• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mạc Trận Vương - The King of the Battlefield.

Chương 54: Ngoài vòng pháp luật (3)

2 Bình luận - Độ dài: 2,669 từ - Cập nhật:

Chương 54: Ngoài vòng pháp luật (3)

Ùng ục, xèo xèo!

Muyoung từ từ mở mắt.

Khuôn mặt hắn nhăn lại ngay khi phát hiện bản thân mình đang ở đâu.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu cơ mà giờ hắn đang trần truồng trong bồn tắm.

Các loại dược liệu quý hiếm trôi lềnh bềnh trên mặt nước.

Thậm chí còn có một số loại thảo mộc đến cả Muyoung cũng chưa từng thấy trước đây.

“Tỉnh rồi đấy à. Cứ ở trong đó đi. Đây là cách duy nhất để làm ấm cho cơ thể mới chào đời của ngươi đó.”

Bụp, bụp.

Vào đêm hôm khuya khắt, Ogar ngồi cạnh bồn tắm và cho thêm lượng nhỏ chất bột màu xanh lá cây vào nước.

“Ngươi nên nhận ra mình may mắn đến nhường nào đi. Ta còn chưa bao giờ chăm ai từng li từng tí như này. Ngươi có biết loại bột sừng kỳ lân này hiếm đến mức nào không hở?”

“Ngươi dùng nó để làm ấm cơ thể ta à?”

Muyoung không khỏi có chút kinh ngạc.

Sừng kỳ lân luôn được xếp vào nguyên liệu hạng nhất.

Đây là loại báu vật có thể cường hóa vĩnh viễn cho bất cứ thứ gì ở mọi cấp độ.

Ogar bào cái sừng thành bột rồi đổ vào bồn.

Hắn nói như thể chuyện bình thường ở huyện.

“Ngươi chỉ cần biết thế là được rồi. Fire Tar bọn ta chắc chắn sẽ lại được món nợ này. Tộc trưởng đã cho phép ta sử dụng loại bột này nên ngươi sẽ không gặp bất kỳ tác dụng phụ nào.”

“Tác dụng phụ gì?”

“Ta đã cưỡng ép cân bằng cơ thể ngươi bằng ngoại lực. Điều tuyệt vời về cơ thể chúng ta là nó luôn cố gắng trở lại hình dạng trước đó dù có tệ đến đâu đi chăng nữa. Thường thì ngươi sẽ phải quằn quại dặt dẹo trong đau khổ ít nhất nửa năm mới duy trì được sự cân bằng này.”

“Vậy điều đó có nghĩa rằng giờ ta đã ổn rồi.”

“Bột sừng kỳ lân có khả năng chữa lành cao nhất đấy. Dăm ba tình trạng rối loạn cơ thể không nhằm nhò gì đâu.”

Ogar giải thích với tông giọng bình thản.

Muyoung ngẫm nghĩ lời nói của vị phó tộc trưởng một lúc rồi nhấc tay lên ngắm nghía.

Hắn gật đầu khi nhìn quanh cơ thể mình.

‘Nhẹ tựa như lông hồng.’

Toàn thân hắn nhẹ nhàng bất ngờ.

Đây là lần đầu tiên hắn trải qua loại cảm giác này.

Giờ hắn dường như đã hiểu được cảm giác của một người được sinh ra lại lần nữa.

‘Toàn bộ cơ thể đã thay đổi hoàn toàn, đẳng cấp vượt xa quá khứ.’

Tất nhiên hắn cần phải động tay động chân chút để chắc chắn hơn.

Bản năng mách bảo rằng tiềm năng phát triển của hắn đã ở mức độ hoàn toàn khác.

Quá trình trở nên mạnh mẽ sẽ bức phá hơn.

Công cuộc chạm đến đỉnh cao chưa ai từng với tới!

‘Nó nói rằng giai đoạn biến hình đầu tiên đã hoàn tất.’

Không phải là hắn chưa từng trải qua chuyện tương tự vậy trong quá khứ.

Tuy nhiên, lần này lại sớm hơn cả và bản chất thì không giống thế nữa.

Thường thì bạn cần phải hoàn thành giai đoạn biến hình lần thứ 5 để trở thành Tồn Tại Siêu Việt.

Trong quá khứ, Muyoung đã trải qua 4 giai đoạn biến hình.

Cơ mà sự biến đổi vào lần này không bình thường chút nào.

‘Kháng phép tăng thêm 30 cùng với cảm giác mạnh mẽ sung sức dâng trào đó.’

Đối với một lần biến hình thông thường, chỉ số cơ bản sẽ không nhúc nhích.

Thứ thay đổi ở đây chỉ là sự phát triển về mặt tiềm năng.

Vậy đến những 30 chỉ số kháng phép tặng kèm cùng cái tâm trí thanh tịnh này là gì đây.

“Mà này, phần nào bên trong ngươi là thật thế?”

Một giọng nói vang lên xua tan dòng suy nghĩ của hắn.

Bất giác, Ogar nghiêm nghị mặt đối mặt với Muyoung.

Lẽ nào?

Muyoung cúi đầu nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên mặt nước.

Không có gì thay đổi đáng kể về ngoại hình, mái tóc trắng cùng cái sừng vẫn chiễm chệ ngay trên đầu.

“Ý ngươi là gì?”

“Hmmmmm… Nếu ngươi đang cố che dấu thì ta sẽ không đào sâu thêm nữa. Ngươi thực sự vô cùng hiếm lạ đấy. Vụ luyện hóa lượng độc khổng lồ ấy nghĩ kiểu gì vẫn là quá sức đối với cơ thể ngươi.”

Ogar ngắm nghía Muyoung như thể đang chiêm ngưỡng con vật quý hiếm nào đó trong vườn sở thú vậy.

Muyoung chuyển chất độc đi bằng linh hồn nhưng dường như Ogar không hề hay biết.

“Không như Fire Tar khác, ta khá là khoan dung đấy. Cơ mà đã giấu thì phải làm cho kĩ vào, ngươi không thể đảm bảo rằng người khác cũng được như ta đâu.”

Ogar ẩn ý đưa ra một lời khuyên rồi vươn vai đứng dậy.

Biểu hiện của Muyoung ngay lập tức đanh lại.

Hắn dám cá Ogar đang muốn bàn về chủ đề đó.

‘Khả năng cao tên này đã phát hiện ra mình là một nhân loại.’

Không ngoài khả năng này.

Ngoại hình thực sự của Muyoung có thể đã bị lộ trong quá trình biến hình.

Ogar mỉm cười quay lưng đi.

“Đi đấy à?”

“Ta đã làm mọi thứ mình cần làm rồi. À, nhân tiện thì.”

Bỗng Ogar sực nhớ ra điều gì đó và quay đầu lại nói.

“Gần đây ta nghe được từ lũ goblin rằng có một nhóm người đang lang thang quanh nơi này. Sẽ không tệ chút nào nếu ngươi ghé qua chút đó.”

Vị phó tộc trưởng tỏ vẻ hào phóng khi ném thông tin cho Muyoung.

‘Hắn phát hiện ra rồi.’

Vào lúc này Muyoung đã chắc mẩm điều đó.

Việc Ogar biết rằng Muyoung là một con người.

Dường như tên này muốn bảo hắn quay lại trở lại tộc quần của mình.

Vì đây là lãnh địa của Quỷ Thần, cấm địa của nhân loại.

Ta có thể thấy được Ogar rộng lượng đến thế nào khi để hắn rời đi.

Đây là lòng thiện chí nhất mà Ogar có thể dành cho Muyoung.

Sẽ không lạ gì nếu một Fire Tar trở nên tức giận khi nhận ra mình bị lừa.

Muyoung chỉ có thể thừa nhận rằng con quái vật này còn tốt hơn đống người ngoài kia.

“Vậy hẹn gặp lại.”

“Ây dà. Có lẽ tốt nhất thì đừng nên gặp lại nhau nữa. Tuy nhiên nếu có lần đó, hãy chắc chắn rằng ngươi thực sự biết mình là ai đấy.”

Ogar cười sảng khoái rồi rời đi.

Để lại Muyoung cùng bồn tắm tràn đầy dược liệu.

Hắn hồi phục lại sức khi trời vừa lờ mờ sáng.

Muyoung ra khỏi bồn tắm và thay quần áo rồi ngẫm lại những gì Ogar đã nói ngày hôm qua.

‘Có con người trong lãnh địa của Quỷ Thần sao. Là lũ thang thang chăng?’

Thỉnh thoảng sẽ có những người trở thành kẻ thang lang sau khi trốn khỏi Đại Thành.

Khi họ đã chịu hết nổi sự tàn ác mục ruỗng của con người nơi đó hoặc vài kẻ phải ẩn náu đi vì dính phải tội lỗi gì đấy.

‘Ngay cả có chạy trốn thì cũng không nên lao đầu vào lãnh địa của Quỷ Thần được. Trừ khi là tội phạm. Hoặc có khả năng rằng đó là một bang hội lẻn vào đây hòng muốn kiếm chác được gì đó.’

Hắn lặng lẽ xoa cằm.

Muyoung cần cân nhắc mọi khả năng có thể xảy xa như chúng có thông tin nào đấy mà hắn không biết hay thậm chí là đôi bên đều có chung mục tiêu…

Dù lý do là gì thì cũng đã khơi gợi vài phần hứng thú bên trong hắn.

Tuy nhiên, hắn không biết vị trí cụ thể của chúng.

Đúng là lũ goblin đã làm chứng cơ mà tin chúng được bao phần chứ, thêm khả năng con người nơi đó có thể đã rời đi rồi.

‘Nếu chúng ở gần đây thì mình sẽ bắt gặp vào ngày nào đấy thôi.’

Trước tiên cứ đi săn đã.

Hắn đã nghĩ đến vài nơi thích hợp trong đầu khi đi loanh quanh vùng đất này cùng Ogar.

Có một ‘bãi săn bắn hoàn hảo’ dành cho hắn.

Muyoung chậm rãi bước đi không tiếng động.

Fossa!

Bậc thầy săn mồi trong vùng đất hoang dại gồ ghề đầy chết chóc này.

Là loài quái vật tựa như mèo, chúng có sự nhanh nhẹn cao đến mức mắt thường khó lòng mà bắt kịp được.

Tuy nhiên, nếu nắm bắt được chuyển động của lũ này thì không hẳn là không đối phó được.

Đôi mắt Muyoung dễ dàng xác định được vị trí của con mồi bằng thị lực đáng kinh ngạc của mình.

Grrr.

Kyaaahh!

Một nhóm nhỏ gồm 4 con Fossa.

‘Vong hồn chi độc.’

33 cái bóng hiện ra từ cơ thể Muyoung.

Chúng lao đến rồi bám vào cơ thể của Fossa và tiết ra chất độc. Lũ quái bắt đầu chết dần chết mòn khi thân thể chuyển sang màu xanh lục.

Đám Fossa nhận ra sự bất thường trên cơ thể và tấn công dữ dội hơn, vì chúng biết rằng nếu không giết Muyoung thì mình sẽ chết.

Tuy nhiên, đôi mắt hắn nhìn vào lũ Fossa đang lao tới không khác gì thợ săn thực thụ.

Vụt.

Muyoung giải phong thanh Anguish.

Xoẹt!

Cuộc thảm sát đã bắt đầu khai mạc.

*

Muyoung lau lông mày và hớp ngụm nước.

‘Lũ này bám dai không dứt.’

Đã là ngày thứ 15 kể từ khi hắn tách ra với Ogar.

Hắn liên tục quẳng mình vào những trận chiến đẫm máu trên lãnh địa của Quỷ Thần.

Trong quá trình này, hắn đang phải đối mặt với một bầy Fossa và cả hai bên vờn nhau đã phải ba ngày nay rồi.

Mặc dù hắn đã giết được 20 con nhưng vẫn còn hơn 100 đứa đang nhởn nhơ ngoài kia.

Muyoung luôn đâm xuyên qua vòng vây của chúng bất chấp nỗ lực tiện thể giảm bớt số lượng quái.

Đám Fossa giờ chắc phải nhồi máu cơ tim thở hùng hục giận dữ đây.

‘Chỉ số liên tục cải thiện khi mình đi săn.’

Muyoung nhìn vào Đồng Hồ Trạng Thái trong lúc làm dịu bớt cơ thể mệt mỏi của mình.

Chỉ trong vòng 15 ngày, chỉ số cơ bản của hắn đã tăng vọt.

Thường thì hắn phải mất ít nhất một hoặc hai tháng để đạt được mức này.

Nếu thiên thời địa lợi nhân hòa thì hắn có thể hoàn thành mục tiêu đạt 100 điểm trên tất cả các chỉ số của mình.

Vấn đề là…

‘Phải loại bỏ hết mấy cái đuôi này đã.’

Nhanh là không đủ để diễn tả lũ Fossa này, thêm nữa chúng chuyên đi săn theo đàn.

Hắn mất khoảng một tiếng để giết được 4 con bằng việc thực hiện lặp đi lặp lại các thao tác gây vết thương và cho vong hồn chi độc truyền chất độc vào đó.

Nếu Muyoung dám nới lỏng cảnh giác chút thôi thì hắn sẽ bị hội đồng bởi hơn 100 con Fossa.

Hắn đã thử xóa đi dấu vết của mình nhưng lũ Fossa này chả quan đâm cái đết gì mà chỉ bám theo như ma đuổi.

‘Giết hoặc bị giết.’

Đây là một cuộc rượt đuổi khát máu chỉ có thể kết thúc khi một trong hai bên chết hết.

Muyoung hoàn toàn không có bất kỳ sơ hở nào để đám Fossa có thể bất cẩn tấn công khi chúng đã đề cao cảnh giác lên như này.

Nếu rào cản mỏng manh này bị phá vỡ, một trận chiến giữa máu và thịt sẽ khai mạc.

“Cư, cứu tôi với!”

Thế mà cái thế trận hắn liên tục bố trí trong suốt ba ngày qua đã bị phá vỡ do sự hiện diện của một người.

Một người phụ nữ gần như lõa thể đang bị truy đuổi bởi 10 con Fossa trong khi chỉ quấn miếng vải nhỏ trên người.

Cô ta mang dáng vẻ trẻ tuổi cùng thân thể gầy gò chằn chịt vết sẹo.

‘Đám Fossa đã mất cảnh giác. Không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu.’

Thường thì lũ Fossa sẽ không dễ dàng tấn công khi chúng đã biết kỹ năng của Muyoung kinh khủng tới mức nào.

Nếu chúng cứ thục mạng lao đầu vào thì cuộc chiến đã kết thúc rồi.

Fossa là những con quái vật vô cùng thận trọng.

Tuy nhiên, 10 con mới đuổi đến đây thì không biết gì cả ngoài người phụ nữ thơm ngon trước mắt, cứ thế mà xông vào khu vực của Muyoung.

Đã vậy thì hắn không thể thả chúng đi được.

Nếu 10 con Fossa này còn sống thì ngay lập tức hơn 100 con nữa sẽ xuất hiện.

Bất cứ ai cũng sẽ ngậm trái đắng khi dám xem thường một con quái nào đó trong địa ngục này.

Sẽ khá liều lĩnh nếu Muyoung cân hết 10 đứa một mình.

Triệu hồi xác sống là cách tốt nhất hiện giờ rồi.

Hỏa Giáo Sĩ, Lôi Pháp Sư và Chiến Binh Mặt Trời Đen xuất hiện ngay sau đó.

Việc triệu hồi nhiều xác sống để đối phó với đàn Fossa thực ra lại là hạ sách khi ta nên tập trung vào chất lượng hơn là số lượng.

“Giết lũ mèo hoang này đi.”

Muyoung đưa ra một mệnh lệnh đơn giản.

Cả hai bên lao đầu vào cố gắng xé xác nhau.

Còn người phụ nữ thử tiếp cận gần hắn ở phía bên kia thì mở to mắt vì sốc.

Cô nghĩ anh ta là con người nhưng để rồi phát hiện trên trán anh có một chiếc sừng.

“Ahhh…”

Cô gái vô lực khuỵu xuống như con rối bị cắt dây khi biết anh cũng là một con quái vật.

Thật ngu ngốc làm sao khi cô đã nhờ một con quái vật giúp đỡ.

Chút hy vọng mong manh cuối cùng còn sót lại đã tan biến đi khi lũ quái vật tiếp cận từ cả hai phía.

Người phụ nữ bất thần nhắm mắt lại.

Kyaahh!

Keng! Xoẹt!

Những tiếng chiến đấu ầm vang xung quanh cô.

Lạ thay, cơ thể cô vẫn ổn.

Dần dà cô dốc hết can đảm mở đôi mắt khép hờ của mình chỉ để nhìn thấy cảnh đám Fossa và tên dokkaebi đang đánh nhau.

‘Mình sẽ bị ăn tươi nuốt sống sau khi trận chiến kết thúc.’

Thế trận đã nghiêng về phía của con dokkaebi.

Cô đã nghĩ đến việc bỏ trốn khi hai bên đang bận quần nhau nhưng nhanh chóng nhận ra điều đó là vô ích.

Cô ấy đã được định sẵn là sẽ chết khi bước vào lãnh thổ của Fossa và dokkaebi.

Cô gái ngơ ngác nhìn cuộc chiến diễn ra với dáng vẻ cam chịu.

‘Hắn ta không phải là một con dokkaebi bình thường.’

Hắn mạnh hơn nhiều so với hầu hết dokkaebi.

Sắc mặt người phụ nữ trở nên u ám hơn.

Trận chiến kết thúc sau 30 phút với kết cục chiến thắng của tên dokkaebi.

Tên dokkaebi tiến lại gần người phụ nữ cùng bộ dạng trầy trật đầy vết thương do lũ Fossa gây ra, rồi nói với vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Cô là ai?”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
ok bro:)
Xem thêm