Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 6

Chương 216 : Tôi không thể đỡ được tình huống khẩn cấp

4 Bình luận - Độ dài: 1,109 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng 

_________________________ 

*** 

Đêm hôm đó, một con tàu chở khách lớn cập cảng Bezetoria, những hành khách mặc trang phục lấp lánh và trang điểm lộng lẫy đang lên tàu. 

Người đang làm thủ tục lên tàu là một người đàn ông mặc vest. Khi người đàn ông nhìn thấy Rishe, anh ta nở nụ cười và tiến lại gần. 

"Chào mừng cô đã đến. Cô là người được Công tước Tuna giới thiệu..." 

Thứ Rishe mặc tối nay là một chiếc váy màu xanh đậm, hở hang nhất trong số những chiếc váy cô sở hữu. 

Tóc Rishe được búi lên, đôi bông tai lủng lẳng, và cô cúi chào người đàn ông làm thủ tục. 

"Rất vui được gặp anh. Tên tôi là ‘Lize’, con gái duy nhất của Tử tước Bernstein." 

Rishe, trong trang phục dạ tiệc, nở một nụ cười dịu dàng. Cô cầm chiếc quạt, tự nhiên giới thiệu tên giả của mình. 

"Tôi nghe về buổi tiệc này từ bạn tôi, Cornelia, và đã bất ngờ muốn tham gia." 

"Không có gì. Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc hướng dẫn gia đình mới nổi ở Garkhain. Người quản lý của chúng tôi cũng đang mong đợi cơ hội để gặp cô trên tàu." 

Để lẻn vào buổi dạ tiệc này, Rishe và những người đi cùng đã chuẩn bị gấp rút. Mặc dù cảm thấy áy náy với những người mà cô đã kéo vào việc này, Rishe vẫn cảm thấy hồi hộp trong lòng. 

(Mình... liệu có ổn không đây? Mình có đóng tốt vai 'tiểu thư tử tước đến mua sắm' không nhỉ?)  

Cô đã từng có kinh nghiệm với một số hành động diễn xuất trước đây. 

Tuy nhiên, lần này Rishe cảm thấy căng thẳng vì sự hiện diện của người đi cùng. 

(Lần này có chút khác biệt. Dù gì thì người đi cùng mình là...)  

"Cô đi một mình, không có gia đình đi cùng, phải không tiểu thư Lize?" 

"Đúng vậy... Tôi đi mua sắm một mình. Nhưng..."  

Rishe liếc nhìn người đứng sau lưng mình một bước. 

Người ở bên cạnh Rishe là Arnold.  

"..." 

Thông thường, nếu Rishe và Arnold xuất hiện ở những nơi như thế này, người được tiếp chuyện trước sẽ là Hoàng tử và cũng là chồng tương lai của cô, Arnold.  

Nhưng hôm nay lại khác. 

Với phần tóc mái được hất cao lên, để lộ trán thường không được nhìn thấy, Arnold trông thậm chí còn trưởng thành hơn. 

Anh bước lên phía trước và nắm lấy tay Rishe, nói với giọng cung kính khác hẳn thường ngày. 

"Đứng ở đây thì trang phục của cô sẽ bị ướt mất." 

"Ư..." 

"Sẽ khó bảo vệ cô khỏi sóng, nên xin mời bước lên đây một chút." 

Arnold tiếp tục nói với giọng điềm tĩnh, gọi Rishe như thế này. 

"—‘Tiểu thư’." 

(Ưm...)  

54306f69-22c9-4a19-bfa4-bcefacde1583.jpg

Giọng nói ấy khiến Rishe cảm thấy má mình nóng bừng. 

Người đàn ông của thương hội cười như thể đã hiểu ra vấn đề. 

"Hiểu rồi, cô muốn có người hộ tống. Chúng tôi không cho phép mang theo kiếm, nhưng nếu cô chấp nhận điều đó thì được." 

"V-Vâng, tôi hiểu rồi…!" 

Dù vội vàng đồng ý nhưng có lẽ sự lo lắng của cô đã lộ ra.  

Vào lúc đó, Rishe không bỏ lỡ ánh mắt có chút thích thú của Arnold khi anh nhìn cô từ bên cạnh.  

"Tất nhiên, ta cũng sẽ đi cùng em." 

Ban ngày hôm đó, khi Rishe đề xuất làm mồi nhử cho kế hoạch, Arnold đã đưa ra "điều kiện đó". 

"Nhưng thưa điện hạ, dù em có bị nhắm đến, em không nghĩ họ sẽ bắt cóc em ngay tối nay. Có lẽ kế hoạch sẽ được tiến hành bí mật vào ngày khác, và tối nay có lẽ sẽ an toàn hơn..." 

"Đó không phải là vấn đề. Trước hết, một tiểu thư đi ra ngoài một mình là điều bất thường." 

Những gì Arnold nói rất có lý. Dù gây thêm phiền phức, nhưng Rishe quyết định tiến hành kế hoạch với sự có mặt của Arnold. 

"Nếu chúng ta sử dụng tên giả, thì điện hạ và em phải cùng thuộc một gia đình. Vì thế, vai vợ chồng là hợp lý nhất." 

"-Thế nào nhỉ?" 

"?" 

Khi Rishe nghiêng đầu, thì Raul nói với vẻ mặt chán nản. 

"... Tạm gác lại việc nói chi tiết về những việc mà đôi vợ chồng quái vật các người đang làm. Tôi cũng đồng ý với Hoàng tử, không nên đặt vai vợ chồng. Nếu không, kế hoạch có thể trở nên vô nghĩa." 

"Tại sao lại vô nghĩa? " 

"Nếu cô định để bị bắt làm nô lệ, cô phải phù hợp với các điều kiện mà bọn chúng đang nhắm tới. Những người phụ nữ được giải cứu không bị đối xử thô bạo, nên một trong những điều kiện bắt buộc là những người bị bắt phải còn trong trắng. Vì thế, người đã kết hôn là không được. " 

"Ra là vậy... " 

Tuy nhiên, điều này làm cho tình huống trở nên phức tạp hơn một chút. 

"Vậy chúng ta nên làm thế nào? Nếu chúng ta đặt là đã đính hôn, thì cần phải tạo ra một gia đình giả khác, điều đó sẽ rất phức tạp." 

Gia đình quý tộc mới mà Theodore tạo dựng không chỉ được là cái tên. Đó là một sự giả mạo xây dựng một cách cẩn thận với những chi tiết có thật như biệt thự và thành tích. 

"Chúng ta nên làm anh em chăng? Điện hạ sẽ là anh của em, và em sẽ là em gái của ngài?" 

"Anh em đi mua sắm xa cùng nhau cũng khá không tự nhiên." 

"Thật vậy sao...?" 

Rishe không chắc chắn về điều này vì cô là con một, nên không có cảm giác rõ ràng về việc này. 

"Chỉ có em mới cần đến thân phận quý tộc để đóng vai mồi nhử. Còn ta thì không cần, ta sẽ ở bên em với một vai trò tự nhiên hơn. " 

"? Ý ngài là..." 

Arnold nheo mắt lại. 

"Đây là điều kiện để ta cho phép em đóng vai mồi nhử.." 

"Vậy là, điện hạ? " 

Biểu cảm của Arnold có chút như đang trả thù, hay chỉ là Rishe tưởng tượng ra. 

Sau đó, Arnold nói tiếp. 

"Ta sẽ đi cùng với em với vai trò là một 'người hầu' bảo vệ em." 

"Hả…" 

Sau vài giây, Rishe kêu lên. 

"Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehhhhh!?" 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Rishe không ngủ, Arnold sẽ nhảy đó :)
Xem thêm
"Vợ chồng quái vật " kết câu này nha 😂
Xem thêm
Vụ này giống với con mèo nào đó nhỉ. Được hoàng thử đi theo làm người hầu...
Xem thêm
Quàng tử với con mèo đó đi dạo 😂😂
Xem thêm