• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 10 - Kẻ gây rối (1)

3 Bình luận - Độ dài: 2,778 từ - Cập nhật:

Hôm nay, cà phê của Lão Scho vẫn ngon như mọi khi. Và theo tinh thần của chương trước nữa, tôi nghĩ mình sẽ kể thêm một câu chuyện từ vòng lặp thứ 50.

∗ ∗ ∗

Vòng lặp thứ 50 đánh dấu sự ra đời của SG Net, do SG-Man của chúng ta, Seo Gyu, tạo ra. SG Net đại diện cho một bước ngoặt lớn trong cộng đồng Thức tỉnh giả. Trước đó, các Thức tỉnh giả phải tự thành lập bang hội và hoạt động độc lập với nhau. Tuy rằng thỉnh thoảng họ sẽ đoàn kết lại để triệt phá những cánh cổng lớn, các bang hội về cơ bản là những cá thể hoàn toàn tách biệt.

Nhưng SG Net đã mở ra một chân trời mới.

- [Mãn Nguyện] Nữ Hoàng Bếp Núc: Bạn đang tìm kiếm một điểm đến yên bình? Hãy gia nhập bang Mãn Nguyện! Trụ sở của chúng tôi nằm ở Daejeon!

- [Tam Thiên] Kẻ Xét Xử Phù Thủy: Thành phố Busan. Ưu tiên những Thức tỉnh giả dưới 40 tuổi với năng lực bay. Các pháp sư cũng được ưu tiên tương tự. Liên lạc bằng tin nhắn cá nhân. Không kiểm tra tin nhắn trong khoảng từ 11 PM đến 9 AM.

- [Bách Hoa] Học Sinh Lớp Sáu: ★Đang tìm kiếm những người bạn mới để cùng gia nhập hội bạn thân Bách Hoa★ >_<)!

SG Net chỉ dành riêng cho các Thức tỉnh giả. Những bang hội, vì muốn tuyển càng nhiều thành viên chất lượng càng tốt, tất nhiên đều cảm thấy vô cùng hứng thú. Mọi người thi nhau quảng cáo bang hội của họ, và chẳng mấy chốc, những thành viên bang hội bắt đầu sử dụng các [dấu ngoặc vuông] đằng trước tên người dùng để ghi tên bang hội của mình. Một cách đặt tên mà sẽ dần trở thành tiêu chuẩn trên SG Net.

Chúng tôi vui vì có thể dễ dàng truy cập thông tin của những Thức tỉnh giả khác, còn bọn họ vui vì có thể tự do quảng cáo bang hội của mình.

Tuy nhiên, tác động của SG Net không phải lúc nào cũng tích cực.

- Goryeojang: Đúng là bọn ngu đi thành bầy.

Goryeojang, hay còn được biết đến với cái tên ‘Kẻ phản diện’, là một trong những thành viên chính thức đầu tiên của SG Net. Người này cũng chưa gia nhập bang hội nào. Trên thực tế, rất có thể cậu ta là thành viên của một bang nào đó, nhưng ít ra thì tên người dùng của cậu ta không nhắc đến bang hội cụ thể nào.

Theo thời gian, bên cạnh ‘Kẻ phản diện’, nhiều ‘con sói cô độc’ chỉ muốn chơi solo cũng bắt đầu xuất hiện. Bọn họ thường chỉ lo cho bản thân mình và không thích gây sự chú ý, chủ yếu đăng bài dưới chế độ ẩn danh trên SG Net.

- Goryeojang: Nghe nói một Cánh Cổng vừa mở ra ở Chungju ngày hôm qua à? Ngon đấy, càng nhiều người chết thì càng dễ kiếm ăn.

Đặc điểm nổi bật nhất của Goryeojang là cậu ta thậm chí còn không thèm giấu mình đi. Không chỉ rêu rao tên người dùng của bản thân mà không biết xấu hổ, cậu ta cũng văng tục thường xuyên.

Bởi SG Net được một Chòm Sao tạo ra, nên có rất ít troll trên trang web này. Kể cả khi một người muốn văng tục, họ sẽ dùng chế độ ẩn danh.

Trong bầu văn hóa cộng đồng như vậy, thì cách cư xử như không để các Chòm Sao vào mắt của Goryeojang tất nhiên sẽ khiến mọi người giận dữ.

- Goryeojang: Bách Hoa? Hội bạn thân á? Cả thế giới đang rơi vào hỗn loạn, còn thằng nhóc này thì ở đây nói về bạn thân. Bạn thân cái đ** gì. Mấy đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch nên cuốn xéo ra nước ngoài đi. Đất nước này tiêu rồi.

└ [Bách Hoa] Học Sinh Lớp Sáu: Huuu, nặng lời quá đó (ㅠ_ㅠ)...

└ [Mãn Nguyện] Nữ Hoàng Bếp Núc: Lời nói phản ánh suy nghĩ của một người, và suy nghĩ của cậu thì giống như làn sương mù dưới bầu trời nhiều mây. Tại sao cậu không thử nói chuyện một cách trong sáng hơn?

Goryeojang gây gổ không chỉ với các cá nhân mà còn cả với những bang hội lớn.

Cậu ta không thèm phân biệt mạnh yếu, cụ thể còn gây sự với bang Bách Hoa, một bang hội mà sau này sẽ có tầm ảnh hưởng lớn bậc nhất Hàn Quốc.

Nhưng đó là điều chỉ có tôi, một hồi quy giả, mới biết.

Tất nhiên, các thành viên khác đều thấy bất bình.

- Anonymous: Gã điên.

- [Lật Đảo Quốc] Hầu Tước Kiếm: Chúng ta không thể chặn tên này à?

- Anonymous: kệ đi, không đáng cãi nhau với hắn đâu

- [Tam Thiên] Kẻ Xét Xử Phù Thủy: Nói thật, gã này tởm bỏ xừ.

- ZERO_SUGAR: Thành viên, cậu sẽ tự làm mình bị thương đấy.

Nhưng có vẻ càng được nhiều người chú ý, Goryeojang càng thích thú.

- Goryeojang: cút đi lmao

Khi thế giới bắt đầu sụp đổ, những nền tảng web lớn cũng dần chết đi. Internet bị quay ngược trở về vài thập kỉ trước, lại chia nhỏ thành những cộng đồng riêng biệt. Và những kẻ câu bait không vui khi thấy cảnh ấy.

Với lũ troll đó, SG Net giống như một thiên đường.

- Goryeojang: Nói thật, nếu mấy người già thực sự còn chút lương tâm, thì bọn họ nên tự sát hết đi.

- Đúng rồi đấy, kho lương thực của chính phủ đang dần cạn kiệt, vậy mà bọn họ còn đẩy lũ trẻ lên tiền tuyến và bắt chúng cầm súng chiến đấu.

- Vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này, mấy lão già vô dụng chỉ biết ăn bám và hút máu người trẻ thì làm được trò trống gì chứ? Nếu các người vẫn còn biết mình là gánh nặng cho con cháu, thì xin hãy chết hết đi.

Goryeojang có vẻ đặc biệt căm ghét người già. Ngày nào cậu ta cũng đăng bài nói rằng tất cả người già nên tự sát đi, gần giống như một nghi lễ thường nhật.

Một vài Thức tỉnh giả đồng ý với cậu ta.

- Anonymous: Hmm

- Anonymous: Gã này bị ngu thật nhưng hắn nói đúng, đám người già chỉ đáng vứt đi thật.

Tuy nhiên, hầu hết các thành viên đều ghê tởm trước những bài đăng của Goryeojang.

- SonsLove: Cậu có vẻ còn trẻ, nhưng lại nói lời cay nghiệt quá đấy…

└ Goryeojang: Ông già rồi hả? Nhìn cái tên người dùng tởm lợm này xem. Sao ông không chết luôn đi? Hút máu con trai mình chắc ông thấy dễ chịu lắm.

- [Lật Đảo Quốc] Hầu Tước Kiếm: Giới trẻ thời nay điên cả rồi.

- [Mãn Nguyện] Nữ Hoàng Bếp Núc: Người anh em, nếu cậu có tâm sự không thể nói cho người khác, xin hãy thoải mái liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Con người chết dưới tay đồng loại của mình, nhưng họ cũng phải sống nương tựa vào đồng loại.

└ Goryeojang: Xin cút khỏi đây đi.

└ Anonymous: Gã này còn thô lỗ với cả Nữ Hoàng Bếp Núc. Hây dà.

- Anonymous: Tên này mồ côi cha mẹ à?

- [Bách Hoa] Học Sinh Lớp Sáu: Huu, mọi người đừng cãi nhau (ㅠ_ㅠ)...

- ZERO_SUGAR: Thành viên, cậu sẽ tự làm mình bị thương đấy.

└ Goryeojang: cút đi lmao

Như một người dùng ẩn danh đã chỉ ra, cách duy nhất để đối phó với loại người thích gây chú ý thế này là phớt lờ bọn chúng đi. Tuy nhiên, với nhiều Thức tỉnh giả, có vẻ đây là lần đầu họ tiếp xúc với một cộng đồng Internet.

“Wow, tên này tởm thật…”

Trong số đó có Seo Gyu, quản trị viên của trang web này.

“Hyung, em chặn gã này được không?”

“Không.”

Câu trả lời ngay lập tức của tôi làm Seo Gyu nhíu mày. “Tại sao không?”

“Vì cậu không phải con người.”

“Hả?”

“…”

Tôi mất một lúc để sắp xếp lại suy nghĩ.

Cùng với số lần hồi quy tăng lên, lời nói của tôi cũng dần trở nên cô đọng. Vậy nên tôi phải chủ động ép bản thân nói nhiều hơn mỗi khi cần giải thích một việc gì đó.

“Quản trị viên của trang web, đại diện của các Chòm Sao, là một tín đồ của những thực thể siêu việt tại Hàn Quốc. Nếu cậu, bộ mặt của các Chòm Sao, thể hiện rằng mình cũng trải qua những cảm xúc vui buồn hờn giận giống như con người, thì có thể ban đầu sẽ tạo dựng được cảm thông, nhưng về lâu dài, quyền lực của cậu sẽ bị xem nhẹ.”

“Ah…”

“Seo Gyu, cậu phải cư xử như thể mình đến từ một chiều không gian khác. Cậu chỉ được phép ra mặt khi đích thân ‘Chòm Sao Vô Danh’ bị xúc phạm. Goryeojang chưa từng xúc phạm các Chòm Sao, nên để cậu ta yên đi.”

Seo Gyu trông có vẻ bối rối, dường như vẫn chưa hiểu hết.

Dù sao, chuyện ấy không quan trọng. Việc cậu ta chưa đăng cảnh cáo với Goryeojang là bằng chứng cậu vẫn đang làm tốt vai trò của mình.

“Vậy giờ ta làm gì? Cứ mặc kệ thế này sao?”

“Không. Nghĩa là cậu không nên can thiệp thôi,” Tôi vừa nói vừa rót cà phê. “Mọi thứ trên thế giới này đều khó hiểu cho đến khi cậu quan sát nó.”

“...?”

Rồi một ngày nọ.

- Mới Lập Tài Khoản: Chết tiệt, cha tôi vừa chết.

Vài năm sau khi SG Net được thành lập, một bài đăng dài xuất hiện trên bảng tin cộng đồng.

Nội dung bên trong như sau:

- Tôi thường đăng bài ẩn danh, nhưng hôm nay tôi quyết định tạo tài khoản để đăng bài này.

- Mấy hôm trước, sau khi săn quái vật xong, tôi mua một ít sundae nhồi nếp[note59721] và mang chúng về nhà. Nhưng khi về đến nơi, tôi thấy cha mình đã biến mất, chỉ để lại vỏn vẹn một lá thư. Lá thư bảo tôi đừng tìm ông ấy, nhưng sao tôi có thể không làm thế chứ?

- Vậy nên, tôi dành bốn ngày tìm kiếm khắp các khu vực gần đó. Cuối cùng, tôi thấy ông ở bờ suối bên rìa thị trấn lân cận. Còn về việc làm cách nào một người bị đau lưng và thấp khớp đi được đến tận đó, tôi không biết.

(Ảnh đính kèm)

- Vì mọi người ở đây đều quen thuộc với xác chết, nên tôi nghĩ không cần làm mờ ảnh.

- Ngày trước quanh đây có vài lò hỏa thiêu, nhưng bây giờ, hầu hết đều đã ngừng hoạt động. Giờ khi có ai chết, người ta chỉ quẳng xác họ ra đồng cho quái vật ngấu nghiến. Tuyệt vời nhỉ? Haha.

- Tôi cầu xin một người quen dùng hỏa thuật để giúp tôi, bởi cô ấy lúc nào cũng phàn nàn rằng mình đốt xác còn nhiều hơn đốt quái vật. Cô ấy than rằng người khác luôn gọi cô là ‘Cái lò hỏa thiêu di động’, và thú thực tôi cũng không nghĩ mình lại đi nhờ cô ấy giúp.

- Cha tôi cũng là một thức tỉnh giả, hạng F. Năng lực của ông tuy hơi vô dụng, nhưng ít nhất ông vẫn được nói chuyện với mọi người trên SG Net. Tên người dùng của ông là ‘SonsLove’, không biết mọi người có biết ông không.

- Sau khi trở về từ một buổi gặp mặt người quen vào hôm qua, tôi đã đọc tất cả các bài đăng và bình luận mà cha tôi viết, và mấy lời nói của Goryeojang làm tôi tức điên lên. Về cơ bản, hắn ta như đang nguyền rủa cha tôi tự sát vậy.

(Ảnh đính kèm)

- Tao biết mày không giết cha tao, nhưng chỉ nghĩ đến việc loại người như mày đang sống nhởn nhơ cũng làm tao buồn nôn.

- Tôi sẵn sàng giao toàn bộ tài sản của mình cho bất cứ ai giết được Goryeojang hoặc cho tôi địa chỉ của hắn. Không đùa đâu. Cứ nhắn tôi một cái là được.

- Tao thấy mày có vẻ tự tin, đến mức dùng cả tên người dùng để khoác lác trên SG Net. Để xem đến khi bị rìu bổ vào mặt thì mày còn nói năng kiểu đó được không.

Bài đăng của ‘Mới Lập Tài Khoản’ gây xôn xao trên SG Net.

- Anonymous: Ôi trời…

- [Lật Đảo Quốc] Hầu Tước Kiếm: Mong người mất được an nghỉ.

- [Tam Thiên] Kẻ Xét Xử Phù Thủy: Tôi cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất.

- Anonymous: Đây không phải thật đúng không.

- [Mãn Nguyện] Nữ Hoàng Bếp Núc: Tôi không thể tưởng tượng nổi cậu đang cảm thấy đau đớn đến mức nào. Dù không biết phải nói gì để an ủi cậu, nhưng tôi chắc rằng giờ này cha cậu đang ở một nơi tốt đẹp hơn.

- [Bách Hoa] Học Sinh Lớp Sáu: Huhu (ㅠ_ㅠ)...

- Anonymous: Cái này là thật à?

-dolLHoUse: Xin chia buồn.

Bài đăng nhanh chóng trở nên nổi tiếng, cán mốc 300 lượt upvote và hàng trăm bình luận.

99% bình luận đều chia buồn với người đăng bài.

Nghĩa là vẫn có 1% không làm vậy.

-Goryeojang: Thằng ngu. Tao sống ở Canada, thế thì mày giết tao kiểu gì? Giỏi thì sang đây. Cùng lắm thì tao giết thêm một mạng, hahaha.

└ Anonymous: Thật à, ghê tởm đến tận phút cuối.

Kiểu trả lời không biết xấu hổ kia làm tất cả các thành viên tức giận.

“Hyung, anh có nghĩ hắn sống ở Canada thật không?”

“Không.” Tôi lắc đầu. “Tất nhiên là cậu ta nói dối. Cậu ta gia nhập SG Net ngay khi vừa thành lập, tức là sau khi nhận được tin nhắn từ các Chòm Sao. Và các Chòm Sao không gửi tin đến Canada.”

“Ah.”

“Có khả năng sau này cậu ta mới di chuyển đến Canada… Nhưng dựa theo thời gian đăng nhập thì có vẻ không phải.”

Dự đoán của tôi hoàn toàn chính xác.

“Người đó vẫn đang ở Hàn Quốc,” Thánh Nữ nhắm mắt lại xác nhận.

Để biết cô đang sử dụng năng lực nào rất đơn giản. Nếu hai tay chắp lại thì cô đang dùng Thần Giao Cách Cảm, còn nếu hai mắt nhắm thì sẽ là Thấu Thị.

Kể cả năng lực hạng S cũng đi kèm với những hạn chế nhất định.

“Tôi sẽ dẫn đường cho mọi người bằng Thần Giao Cách Cảm.”

“Cảm ơn. Còn nữa, cô có thể định vị nơi ở của ‘Mới Lập Tài Khoản’ không?”

“Đợi tôi một lát… Đã xong, tôi tìm được chỗ đó rồi.”

“Hmm.”

Một lần nữa, sự hữu ích của Thánh Nữ và Seo Gyu lại được chứng minh. Không có họ, ngay cả việc thu thập những thông tin nhỏ nhặt thế này cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Thánh Nữ thì thầm, “Nhưng cái người tên Goryeojang này…”

“Hmm? Cậu ta làm sao?”

“...Danh tính của người này có nhiều lớp. Một kẻ kì lạ.” Thánh Nữ nhấp một ngụm cà phê với gương mặt vô cảm.

Tôi nhún vai và đăng nhập vào SG Net bằng ID thành viên của mình để khuyên Goryeojang một lần cuối cùng.

- ZERO_SUGAR: Thành viên, cậu sẽ tự làm mình bị thương đấy.

Tinh.

Trả lời ngay lập tức, như thể cậu ta chờ sẵn.

- Goryeojang: cút đi lmao

Tôi gật đầu.

Cái kiểu nói chuyện ấy. Giới trẻ ngày nay quả thực không biết văn hóa mạng là gì. Nhanh chóng xử lý những kẻ gây rối như vậy là điều nên làm, nhất là khi để bảo vệ một dự án quan trọng như SG Net.

Tuyệt đối không phải tôi tự ái trước mấy lời khiêu khích của Goryeojang, chỉ vì nếu cộng tất cả các lần hồi quy lại thì tôi là người già nhất thế giới.

Tuyệt đối không.

Ghi chú

[Lên trên]
Dồi heo nhồi thêm gạo nếp, một món ăn đường phố nổi tiếng ở Hàn Quốc.
Dồi heo nhồi thêm gạo nếp, một món ăn đường phố nổi tiếng ở Hàn Quốc.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

tks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chào mọi người. Mấy chương trước tôi có bảo sẽ đăng truyện ít đi, tuy nhiên, sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, cộng thêm việc xem xét tốc độ dịch bên eng, cộng thêm việc tôi có nhiều thời gian rảnh, tôi quyết định sẽ đăng loạn xì ngậu không theo lịch gì nữa. Cảm ơn mọi người đã thông cảm và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)))
Xem thêm
Ngày 2 chap nhé chủ thớt XD
TFNC
Xem thêm