Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 6

Chương 203 : Chuyện này xảy ra từ lúc nào vậy!?

4 Bình luận - Độ dài: 1,381 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng 

_________________________ 

"Chiếc váy cưới của em được may từ một năm trước khi em trưởng thành tại quê nhà. Khi chuẩn bị lễ cưới ở đất nước này, em đã mang nó đi thêu theo phong cách Garkhain."   

"...Chiếc váy với thiết kế hở lưng lớn đó sao?"   

(Hở lưng?... Đúng là như vậy. Chỉ cần xem bản thiết kế một lần mà ngài ấy lại có thể nhớ kỹ từng chi tiết như vậy.)   

Cảm thấy có chút bối rối, nhưng khi cô chạm mắt với Arnold, Rishe vội vàng quay đi. 

"Th-thật ra...! Theo kế hoạch ban đầu, thợ may sẽ đến thủ đô để kiểm tra lần cuối khi em mặc thử."   

Oliver, người đang sắp xếp tài liệu phía sau Arnold, nở một nụ cười.   

"Thần nghe nói váy cưới là điều rất đặc biệt đối với phụ nữ. Chắc hẳn Rishe-sama cũng rất mong chờ điều đó." 

"Đ-Đúng vậy. Nhưng do sợi chỉ mà em yêu cầu không có sẵn, nên có vẻ như đã có sự chậm trễ... Nghĩ đến số ngày di chuyển của thợ may, em nghĩ sẽ hiệu quả hơn nếu em đến thăm họ theo lịch trình hoàn thành." 

Thực tế, điều này không phải là sự cố bất ngờ đối với Rishe. 

Ngược lại, từ kinh nghiệm trong kiếp làm thương nhân, cô đã biết rằng vào thời điểm này, loại chỉ thêu mà cô yêu cầu sẽ khan hiếm.   

(Nếu việc chuẩn bị váy cưới bị chậm trễ, mình sẽ có lý do để đến "thị trấn đó" vào thời điểm này...Mọi thứ đã diễn ra đúng như kế hoạch khi mình gửi váy đi thêu, thật sự tốt quá.) 

Mặc dù trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm nhưng Rishe vẫn thông báo điều quan trọng.   

"Vậy nên em muốn ở lại vài ngày để hoàn thành chiếc váy cưới."   

Lấy hết can đảm, cô nhìn thẳng vào Arnold và nói dứt khoát.   

"Đến Bezetoria. --Thị trấn kênh đào lớn nhất của Garkhain."   

"..."   

Ngay cả vào lúc đó, biểu cảm của Arnold vẫn không thay đổi.   

Nhưng lần này, Rishe đã dự đoán được lời tiếp theo của Arnold. Arnold ngồi trên ghế tay chống cằm và bình thản nói.   

"Ta sẽ đi cùng."   

(...Quả nhiên...)   

Arnold cũng có lý do để đến thị trấn đó vào thời điểm này.   

(Hành động của Arnold điện hạ luôn có nhiều ý nghĩa. Điều này không chỉ đơn giản là đáp ứng mong muốn của mình.)   

Nhưng Rishe không thể tỏ ra như mình đã biết điều này.   

Hơn nữa, với nhiều lo lắng trong lòng, Rishe chân thành hỏi Arnold.   

"Arnold điện hạ. Như mọi khi, ngài rất bận rộn với công vụ phải không?"   

"Oliver."   

"Vâng. Thần sẽ điều chỉnh lịch trình ngay." 

"Ngay cả Oliver-sama cũng...!"   

Rishe hoảng sợ khi Oliver đáp lại như thể đó là điều hiển nhiên.   

Mặc dù đã tính toán trước tình huống này, cô vẫn cảm thấy áy náy. Tuy nhiên, Arnold bắt đầu viết tiếp các tài liệu với vẻ mặt lạnh lùng.   

"Nếu đến Bezetoria, chúng ta có thể dùng thuyền từ giữa chặng đường. Chắc sẽ mất khoảng hai ngày để đến nơi."    

"Vậy thì thưa điện hạ, Rishe-sama. Thần có một đề xuất."   

Oliver cầm tài liệu nhận được từ Arnold, mỉm cười tươi và nói.   

"Sao chúng ta không lấy danh nghĩa là 'chuyến du lịch trước lễ cưới' nhỉ?"   

"Hả…!" 

Nghe những lời đó, vai Rishe giật nảy lên.   

"Để điều chỉnh các điều kiện khác, thần nghĩ đây có thể là cách tốt nhất. Nếu thái tử và hôn thê đi du lịch trước lễ cưới của họ, điều đó cũng sẽ thúc đẩy du lịch đến Bezetoria."   

"Đ-đúng là Oliver-sama nói có lý, nhưng...!!"   

Oliver nói như không có gì, nhưng đối với Rishe đó là một vấn đề lớn.  

(…"Chuyến du lịch trước lễ cưới", cụm từ đó nghe như…!)   

Rishe lo lắng trong lòng, quay sang hỏi ý kiến Arnold. 

"Thưa Arnold điện hạ, ngài nghĩ sao...?"   

"Danh nghĩa của chuyến đi là gì, ta không quan tâm."   

(Đúng vậy!) 

Nhưng Arnold hướng ánh mắt dịu dàng về phía Rishe, dù khuôn mặt anh không biểu lộ cảm xúc.   

"Dù vậy, ta sẽ không ép buộc em."   

"!"   

Những lời dịu dàng ấy khiến trái tim Rishe đập mạnh.   

"Nếu có điều gì em không mong muốn, cứ thoải mái nói với ta."   

Trước sự quan tâm đó, cô nhìn xuống và khẽ lắc đầu.   

"...Không."   

Lý do khiến Rishe bối rối không phải vì cô ghét cụm từ "chuyến du lịch trước lễ cưới".   

Cảm thấy xấu hổ bao nhiêu thì cũng cảm thấy hạnh phúc bấy nhiêu. Cô cảm thấy mình phải truyền đạt điều đó, nên đã lấy hết can đảm để nói ra.   

"Em muốn đi du lịch trước lễ cưới với Arnold điện hạ…"   

"..."   

Arnold hơi nheo mắt lại. Oliver mỉm cười và nhanh chóng tiếp tục.   

"Xin hãy yên tâm, Rishe-sama. Việc cho mọi người thấy điện hạ và Rishe-sama thân thiết với nhau cũng có lợi cho ngài ấy."   

"Lợi ích cho điện hạ ư? Đúng là vị thế của thái tử thường trở nên vững chắc nhờ có người vợ, nhưng..."   

Nhưng điều đó còn phụ thuộc vào người kết hôn.   

"Tôi chỉ là con gái của một công tước đến từ một đất nước nhỏ bé. Với vị trí này, tôi nghĩ mình không thể giúp ích được."   

"Không đâu. Chính sự hiện diện của Rishe-sama là nguồn sức mạnh cho điện hạ."   

"Ể!?"   

Rishe ngạc nhiên khi nghe lời nói ấy kèm theo nụ cười của Oliver.   

Cô hoảng sợ nhìn sang Arnold, người cũng đồng tình với lời của Oliver một cách thản nhiên.   

"Đúng vậy."    

Arnold nói với vẻ thích thú.   

"Công nghệ từ Coyolles đã được những người tinh tường trong nước chú ý. Việc đúc tiền mới đang tiến triển suôn sẻ cũng nhờ vào sự hợp tác của Sigwel. Tất cả đều là nhờ công lao của em."   

"Lễ cưới của điện hạ và Rishe-sama cũng đang thu hút sự chú ý cả trong và ngoài nước. Chẳng phải có tin rằng tổng giám mục kế nhiệm của giáo đoàn Kurshade, được tôn sùng trên toàn thế giới, sẽ tham dự lễ cưới sao? Đây là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử."   

"Ừm, cả hai người!?"   

Rishe vội vàng ngắt lời cả hai người khi câu chuyện đi quá xa. 

"Quá lời rồi. Tất cả những điều đó đều nhờ vào quyết định của Arnold điện hạ!"   

"Việc phát triển sơn móng tay và các biện pháp cứu trợ khu ổ chuột thông qua quan hệ hợp tác với thương hội Aria cũng đang thu hút sự quan tâm của công chúng."   

"Ưm...!"   

"Ngay cả những người không quan tâm nhiều đến chính trị cũng đang mong chờ lễ cưới của hai người. Hơn nữa, vào ngày đó, nữ ca sĩ nổi tiếng Sylvia sẽ hát bài hát chúc mừng."   

Đó là lời đề nghị từ Sylvia. Hôm qua khi Rishe gặp Sylvia, cô ấy đã nói rằng "Chị muốn làm gì đó để đáp lại Rishe và Hoàng tử điện hạ." Việc có được sự chúc mừng từ một nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới trong lễ cưới là điều vô cùng hiếm hoi. 

"Kể từ khi Rishe-sama đến đây, mối quan hệ giữa điện hạ và Hoàng tử Theodore đã được cải thiện. Sức ảnh hưởng của Rishe-sama cũng đã thu hút sự chú ý của các quý tộc trong nước."   

"C-Chẳng phải là đang đánh giá quá cao sao...!?"    

Rishe kinh ngạc và tự hỏi làm thế nào chuyện này lại thay đổi trước khi cô biết điều đó.   

Cô nhìn Arnold cầu cứu, nhưng anh chỉ nheo mắt lại với vẻ hài lòng.   

"Hãy cứ thể hiện cho họ thấy. Không có vấn đề gì đâu." 

"Ưm, ngài đang thấy thú vị lắm đúng không...!"  

Dù sao thì bây giờ cũng là lúc phải có biện pháp để tránh chiến tranh. 

(Vì tương lai của Arnold điện hạ. Dưới danh nghĩa hoàn thành chiếc váy cưới, mình phải cố gắng về "chuyện đó"...!)    

***  

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Raul nói rất đúng, cặp vợ chồng này thật là đáng sợ 🥲
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
Cậu hong đọc ngoại truyện hẻ, tại thấy phần ngoại truyện cậu hong bình luận:>
Xem thêm
@Chí mạng: :> có mà vẫn hóng chính truyện nhất thôi
Xem thêm