The Reincarnated Vampire...
Chokingyomaru 47AgDragon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 2 :

Chương 33.5 : Thông tin nhân vật OSWALD, CHROME, NEGUSEO~

2 Bình luận - Độ dài: 1,097 từ - Cập nhật:

Tên: Oswald

Chủng tộc: Nhân ngưu (Huyết nô)

Kỹ năng vật lý: Tăng sức mạnh cơ bắp .

Kỹ Năng (Skills)

Ngôn ngữ phiên dịch 8

Tăng cường sức mạnh 3

Giảm đau đớn 6

Thủ hộ của khu vực 4

Kháng phép 2

Kháng độc 5

☆ Trích dẫn " Bản thân mình phải trở nên mạnh hơn để một ngày nào đó được Arge nee-san công nhận!"

☆Trong số các lãnh thổ của vương quốc, Minotaur bảo kê khu rừng vô danh và nơi này có thể được gọi là biên giới của vương quốc. Có vẻ như anh ta đang làm điều đó theo mong ước của cha ông .(Edit : cha truyền con nối đây mà)

Với cơ thể lớn hơn bình thường như một lợi thế về sức mạnh. Đòn tấn công của cậu sẽ biến kẻ địch thành bánh thịt - nếu đòn tấn công đánh trúng đối phương.

Bộ lông đen. Một cơ thể đen đen hôi hôi (Trans: bản ENG dịch bá quá éo bik dịch lại ra sao)

(Edit : các chú eng thích dịch bá thì mình cũng phải dịch lầy lội thôi chứ sao)

Argento đã cho anh ta máu và biến thành huyết nô, nhưng anh lại không đồng hành cùng cô trong chuyến hành trình.

Hiện tại thì anh ta đang chăm chỉ tập luyện ngày và đêm để có thể làm chủ nguồn sức mạnh mới mà Argento đã ban cho nhờ Huyết Thệ .

Ngoài ra, khi mà Argento nhắc nhở anh ta về mùi hôi của mình thì anh ta mới bắt đầu biết chăm chút đến bản thân mình hơn  .

Anh ta có kĩ năng Ngôn ngữ phiên dịch ở lv cao . Bởi vì điều này , anh ta có thể nói chuyện với chim và động vật và có thể nói chuyện một cách bình thường với con người. Lời nói " ngôn ngữ tốt thật" của Argento sai ở một khía cạnh nào đó.

Kĩ năng "Thủ vệ khu vực" là một kĩ năng bất thường tăng sức mạnh cho anh khi chiến đấu trên địa hình đồng bằng

Trái với lẽ thường đó, Minotaur là một chủng tộc có xu hướng chiến đấu cùng nhau và có chiến đấu một mình như cậu ta thì quả là một điều hiếm thấy.

Liệu cậu ta sẽ tiến bao xa khi là một huyết nô? Điều đó sẽ không thể nào biết được.

☆ Lời bình luận của cô ma cà rồng Arge :"Mình nghĩ cậu ấy là một cậu bé tốt , nhưng mình nghĩ mình không muốn bị cậu ấy chăm sóc."

Tên: Chrom Crime

Chủng tộc : Con người

Kĩ năng cơ thể : Giảm thể trọng khiến thân thể linh hoạt hơn ( Càng nhẹ bao nhiêu, thì nhanh bấy nhiêu)

Skill:

Tăng cường thị giác 1

Tăng cường thính giác 1

Bảo hộ 2

Kiếm phép 8

Phong ma pháp 4

Hắc ám ma pháp 3

Kháng phong 6

Dung sai bóng tối 8

Kháng nguyền 8

Kháng độc 6

Khế ước ma pháp (Artifact)

Blur Soundless child (Đứa con bị lãng quên của sự tĩnh lặng)

☆ Một từ thôi "...Không có gì"

☆Chi tiết: Vệ sĩ được thuê bởi bọn trộm

Với tư cách một vệ sĩ, cô là 1 cựu chiến binh , người đã được gắn với danh hiệu " Nguyền Phong Chrome".

Rất đắt giá, thực hiện công việc với một mức thành công cao khiến cô nổi tiếng

Lý do cho việc hợp đồng có giá cao không phải là về vấn đề tiền bạc mà muc đích của cô là  "khẳng định sức mạnh của bản thân" hơn là hoàn thành hợp đồng.

Tuy nhiên, cô thích nhiệm vụ nguy hiểm.

Cô có thể làm mờ hình ảnh bằng cách tạo ra một hình ảnh ảo với hắc ám ma pháp , sử dụng kiếm phép chỉ với hai bàn tay , và có một phong cách chiến đấu vô cùng độc đáo.

Có vẻ như cô ấy đang luyện tập rất chăm chỉ hàng ngày để trả thù Arge .

Cô ấy sở hữu vật phẩm khế ước ma pháp với tên gọi Blur Soundless child (Đứa con bị lãng quên  của sự tĩnh lặng ) có thể gây ảnh hưởng đến việc loại bỏ âm thanh xảy ra khi người dùng hành động và di chuyển,  nó cũng có lời nguyền kèm theo có tác dụng làm cho  vĩnh viễn không thể nghe được khi cô cắt tai đối thủ .

☆ Lời bình luận của Argeto "Tôi không thực sự hiểu cô ấy, nhưng cô ấy rất ngon" (máu của cô ấy)

Tên: Neguseo

Chủng tộc: Ngựa

Khả năng của cơ thể: Giảm thể trọng khiến cơ thể di chuyển nhanh hơn

Kỹ năng:

Cường hóa kĩ năng 3

Tăng cường thị lực của chủ 5

Điều chỉnh thị giác màu 3

Evening 3(EDIT: méo hiểu cái skill giời ơi đất hỡi nào đây)

☆ Một Từ "Cô ấy nhanh hơn tôi, thậm chí còn nhiều hơn tôi nghĩ"

☆ Anh ta là một chú ngựa hoang dã  của khu rừng và không có tên. Anh rất tự tin vào tốc độ của đôi chân của mình, nhưng Argento đã khiến anh phải mở rộng tầm mắt với tốc độ của mình .

Anh ta có một chiếc bờm mềm mại đẹp tuyệt vời rất hoàn hảo cho việc ngủ , và đồng thời có một làn da đen trông rất khỏe khoắn đi cùng với chiếc bờm màu xanh tuyệt đẹp .

Anh ấy có vẻ nhìn trông khá là đẹp mắt và ngầu nhưng anh ta đã quá tự tin vào bản thân mình, để rồi phải hối hận. Thế mới biết núi này cao còn có núi khác cao hơn và điều đó cũng tốt cho anh ấy thôi .

Nhân tiện, tầm nhìn của một con ngựa thường thấp hơn của một con người (ít nhất là về nhìn xa), nhưng trong trường hợp của anh ấy nó là khá bắt mắt vì nó được bù đắp với sự nâng cao tầm nhìn.

Ngoài ra, anh có tầm nhìn màu sắc ngang bằng với con người (không bụ mù màu). Có vẻ như đây không phải là điều bất thường đối với những con ngựa sống trong khu rừng đó.

☆ Lời bình luận của Arge "Nếu anh ấy là con người, tôi muốn anh ấy nuôi tôi, nhưng cuộc sống của tôi cũng không ổn lắm  ."

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận