The Reincarnated Vampire...
Chokingyomaru 47AgDragon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 2 :

Chương 40 : Âm mưu của tên lãnh chúa~

4 Bình luận - Độ dài: 3,038 từ - Cập nhật:

“Đã trễ như vậy, mà tên nào cả gan dám đến tầng hầm của ta?”

Hắn ta nói bằng một giọng khá lớn mà bình thản , những bước chân hắn ta vang lên qua tầng hầm khi hắn bình tĩnh bước xuống cầu thang. Nhìn vào ngoại hình của hắn ta lúc này tôi có thể thấy rõ ràng rằng hắn đang cố gắng biến bản thân mình thành một pháp sư với bộ quần áo của mình. Đập vào mắt tôi ngay khi nhìn thấy hắn là một chiếc áo choàng với vẻ xa hoa lộng lẫy  , được trang trí ở đây đó với chỉ thêu bằng vàng. Mái tóc đen kết hợp với màu xanh da trời mọc lởm chởm trên đầu làm tôi tự hỏi tên này có gu thẩm mỹ không . Và mặc dù tôi không thể chắc chắn lắm khi nhìn thấy gương mặt của hắn , nhưng tôi nghĩ hắn ta tầm hai mươi tuổi ? Bởi vì chiếc áo choàng khá dày, nên tôi không biết hắn ta có dáng vẻ như thê nào, nhưng rõ ràng là hăn ta có một khuôn mặt mỏng dài với  vẻ thâm hiểm hiện hữu trên khuôn mặt  .

"Chào mừng đến với , intru ... buffu!"

Bằng cách nào đó tên lãnh chúa đang bước xuống cầu thang với vẻ ngạo nghễ tự nhiên vấp ngã khiến hắn ngã sõng soài khi mà đang cố nói gì đó. Hắn nhanh chóng nhìn thấy tôi, và ngay lập tức che miệng bằng hai tay.

Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra?

"Có chuyện gì vậy?"

"Tại sao mà lại có một đứa con gái hư hỏng đang trần như nhộng mà lại trong tầng hầm của ta ?!"

"Xin lỗi  , chỉ là tôi không có quần áo để mặc thôi."

Đó là vì nó đã bị Kuzuha-chan đốt cháy mất rồi , không phải tôi trần trụi vì tôi muốn thế nhé . Lý do tại sao điều đó xảy ra cũng là do tên lãnh chúa khốn nạn nào đó đã lừa Kuzuha-chan thôi .

"Được rồi, ta không thực sự hiểu lắm , nhưng ... Thứ mà ngươi đang ôm khư khư đấy nó thuộc về ta dù cho đó chỉ là 1 cái xác, vì vậy nên ta nghĩ là ta sẽ lấy nó lại ngay bây giờ."

"Ngươi nghĩ là cô ấy thuộc về ngươi , chỉ vì ngươi đã lừa dối và giết cô ta ư ?"

"Tất nhiên rồi , khi một thợ săn giết chết con mồi của họ , không phải thứ đó sẽ như là 1 chiến lợi phẩm ư haha ta nghĩ là có .  Điều đó cũng xảy ra tương tự như vậy, khi mà ta đã giết chết con cáo đó ... vì vậy nên lẽ dĩ nhiên là cơ thể của nó hoàn toàn thuộc về ta, Ruts Shivua "(ル ー ツ シ シ ヴ ァ: Rūtsu shivu ~ a.(Edit : Main giết nó cho tao, giết ngay và luôn)

Tên đàn ông khốn kiếp mà đã giết chết mẹ của Kuzuha đó tên là Rut, đang rút ra khỏi ngực hắn là một cây quyền trượng ; đó là một màu nhìn khá quen thuộc. Nó gần như bằng vàng với một màu nâu ở phần đầu trên cây quyền trượng ... Đó là một cây quyền trượng ngắn với màu vàng và nâu ngắn. Thiết kế khá đơn giản, trông giống như là một cây gậy được trạm chỗ đánh bóng với một cái vòng sắt màu nâu ở trên đầu nó vậy , nhưng màu sắc của nó thực sự rất là quen thuộc. Không chỉ là  màu sắc, mà cả mùi hương lẫn dòng chảy ma pháp thanh khiết mà tôi có thể cảm nhận được từ cây quyền trượng đó chắc chắn giống với Kuzuha-chan và mẹ cô ấy.

"Cây pháp trượng đó là ..."

"Hehe Ta đã lập nên thỏa thuận với lũ quỷ và yêu tinh  ! Thông qua những nghiên cứu của ta về các vật phẩm ma pháp  , và sức mạnh huyền diệu tràn từ xác chết của một sinh vật mạnh mẽ, ta đã có thể làm được điều này. "

"Vậy, thực sự là ngươi đã giết người phụ nữ này   ?"

"Ha thật dễ dàng để lừa một con cáo ngu ngốc. Ta chỉ nói rằng ta có thể tận dụng sức mạnh của nó để mang đến sự bình an cho nơi đây thôi , và con ngốc đó đã hoàn toàn tin tưởng ta. Sau đó, khi mà ả ta bất cẩn, ta chỉ đơn giản là đầu độc ả . Tất nhiên là ả ta tuy không chết, ít nhất là một thời gian, nhưng vì nó đã tạo ra một nguồn cung cấp năng lượng ma thuật hoàn hảo được treo ở đây trong tầng hầm, ta đã để nó ở đây . Mặc dù ,sau đó ả ta đã ngừng thở vài ngày sau đó. "

"..."

"Nhưng điều đó không quan trọng, nó có một đứa con gái, và mặc dù nó vẫn còn trẻ một con cáo trẻ, nó sẽ lớn lên để ta có thể sử dụng nó như một tài liệu nghiên cứu tốt. Thậm chí còn tốt hơn, con cáo đó cũng ngu tương tự như mẹ nó vậy , một con ngốc; dễ bị lừa chỉ bằng một vài từ đơn giản. Ta thậm chí đã lừa nó vào việc đặt một vòng cổ nô lệ lên mình . "

"Ta hiểu được mọi chuyện rồi và ... Ta cũng biết được rằng ngươi muốn lấy lại thân thể cô ấy bằng vũ lực, vậy tại sao ngươi thậm chí nói với ta tất cả những điều này?"

"Ồ ... Tất nhiên, ta chỉ đơn giản là giết thời gian để cho sản phẩm nguyên mẫu của ta được sạc đầy thôi ... và bây giờ, nó đã hoàn toàn được sạc đầy!"

Có vẻ như hắn ta đã chuẩn bị một cái gì đó, vì vậy hắn ta đã nói chuyện với tôi nhằm củng cố thêm thời gian để cho sự chuẩn bị của hắn được hoàn thành thôi .Và thực sự thì những thứ hắn nói với tôi đó không phải là một câu chuyện vui nhộn, thực tế tôi cảm thấy thật kinh tởm

Bất chợt ánh sáng tỏa ra từ cây trượng đã bao trùm cả căn phòng bằng một màu vàng kim . Tôi nghĩ rằng đó là một đòn tấn công, nhưng không , nó không phải. Ánh sáng phát ra không phải nhằm vào tôi, mà chúng nhằm vào những bộ áo giáp bên trong căn phòng.

“Trỗi dậy đi hỡi các tạo phẩm của ta  , ‘Conjure-Division’! Còn bây giờ thì ... Hãy khiêu vũ đi nào  "

Giọng nói đầy hưng phấn của hắn vang vọng khắp căn hầm, sau đó những bộ áo giáp trong căn hầm  bắt đầu di chuyển.Không chỉ có một bộ giáp, tất cả chúng đều bắt đầu chuyển động, âm thanh của tiếng kim loại vang vọng trong tầng hầm; với tổng cộng 9 bộ áo giáp.

"Thật tuyệt vời, mặc dù nó mất một chút thời gian để niệm phép thuật , nó kêu gọi một người lính bất tử, kẻ không có sự sống.Ngay cả khi nó bị phá hủy, nó sẽ không gây nguy cơ mất mát về người , và chúng ta thậm chí có thể sản xuất chúng với số lượng lớn! Điều nãy sẽ phổ biến trong đế quốc!"

"Ha, có phải vậy không nhỉ?"

"Từ cơ thể của ngươi, ta có thể cảm thấy nguồn năng lượng phép thuật khổng lồ ... Cho dù ngươi là một ma cà rồng hay một con quỷ nào đó, ta sẽ sử dụng cơ thể của ngươi để thử nghiệm thêm!"

Tôi không quan tâm đến kế hoạch của hắn, nhưng tôi không thể đưa mẹ của Kazuha-chan quay về với một ai đó tấn công tôi.

Có lẽ là một cuộc chiến khó khăn trong khi phải bế theo cơ thể cô ấy theo kiểu công chúa;Tôi để cơ thể của mẹ Kuzuha-chan ngồi xuống trên sàn nhà.

Tôi làm thật cẩn thận, nhẹ nhàng, "đừng để cơ thể cô ấy bị tổn thương" Tôi nghĩ khi đặt cô ấy nằm xuống sàn nhà.

Bọn áo giáp hoàn toàn bao vây quanh tôi trong khi tôi đang tập trung .Di chuyển của chúng bắt đầu nhịp nhàng hơn, và nếu có người ở trong những bộ giáp đó, họ sẽ rút kiếm ra ,và vây hãm tôi, lập kế hoạch tấn công tôi

Nếu không có ai bên trong, tôi không cần phải giữ mình lại ...

" Gió-san, làm ơn."

Đầu tiên tôi cần tạo nên một khoảng cách để không liên lụy đến cơ thể mẹ của Kazuha-kun.

Tôi sử dụng phép thuật của tôi và đẩy tay tôi vào bộ áo giáp phía bên phải cái gần nhất với tôi.

Một cơn gió nhỏ bao phủ lấy tay tôi, sau đó tôi nắm tay lại và timg một cú đấm với sự cường hóa của Phong ma pháp   , cú đấm của tôi thổi bay bộ áo giáp vào một bức tường .

Bộ giáp đâm vào tường đã sụp xuống và dừng lại một lát,sau đó nó lại đứng dậy.Chiếc mũ sắt của bị nó bị dập nát , và từ những gì tôi có thể nhìn thấy, có lẽ ngay cả thân bộ giáp cũng vậy. Mặc dù vậy, nó không có vẻ sợ hãi, hay bận tâm bởi những thiệt hại mà tôi gây ra, cũng không làm nó buông thanh kiếm.Nó đã hành động như thể nó chưa bao giờ bị tổn thương, không có một phản ứng nào với đòn tấn công vừa rồi. Có lẽ cái tên người lính bất tử rất phù hợp với nó

"Rất khá là phiền hà, phải không?"

Trong khi tôi lẩm bẩm với bản thân mình, tám bộ giáp còn lại lao tới tôi.Tất cả chúng đều nhắm đến tôi, và chém tôi ngay khi đến gần .Bởi vì tôi không muốn bị thương, tôi quyết định tránh né, hơn là phòng thủ . Tôi chạy vòng quanh chúng với tốc độ cao, băng qua những bộ áo giáp và sau đó chạy tới bên chúng từ bên trái .Bị lúng túng, những bộ giáp bị mất dấu tôi, va chạm với nhau, và một âm thanh vang lên khắp tầng hầm.

Nếu có người trong những bộ áo giáp đó, đó sẽ là một tai nạn lớn, nhưng may mắn vì không có ai trong bộ áo giáp.Chúng nhanh chóng đứng dậy, và bắt đầu chay về phía tôi một lần nữa.Mặc dù, kẻ thù không chỉ là những bộ giáp.Tôi nhận thấy Ruts đang dùng cây đũa phép chỉ về hướng tôi.

Cảm giác lấp lánh đó;và nó đang đến

"Sấm sét, hãy đến đây"

Tia sét bay ra từ chiếc đũa phép của hắn và nó đang hướng đến tôi. Khác với ánh sáng ban nãy mà hắn ta dùng với những bộ giáp vừa rồi, đòn tấn công này mạnh hơn, mạnh đúng với nghĩa từ "Tia chớp" , một tia chớp với một sức mạnh phép thuật khá mạnh . Nó được xem như là vua tốc độ và bạn hoàn toàn không  thể tránh nó , chỉ riêng việc nhìn thấy nó đã là quá muộn bởi vì nó đã đánh trúng tôi

"Cảm giác hơi tê tê một chút ..."(trans: Full kháng phép r)

"…Cái gì!?"

Hóa ra nó như thế này ...

Nếu đây là 1 đòn sấm sét vật lý, tôi có thể bị tổn thương khá nặng, nhưng may thay nó là đòn tấn công phép thuật. Vì là phép thuật, nên kháng phép của tôi đã giảm đi phần lớn sát thương.

"Điều đó là không thể nào , đòn sấm sét của ta!Conjure Division, bắt con nhỏ đó!" Hắn ta hét lên.

"Được rồi, nhưng vì nó khá phiền phức, tôi sẽ kết thúc mọi việc ngay bây giờ ..."

“Huh?”

Hắn ta có thể điều khiển 9 chiến binh và có thể tấn công với những nhát chém tốc độ nhanh, nó khá là rắc rối. Chà, tuy vậy nhưng khá dễ để đối phó với chúng; thay vì tránh né, tôi chỉ cần đánh bại các đối thủ trước khi chúng tấn công.

Tôi lấy đà với tất cả sức mạnh của mình.Bây giờ nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên tôi sử dụng tất cả sức mạnh của mình từ lúc sinh ra cho tới bây giờ.

Tôi nhanh thật.

Tôi di chuyển với tốc độ thậm chí chỉ còn để lại âm thanh. Trước hết, tôi sẽ gom những bộ giáp lại với nhau và xử lí chúng.Khi tôi nói 'Làm ơn' trong khi băng qua những bộ áo giáp, tinh linh gió sẽ nghe theo lời nói và hành động; gió thổi lên từ mặt đất, thổi bay cả 9 bộ giáp lên trần nhà. Không thấy đòn tấn công từ tôi, tất cả chúng đã được xử lí sạch sẽ.

Cái?" Hắn ta lại hét lên.

"Những thứ này khá rắc rối, vì vậy nên tôi thổi chúng đi."

Với tốc độ của mình tôi ngay lập tức dừng lại ở trước mặt hắn khiến hắn há hốc mồm trong sự kinh hoàng tột độ , tôi nắm lấy tay hắn rồi nhanh chóng vật hắn ra sàn , rồi bồi thêm cho hắn vài cú đấm . Sau đó tôi lấy cái chén súp kinh tởm mà hắn đã đưa cho Kazuha-chan từ Huyết Hạp của mình và dốc đầy vào miệng hắn, giọng hắn rú lên trong sự đau đớn thống khổ tột cùng khi bị ép nuốt thứ súp kinh tởm đó .

Tôi sẽ không để hắn hét lên để báo động .

Ah không , những bộ giáp rơi xuống sàn từ một lúc trước, đã tạo ra những âm thanh kim loại khá ồn ào khi chúng va chạm với nhau, vì vậy nên có thể là quá muộn.Vì vậy, tôi đoán, tôi không phải lo lắng về âm thanh cũng như sự báo động vào lúc này nữa .Nếu những tên lính kéo đến , tôi cũng sẽ dần chúng nhừ tử .

Như mọi khi, tôi chỉ muốn trả ơn em ấy , người mà tôi đã mang nợ ; và ngoài ra tôi cũng muốn trừng phạt tên súc sinh này đã làm những điều kinh khủng với em cũng như đã giết mẹ của em ấy ; tôi sẽ bắt hắn trả đủ .

"Đó là từ một bữa tiệc, ta sẽ hoàn trả lại cho ngươi đầy đủ." Tôi nói.

Đây là thức ăn Kuzuha-chan đã đưa ra và cố gắng chia sẻ với tôi, và hắn ta là người đã chuẩn bị nó . Tôi muốn hắn có thể cảm nhận cái cảm giác mà Kuzuha-chan đã phải trải qua khi ăn cái này , vậy nên tôi quyết định là mình sẽ phải chia sẻ phần thức ăn này cho hắn có thể thưởng thức nó trọn vẹn

“Mo, go, goooooo!?” Hắn ta gào thét .

“Sao vậy ? Không phải đây là thức ăn ư ?”

Để cho người khác ăn những gì bạn không thể ăn ... Cái thứ đốn mạt này , tôi sẽ làm cho hắn ta phải ăn bằng hết  .Tôi mở miệng hắn ra rộng hơn . Vì điều này không có ích gì cho tôi ngay cả khi tôi làm điều này , tôi chỉ đơn giản là sẽ trả lại mọi thứ mà hắn đã gây ra ; MỘT CÁCH THÍCH ĐÁNG .

Tôi nghe thấy âm thanh lớn ở phía sau lưng mình , đó là âm thanh của những bộ giáp đang bắt đầu đứng lên rồi lại rớt xuống nền nhà. Bỏ qua nó, tôi tiếp tục công việc đang dở dang.

Ruts đang đau đớn quằn quại, nhưng tôi cứ tiếp tục. Sau đó phản ứng của hắn ta bắt đầu yếu đi và cuối cùng lăn ra ngất. Cây  quyền trượng rơi khỏi tay hắn ta ,mất đi năng lượng, khiến những bộ giáp sắt tạo nên một âm thanh khó chịu khi rơi xuống nền nhà.

"Hm ... Mình vẫn còn muốn hắn ta phải chịu đựng thêm , nhưng xem ra không thể được rồi ..."

Hắn ta chưa chết, chỉ ngất đi thôi

Hãy đặt phần còn lại trong miệng hắn.(trans: xỉu cũng không tha , but i like it)

Tôi nhìn lại và nhận thấy rằng không có bộ giáp nào đang di chuyển.Không ngạc nhiên cho lắm, bởi vì chúng là phép thuật, và chỉ có thể di chuyển nhờ cây quyền trượng đó.Vì sự bất tỉnh của người thi triển, và hắn ta bỏ cây pháp trượng của mình, phép thuật đã kết thúc .Nó giống như hết pin, hoặc người dùng đồ chơi điều khiển từ xa làm rớt nó.

Tôi tránh những bộ giáp nằm rải rắc trên nền nhà và nói với mẹ của Kuzuha-chan .

“Kuzuha-chan đang đợi cô đấy , hãy cùng về nhà với em ấy nào . . .”

Không có bất kì câu trả lời nào kể cả khi tôi biết chắc rằng cô ta không thể trả lời . Tôi nâng cô ấy lên , và rồi bế đi như kiểu bế công chúa một lần nữa . Tôi mang thân thể của cô ấy ra khỏi tầng hầm và rời khỏi khu biệt thự .

Trên đường quay lại thì , tôi hơi lo lắng một chút về cái cửa bằng sắt ở kho chứa thực phẩm , nhưng có vẻ dường như tên Ruts đó đã mở sẵn cho tôi rồi . Vậy nên tôi chỉ việc đi ra khỏi căn hầm cũng như khu biệt thự một cách dễ dàng .

Tôi băn khoăn không biết liệu Kuzuha-chan có còn thức không . 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

cách trừng phạt khá tinh tế nhưng t muốn xiên thg súc sinh đấy bằng cái gì đấy hơn,main vẫn hơi nhân từ :v
Xem thêm

Không gim 6 cây cọc vào cơ thể của tên lãnh chúa luôn cho đẹp
Xem thêm
đọc xong lúc rút xỉu hả hê ghê!
Xem thêm