• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mạc Trận Vương - The King of the Battlefield.

Chương 60: Vua Murloc, Murdudun (3)

4 Bình luận - Độ dài: 2,350 từ - Cập nhật:

“…!’

Đôi mắt của Muyoung mở to khi đọc những dòng chữ xuất hiện liên tục.

Ai mà ngờ được hắn sẽ tìm thấy manh mối về nhiệm vụ Quỷ Vương Quân Đoàn 27 tại đây chứ.

Trước đây Muyoung đã tìm ra đền thờ Gremory, Quỷ Thần thứ 56, khi quay về quá khứ và lục tung Thanh Thiên Điện lên.

Hắn đã đủ điều kiện để trở thành Quỷ Vương Quân Đoàn 27 vào lúc vượt qua thử thách khó nhất của Ngôi Sao David.

Mà lâu quá không sơ múi thêm được gì nữa nên hắn cũng tạm vứt sang một bên.

‘Gremory có 26 quân đoàn.’

Là Quỷ Thần nắm giữ vị trí thứ 56!

Có lời tương truyền rằng cô ta là nữ Quỷ Thần duy nhất và dưới quyền cổ là 26 Quỷ Vương vô cùng trung thành.

Không có bất cứ thông tin gì về Quỷ Vương thứ 27 cả.

Trong quá khứ, khi đám Quỷ Thần đang bận hủy diệt nhân loại thì Gremory lại chưa từng xuất hiện lần nào.

Cô là một trong số ít Quỷ Thần không tàn sát loài người.

Trở thành Quỷ Vương của Gremory để có được sức mạnh chắc chắn là một trong những con đường mà Muyoung có thể lựa chọn.

‘Cái gai trong miệng.’

Chữ sao nghĩa vậy.

Hắn định sẽ trở thành cơn đau xuyên qua cả lưỡi và đâm thủng đầu chúng.

Thứ độc dược cấm kỵ mà lũ Quỷ Thần sẽ chết như rơm rạ khi nuốt phải hắn.

Có thể mọi chuyện sẽ khác nếu ngay từ ban đầu hắn không dính dáng gì đến vụ này, nhưng hiện tại manh mối đã nằm trong tầm tay rồi.

Cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc, đây là lúc hắn cần phải quyết định.

‘Nắm bắt lấy nó.’

Câu trả lời nhanh chóng được đưa ra.

Tạm thuận theo tự nhiên.

Rủi ro luôn đi đôi với cơ hội.

Và thương vụ này khá đáng để đánh bạc.

Để thực hiện tiếp những gì hắn nghĩ trong đầu, trước hết phải phát triển lãnh thổ này cho ra ngô ra khoai cái đã.

Mặc dù hơi khác so với dự tính, nhưng kế hoạch là chết còn người là sống.

Bất biến là tốt nhưng ứng biến và thích nghi mới dễ tồn tại được.

Sau đó, Muyoung kiểm tra lại thông của mình coi thử có gì đã được thay đổi.

<Danh hiệu: Quỷ Vương của Quân Đoàn 27 (A+)

Mô tả - Sở hữu tư cách trở thành Quỷ Vương của Quân Đoàn 27. Ban đầu Gremory chỉ có 26 Quân Đoàn. Và Quỷ Vương là kẻ duy nhất có thể huy động được Quân Đoàn đó, bất cứ con quỷ nào cũng đều có trong mình sức mạnh vô cùng khủng khiếp.

*Giai đoạn đầu tiên: Tất cả các chỉ số cơ bản đều tăng thêm 5.>

<Danh Hiệu: Lãnh Chúa (F)

Mô tả - Chỉ được phong hào cho những người đã kiểm soát được một lãnh thổ. Thứ hạng sẽ tăng khi lãnh thổ càng lớn và tầm ảnh hưởng của bạn càng tăng. Số lượng kiến trúc đặc biệt cũng được tính vào. Các phương pháp để mở rộng lãnh thổ là sử dụng Lãnh Địa Chi Thạch hoặc cược lãnh thổ của bạn trong cuộc chiến với các chủ nhân của lãnh thổ khác.

*Có thể chỉ định Hộ Vệ (Chỉ một cá thể cho mỗi lãnh thổ và tùy thuộc vào lãnh thổ mà kẻ đó sẽ nhận được các chỉ số và kỹ năng bổ sung. Chỉ có hiệu lực trong lãnh thổ.)>

‘Không tệ chút nào.’

Nhìn vào tương lai thì vẫn còn nhiều khoảng trống để phát huy chúng.

Ví dụ như Hộ Vệ, những cá thể được chỉ định để bảo vệ lãnh thổ ở mỗi thành phố đều cực kỳ mạnh.

Hộ Vệ không nhất thiết phải là con người mà còn có thể là quái vật được thuần hóa hoặc các sinh vật triệu hồi.

Biết làm sao được khi trường hợp những kẻ được chọn làm người bảo hộ cứ phản bội lại chính lãnh thổ của mình thường xuyên xảy ra chứ.

Tốt nhất vẫn phải chọn người mà ta có thể tin tưởng để có thể dựa lưng vào chiến đấu mà không phải lo trước lo sau.

Tất nhiên, vì một xác sống đời nào có thể phản bội lại hắn nên lo gì thêm cho mệt.

‘Bảng trạng thái.’

Hắn quyết định kiểm tra những thay đổi trong chỉ số của mình.

<Danh Hiệu:

Nỗi thống khổ của Gremory (A, +3 cho tất cả chỉ số)

Tri kỷ (B+, Kể từ bây giờ, khi giao tiếp với xác sống, chỉ số của chúng sẽ tăng nhẹ vĩnh viễn.)

Chư Hầu của Asura (A, Sức mạnh để đối đầu với linh hồn và quỷ dữ, Hồn Lực tăng thêm ‘10’.)

Lời Chúc Phúc của Tiên Nữ (B, Loài tiên sẽ cảm thấy thân thiện với bạn hơn.)

Hậu duệ của Murloc (B+, Tăng tốc độ phát triển của loài Murloc.)

Lớp nhân vật:

Thần chết (Đế cấp, Kẻ thao túng cái chết)

Chỉ số:

Sức Mạnh: 112 (80 + 32)

Nhanh Nhẹn: 124 (91 + 33)

Sức Bền: 109 (84 + 25)

Thông Minh: 77 (55 + 22)

Thông Thái: 73 (51 + 22)

Đấu Khí: 73 (55+ 18)

Kháng Phép: 65 (47 + 18)

Hồn Lực: 43 (15 + 28)

Chú ý: Đấu Khí đã thức tỉnh. Hoàn thành lần thức tỉnh thứ nhất.

Trang bị: Anguish (Sức Mạnh + 5), sáo trang Lunatic Sovereign (Tất cả chỉ số + 15, Sức Bền + 10), Áo Giáp Bóng Tối (Dịch chuyển đến cái bóng nằm trong tầm nhìn của bạn 3 lần một ngày), Đai Lưng Quỷ Dữ (Thông Minh và Thông Thái +4, tất cả xác sống được cường hóa thêm 5%) và Giày của Hermes (Nhanh Nhẹn +15, Gia Tốc được 3 giây)>

Nếu tính đến chỉ số cơ bản thôi thì hắn đã gần chạm tới lần thức tỉnh đầu tiên rồi.

‘Liệu sẽ có những thay đổi khác khi các chỉ số cơ bản của mình trên 100 không.’

Tất nhiên mỗi người một vẻ, không nhất thiết phải có mọi chỉ số trên 100 mới trải qua sự thức tỉnh, chỉ cần chạm đến gần ngưỡng đó cũng đủ rồi.

Tuy nhiên, Muyoung đã trải qua lần thức tỉnh đầu tiên thông qua thủ đoạn mạnh mẽ của Phó tộc trưởng Ogar.

Giờ thì hắn tò mò liệu mình có nếm được thêm sự biến đổi về thể chất nào khác khi thực sự vượt qua ‘bức tường’ trước mặt hay không.

Với tốc độ phát triển này, hắn sẽ biết câu trả lời sớm thôi.

Rầm! Thùm!

‘Phải ra khỏi đây đã.’

Còn nhờn nữa thì ăn cám mất.

Muyoung nhanh chóng rời đi.

Cả vùng lãnh thổ được bao trùm trong thứ ánh hào quang tím huyền ảo.

Vùng đất chết giờ đây đã được đổi thay và hồi sinh trở lại.

Cỏ mọc thành bụi, không khí dễ hô hấp hơn chút, thêm một cái ao nhỏ được hình thành.

Cứ thế vùng đất mà con người có thể sinh sống đã được tạo ra.

Còn Muyoung, người vừa ra khỏi kim tự tháp, thì nghiêm mặt nhìn cảnh tượng trước mắt.

“Xin hãy thu lưu chúng tôi.”

Một lão già cùng khoảng 90 người phía sau ông quỳ xuống cúi chào thành tâm nhất có thể.

“Thu lưu các ngươi?”

Khi Muyoung hỏi, ông lão ngẩng đầu lên trả lời.

“Chúng tôi thành tâm muốn ngài trở thành người cai trị mới của mình.”

Ông lão chậm rãi nói tiếp.

“Tất cả bọn tôi đều vô cùng yếu đuối. Chúng tôi chỉ biết cam chịu trước sự hành hạ của Heidegger. Khi ngài đã nói rằng hãy làm những gì bọn tôi muốn, mọi người đã tập hợp lại và suy nghĩ cho thật kỹ. Và cuối cùng, chúng tôi đã nhận ra rằng để sống tiếp thì đây là lựa chọn duy nhất rồi.”

“Nếu vậy, các ngươi sẽ không còn cách nào khác ngoài phải sống dựa vào ta đâu.”

Nỗ lực vùng vẫy cuối cùng để sinh tồn dành cho kẻ yếu.

Đúng là hắn đã quyết định mở rộng lãnh thổ của mình nhưng điều đó không có nghĩa rằng hắn sẽ nuôi không kẻ vô dụng.

Ông lão gật đầu trước lời nhận xét đầy mỉa mai của Muyoung.

“Đúng thế, chúng tôi muốn được sống.  Chúng tôi biết ngài khác với bọn tôi nhưng mọi người ở đây muốn tin vào lời nói của ngài rằng ngài sẽ không khiến chúng tôi phải sống trong nỗi sợ hãi thường trực như tên Heidegger kia. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực và phát triển. Tất cả chúng tôi đều đồng ý trở thành người dân trên lãnh thổ của ngài, và đặt mạng sống của mình trong tay ngài.”

Ông lão nói rằng ông sẽ trao cho Muyoung quyền quyết định sự sống chết của những người ở đây để có thể tồn tại được trên mảnh đất này.

Nhìn thì khá mâu thuẫn nhưng có mất ắt có được, thêm nữa lối ứng xử này đúng gu của Muyoung luôn.

Thành thật, ngắn gọn, đúng trọng tâm không có bất cứ sự lươn lẹo hay lời nói hoa mỹ vô nghĩa nào được cất ra.

Kinh nghiệm sống được đúc kết của người trải qua bao năm tháng có khác.

Ông lão có thể hiểu được phần nào động cơ và cách hành xử của Muyoung, nhờ đó ông có thể nói chuyện được một cách thoải mái và mạch lạc.

Không tồi chút nào.

Đắc nhân tâm, nói thì dễ, nhưng mấy ai có thể nắm bắt được, và sự quyết đoán của lão thật đáng để khen ngợi.

Những kinh nghiệm lão sở hữu được qua gần hết đời người chắc chắn rất có giá trị đây.

Công cuộc phát triển lãnh thổ sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều nếu có nhiều cá nhân như này.

<94>

Muyoung nhìn vào từng đôi mắt của 94 người, đâu đó trong những ánh nhìn đấy vẫn còn tia hy vọng lóe lên sau những ngày bị hành hạ.

Ít ra, mọi người ở đây vẫn chưa bị biến thành mấy con rối vô tri.

Thứ hắn muốn là những người dân sở hữu ý chí độc lập tự do cho riêng mình.

Muyoung gật đầu.

“Được thôi. Ta chấp nhận.”

<E>

Có vẻ là do thứ hạng quá thấp nên cấp độ đã được tăng lên chỉ bằng cách thu nạp người dân.

Việc trở thành lãnh chúa cũng tượng tự như khi ta thành lập một bang hội vậy.

Nhưng điều khác biệt ở đây là hắn có thể ép buộc được người dân của mình.

Những người dám từ chối mệnh lệnh của Muyoung sẽ phải chịu trừng phạt như bị nguyền rủa hay mất đi sức mạnh từ các lá bùa.

Solomon đã bố trí việc này với hy vọng nó sẽ phần nào đoàn kết nhân loại lại với nhau. Mặc dù đôi khi cơ chế bị lạm dụng vô tội vạ…

Miễn là hắn không chết hoặc lãnh thổ không bị đánh cắp đi thì tất cả mọi người ở đây sẽ mãi mãi sống dưới cái tên ‘Muyoung’.

Từ người dân mang sức nặng đến như vậy đấy.

“Ta sẽ không chứa chấp những người dám dừng lại để thụt lùi về phía sau. Nếu muốn theo sau ta, các ngươi phải tự thân nỗ lực thôi.”

Không nhân nhượng dù chỉ một chút, Muyoung vạch ra ranh giới rõ ràng cho họ.

Thời gian không chờ đợi ai, đặc quyền để lo liệu những kẻ tụt lại phía sau là quá xa xỉ ở đây.

“Kính chào Lãnh Chúa!”

Ông lão nghiêm nghị hét lớn.

“Kính chào Lãnh Chúa!”

Và những người phía sau đồng loạt hô hào theo.

Còn Muyoung thì chậm rãi quay trở lại lều lần nữa.

Ai ai cũng quay người về phía lều và quỳ xuống, buổi hành lễ này tiếp tục cho đến khi trời lặn trăng mọc.

Khi 24 giờ đã trôi qua, một tin nhắn xuất hiện trước mặt Muyoung.

Hắn ngay lập tức hướng tới hầm ngục.

Để rồi bắt gặp vài người còn đến trước cả hắn.

Một thanh niên trai tráng cùng một người phụ nữ trẻ trung được ông lão dẫn đầu.

Ông lên tiếng khi nhìn thấy Muyoung.

“Thưa Lãnh Chúa, những đứa trẻ này vô cùng năng nổ và nhanh nhẹn. Chúng sẽ giúp ích cho người đấy.”

Đây đã là hai nhân tuyển phù hợp nhất rồi, lão đã phải lựa bắt mệt mới ra hai đứa được coi là ưa nhìn duy nhất đấy.

Hai người chỉ mặc những bộ da thú vừa suýt soát che được những bộ phận nhạy cảm trên thân thể và trang bị thêm con dao găm làm từ xác của loài tôm càng sa mạc.

Họ coi bản thân như những người khuân vác khi chuẩn bị sẵn mấy cái bao bố.

Cả hai cúi đầu thật sâu trước Muyoung.

“Tên thần là Baltan.”

“Thưa Lãnh Chúa, thần là Irene ạ.”

Muyoung thoáng nhìn sang ông lão.

Động cơ của việc đưa hai đứa này đến rõ ràng như ban ngày.

Ông lão đang cố gắng phát triển những đứa trẻ có triển vọng.

Để tất cả mọi người ở đây mạnh lên cùng một lúc là điều không thể nên ông cố gắng gửi gắm niềm hy vọng cho những mầm non có tiềm năng phát triển tốt trước đã.

Muyoung ngẫm một lát rồi nói.

“Đi theo ta.”

Bồi dưỡng vài người dân trong lãnh thổ cũng đâu mất mát gì.

Baltan và Irenen gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

Còn Muyoung bước vào hầm ngục với những cước bộ nhẹ nhàng.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
u như kỹ rep nhanh vl br
Xem thêm
@Main Kata: chậm mà bro =)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời