• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mạc Trận Vương - The King of the Battlefield.

Chương 41: Asura (5)

0 Bình luận - Độ dài: 2,329 từ - Cập nhật:

Chương 41: Asura (5)

Quái vật dạng bay chỉ tồn tại trong những khu vực đặc biệt nhất định, tìm kiếm sự hiện diện của chúng xung quanh Đại Thành là bất khả thi.

Nếu hắn nhân cơ hội này tạo ra xác sống dạng bay, thì sau này lợi cả đủ đường.

Tất nhiên thật khó để cho rằng Harpy là loài quái vật mạnh mẽ khi cân nhắc đến nhiều khuyết điểm của chúng, vừa nhỏ con vừa thiếu sức tấn công.

Dù sao loài này cũng sống thành đàn và sỡ hữu loại độc tố gây tê liệt khá khoai.

Chất độc ẩn trong lớp lông của chúng sẽ trở thành vũ khí gây tê liệt khi tấn công như ám khí.

Harpy nổi tiếng với phương thức săn mồi theo kiểu đàn áp số lượng và chỉ chừa lại xương cho nạn nhân.

‘Khoảng năm ngàn con.’

Hắn ước tính khá sát bằng cách lước sơ qua.

Muyoung dấu mình dưới bóng của tủ sách.

Còn Suzy thì lẽo đẽo theo sau dùng cả hai tay bịt mồm mình lại.

Với thân hình nhỏ nhắn xin xắn, cô bé chả cần xài tí kĩ năng ẩn thân nào để lẩn trốn.

Thường thì người ta sẽ nấp từ kệ sách này sang giá sách khác để tránh ánh mắt của lũ Harpy nhằm bảo vệ mạng sống.

‘Theo lý thuyết, thử thách này được tạo ra với tiền đề rằng ai cũng sẽ trốn nhui trốn nhủi…’

Muyoung hạ thấp người xuống di chuyển từ tốn trong khi đang cầm dao găm.

Có thông báo rằng Thiên Thư Vực đã tái cấu trúc để cung cấp nơi ở cho lũ Harpy.

Mục đích chính hắn nhắm tới giờ là đột kích chỗ đó và biến bọn quái thành xác sống.

Đánh hội đồng luôn là lúc để lớp nghề Chiêu Hồn Sư tỏa sáng.

Tất nhiên, Chiêu Hồn Sư thuộc loại nghề nghiệp ẩn.

Hơn nữa, Muyoung còn sở hữu cho mình hạng nghề cao nhất trong số đó – Đế cấp.

Khá dễ hiểu khi khả năng có người làm được như Muyoung là cực kỳ cực kì thấp, chưa kể đến họ còn cần sự quyết liệt để thực hiện hành động tưởng chừng như không thể.

Bên cạnh đó, Thiên Thư Vực là nơi mà người có chỉ số hơn 100 không thể tiến vào.

Có thể nói, không có ai đủ khả năng đối mặt với hàng nghìn Harpy một cách dễ dàng cả.

‘Như dự tính.’

Có một cái ao nhỏ ở góc phòng.

Khoảng chục con Harpy mải mê uống nước.

‘Ở yên đó.’

Muyoung mấp máy môi ra hiệu cho Suzy.

Cô bé lo lắng gật đầu.

Sai một li đi một dặm, Suzy còn thấm thía điều này hơn nữa khi cô bé có trực giác sinh tồn.

Muyoung nhặt hòn đá nhỏ rồi ném xa nhất có thể.

Cộc!

Cawwww!

Cawwwwwwwww!

Lũ Harpy kêu lên như quạ và bay đến nơi phát ra âm thanh.

Âm thanh có chút giống với quạ nhưng trí thông minh thì không được như thế. Hắn chờ cho còn 5 con vẫn đang lật đật trong ao.

Vừa đúng lúc, hắn móc ra 5 con dao găm nhỏ.

Chúng là vật phẩm hắn mua tại Đại Thành để phục vụ cho việc ám sát.

Muyoung cầm lên một con dao sau khi đặt xong 4 cái còn lại dưới đất.

Bằng cách canh thời gian và điều chỉnh tốc độ ném, việc giết 5 con Harpy cùng lúc là hoàn toàn có thể.

Hiển nhiên cũng chẳng dễ dàng gì đối với tình trạng hiện tại của Muyoung.

Nếu là hắn trong quá khứ, dăm ba lũ này sẽ chết trước khi biết được chuyện gì đang xảy ra.

Rất tiếc, Muyoung phải thẳng thắn thừa nhận rằng cơ thể hiện tại hoàn toàn khác so với trước đó.

‘Cái đầu tiên, chậm thôi.’

Vụt.

Dao đã được mài sắc, khi nó chạm đến da của Harpy, gây chút sát thương là không thành vấn đề.

Con dao được ném lên và bay hình vòng cung trên không trung.

‘Cái thứ hai, uyển chuyển hơn.’

Hắn ngay lập tức hạ thấp người, nhặt lên dao găm kế theo và phóng ra.

Cứ tiếp tục như vậy 5 con dao đều bay với tốc độ và góc độ khác nhau hòng đoạt mạng lũ Harpy xấu số.

Vụtt! Vụttt!

Gần như là cùng lúc, 5 con Harpy chết ngay tại chỗ khi cổ và đầu chúng bị xuyên thủng.

“Oa…”

Sự ngưỡng mộ của Suzy bé nhỏ đang tuôn trào cùng ánh mắt lấp la lấp lánh.

Cứ như trên phim vậy.

Tuy nhiên độ lành nghề đó khác xa và chất lượng hơn nhiều so với trên màn ảnh.

Dẫu biết là phải im lặng nhưng bé vẫn không kìm lòng được.

Khi nhận ra sai lầm của mình, Suzy nhanh chóng ngậm miệng lại. May thay, lũ Harpy vẫn chưa để ý đến cô.

Sau đó, Muyoung đưa tay ra và sử dụng Nghệ Thuật Tử Thần.

Luồng hắc khí tràn ra từ hắn rồi truyền đến năm cái xác.

Bịch.

Con Harpy xác sống lúng ta lúng túng vươn dậy lần nữa.

Không lâu sau đó, cả năm con đều cà quặc cà quẹo đứng lên.

Phải chăng do hắn dùng kĩ năng từ xa nên vết thương của chúng không được lành lại. Dù sao thì như này đã đủ để gây một vụ hỗn loạn rồi.

‘Đi đi.’

Harpy là loài sống theo đàn.

Chúng chưa bao giờ bị tấn công bởi chính đồng loại của mình, nhất là khi biến thành xác sống.

Cawww! Cawwwwww!

Như mong đợi, cả đàn loạn thành bầy trước sự tấn công của năm con Harpy, hàng chục con quấn quanh cứa lông vào nhau, khiến chất độc tê liệt thấm vào vết thương.

Thứ vũ khí lẽ ra phải bảo vệ lũ Harpy khỏi kẻ thù giờ đây lại thành lưỡi hái gặt đi mạng sống của chúng.

Từng con từng con một thay nhau ngã xuống như rơm rạ.

Như một cái bóng lấp ló, Muyoung lặn lẽ lướt tới đám Harpy bị tê liệt, giáng cú cuối cùng và siêng năng dùng Nghệ Thuật Tử Thần.

‘Có vẻ như đến giới hạn rồi.’

Muyoung tặc lưỡi.

Nghệ Thuật Tử Thần giờ là kĩ năng hạng C.

Khi nó còn là hạng F, dùng vài lần đã hết sức.

Sau vài lần thăng cấp thì giới hạn nới ra phần nào nhưng tốt lắm cũng chỉ được 50 con mỗi lần.

Nếu Muyoung tập trung vào việc ‘tạo ra xác sống’ mà bỏ qua quy trình thường lệ thì số lần kích hoạt Nghệ Thuật Tử Thần còn có thể tăng lên gấp đôi.

<100 con Harpy xác sống được hình thành sơ sài!>

Cấp độ: 34

Loài: Undead (xác sống)

Sức mạnh: 35

Nhanh nhẹn: 42

Sức bền: 28

Thông minh: 5

Thông thái: 5>

Thông báo bắt đầu hiện lên khi hắn làm xong 100 con xác sống.

Có vẻ như 100 Harpy được ghi nhận là một bản thể xác sống duy nhất.

‘Dường như có thể chuyển hóa thành bùa được.’

Nghĩ là làm, Muyoung nhét chúng vào một lá bùa.

Kết quả thật sự hơn mong đợi, tấm bùa này đáng giá từng đồng tiền bát gạo.

Dù sao thì Harpy xác sống sẽ không chịu ảnh hưởng từ chất độc tê liệt này nữa. Nếu là loại độc ảnh hưởng đến cơ bắp thì mọi chuyện đã khác, nhưng thứ chất độc loài Harpy sở hữu lại ảnh hưởng đến vùng não và các dây thần kinh.

Lẽ ra cả đàn đã có cơ hội lật ngược tình thế nếu sử dụng những móng vuốt sắc nhọn để xé toạc kẻ thù, nhưng vì quá bối rối khi bị chính đồng loại tấn công mà mọi chuyện chìm trong trứng nước.

Không bỏ qua thời cơ đó, Muyoung bắt đầu dùng các lá bùa của mình.

Hoàng Tử và các Avenger, Hỏa Giáo Sĩ và Lôi Pháp Sư!

Các xác sống Myoung sở hữu lần lượt xuất hiện.

Khi quay đầu, đập vào mắt hắn là vẻ mặt con nai vàng ngơ ngác của Suzy.

“Em, Em sẽ không nói với ai đâu.”

Như thể vừa mới nhìn thấy điều cấm kỵ, cô bé chết lặng lặp đi lặp lại lời mình.

Đã có vài tin đồn rằng Muyoung có thể điều khiển cái chết nhưng đây là lần đầu tiên Suzy được thấy tận mắt.

Nhất là Hỏa Long Woo và cả Code nữa ư, chẳng phải đây là hai ‘Thẩm Phán’ từng giết người như ngóe đấy sao?

Có thể trông bộ dạng và thần thái hơi khác chút nhưng không nhầm vào đâu được.

Suzy chẳng thể nghĩ gì hơn nữa và bắt đầu sởn cả da gà vì sốc.

Cho dù Suzy có thông minh đến đâu thì một cô bé vẫn có những giới hạn về tuổi tác và cần thời gian để trưởng thành.

‘Mình cần kiếm Thiên Nhãn.’

Còn Muyoung lại không quan tâm lắm về những gì đang xảy ra trong đầu cô.

Nếu mục đích vào Thiên Thư Vực được hoàn thành, thì việc danh tính có trồi lên mặt nước cũng chả sao.

Dù sao hắn cũng đang tính rời khỏi Đại Thành.

Vẫn còn vô số cơ duyên như lớp nghề ẩn trước đó cần được khai thác tối đa.

“Thần nên, làm gì đây?”

Trao đổi hội thoại đơn giản với Hỏa Long Woo vẫn còn có thể, cũng nhờ việc chuyển đổi thằng này sang xác sống lúc hắn còn chưa chết.

“Săn lùng từng con chim một.”

“Tuân lệnh.”

Đoàng!

Phừng phực!

Cơn sấm lãnh khốc vô tình cùng ngọn lửa dữ tợn thi nhau dội vào bầy mồi xấu số.

Có thể nói rằng Muyoung vô cùng thông minh khi lách luật của Thiên Thư Vực.

Các xác sống mà hắn sở hữu đều mạnh đến bất thường.

Và nguồn sức mạnh ấy chỉ nghe theo mệnh lệnh từ một người duy nhất.

Không phải là không có triệu hồi sư ở địa ngục nhưng đa số chỉ kiếm được loại nghề này sau khi đã rời khỏi Thanh Thiên Điện.

Muyoung là trường hợp đặc biệt khi có cho mình nghề nghiệp từ rất sớm, nhất là khi nó thuộc bậc Đế cấp.

Khi con cuối cùng trong đàn cũng ngã xuống thì một điều thú vị đã xảy ra.

<Thử thách được hoàn thành 200%!>

Cơ thể Muyoung dần trở nên trong suốt.

“Anh ơi?”

Khi Suzy chú ý đến và nghiêng đầu thắc mắc thì Muyoung đã biến mất tự lúc nào.

Dường như đây là quá trình trao phần thưởng, chia tay là điều không thể tránh khỏi.

Dù sao hắn cũng đôi phần ngạc nhiên.

Không phải ngẫu nhiên mà Vật Phẩm Ma Thuật Dịch Chuyển Đường Dài lại quý hiếm đến thế, đây là thứ giúp người dùng đến được nơi mà họ nhớ trong nháy mắt bất chấp không gian có như nào.

Kĩ năng thuộc dạng này phải thuộc hàng siêu hiếm và khá ít vật phẩm có đủ khả năng làm điều tương tự.

Và giờ đây, nó dịch chuyển Muyoung chỉ để nhận phần thưởng.

Dần dà, khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi.

Muyoung đang đứng tại nơi trông giống như ngôi đền cổ kính.

Bầu không khí vô cùng âm u đôi lúc lấp lóa ngọn lửa nhỏ bé từ cây nến trên trần nhà.

Trước mặt Muyong giờ đây là 8 tượng đá hùng vĩ tọa lạc vây quanh hắn.

Người thì cưỡi rồng cầm giáo, người thì biến thành quái thú, còn có một con chim hoàng kim… và cả một goblin với 3 đầu 6 tay!

‘Bán Thần và Bán Quỷ.’

Muyoung chắc mẩm 8 bức tượng này có mối liên hệ với Bán Thần và Bán Quỷ.

Đến tên của chỗ này cũng là ‘Phòng của 8 hồn ma.’

Zinnnnng!

Túi vô cực bỗng tỏa sáng.

Hắn bèn bỏ tay vào trong và móc ra một lá bùa.

‘Bùa của Asura.’

Đây là vật phẩm hắn nhận được khi khử con trùm đầu tiên tại Thanh Thiên Điện.

Như thể đánh dấu cho việc hắn lập ra một kỉ lục phi thường ở đó.

Muyoung đã lên kế hoạch sử dụng thứ này khi có được vũ khí cấp S ‘Diablos’ nhằm cường hóa nó.

Giờ đây, Lá bùa của Asura tỏa sáng bay phấp phới rồi nhập vào tượng goblin.

Bức tượng này thật ra được mô phỏng theo Chiến Thần A Tu La (Asura).

Thùm! Thùmmm!

Không lâu sau đó, Asura bắt đầu di chuyển.

Bức tượng từ từ chậm rãi vươn bàn tay khổng lồ ra tóm lấy Muyoung.

Và rồi Muyoung đối mắt với nó.

Cứ như thể linh hồn bị hút vào trong cặp mắt đó vậy.

Hắn cảm thấy mình đang chìm vào vực sâu thăm thẳm.

Đầu Muyoung như vừa bị sét bổ khi nhìn vào cả 6 con mắt của nó.

Hắn không thể nghĩ gì được nữa.

Hắn đang nhìn vào thế giới nơi lũ ma quỷ và đám linh hồn hoành hành thông qua mắt của Asura.

Hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ tiếng la thét kêu gào thống khổ vang vọng bên tai Muyoung.

Nơi mà cái chết là điều hiển nhiên.

Nơi mà bản thân nó đã là cái chết…

22bd2b7e-3045-4142-a9eb-405b815072da.jpg

Đến cả Muyoung, người đã gặt đi biết bao sinh mạng, cũng không hiểu hết về thế giới này.

Không, thật vô lý để cho một con người phàm tục giác ngộ hoàn toàn về lục đạo luân hồi.

Hắn chỉ đơn giản là được khai sáng một phần rất nhỏ nhoi như hạt bụi trong vũ trụ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận