, cơ mà Leila ư ?

Không...không... Cô ấy là một chiến thần

Quý cô đây bằng một cách nào đó luôn đi trước tôi một bước trong mọi trận đấu

Và đương nhiên, số lần cô ấy đá bay tôi trong các trận đấu liên quan tới board game phải nói là không đếm xuể

"Rồi...Rồi" Tôi lẩm bẩm đầy cay đắng " Tôi sẽ cho các người biết thế nào là sức mạnh của quỷ vương khi có thể dễ dàng vượt qua nghịch cảnh bây giờ. Các người nghĩ các người đủ khả năng để out trình tôi ư ? Trời ơi...Không có đâu nhé! Tôi sẽ nghiền nát cái ảo tưởng ngu ngốc đó của các người!"

Tôi phát ngôn ra một câu nói sặc mùi chuuni mà mấy thằng nhóc trung học thường nói, còn tay thì nhanh nhẹn sắp xếp bàn cờ để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới

Sau khi mọi khâu chuẩn bị được hoàn tất, tôi đã lao vào những trận chiến miên man bất tận, nơi những anh tài so đo cao thấp để quyết phân thắng bại với con rồng ngu ngốc kia

Xa xa ở bên góc căn phòng, ngắm nhìn những cư dân trong dungeon huyên náo nhộn nhịp, tự bao giờ trên môi Enne đã nở một nụ cười dễ thương 

------------------------------------

Trans : Reset Kalar

Edit : Reset Kalar

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Ôi loli nhiều loli quá đi ❤❤❤
Nn thanks
Xem thêm
Sắp thành cái động loli rồi 😂
Xem thêm
Thì vốn là động loli mà,loli từ vợ cả luôn
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thanks tran
Xem thêm
Lâu đấy :()
Xem thêm