The Reincarnated Vampire...
Chokingyomaru 47AgDragon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 2 :

Chương 33 : Sự săn đuổi của Công chúa Ma Cà Rồng~(Ngoại Truyện)

17 Bình luận - Độ dài: 2,920 từ - Cập nhật:

“A a ah . . . . đừng đừng mà khôooooonngggg !!!”

 Những cái bóng trên nền đất bất chợt biến chuyển thành những hình thù kì lạ và lao vào tóm lấy cô gái đang chạy trốn .

(cô gái này là 1 trong những người săn trộm trong khu rừng , không phải Chrome)

Cái bóng của tôi đuổi theo và bắt lấy cô ta chỉ với 1 cái vẫy tay.

Tất cả những người đồng đội của cô ta đang lăn lộn một cách đầy đau khổ dưới chân xung quanh cô  . Vì vậy, nên hiển nhiên cô ấy là người duy nhất còn sót lại.

“Làm ơn… Xin hãy tha cho tôi! Lần tới…. Lần kế tiếp… chắc chắn sẽ….. thành công!” Cô ta cố gắng để  nói ra

“Thôi được rồi …. Ta nghĩ thế là quá đủ rồi , dù sao ta cũng đã đưa ra quyết định rồi . ”

Ta nhớ là ta đã nói với cả lũ chúng nó là , ta muốn được ăn thịt của cái con bò ngu đần ở trong khu rừng kia . Nó là 1 yêu cầu rất đơn giản, ấy thế mà cả lũ chúng nó lại không thể đáp ứng được điều đơn giản đó . Chúng thật sự làm ta thất vọng vãi .

Cái dạ dày chết tiệt của ta cảm thấy quá mệt mỏi vì phải chờ đợi rồi , ta đổi ý định rồi . Ta không thích thịt của con Minotaur nữa…

Khi mà ta chạm vào đôi má của cô ấy , ta có thể cảm nhận được làn da mềm mại đó đang run rẩy cùng với những giọt lệ đang chảy thành hai hàng dài .

Dễ thương thật, cô ấy đang khóc.

Ngón tay của ta chạy dọc theo cổ của cô ấy, để lại vệt đỏ trên đó .

“Ara” (Ara ở đây nghĩa là :ôi chà )

Fu fu fu thú vị đây

Hình như ta nghe thấy âm thanh gì đó giống như là tiếng trà bị đổ trên mặt đất vậy .

Cơ mà khi nhìn xuống dưới, 1 vũng nước đang dần lan tỏa trên mặt đất .

♪Aha♪

“Cô đang tè dầm sao , Fu fu fu, ta đáng sợ đến thế cơ ah ? Hmm haha nếu thế thì ta sẽ để cô tận hưởng thêm.” Ta dọa cô ta

“Ah không , không , không !Làm . . . Làm ơn tha cho tôi...!

“Ara, Cô có muốn bị siết cổ, như những tên đàn ông đang lăn lộn đằng kia không?”

“Hiii~. . .” (Âm thanh khi sợ hãi)

“Đúng rồi , Sao cô không tỏ ra mình là một cô gái nhỏ ngoan hiền nhỉ ?Mặc dù , điều đó sẽ không cứu được cô vào lúc này đâu .

Ngay từ đầu ta đã có kế hoạnh giải quyết tất cả lũ chúng nó . Ta nghĩ, ‘Đến cuối cùng thì chúng nó vẫn làm mình thất vọng , những tên săn trộm vô tích sự ’.

“Nào thế bây giờ, ta nên giết cô trước rồi kiếm ít thịt của con Minotaur kia hay là ngược lại nhỉ ?”

Sau khi nghe được những lời đó đôi mắt nhỏ màu ngọc lục bảo của cô ấy mở rộng ra chứa đầy vẻ kinh hãi  . Đôi môi run rẩy của cô cố gắng mở ra để nói, nhưng cô ấy không thể.

“Trông thật quyến rũ….”

Mặc kệ cô ta cầu xin hay la hét , ta đơn giản chỉ là không thích những lời nói dơ bẩn của cô ấy trước bữa ăn của mình mà thôi. Vì thế ta làm cô ấy bị câm lặng bằng ma pháp của mình . Cô ấy là 1 thương nhân nhìn trông khá dễ thương. Tuy là ta không biết tên cô ấy, nhưng cô ta trông rất đẹp. Ta chắc chắn rằng nếu là ta phải đặt địa vị của mình là cô ấy , thì chắc hẳn cô ta phải có 1 khoảng thởi gian khó khăn để có thể làm một thương nhân đen .

Cô ta có một cặp mắt màu xanh lá cây như những viên ngọc lục bảo nhìn trông rất đẹp toát lên vẻ tri thức lẫn sự dịu dàng . Tuy nhiên, mái tóc đỏ thì có phần hơi rối và nó thì không hợp với ta cho lắm . Sao chăng nữa, thì cô ấy vẫn là một người đẹp mặc dù đã ngụy trang để không lộ ra .

Hơn thế nũa, vẻ mặt sợ hãi của cô ấy nhìn trông rất dễ thương.

Thật thất vọng làm sao khi mà ta lại không thể nhìn thấy vẻ mặt chân thật của cô ấy, khi mà cô ấy đã bị ma pháp của ta làm cho im lặng.

Nhưng thôi ta sắp được thưởng thức  nó sớm thôi, đều ổn cả.

“Cúi xuống cho ta . . .”

Ta đặt rang nanh của mình lên chiếc cổ mềm mại của cô ấy và ấn xuống.

Nó luôn là một cảm giác dễ chịu khi mà cắn vào làn da mềm mìn của 1 cô gái . Cơ thể dơ bẩn của đàn ông thì không thoải mái khi cắn . Ta kích thích dòng chất lỏng màu đỏ với lưỡi của mình để làm cho nó chảy nhanh hơn . Một hương vị ngọt ngào tuôn ra lấp đầy tâm trí và làm tê tái tâm hồn là thứ mà ta đã luôn mong chờ ở một người con gái .

Nó thật tuyệt vời.

“A gi, a ~a~a~a~a!?”

Hiệu quả của ma pháp mà ta gắn lên người cô ta đã mất đi kể từ lúc ta cắn cô ấy. Nếu không như thế, ta sẽ không thể chiêm ngưỡng được phản ứng đáng yêu của cô ấy trước cặp nang của ta , điều mà ta vẫn luôn muốn được nhìn thấy. Ta giữ cô ấy lại với phép trói bóng và tiếp tục hút máu cô ấy.Dĩ nhiên, cô ấy chỉ có thể chống cự trong vài giây. Sau đó, cô ấy đã từ bỏ mọi suy nghĩ về việc chạy trốn .

“A, hi…ah…a ufu, fufufu…… hi ~a, ha au hau au au hii~”

Ta tiếp tục uống máu của cô ấy, biến những dòng chất lỏng màu đỏ nó thành của mình, cô ấy bắt đầu rên rỉ với những lời vô nghĩa.

Cảm giác khi dòng máu nóng hổi ngọt ngào ấy lấp đầy chiếc cổ họng khô khốc của ta và đi xuống dạ dày có lẽ đó là một cảm giác tuyệt vời không có gì có thể sánh bằng , cảm giác đó giống như dòng máu đang chảy xuyên suốt cơ thể ta như một thứ thuốc phiện vậy . Một thứ thuốc phiện mà ta sẽ không bao giờ cảm thấy chán dù cho có bao nhiêu lần thưởng thức nó đi chăng nữa . Đối với ma cà rồng thì [Hấp Huyết] có thể nói đó là một cảm giác khoái lạc mà bất cứ ai cũng mong muốn có . Kể cả khi dòng máu đó là từ một đứa con gái vô dụng đi chăng nữa , thứ mà tưởng chừng như không thể đáp ứng được yêu cầu của ta.

Đó có lẽ là lí do mà ta thích máu của những người con gái hơn là của những tên đàn ông rác rưởi .

“A, a~a, n …… a wa, a hi ~ya……”

“N fu ~u… cô sẽ ổn thôi, ta sẽ thưởng thức hết tâm hồn cô  … chi ~yuru, n~ Ta nói .

“Hihi hi…… a wa wa wa…… n ~a, an~ ku fu, hihi”

Cô ấy bắt đầu cười.

Sau khi tâm trí của cô ấy đã bị phá vỡ, ta có thể  thấy 3 loại cảm xúc mà  con người có thể biểu hiện trên khuôn mặt họ  , thứ mà ta gọi đó là 3 loại cảm xúc khác nhau của một người khi mà tâm trí họ bị phá vỡ (mind break) , và chúng được chia làm 3 loại , đầu tiên là loại cười , tiếp đến là loại khóc , và cuối cùng là loại ngây ngất  . Cô gái này có vẻ là thuộc dạng cười.

Mỗi cung bậc cảm xúc đó thật dễ thương, ta muốn thưởng thức nó thật chậm rãi , và uống nó vào cơ thể mình.

Ta sẽ cho cô tận hưởng sự sung sướng khoái lạc mà cô sẽ không bao giờ biết đến, cho đến khi sinh mạng cô kết thúc, ta sẽ hủy diệt cô với tất cả tình yêu mà ta có .

“Aha, ahahaha …ah…. Cảm giác này là … fu a a…”

“Cô cảm thấy sướng hơn không?” Ta kéo răng nanh khỏi cổ của cô ấy và hỏi.

“Tôi muốn nữa ! Nó thật tuyệt vời, làm ơn . . . . . . . . nữa đi.”

“Ồ… Không được…. Cô sẽ chết nếu ta tiếp tục hút máu cô như thế , và điều đó thì không tốt một chút nào, phải không?”

“Nó ổn mà , tôi không sao. Tôi không cảm thấy sợ bất cứ thức gì nữa miễn là tôi ở bên cạnh người ! Thê giới sao thật tươi đẹp. Tuyệt đẹp. Tiếp tục đi. Tôi có thể chịu đựng được. Thế giới xinh đẹp này vẫn ổn , kể cả khi tôi chết.”

“Ufufu…Cô thật đẹp… Tốt lắm… Đứa trẻ ngoan,thế thì cô sẽ nói, yêu ta chứ?”

“Tôi yêu ngài  . . . . . . . Elsee-sama.”

“Cảm ơn. . . . . . . .Ta cũng yêu cô.” Ta thì thầm vào tai cô ấy.

Ta vuốt ve cơ thể tinh tế mịn màng của một người con gái đang bám vào mình , và làm những gì cô ta mong muốn. Kể từ khi cô ta vất bỏ mạng sống và trao cho ta mọi thứ. Ta sẽ phải chăm sóc cô ta cho đến khoảng khắc cuối cùng. Vuốt ve cơ thể cô ấy bằng đôi tay , cô ấy đáp trả bằng những phản ứng ngọt ngào mỗi khi ta chạm vào cô ấy, vào lúc này ngay cả ta cũng có thể nói rằng cô ấy trông dễ thương hơn bao giờ hết . Ta nhỏ máu vào cổ của cô ấy, và vào khoảng khắc đó mọi âm thanh dường như tan biến va ta chỉ còn nghe thấy những âm thanh rên rỉ , tiếng cười của cô và hơi thở của ta.

“A, au hau au wa ~u~u~u”

“Fu fu … Ổn thôi, cô có thể rên rỉ nhiều như cô mong muốn, hãy say sưa và đắm chìm trong niềm vui sướng này cho đến khi kết thúc…”

“Wa, n ~a a ah…… wa, ~ii……”

“Han… n, chi ~yu~u…”

Như 1 cặp tình nhân, ta và cô ấy thưởng thức nhau qua mỗi hành động bởi cô ấy đã hiến dâng tất cả mọi thứ cho ta. Ta sẽ yêu mọi điều của cô ấy, chỉ vì hành động ngọt ngào này. Từng chút một, Sức mạnh toát ra từ cơ thể cô ấy, cơ thể tuyệt đẹp của cô đang dần lạnh đi trong vòng tay của ta. Nhịp tim của cô dần dần chậm đi như nói lên rằng cô ấy sắp chết, niềm vui sướng sắp sửa kết thúc. Cô ấy đã chọn giao mạng sống cho ta chứ không sống cho chính mình, đó là một điều hiếm thấy ở một người con gái. Ta nghe cô ấy thì thầm tên của mình lặp đi lặp lại cho đến khoảng khắc cuối cùng và hơn thế nữa đó là câu “em yêu người ”.

Ta cảm thấy đau đớn vì đã hút cạn máu của cô ấy. Làm cô ấy thuộc về ta mãi mãi

“Fuu … Cơ thể cô ấy đã hoàn toàn khô cạn … ổn thôi , em thực sự rất đẹp”

Ta im lặng và hôn lên đôi má se lạnh cô và thả cô ấy ra. Ta nhắm mắt lại và sử dụng kĩ năng “Huyết Định”,một kĩ năng đặc biệt của Vampire. Mặc dù kĩ năng “Blood reading” của ta khá thấp, nhưng nó vẫn đủ để lục soát kí ức, ít nhất là một vài ngày đã qua .

Ta hứng thú về lý do làm sao mà chúng lại thất bại .

Làm thế nào mà chúng lại có thể thất bại với việc đi kiếm thịt của con Minotaur chứ ?

Nếu là một tên đàn ông thô tục nào đó dám ngáng đường ta trong việc đi lấy thịt, hắn sẽ phải trả giá, ta sẽ xé xác hắn ta ra thành ngàn mảnh … đúng thế ?

“ARA…… ARA, ARARA ! NGƯỜI . . . CON GÁI . . . . . .NÀY . . . LÀ!”

Trong kí ức của cô ta, cô ấy đã nhìn thấy 1 đứa trẻ với ma pháp dịch chuyển.

Mái tóc bạc trắng như tuyết tuyệt đẹp ,tỏa sáng lộng lẫy dưới ánh chiều tà. Làn da trắng không tì vết , với cặp mắt ngái ngủ. Đôi tai nhọn và cặp răng nanh trắng tuyệt đẹp, cặp mắt đỏ không thể nhầm lẫn vào đâu được, đó chính là dấu hiệu của một Vampire .

Vampire với mái tóc bạc- cô ta là loại đặc biệt có thể đi dưới ánh nắng  mặt trời mặc dù cô ấy là vampire.

A, ~A~a~a……”

Ta đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cô ta có một đôi mắt đỏ lấp lánh dịu dàng sáng lấp lánh như một viên ruby tỏa sáng rạng ngời . Chúng thật dễ thương. Dễ thương quá đi mất .

Cặp răng nanh nhỏ nhắn đấy. Ta muốn liếm chúng . Ta sẽ vui sướng đến phát bệnh nếu ta hít 1 hơi thật sâu vào mái tóc của cô ấy. Ta tự hỏi, nếu ta đặt cặp nanh của mình vào cái cổ nhỏ nhắn ấy, cô ấy sẽ có biểu hiện như thế nào nếu ta hút cạn cô ấy? Sẽ cười? Sẽ Khóc? Sẽ cảm thấy nhẹ nhõm ?

“Ta rất quan tâm, ta thật sự  rất là rất là rất là quaaaaaannnn tâaaaaammm .”

Ta cảm thấy rất là phấn khích cảm tưởng như ngực của ta có thể bắn ra ngoài bất cứ lúc nào vậy . Tâm trí ta trở nên rạo rực với những hơi thở run rẩy .

. . . Dễ thương , dễ thương , quá sức dễ thương ~.

Thật là một cô bé dễ thương. Một ‘Legendary Daywalker Vampire’.

Ta chưa bao giờ nghe về cô ấy, Nhưng sự dễ thương đó cũng là một huyền thoại.

Ta muốn cô ta thuộc về mình bằng bất cứ cách nào . Không, hoàn toàn Tuyệt Đối cô ta sẽ thuộc về ta .

Ta cuối cùng cũng tìm ra thứ mà mình vẫn đang bấy lâu tìm kiếm .

Mái tóc bạc của cô ấy sẽ tỏa sáng cùng với mái tóc vàng của ta. Ta tự hỏi, nếu ta có thể lên giường với cô ấy, khung cảnh đó sẽ tuyệt diệu đến mức nào , đó sẽ là một bức tranh tuyệt vời .

‘Triệu tập người hầu’

“Mệnh lệnh của ngài?” Người hầu dễ thương của tôi nói.

Cô bẻ với mái tóc bạc này sẽ là cô dâu của ta

Tuyệt đối, Tuyệt đối, Tuyệt đối hoàn toàn TUYỆT ĐỐI em sẽ thuộc về ta kuhaha.

Không có lý do nào có thể nghĩ ra giống như tình yêu của cô ấy đã hoàn toàn chinh phục ta. Cô ấy sẽ là của ta. Cô gái dễ thương nhất

“Thông báo tới toàn bộ người hầu!!”

Ta sẽ truyền đi thông tin cho tất của người hầu dễ thương nhỏ bé của ta, tất cả những ai có khế ước máu với ta. Tất cả về cô dâu tương lai của ta; Ta sẽ truyền những kí ức và khắc sâu vào tim của mọi người hầu.

“Lắng nghe , hãy lắng nghe đây, các ngươi có thể nghe không- Có thể thấy không? Ta sẽ biến đứa trẻ đó thành vợ của ta! Tìm đi, tìm cô ta, bắt cô ta! Oh, Đúng rồi … Nếu các người dám cả gan nếm thử cô ấy, ta sẽ xé xác ra thành ngàn mảnh, rõ rồi chứ?”

Ta tự hỏi loại váy cưới nào mà cô ta sẽ mặc vào ngày cưới. Ta nên chọn một cái thật đẹp để bày tỏ tình yêu của mình! Ta muốn có 1 bữa tiệc lớn cho ngày cưới của mình. Mời thật nhiều khách,  và cho họ được chiêm ngưỡng cô dâu của ta. Dĩ nhiên, chỉ là 1 phần nhỏ, chỉ phần mà ta cho phép

Không ai có thể nhìn thấy- Nó bị cấm

Hehe,hehe Ta rất  mong chờ về điều đó! Ta không thể chờ đợi lâu hơn nữa .

‘Bandersnatch! Chuẩn bị đi’

Ta gọi con chó của mình và chỉnh sửa lại chiếc váy của mình . Ta sẽ ra ngoài và sẵn sang cho việc đón cô ấy .Sẽ rất vui và bận trong một khoảng thời gian tới đây haha a hahaha . 

Elsee đây nhé . 

default.jpg

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Lại một đứa con gái rơi vào lưới tình
Xem thêm

Không biết ai hiep ai đâu nha Elsee =]]
Xem thêm
Ai dà chưa đọc extra rồi bạn ey
Xem thêm
@THAO THIẾT: chap đó nằm ngoài truyện r nên có tính đâu?tác giả viết chap đó tệ vch ra
Xem thêm
úi nải h đọc tưởng đàn ông chứ cưới cùng cho cái ảnh yuri nưaz r
Xem thêm
Yaoi










CC tao thừa biết yuri
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Klesymod
ủa cô gái mà vampire tóc vàng hút máu là ai sao lại bt arge?
Xem thêm
Đọc ký ức của con nhỏ mới bị hút máu
Xem thêm
Nãy h đọc tưởng đực...
Xem thêm
:D tìm thấy đồng râm
Xem thêm